1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4. Chiều đi ăn đớp với con Dương rồi 2 đứa lên Phố Cổ buôn chuyện. Khổ thân con bạn. Yêu nhau 5 năm rồi, tưởng mấy tháng nữa cưới rồi. Cuối cùng đùng 1 cái... Khổ thân. CÁi giống đàn ông khốn kiếp! Cũng may mình hướng con bé tới những đối tượng khác hay ho hơn, thế là có vẻ vui tươi lại rồi. Chẹp... còn phải an ủi nó nhiều. Yêu nhau 5 năm cơ mà... ******** thật... cái giống ngoại tình như thằng đấy đúng là khốn kiếp.
    Tối, Hoài mít đến. Học hành, buôn chuyện, ngủ lại. Con bạn cũng tốt. Không có loại bạn như nó thì mình học hành sa sút bao lâu nay rồi.
    Thứ 5
    Sáng 2 con dậy sớm đi ăn bún dọc mùng. 7h30 con Trà ranh con đi làm rẽ qua nhà hỏi thăm mèo rồi mắng chửi mình vì tội để mèo gầy giơ xương. Cú quá,,, mới sáng ra... đuổi nó đi làm.
    8h, cái Hoài vào trường. Mình không vào, về ngủ. chiều vào cũng được.
    10h30, lão "vợ là chính" qua quẳng cho chùm vải quà quê. Tốt dễ sợ! Gọi đến nhà Witch không gặp. Online phát, y như rằng mẹ trẻ đang online. Chat chit, rủ sang ăn vải, không sang. Thế là cho láo vlc chơi game, mình giặt giũ một lúc. Cơm trưa là vừa. Chả hiểu nghĩ thế nào lại ra quán chỗ Láng Hạ ăn bún bò giò heo. Lại bún!
    1h hơn, lão chở mình qua trường. Lên khoa Ý tìm giáo viên cho anh iu but_chi. Xong về khoa hỏi xem mình có dính líu đến cái gì mà kông được thi tốt nghiệp không. May quá chả thi lại cái gì. Bây giờ chỉ việc thi thôi. Được tin là 20/6 cầm bằng rồi.
    2h xong việc. Rủ lão vlc đi quán. Nhắn em Vẹt ra 3D nhưng em Vẹt bảo là đang ở nhà bạn rồi. Thế là có mình với lão lên quán. Lão khen lấy khen để: "Quán này được đấy". Tán phét vớ vẩn , nghịch điện thoại một tí, xong là mỗi đứa một quyển sách ngồi đọc. Cũng hahy. Tự nhiên trước lúc đi, lão lại chạy ra sạp sách báo đầu ngõ nhà mình mua 2 quyển phóng sự xã hội hay phết.
    Ngồi nghiền mấy bài "Săn **** 2005" của ông Đỗ Doãn Hoàng, bài về vụ tình cảm của Bill với Monica, bài về bọn trẻ con giết người cướp của... mấy cái tin đấy có từ lâu, nhưng bây giờ đọc lại chi tiết thấy hay quá sức. Chắc từ bây giờ trở đi là phải mua quyển đấy về đọc rồi.
    3 rưỡi nhổm. Đi được 5 phut thì nhận tin nhắn , em Vẹt bảo đang lên quán. Bố khỉ, chị vừa té xong. Lại hẹn hò hôm khác.
    Về, online đến tận 7 rưỡi. Chả làm đựoc cái gì ra hồn. Chat chit kinh dị. Chat với lão love_4 vui đáo để. Rồi lại nghĩ, bọn đàn ông không thể thích mình vì cái lối nói chuyện đó. Cứ dẫn dắt chúng vào cái chủ đề nọ kia rồi cho chúng nói năng thoải mái, cuối cùng lại dằn dỗi để chúng xin lỗi. Khỉ thật! Mình thừa biết là bọn chúng chỉ chat chit là muốn relax thôi, đáng lẽ phải nhí nhảnh cho chúng vui vẻ , vậy mà mình lại làm cho bọn chúng thấy nặng nề. Thì cứ có lỗi với ai là thấy nặng nề rồi. hehe... Bây giờ lại không thích đong đưa lấy lòng các anh zai nữa mới sợ chứ... Làm như đoan trang lắm! hahhahhaha
    Tối, cơm nước. Hoá ra lại bún móng giò. chết cười.... cả ngày bún...
    Xong xuôi, buôn dưa lê. Ông bác lôi ra một quyển lexikon hay thế. Của bọn Tập đoàn Asia Now Holdings tài trợ , hội sử học VN kết hợp với báo Xưa Nay cho ra lò. Chất lượng dã man. Thấy bảo là quyển đấy không bán, chỉ là quà tặng thôi. Thèm vãi... hic... hôm trước đã thèm cái quyển Tiền Cổ VN rồi. Toàn hàng chưa có để bán. Mà chả dám mượn ông bác về nhà nghiền ngẫm. Ông ý giữ sách như vàng ý.
    Định về nghỉ sớm, Đức Gia lại túm lại: "Cô ở lại chơi với cháu một tí thôi!" Khỉ thật... nghe cái giọng trong leo lẻo nài nỉ của nó mà mình không thể từ chối. Ở lại vừa chơi với nó, vừa chơi với thằng Khoai luôn. Thế là lại mất đứt buổi tối với hai thằng ku rồi. Lại còn phải hầu dọn "thối"của thằng Khoai nữa chứ... chết cười. "Mày cho cô 1 bãi là mai cô trúng xổ số rồi!".
    Chơi đến gần 10h, thằng ranh vẫn cứ "cô ở lại thêm tí nữa". Ghét quá là ghét. Thế là vật nó ra ngấu nghiến. Thằng ranh cười khanh khách... càng ghét... Đến giờ nó uống sữa. Thế là té được rồi. Nhưng mà hai ông bà bác lại lên phòng chơi vói cháu. Thế là ở lại buồn chuyện. Hay quá, lại nhờ vả được rồi. Ông bác cũng lo lắng chuyện công ăn việc làm của mình ra phết. Lại còn chiều ý mình thích làm cái gì nữa chứ. Sướng! Ngấu nghiến thằng cháu phát nữa rồi về... bụng âm ỉ sướng.
    Ngâm nước. Đã thế. Rồi vào ngồi gõ bài để post lên Văn Học. định mai post, nhưng nghĩ thế nào lại online luôn. Y như rằng gặp mụ Witch. Lạii bàn chuyện lam ăn, lương lậu. Rồi mụ té. Mình ở lại post bài. Chat với thằng anh nữa.
    VÀo vnphoto..... lại sướng. Có người khen chùm ảnh bóng của mình. Kekeke. Vớ vẩn tháng sau phải xin tiền đi mua máy ảnh thật ý chứ chẳng chơi. Bắt đầu khoái nhiếp ảnh!
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về rồi các em ạ...
    Đọc mù cả mắt nhật ký mà chả thấy các em yêu nhắc nhớ gì đến mình
    Cú!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối... có đứa nó kêu làng kêu nước lên là mình không nhớ nó. Ghét! CÁi con mụ Lys này lắm nhọt lắm cơ. Mụ đi Sing từ hôm nào mình cũng không để ý. Hic...... Mà thật ra mình cũng nhớ đến mụ nhiều lắm. Lúc nào cũng tự hỏi: Em Lys nhà mình sang Sing 3 hôm không biết công tác vất cả không? Có thời gian mua quà cho mình không?
    Chắc bên Sing đang sướng, về VN lại phát rồ vì nóng nhở? Khổ thân con bé! Không biết quà cáp thế nào....
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đi Sing về không biết có xinh ra chút nào không, nhưng không có quà thì rõ là chẳng ai nhắc làm gì. Nhắc đến rồi lại nhớ ra mình chẳng có quà thì lại càng cú hơn thoai.
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hờ!
    QUÀ QUÀ QUÀ... hoá ra chỉ vì quà, bốn lạng rồi đấy, chả được nửa cân, xí...
    Chả lẽ lại đem cái lá cây nó không cho vưt ra đường về làm quà...
    Chả được câu hỏi thăm, bố khỉ, gấp đôi bốn lạng, tám lạng nhé
    Anh đi công cán chứ có phải đi chơi đâu mà đòi quà. Bận hội thảo cả ngày, chẹp
    Thôi, để hôm nào mời cả nhà đi uống nước đền bù nhé[:D]
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ba mụ online một lúc, thế là ra cái hẹn thứ 7. hehhe... Chỉ giỏi đú!
    Online xong phóng từ trường về cất xe rồi chẳng lên nhà, sang bác luôn. Ngồi vừa đọc báo vừa tỉ tê với bà nội. Lại nhớ ra là lâu lắm rồi không dành được đến nửa tiếng để nằm ngồi bên bà nội mà ngấu nghiến đống báo chí hàng ngày. Dành hàng chục tiếng để online mà lại không có 30 phút đọc báo truyền thống... khỉ thật!
    Tối, cơm ngon thế. Canh riêu cá, đậu phụ nhồi thịt rán... chẹp... Thế mà cố cũng chỉ được non 2 bát. Dạo này ăn yếu thế. Mà nhớ ra là sáng và trưa không ăn, toàn là uống nước. Điên thật rồi! Hay là đứt "dây thần kinh đói"... Cũng may tối nay cơm ngon không thì chắc là chẳng thiết ăn uống...
    Lại hai thằng cu. Mấy hôm nay dính lấy chúng nó. Nghiện thật rồi, các con của ta!!
    9h hơn về cất đồ đạc, rồi chạy ra mua paté cho bọn mèo, con Vịt nhà anh Q. lại thơ thẩn ở đầu ngõ, thấy mình đi ra, giơ hai tay lên, ý đòi bế đi chơi. Ghét thế ... Thế là quắp nó đi mua paté mèo. Tiện thể ngấu nghiến... he he... CÁi mùi trẻ con đúng là... ngon ngon... Chưa dính bụi trần ai hôi thối như người lớn có khác.. Các con của ta! Cố mà giữ cho đời chúng mày thơm tho hơn ta!
    Cho mèo ăn xong là đi tắm. Xơi nốt hộp kem sữa chua bà CHi mua cho từ hôm trước. Rồi là gọi cho bà TRang nhà con VA hỏi chuyện lương lậu. Lúc chiều đã buôn với con Dương rồi, nhưng mà mình không đòi hỏi như nó được. Nó bằng khá Báo Chí chính quy, còn mình có cái qué gì đâu. Mà hôm nay mới phát hiện ra con bạnmình có bằng TRuyền hình mà lại rất ăn hình nữa. Chờ xem. Rồi có ngày nó lên hình....
    Bà Trang chưa về, đang có event đâm ra làm việc tối mặt tối mũi. Thếlà lại buôn với con VA.Lâu rồi mấy con không gặp nhau, không buôn bán gì... Hơn 1 tiếng đồng hồ buôn chuyện yêu đương, cưới hỏi... Ôi con bạn mình đã về nhà anh người yêu rồi, mình hỏi: "Mày thấy thế nào?", con ranh trả lời nhanh như máy: "CHiến luôn!" Thế là đã rõ. Nó và anh Thắng sẽ cưới. Nghe kể chuyện là chắc chắn lằm rồi. Hơn một năm rồi còn gì, tháng nào chàng cũng nộp lương đầy đủ, còn "lậu" thì không quan tâm. Mình lại phải xui nó đi mở cái tài khoản mà gửi tiền của chàng đưa vào đấy, chứ giữ ở nhà có mà tiêu vớ vẩn hết. Mua vàng hay đô thì cũng chả biết thế nào. Cứ cho vào NH là nó nở ra, ít hay nhiều thì cũng còn được cái yên tâm, an toàn nữa. mà cứ để đấy thì òcn biết bóp mồm bóp miệng, chứ tiền để xơi xơi trước mặt là lại tiêu hoang... Bố khỉ.... hai con bàn bạc chuyện tiền nong, chuyện lấy lòng nhà chồng, rồi cũng than vãn này nọ, rồi cũng thôngc ảm cho chồng nọ kia, nói chuyện ghen tuông nữa chứ.... ha ha... cứ như là có chồng rồi.
    Chẹp... Cũng may mình sắp đi làm rồi, lấy tiền tự lao động ra mà mừng cưới chúng nó, thấy... mát ruột phết... À mà.. kiểu này thì con VA được cái lò vi sóng xịn rồi. Bốn năm trước, cả bọn đã hứa là con nào cưới đầu tiên sẽ được cái lò vi sóng xịn nhất trong thời gian đấy. COn ranh về đích trước.... À không, còn cái Hà mèo nữa, nhà lão Quân chính thức đến thăm nhà nó hồi Tết rồi mà... Chạy đua ác đây! He he... Còn mình, vớ vẩn đợi đến lúc con chúng nó nâng đuôi váy cưới thì mới... Chẹp...
    Buôn bán thêm một ít về con Vân, xong là chào nhau đi ngủ. Mình lại chả ngủ được. Đọc CTCG một lúc, định bụng post 1 đoạn hay ho. Nghĩ đến post là lại chẳng đặng đừng, lại lọ mọ online. Thế là lại gặp mụ Witch. Yêu thương nhau tí. Mụ ý out rồi. Mình lò dò vùă gõ Nhật ký, vừa vào vnphoto bơm vá các bác phó nháy, vừa vào HNC post bài nữa. Hề hè... SẮp đi làm rồi, cố học cách gõ và thao tác nhanh, nhận diện và xỷư lý thông tin nhanh nữa, duyệt web thì cứ gọi là... Hic.... Sao mình lại thích cái trò ngồi mỏi lưng gõ gõ thế này nhỉ? SAu này mười ngón tay linh hoạt đủ để... mát-xa cho chồng... ha ha... Sao hôm nay vui thế nhở?
  7. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ==> Mụ Cún có vẻ rất khoái bài này, trên suốt đường về mụ ta cứ gọi là ....cười thoả mãn!!!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một tuần... Lại qua cuối tuần... Vừa chia tay các chiến hữu và anh em. Ôi chao, vừa mới mặc váy lượn phố. Nữ tính... vãi... Lâu quá là lâu không mặc váy lượn phố... Hầm hố nó quen thân mất rồi... Sắp đi làm, thế là lại phải ăn mặc cho nó chững chạc lên... Ôi... ngưòi nhớn thật rồi. Mama mia!!! Chết cười.
    Xem nào... Thứ 7... Chiều đi học KT, buôn chuyện với các mụ và anh iu butchi, bún riêu Thi Sách. Một tin nhắn: "Đã dùng điện thoại. Có gì thì đề nghị hét lên nhé!".Một cái hẹn của mụ Lys. Tìm được cô giáo tiếng Ý cho butchi.
    Tối, lại là hai thằng cu thôi. Lẽ ra định chuồn về sớm xem bài vở cơ, nhưng mà tự nhiên lại nghĩ: "Dạo này hôm nào cũng hôn hít chúng nó thấy sảng khoái sung sức và nhiều niềm vui, hôm nay mà không tình cảm với chúng nó á, thì thể nào cũng chẳng có gì vui". Y như rằng...
    Về nhà, hơn 10h rồi, chạy sang buôn dưa lê với hai con ranh Linh Huyền. Tự nhiên thế nào nó lại lôi ra cái cable, nối vào máy mình một phát..... tương thích luôn. Thế là alê, copy một đống nhạc chuông và wallpaper từ PC của nó. He he... Bây giờ chuông điện thoại của anh là Big Big Girl, MIDI bản ngon hẳn hoi nhớ nhớ nhớ!!! Đã thế, lúc về nhà, gần nửa đêm thì bác gọi về... Có thưởng! Sướng! Con chả đi "tây" nữa bác ạ, ít nhất thì hiện tại cũng là như thế. "Bạn thằng Kevin về... trẻ... tốt..." Ái zà... bác đang chào hàng cho thằng ku đó chăng? Hồi xưa bác cũng từng bảo: "YÊu thì cứ yêu, nhưng cấm có lấy chồng, để tao kiếm cho một thằng người Việt ở bên này". Ach so! Ach so!!!! Bác bảo phone cho nó, mình đếch thèm phone vội.
    1h sáng online, hai mụ lù lù. Conference vui ...vãi... Chết cười cái lúc mình bảo mụ Lys là "Anh em ta bỏ cái Witch bơ vơ một thời gian đi. Thể nào nó cũng phải yêu tạm một anh zai". Mụ Witch sắt đá: "Ta thèm vào mà yêu. Bỏ ta bơ vơ thì ta ở nhà xem phim." Thế là Lys.... mình nghĩ mụ ý vừa bĩu môi vừa type thế này: "Rồi xem có ở nhà xem phim mãi được không. CÁi chân nó quen đi, cái tay nó quen cầm cốc beer, già làng có nói nó cũng chẳng nghe...." Ôi trời.... mình cố lắm mới không cười to lên vì sợ đêm khuya. CHết cả cười.... Ôi các già làng ôi!!! Chết cả cười....
    Sáng CN mưa to, thế là không đi học KT được rồi. Ngủ nướng. Tạnh. Sang nhà cái Nương lấy tài liệu Syntax.... hic.... 6/6 thi rồi mà mình chưa có cái gì trong đầu. Chủ quan cơ,,, cái tội nghĩ là như lần trước chẳng học hành gì mà vẫn 6 điểm. Lần này chắc không được may thế đâu. Phải học thôi.
    Online một tẹo. Gặp Vịt Đen online. Kêu rầm lên là đi tìm tài liệu nhưng gặp nhiều bạn quá nên phải chát. May ghê, thế là không tốn tiền phone vào SG hỏi thăm các cụ, báo cáo tình hình tháng này. Chát với nó là được rồi. Mình rủ Tết ra HN chơi. Nó còn băn khoăn vụ đi Thái. Ghét thế.
    Trưa, qua bác ăn bún sườn canh chua. Ngon thật. ĐÚng món khoái khẩu. Đức Gia ho, người nóng bừng, sốt.... Khổ thân. Lại phải nịnh nó ăn cháo, đến là vất vả. "Ăn ngoan, chiều cô đi học về mua đồ chơi cho. Thích con gì để cô mua?" Thế là cũng trnah thủ cho nó nuốt được chục thìa. "Cô mua hổ đi!" Khá, thằng này khá, đàn ông con trai là cứ phải thích chơi với thú dữ. Rồi. Hứa hẹn. Cho nó ăn xong rồi về đi học.
    Butchi chó chít bùng học. 2 mụ và bà chị iwill cùng với mình chăm chỉ chép bài và chăm chỉ ... buôn chuyện nữa. Tất nhiên rồi. Vịt giời gặp nhau có bao giờ im được.
    Tan học. Đứa nào về nhà đứa ấy. Suýt thì quên lời hứa với con trai cưng. May mà kịp nhớ ra sớm và vòng sang nhà sách Tiền Phong. Đông thế cơ chứ. Trẻ con, người lớn, người già.... vì CN hay là vì sắp 1/6? Không có hổ báo gì cả, đành mua vội một cái hộp Lego nho nhỏ với cái bảng chữ cái, số má tiếng ANh, hình hiếc đẹp đẽ phết.
    Về, lại mất 30 phút hướng dẫn con trai yêu lắp ghép. Xong rồi mới chuồn về gọt xoài. Rõ khổ cái thân mình, lại nhận lời gọt. Con mụ Lys rõ là... dẻo mỏ: "TA thích mụ trộn xoài như cái hồi...." Ghét,,,, mình thì lại ưa nịnh mới chán mình chứ. Hi` hi`... Dù sao thì 7 quả xoài butchi đưa cho cũng không đến nỗi to.
    Gọt xong, con TRà sang lấy mèo. Hai con vật một thằng miu ra bắt rận. Lắm rận quá, mà bọn miu bé, chẳng dám tắm, chẳng dám xịt thuốc. Vừa tức vừa thương... Mất thời gian mang mèo về nhà hộ con TRà, rồi bị bố nó bắt mang về vì bố nó không thích cho nuôi. Chán cụ già ghê. COn bạn mình thì buồn buồn... Chả biết làm thế nào. Đi làm suốt ngày, các cụ không nhận chăm hộ thì ai cho mèo ăn? Đành! Mình cũng phải tẩu tán mèo hết thôi. Chẳng chăm sóc chúng nó được. Nhìn thê thảm quá. Ngượng cả người. .... Con Trà bảo: "Mày chăm mèo thế à? Chả hiểu sau này mày nuôi con kiểu gì". Đúng là... chán chết. Ai lại đi so sánh con cái với mèo... Mà con tao thì có cả chồng tao chăm nữa. Lo gì... Lại cười nhăn răng. Hai con... Yêu còn chả thiết nữa là lấy chồng. Bố khỉ... Hai con ranh...
    Đến giờ. Đã âm mưu mặc bộ váy trẻ trung ngon lành vớic ả make-up nhân dịp mát giời, thế mà cái ông xe ôm lại ăn mặc chán chết. Mình mà ngon lành quá thì cứ như là... xe ôm thật. Chán hết cả đời. Đành phải chơi quả váy giản dị hơn một tí. Như mế già!!! Gái già!
    Lại điểm hẹn cũ. Lại ngần ấy anh em. Lại ngần ấy trò. Mà vẫn vui. Mình không biết là "bồ nhí" của mình sau này có "tương thích" với hội này không đây... Chắc là cũng phải bỏ công ra đào tạo chán chê. Lại nhớ mụ Witch hôm trước kêu: "Người yêu ta phải hợp với ta, mà còn phải hợp với bạn bè ta nữa". Nói thánh nói tướng mà chả cho thằng nào cơ hội đi với bạn bè mình, thế thì làm sao mà biết nó có hợp không. Ghét cái con mụ này quá! Gái già! Hôm nay hội già nhà mình cũng trẻ trung đấy chứ?Ôi.... sao mình lúc nào cũng sợ già... Ghét mình quá!
    Cứ thức đêm thế này thì có mà... mụ Witch nói gì nhỉ... à... "xuống sắc" nhanh lắm....
    Biết làm thế nào đây... quen mất rồi... Thôi đêm nay cố sớm hơn. Đêm qua 3h mới ngủ.... Đêm nay cố 2h vậy.... Giữ "sắc", mai hẹn bạn của Kevin rồi, nó bảo là bác Vân gửi ít đồ về cho mình. Chắc là money thôi chứ chả mong bác có thời gian mua sắm được gì. Mà cái bọn Áo cũng chẳng bao giờ nổi tiếng về thời trang hay mỹ phẩm để mà mong đợi. Hì.... Thôi cứ mong đợi bạn của Kevin... Lúc chiều đi học về nghe bác Định bảo là có 2 thằng đến tìm "trông cao ráo ngon lành lắm nhá". Ối.... mình đang mong đợi cái gì thế này?
    Chả đi đâu hết! Hà Nội ơi!
    Đúng 12h online. Một lúc sau thấy Witch, cứ on on off off nhức cả đầu, chả nói được cái gì ra hồn. Đã thế lại còn để cho cái topic của lão nào tỉnh tò với mình làm ảnh hưởng. Chết cười. Ôi... đã qua cái tuổi 17,18 xao xuyến vì có anh tặng thơ rồi.... Ước gì chàng đến sớm hơn nửa thập kỷ... he he.... nghe đến nẫu... nửa thập kỷ cơ đấy...
    Chả nghĩ nữa. Cố ngủ sớm vậy!
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Sáng se lạnh, vui chả vui buồn chả buồn..
    Lãng xẹt
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được ngày làm bài trước khi đi học, vậy mà đến trường rồi nghe thông báo nghỉ, đúng là dử hơi

Chia sẻ trang này