1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày cafe.Chậc, tối nào cũng lượn được.Tối nay lại hẹn con bạn lang thang rồi.
    Đầu càng ngày càng ngu nhưng ngu thì cũng cố mà nhồi sọ nhé.Tôi sẽ cố vì tương lai con em chúng ta.Hy vọng không nhét vô những cái của nợ khác trong đầu thêm nữa.Đang trăn trở gì đây
  2. bozochem

    bozochem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gớm thế. Con gái ở cái F_177 này sao mà chuộng mấy từ lượn thế. Suốt ngày lượn lờ. nghe chết cười.
  3. bozochem

    bozochem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cundc có cây phím( thay cho cây bút) khá sắc sảo và hay. Tự hỏi tại sao em ấy không viết tiểu thuyết hay là gì nhỉ? hoặc là viết truyện ngắn gửii báo có phải hay không?
    Tôi rất thích cách viết của em Cundc
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe con bạn thông báo là tốt nghiệp đúng như mong đợi, sướng điên lên được, chiều nay lại lượn lờ ra trường để lấy giấy chứng nhận thoai ........... hehe...... đúng là giời vẫn còn thương mình .............. vui dã man con ngan
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    Where are you?
    Do you know I miss you so much??
    My
    Bad mood
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cằn nhằn cái giè, rõ khổ!!! Hum đấy đt hết pin cả 2 cái đt...định phi vìa nhà tranh thủ sạc tạm cái thía mừ...nhà cúp điện!!! Cáu lắm lắm ý!!! Đôi khi cái điều tồi tệ nó xảy ra mà chúng ta không tính trước được....
    ==> Cuối cùng cóa đi được đâu...hic...quyết định ở nhà...nhậu lấy sức để ngày mai vìa quê sớm....
    ( P/s: Mai tui sẽ đem choa ít vải dưới quê đem lên, gọi là xí xóa... Nhá...Nhá...!!! )

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế mà giờ là thứ 4 rồi đấy.
    Thứ 3, tức hôm qua rồi đấy, dậy muộn. Không đến trường kịp. Suy ra toi mất buổi ôn thi TN môn Morphologie. Đến là xấu hổ! Cũng may bọn "lâu nhâu" yêu quý VIP của chúng đến mức phone về tới tấp hỏi thăm rồi ghi chép và photo cho mình đầy đủ. CÁi bọn.... Tốt thế nhỉ? Mình thì rõ khốn nạn... Số mình may mắn chăng? Thật là nhiều bạn bè tốt. Như thế cũng là một cái thành công trong cuộc đời rồi nhỉ? LẠc quan mà sống thôi!
    Hoài mít rủ chiếu karaoke với nhóm Du Lịch, chúng nó rủ rê Klaus và Hanna đi. Chả hiểu sao lại không thích, thế là từ chối. Chắc tại mình ấn tượng cái kiểu karaoke của bọn người Đức. Nói chung là ko chịu nổi người Đức hát tiếng Anh. Mama mia! Bắt đầu là hồi lớp trên Goethe rủ thầy Paul và chị Kath đi hát. Thì Paul hát Wonderful Tonight cũng được, chị Kath thậm chí còn hò Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo hay hơn cả mình, lần đấy cũngg tạm ổn. Cho đến lần đi Sapa... chết vì .. chết. Eric hát như bò rống mấy bài cổ lỗ... hic... M ình thật dại khi chọn Let it be cho Eric... Thế là từ đấy không còn gì để mà nói. Đừng bao giờ rủ bọn Đức đi Karaoke!!!! Chả hiểu vụ kia thế nào. Hẹn Hoài mít tối hội họp rồi. Tranh thủ ôn bài và trnah thủ buôn.. Chắc buôn nhiều hơn học quá!?!?!?
    Sáng và chiều ôm ấp cái PC. Làm nốt ảnh Tam Cốc để còn up. Khổ ghê. Chỉ vì dùng máy của bà CHi nên không dám vứt ảnh đấy. Phải ắp cho ông anh bà chị xem chứ. Hôm trước vừa được khen một cái chụp bà Chi ở Cúc Phương. Sướng! Kiểu này đi làm rồi cầy cuốc mà mua con máy ảnh ngon ngon để mà ...sướng nhiều nhiều! Bố nghề vẽ mà con chẳng vẽ được, thôi cứ amateur nhiếp ảnh nhở? Các anh chị khen con chọn bố cục tốt, chỉ tội sáng tối màu mè chưa thạo thôi. Chuyện! cũng có tí gọi là "gien"! ôi..... cầy đến bao giờ mới được một cái digital ra hồn đây? Cố lên! Khoảng 4tr là được.Cố lên!!
    Đang say sưa chuyện ảnh thì có điện thoại. Không tin nổi. Cậu bạn đã về VN. Mình bảo là ở VN rồi à, thế mà vẫn còn chối là sắp về thôi. Làm như mình chưa bao giờ gọi ra nước ngoài khong bằng... Gọi sang cá nước khác mà nói rõ đuợc như trong nước á? Có mà mơ! Buôn dưa một hồi, cậu bạn bảo ở nhà 3 tháng. CẬu còn phải học 2 năm nữa cơ. Khổ thân. Nó cũng thuộc loại tình cảm, xa nhà, xa mẹ là buồn. Thời gian vừa qua mình bỏ bê nó, không chat, ko mail, nó trách, nhưng không dám dỗi. Chết cười. Cậubạn từ hồi cấp 2 cơ đấy.
    Đã nói những chuệyn gì nhỉ? Nó hỏi chuyện yêu đương. "Chưa lừa được thằng nào". "Sao lại thế? Thằng này sẵn sàng để Tú lừa"." Thôi bố ơi, tôi thương ông lắm, ngại cảnh cáo già lừa cừu non". "Lại nói cái giọng y như nói với thằng Tít". "Ừm... Tít.. hehe". "Tít vẫn thế chứ?"." Ừ. Vẫn hàng tuần nói nhớ Tú 1 lần. Vẫn đến nhà tìm những Tú trốn bên nhà hàng xóm. hehe". "Bà ác vật!". "Ác gì? Thế là tốt ý chứ"." Sao không nói thẳng"."Nói thẳng cái gì? Nó chả nhìn thấy tôi ôm ấp thằng khác rồi là gì"." Ừ. Thằng này ngu giống tôi"."hí hí... xin người...xin cừu tha cho gái già này!"." Tôi.. ê... Hay là không cần yêu, nhưng mà bà cứ làm bồ tôi đi, cho tôi ít kinh nghiệm". "Ăn đòn nhá! Bà đã bảo không thích cừu non"." Giúp bạn đi!". "Vớ vỉn. Thôi lúc nào tôi thi xong thì đi đú rồi nói chuệyn tử tế. Tôi giới thiệu cho mấy em gái ngon lành"." Sợ không kịp cưa con nào. Ở nhà có 3 tháng thôi". "Biết thế đã... rồi sẽ có cách..." . "Tìm cách nào để được làm bồ bà ý". "Khốn nạn. Đã bảo thôi cơ mà. Ngu vừa thôi.".............. Cuối cùng thì cũng chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách là phải hứa với nó là sẽ đú đởn sau khi thi xong. Hứa thì hứa. Xưa nay mình thất hứa với nhiều người và dễ như trở bàn tay. Mình quả là khốn nạn! Thất hứa thì đã làm sao? Cậy là đàn bà con gái, nói lời không giữ lấy lời chả sao.
    Chiều muộn, bà nội bảo mang sách của ông mới tái bản đến cho ông ST. Tiện thể quẳng qua giả bà CHi cái USB. Gớm... cái ngõ Văn Chương cứ gọi là... loạn cào cào. Đường ở mồm... hỏi mỏi cả mồm ra mà lại bị chỉ đi lung ta lung tung. Cuối cùng quay lại cái chỗ dừng hỏi đuowngf đầu tiên thì.... ông ST đứng ngay đối diện đấy đón rồi. Thế mà lúc đi qua không để ý. Chết cười mình. Mình hay mắc cái tật không nhớ đường xá lắm. Sau này á, anh có xe ôm á, thì việc gì phải nhớ đường. VIP mà lị. Quen có guide rồi! Nghe tởm quá! Lâu lắm không dùng cái giọng "VIP mà"...
    Chiều về. Gội đầu, tóc không rụng nhiều lắm. Thức khuya như điên hơn chục ngày nay mà sao chưa thấy ảnh hưởnggì đến đầu tóc nhở? Hồi trước mà thức 2 đêm là tóc rụng điên, mặt mủi thì sủi cảo. Hic... lần này cũng sủi cảo... Lúc trước cứ leo lẻo với chúng nó: "Tú mà đi làm á, 2/3 tiền lương là để cho vào mỹ phẩm với dịch vụ làm đẹp nhá!" Gớm quá... sắp đến lúc xin việc đi làm rồi... không biết có dành ra được xu nào mua mỹ phẩm không nữa... Chẹp... năm ngoái SN mình, đại ca tặng một thỏi son Essance ngon nghẻ, vác vào SG bị bà chị "thăn" mất. Cú thế. Đếch dám nói với đại ca... Chắc là phải mua cái khác giống thế rồi dùng cho đại ca đỡ chửi... Ôi cái số tôi! Như cái hồi mất tiền mua điẹn thoại cũng ko dám nói cho bà Giang, lại phải rút chỗ tiền ít ỏi còn lại ra để mà mua.hic.... thôi không nghĩ chuyện cũ nữa! Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ bó tay trước hoàn cảnh nào. Rồi cố mà đi làm kiếm tiền thôi...
    Đi làm kiếm tiền à? Bây giờ lại có cái tư tưởng đấy cơ à? Mình chưa bao giờ nghĩ là lấy tiền làm động cơ đi làm. Mình sợ như thế thì mình sẽ nhanh chóng làm con chiên của Tiền và sẵn sàng làm những điều ngu ngốc. Không! Vì tiền thì công việc tầm thường lắm! Mình muốn làm việc vì chính công việc đó. Chỉ có say mê với công việc vì chính nó thì mới không cảm thấy nhàm chám. Nhưng sự thật là mình muốn làm việc gì đây? Có quá nhiều chọn lựa. Nhưng dù chọn lựa việc gì mình cũng sẽ lao động vì chính nó chứ không phải vì tiền.
    Sẽ bị chửi, sẽ có kẻ cười nhạt. Mình cũng thích tiền thế cơ mà. Mình còn gào lên là không thể sống thiếu tiền và chỉ yêu anh trai nhiều tiền. Thế mà lại nói là làm việc không phải vì tiền. Kệ chứ. Chả việc gì phải giải thích. Ai hiểu thì hiểu. Mà... xưa nay ít người hiểu những cái suy nghĩ mâu thuẫn đùng đùng của mình. Kệ!
    Tối , xem báo Thanh Niên có bài về SV du học bên Anh. Xem cái ảnh thì hoá ra vợ chồng anh Thiết. Họ hàng đằng nhà nội mình. Bà vợ ông anh ghê thật. Học 2 bằng thạc sĩ, nhảy từ Úc sang Anh, lôi chồng con sang nữa mới sợ chứ. Học, học. học.... Sợ quá! Trong khi mình còn trẻ, độc thân hơ hớ thì chẳng tận dụng để là học lên cao. Mình lười quá mình ạ! Ghét học chữ lắm rồi!!!! BÀ Giang với bà Quỳnh thì vẫn máu sang Mỹ. Con cái thì như thế rồi mà vẫn máu đi. Sợ các bà!!! Mình bây giờ lại pảhi chọn lựa đây... học hay làm... hay vừa học vừa làm... Không. Lười học chữ lắm rồi!!! Các bà ý yên tâm có chồng con rồi mới nghĩ đến học hành tiếp, chứ mình thì lại sợ học càng lên cao càng khó kiếm chồng, vừa vì "cứng"tuổi rồi lẫn vì bọn đàn ông sợ "những con đầu to"... Vớ vẩn quá. Đằng nào thì lấy chồng hay không cũng có thành vấn đề đâu. Cái chính là lười học chữ lắm rồi!!!!!!
    Đêm, đã bảo gõ GWTW mà lại vào gõ Tam Cốc.Hứa với ông Hải suốt từ hôm đi về mà chưa post. Thế là lại mất thời gian resize, chỉnh sửa này nọ rồi post ảnh lên minh hoạ cho bài viết. Đến là... Hơ hơ... trời sáng rồi...
    Chắc là thức luôn. Đằng nào 8h cũng phải có mặt để đi thăm anh Linh...
    Ăn kem sữa chua ngon quá. Tối hôm trước beer, ông Phú khoa quả Photo of the week bên vnphoto mới buồn cưòi chứ. Cứ vẽ chuyện để mà beer. Mình đâm ra lại ké. Beer xong về nhà bà Chi lấy ảnh, thế là thu hoạch thêm 1 hộp kem sữa chua của THuỷ Tạ.... aaaaaaaaaaaaa... ngon quá.... Sáng rồi!!!
    Mụ Witch thở cái khỉ khô gì trên kia nhỉ? Lại dùng cái câu này của GWTW:
    After all, tomorrow is another day! - Cuối cùng thì mai là một ngày mới!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mệt thật, lâu lắm rùi mới thò mẹt vào đây viết bài. Tròn 1 tuần ốm đau bệnh tật...bi giờ nhìn mình mới xấu xí gầy guộc làm sao! phù. Khổ nhất là trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chữ tiền...tiền ...tiền....Ốm vì tiền....
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Anh là bác sĩ, em là bệnh nhân...
    Em biết , lúc em ốm anh đã ở bên và lo lắng cho em rất nhiều.
    Sao mình ....????
    Ừm, anh là thói quen của her rồi...
  10. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cứ định viết một cái gìđó
    rồi lại thôi
    maithi môn cuối rồi
    sắp thoát nợ
    thôi
    đi ngủ thôi

Chia sẻ trang này