1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uron_hao_ngot

    uron_hao_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mưa nắng thất thường ---> tâm trạng cũng thất thường !
    Chỉ là những chuyện linh ta linh tinh ko tên mà sao khiến mình bận tâm đến thế , chẳng thể nào tập trung vào việc ôn thi .Tự nhủ là mai thi rồi đó , hôm nay cố gắng học nhé nhưng rồi lại mò lên mạng với hi vọng về....
    Bảo stop nhưng sao khó quá !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tết của thiếu nhi đến nơi. Năm nay quà 1/6 của mình là ... ADSL. Sướng quá! Bravo! Từ 1/6 anh sẽ có ADSL của fpt. Online xả láng. 24/24 online... Ôi trời... có mơ không? "Thế này thì Tú ngoan nhất nhà mất thôi, suốt ngày chỉ ở nhà với "tình yêu" PC thôi nhá" con Huyền chưa gì đã gào lên như thế.
    Sáng nay, à không sáng hôm qua rồi, lão Duy anh họ nó mang hợp đồng đến ký rồi. Ôi... Quà 1/6... Mừng quá bác ơi!
    Chiều 2h, anh ku đến y như hẹn. Tóc vàng... ruộm, da trắng bóc... Ở bên đấy 7 năm rồi mà lị... Nhìn đôi kính trí thức phết... Hoá ra bác gửi cho cả 1 lọ nước hoa. Made in Germany. Con Trà với con Liên đến, khen là được. Nói chung là mình cũng thích... Tâm tình với anh ku một hồi, phát hiện ra là... không nên đi nữa. Anh ku bảo ở bên đấy chả thiếu gì, chỉ thiếu... người. Anh ku đang xemcó về VN làm ăn được không. Mình cũng tỏ ra là ở VN ngon lành lắm chứ. Hẹn hò anh ku là hôm này thi xong đã rồi đi chơi, nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay hỏi thăm mỗi chuêỵn Ngọc Anh, Vũ Anh thôi. Nghe nói con NA đòi ra ở riêng với thằng bồ. Mình hỏi: "Chúng nó sắp cưới chưa?", anh ku bảo: "Không, trẻ thế cưới xin gì!" Ôi cái bọn .... Mình mà sang đấy chắc cũng thế mất... Chả cưới xin gì mà... Sợ cái bọn tư bản thật! Mà, kể ra NA sang đấy cũng 8 năm rồi còn gì... cũng phải "tây" đến 90% rồi ý chứ... Không biết bác nghĩ gì...
    Lại băn khoăn không biết mua gì gửi sang... Thôi cứ từ từ, nói chuyện với anh ku nhiều nhiều đã...
    Anh ku đi đưa quà tiếp. Mình chạy ra online. Tranh thủ confirm vụ kia. Thế là 8h sáng ngày 10/6 sẽ có mặt và bắt đầu. Ôi trời.... 8h mỗi ngày online như thế, rồi lại ADSL ở nhà. Mình sẽ net suốt ngày đêm. Lúc tối ăn cơm, bác lại nhắc vụ dịch tin về antique. Khổ quá... mình quá lười. Online làm những việc đâu đâu ý. Search ra một đống mà lại không ngồi dịch. Lại còn bảo bác là cháu bận ôn thi TN nên khong lên mạng nhiều. Nói dối không biết ngượng...hic... Rồi, có ADSL thì cháu sẽ kiếm được khá tiền của ôngbác, ông bác cứ yên tâm. À.... lúc chiều con Ph. bảo là con NM rủ rê làm cho VNN nữa... Có khi mai pảhi gọi lại cho con NM.... Ôi sung sướng làm sao khi suốt ngày online và lại còn online ra tiền nữa chứ...
    Kiếm tiền trả tiền mạng nhá... Yêu đương chắc cũng trên mạng luôn. He he....Quả này bà là bà không có mất thời gian vào mấy vụ yêu đương cũ rích. Bà cứ phải ngâm kíu cách kiếm tiền đã. Của hồi môn đã không có thì phải cố mà cày cuốc, đủ vốn lận lưng rồi mới nghĩ đến yêu đương cưới hỏi nhá. Mà có khi yêu tiền rồi khỏi cần yêu ai nữa. Ôi... có ai cho đăng ký kết hôn với tiền không nhỉ? Ha ha.... Ngộ độc tiền nong rồi... thấm thía những cái lúc rỗng túi thì mới "được" ngộ độc như thế... Phải có tiền! Nhất định sẽ có lúc không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong nữa! (ối.... nói cái giọng như là cô nàng Scarlett lúc đói gần chết phải dùng tay bới củ ở cánh đồng mà ăn ý)
    Là lá la... và anh sẽ kiếm tiến với internet. Anh sợ chạy rông lắm rồi. Ngồi văn phòng mát rượi, mặc váy ngắn đi guốc cao gót lại chả sướng hơn à? Cơ mà.... ăn diện để.... ngồi online... chết cả cười.
    hic... mấy hôm nay nhật ký chẳng có chữ nào nói đến chuyện học hành cả. Mình thật là tồi tệ! Bằng trung bình là cái chắc.
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích nhìn người mình đang fall in love đi với người khác không nhẩy ? he he...Điên !
    Hãm tài !
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật! Hoá ra ký hợp đồng xong phải 1 tuần sau mới có mạng mà dùng. Thế mà hoan hỉ là 1/6 được vui như trẻ con cơ đấy. Hôm nay có ông anh phone đến chúc mùng 1/6 trẻ ra 5 tuổi. Mình chúc lại ông anh 1/6 sắp tới có trẻ con để mà mua quà, ông anh ko ưng, mình chúc lại là có "mẹ của trẻ con" vậy. Thế là sướng. Lão mót! nói chuyện vui đáo để....
    Ôi khỉ quá... lại tức chuyện mạng rồi. Phải online kêu gào một tí cho nó đỡ tức.
    Đi ăn phở vậy.
    Hôm nay chúng nó đến thắp hương từ tối , chả có thời gian mà ăn.
    Phở bò tái chín... ực...
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vui, mai 1-6 , vui tiếp ...hí hí..đáng lý ra nếu Bin ở đây, ngày mai mình tình nguyện dẫn Bin đi chơi bét nhè...
    Thấy chị bảo Bin biết nói cả tiếng Anh và tiếng Việt...Yêu quá,
    Ở nhà Bin nói mỗi A cười , và Ku ku...bi h nói nhiều rồi..
    Thích thế.
    .............................
    Ở triển lãm có hội chợ Mẹ &Bé , lúc tối địng đi nhưng lại thôi, ở nhà dọn dẹp mấy đống sách báo , hình như có mối thì phải...
    ........................................
    Hít , hí hí .......
    Vui........
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ chả có gì muốn nói cả, cũng chẳng có gì để nói hihi..
    Hôm qua tớ lại không ngủ được, khỉ thật đấy. Phiền quá, lại lục đục dậy học bài cho đến bi giờ. Ở nhà một mình chán , lại lên net. Khổ thật . Ai biểu gần nhà có nhìu quán net làm chi .
    Hôm nay thì ốm thật rồi, đau đầu ..không muốn nghĩ
    Tớ thấy có lỗi với Thầy nhiều lắm, lời hứa tớ chưa kịp thực hiện . Đành vậy, bi giờ tớ mới hiểu vì sao tớ và Thầy lại như vậy . Hơn 2 năm rồi, không ít phải không ?
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Eo`, sáng nay bạn gọi điện thông báo sẽ mua cho mình cái thẻ bơi tháng, hí...............hí............ chời .......... chời.......... đúng là ngày 1/6 đáng iu, bi giờ thì đi bơi thoải mái roài ...........keke
  8. bozochem

    bozochem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi đi, ngày hôm qua vui nhưng ngày nay buồn và không biết đến ngày mai. Có lẽ người tính không bằng trời tính. Bài toán cuộc đời không bao giờ giải được theo bất cứ cái gì. Nó chỉ có thể dần dần tìm ra nghiệm để ta biết. Ta chỉ là người phụ thuộc mà thôi. Tuổi thần tiên sẽ qua đi và trở thành người lớn. Ta có những cái cần phải làm trước mắt, chẳng hề đơn giản. Chẳng hề nói đã là đúng và tất cả những gì nền tảng chắc gì mai sau. Những tân sinh viên mới tốt nghiệp, bước vào môi trường hoàn toàn mới mẻ, cạnh tranh nhau không phải vì điểm mà vì cuộc sống. Họ ngỡ ngàng khi nhận ra hành trang của mình vần thiếu nhiều quá. Họ càng đi tìm cái thiếu thì họ càng nhận ra được quá khứ của mình. Vì cuộc sống, các thói quen cũ của họ phải bỏ đi và thay vào đó là thói quen mới cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tôi mong biết bao, khi đi trên đường hỏi 10 người, 9 ngưòi bảo đi xin việc, còn 1 người bảo tôi đang học cách xin việc. Đó là một xã hội phát triển phồn thịnh và đầy năng động. Giấc mơ đó khi nào thành thì tôi chưa biết nhưng tôi mong các bạn trẻ và cả tôi nữa, hãy phấn đấu cho những gì tốt đẹp nhất của xã hội. Các bạn trẻ có được cái mạng toàn cầu, là cầu nối bạn bè năm châu. Và từ đó học hỏi được nhiều điều từ sự phát triển của công nghệ. Ngay xưa, cái máy vi tính biết đến chỉ trong sách vở hoặc ở một nơi nào đó, chiếc máy tính chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của nhiều người. Vẫn còn ở những đâu đó các bạn trẻ đang lang thang tìm kiếm cái vô định,không phải là tất cả, vẫn còn các bạn trẻ của ta ngày ngày nghiên cứu và tìm ra được những điều mới mẻ. Họ tìm đến chiếc máy tính nhỏ bé ở góc phòng để hoà mình vào toàn nhân loại và tìm kiếm các thông tin cung cấp cho việc nghiên cứu. Vẫn còn đó các bạn trẻ của ta đang lang thang hàng giờ chơi GAME và sử dụng thời gian vào những việc không đáng có. Ở đâu đó trên những con đương của khắp đất nước ta, vẫn còn những đám thanh niên tụ tập chơi bời, trộm cướp, coi việc đó là bản lĩnh của thanh niên. Và ở đâu đó, những trẻ em khuyết tật, những con người lam lũ vẫn hàng ngày sống trong sự dằn vặt về bệnh tật và sự khắc khoải về cuộc sống cho ngày mai. Hàng ngày trên thế giới có bao nhiêu các cuộcđàm phàn hoà bình thì có bấy nhiêu cuộc chiến tranh xảy ra. Việt nam ta, không những tương lai đang nằm trong tay các bạn trẻ thì còn vào ai nữa.Đất nước ta còn nghèo, dân ta còn khổ. Các bạn sống một ngày vui vẻ thì cũng có những con người một ngày đau khổ. Vẫn còn đó những mối nguy hại từ phía bên ngoài lúc nào cũng rình rập ta.
    ( Còn tiếp)
    Nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Anh chúc các em nhỏ mãi mãi được sống đúng với những gì các em được hưởng. Các em sẽ không bị những sức ép về học tập mà sẽ được theo đúng những gì mà các em cần phải có. Anh chúc các em khoẻ, học giỏi và có nhiều việc làm tốt cho xã hội.
    Mỗi các em là một bông hoa đẹp, nhiều em sẽ thành vườn hoa đẹp. Các em có hiểu những gì anh nói.
    Thân gửi các em!
    Anh trai
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lễ ta thường hỏi đi đâu , làm gì .Ta có cái miệng để cười, đôi mắt biết nói và một trái tim để yêu.Thật là có lỗi nếu lỡ ta làm thất vọng ai đó, con người nào đó. Cũng chính như có lần ta bị thất vọng về người khác.
    Chẳng lẽ khi người ta yên ấm thì người ta quên tất cả những gì đã có sao ,mà thôi ta ko muốn làm thêm trò lố bịch nào để rồi tự cười vào mặt mình ,tự xỉ vả tại ta ....Nhưng có quá tự kiêu ko khi ta nói ta làm rồi thì ko hối tiếc,nhiều khi ta làm mà chẳng cần được nhận laị bao nhiêu .Có những cái cho đi ko cần lấy lại nhưng có những cái mà chẳng muốn nhận người đời lại mang .
    Ôi đời tôi là của tôi vậy tôi cứ vui ca thoả thích, tôi cứ ngụp lặn .Để tôi lại được vấp ngã_thành công_khóc_cười_sung sướng_hạnh phúc.
  10. uron_hao_ngot

    uron_hao_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1-6 , chẳng buồn mà cũng chẳng vui !
    Ngày này năm trước mình cùng nhỏ bạn thân " lượn " phố , tấp vô siêu thị tự mua quà cho nhau , rồi lại lượn , rồi lại tiếp tục tấp vô mấy hàng ăn , rồi lại lượn , lại tâp vô , lại....---> thấy vui vô cùng !
    Lại ước gì ....

Chia sẻ trang này