1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, con cữ nghĩ cảm giác nhớ cồn cào không còn trong mình nữa, khi cuộc sống cứ dần dần làm nguội lạnh mọi thứ cảm xúc. Chẳng chán ghét, mà cũng chẳng nhiệt tình yêu thương! Nhìn mọi thứ bằng đôi mắt dửng dưng... Có những lúc, con rùng mình với cái nhìn lạnh lẽo của chính mình trong gương. Có những lúc, con tự chửi nụ cười nhạt nhẽo và trống rỗng vẫn cứ ngày ngày lặp đi lặp lại. Có những lúc, con cắn môi rồi lại cười khẩy với sự im lặng và thái độ bỏ mặc của mình với những điều thực sự làm mình điên tiết, bởi con biết.. nếu là con-của-ngày-xưa, chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhìn rồi cuời hắt ra như thế.. nếu là con của ngày xưa ...
    Con cữ tự an ủi: "Lớn rồi, phải thế", cứ tự tạo cho mình một lá chắn hoàn hảo rằng chỉ bởi vì thời gian, và những va chạm cuộc sống đã làm con thay đổi; rằng: bởi vì bây giờ con đang ở đây, nơi con chưa bao giờ thuộc về nó cả; .. bởi vì, con đang đấu tranh, với bản thân, với những lý tưởng sống, với cả niềm tin và hi vọng; .. bởi có quá nhiều khó khăn mà con không phải mới một lần vấp ngẫ, chỉ bởi vì: con vẫn đang tìm cách trưởng thành.. và con tự tìm cho mình cuộc sống của riêng con..
    Cứ thế, con tự xây cho mình những lập luận vững chắc để thoái thác trách nhiệm, để tự ru mình. Con sợ bị tổn thương, và sợ trở thành một kẻ tội nghiệp trước chính mình. Con tự nuôi sống mình với những ảo tưởng và một lô những lý do đanh thép về sự thay đổi sẽ tốt hơn cho tương lai, rằng :"Lớn rồi, phải thế". Con tự lừa mình rồi lừa những người xung quanh bằng tiếng cười, bằng những câu chuyện có vẻ là hài hước, mà với con nó chỉ như vang lên từ đâu đó xa lắm.. Con lừa thiên hạ bằng điệu bộ vô tư lự, bằng cách thể hiện rằng mình bất cần!! Không, con cần chứ, con cần nhiều thứ lắm... con cần tình yêu, con cần niềm tin, con cần sự quan tâm và lo lắng... con cần sự chân thành... hay đơn giản, con chỉ cần một tia nhìn ấm áp và hạnh phúc lóe lên trong bất kì đôi mắt nào khi con mở cửa nhà bước vào.
    Con chỉ cần một câu hỏi, một thái độ quan tâm để làm nóng lại những cảm giác nồng ấm, mà con biết - nếu cứ để không thì nó rồi cũng đóng băng mất.
    Và với cuộc sống hiện tại .. con bất cần!!
    Đáng thương phải không?? Với chính mình cũng không đủ can đảm để đối diện.

  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người nhắn tin thích đọc NK mình viết. Thế mà hôm qua lại chẳng viết dòng nào. Sợ... Sợ người ta tưởng bở là mình chăm chỉ viết vì người ta. Thật là... già rồi đâm ra hay có những nỗi sợ linh tinh, vớ vẩn, dớ dẩn, dở hơi vô cùng.
    Chiều ở nhà học hành tử tế đến tối mịt. Con Trà tạt qua kêu ầm lên vì không thể tin được là mình khoá cửa trong cửa ngoài, bật đèn đỏ một góc bàn học để "tụng". Một Tú chăm ngoan ấp ôm yêu thương bài vở quả là xa lạ... siêu xa lạ... Trời ơi... thi TN bằng đỏ mà, có phải như những năm xưa đâu... những cái năm còn trẻ trung đầu óc tỉnh táo, chả học mà chữ nó tự ghim trong đầu ấy... Giờ thì già rồi, phải "tụng" thôi. 48h có đủ cho 2 môn Lý thuyết tiếng không nhỉ? Còn có ít thì giờ thôi, vậy mà rồi cũng lại nhảy ra online....
    Khốn khổ! Cũng tại cái ghế xoay thôi. Di chân một cái là dịch từ bàn học sang PC ngon ơ. Khổ thế cơ chứ.... Lại nhớ cái chữ ký của lão Béo: "Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ, trừ sự cám dỗ!" Con Trà ngồi bên cạnh 5 phút là đi về vì chán... Nó định rủ đi lượn thì trời có vẻ mưa mưa. Mí lị mình bảo là đang học thi, đi chơi thì hơi bị áy náy. Chết cười! Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ trừ sự cám dỗ...
    Nói thế thôi chứ không mưa thì cũng lượn bỏ xừ. Việc học đối với mình chưa bao giờ là số một, nó cũng chỉ như một cuộc chơi nhạt nhẽo mà thôi, lúc nào cũng sẵn sàng từ bỏ... Chả biết sau này dạy con thế nào đây...
    Nhất điịnh mình cũng muốn con mình học giỏi rồi. Nhưng mình vẫn sẽ giữ cách giáo dục của bố mẹ. Tự lực cánh sinh là chính. Mày học béo cho mày. Nhớ lại khi xưa, chưa bao giờ bố mẹ hỏi đến chuyện học, đi họp phụ huynh về mặt nở ra hay mặt nhăn lại, nhăn lại thì cũng chỉ bảo: "Bố/mẹ chán con quá! Lần sau cứ thế này là không đi họp cho nữa đâu đấy!"... Cũng may, ít khi mặt nhăn... Ừm... con mình... tất nhiên nó sẽ học giỏi. Nó sẽ không mải chơi và chán học như mẹ nó... Bởi vì nó sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp như mình. Ừm... cái này còn phải xem bố nó thế nào nữa... Dở hơi quá... tự nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện chồng con. Rõ hâm!
    Con Trà về rồi, chat với ông anh già. Ông anh già gửi cho quả avatar mới hoành tráng. Thế mà chưa kịp check đã bị out, mãi không vào được.
    Thôi chạy sang bà nội ăn cơm. Ngấu nghiến Đức Gia... Vừa mới sờ vào nó, nó đã hỏi: "Sao hai ngày cô Tú không sang với cháu?", chưa kịp trả lời lại bị hỏi tiếp: "Sao hôm nay cô không mua con gì đồ chơi à?''....Ôi con trai tôi! Đến sợ với nhà anh. Lại phải nói là cửa hàng đồ chơi hết con thú rồi, tuần sau mới có. Rồi nó lại nhăn nhở nịnh nọt: "Hôm nào cô đưa cháu đi hiệu sách Tiền Phong mua truyện đi!"... Ghét thế cơ chứ. Cái thằng ranh chưa đầy 4 tuổi ấy mà khôn lỏi thế. Làm cái gì một lần là nó nhớ dai kinh lên được. Khôn quắt cả người...Cứ phúng phính ra một tẹo là lại ốm một trận, rồi đâu lại vào đấy. Chân tay gầy ngẳng ra... xót quá đi mất! Đang ăn thì nó đòi xem điện thoại. Đòi bật nhạc chuông... Ngày xưa, cái hồi bập bẹ biết nói, nó đã vồ lấy cái SS TRue-i của ông ngoại nó bấm bấm ra nhạc chuông như thật. Bây giờ, ông nó chuyển sang Nokia từ lâu rồi, ông già dùng thì chả có nhạc gì hay cho nó chơi.Nó lại đòi mình dậy cách sử dụng đt của mình. 2 giây. thế là ranh con đã biết rồi. Mình sợ cái thằng "Sành điệu" này quá đi mất. Mới tí tuổi đầu... Mà, sao nó cứ bật đi bật lại bài Big Big World nhỉ? Nhìn cái đầu lắc lắc, người nhún nhún, chân dậm dậm theo bản MIDI ấy mà cả nhà phì cười... Ôi con trai tôi đáng yêu quá cơ! Mình đã copy vào máy cả bài ABC cho nó mà nó không thèm nghe, chỉ nghe mỗi Big Big World thôi... Ừm... cái nhịp điệu đơn giản mà trong trẻo ấy rất gần gũi... nó thích là phải thôi... Con trai tôi... đầu lắc lắc, chân nhún nhún... Ghét quá!
    Ăn cơm xong ngấu nghiến thằng Khoai em nó một tẹo. Rồi là cố mà dứt ra rồi về. Con trai yêu cứ năn nỉ ở lại chơi mà mình không ở lại được. Người mệt mệt, tiếng nói phều phào.. chả thiết bày trò chơi cho nó... Hứa lên hứa xuống là mấy hôm nữa cô thi xong rồi tha hồ chơi, thì nó mới cho về.
    Về, học hành vớ vỉn một tẹo, gọi lão Duy xem lại cái ADSL. 10h kém lão đến, thế là xong. ADSL về làng!!! Online, check mail, đổi ngay cái avatar ông anh gửi cho. CÔng nhận lên ngon thật. Ôi Scarlett & Rhett... Yêu thế cơ chứ!!
    Gặp ông anh, lại thấy bảo là gửi cho ít ảnh nữa Vui. Báo cáo đại ca tình hình ADSL về làng. Đại ca nhắc nhở học hành. Xong là té đi đổ rác rồi cửa nẻo tử tế. Lại nghía qua mấy cái forum một tẹo. Rồi là học đến 5h sáng cơ đấy. Ngủ đến 9h sáng nay dậy... hèm..
    Đêm qua anh học bài
    Sáng nay anh ngáp dài
    Ăn sáng chocopie
    Tranh thủ ngồi Online
    Rồi anh lại học bài...
    Tự nhiên lại nảy nòi ra mấy câu thơ con cóc ấy. Con Huyền nhảy vào chát, mỉa mai cái sự học bài của mình. Rồi nó cũng khóc lóc: "Mày ơi có từ thứ 2 khi tao phải lên giảng đường 8h 1 ngày thôi, chứ ở nhà là không học được. BI giờ có ADSL, cám dỗ quá!" Chết cười cái con ranh... nó với mình chỉ giống nhau cái đấy thôi. Cám dỗ!! Rồi từ giờ chẳng lượn lờ nữa, ôm lấy PC mà sống, mà làm việc, mà chơi... Da dẻ sẽ xanh lét thì "cớm nắng", bụng sẽ to ra vì ngồi nhiều, mông sẽ chai đi nữa... Hờ hờ...Ngón tay thì mắc bệnh ngọ nguậy suốt ngày... Sau này học bấm huyệt nhanh lắm, mẹ chồng tha hồ nhờ bấm huyệt chân tay nhá. Hai con lăn lộn ra mà cười... cười to đến nỗi đứa này nghe thấy tiếng đứa kia... Ôi ngay sát vách mà cũng buôn bằng.. chat. Rõ là hai con dở người!
    Nó lại nhắc nhở mình học. "Tao đang tìm mấy cái news của dw-world để dịch. Vào nhandan.com để tìm news ta dịch ngược nữa". Nó nghe thế lại cười sằng sặc. "Lấy news xong có dịch không?" Hay ngồi chat chit. Bố khỉ cái con... hiểu mình vì... nó cũng như mình... Ơi... Deutsch...Ich langweile mich sehr...
    Chẳng biết chui vào đâu học bây giờ... Trời ạ... Hàng xóm bật Gặp Nhau Cuối Tuần, cười rầm rầm... Làm seo mà tập trung học? Dạo này già rồi, khó tập trung ghê... Thôi lại bật cái đĩa Guitar lên át tiếng TV nhà hàng xóm. May ra... học trong tiếng nhạc đấy vẫn ổn hơn cái mớ lộn xộn trên TV ấy.
    Ba cái chocopie
    Và 1 tiếng online
    Xong rồi lại học bài...
    Cố lên chiaki!!!
    Bằng trung bình thì phải cộng với 1000$ mới vào được cái chỗ làm đấy... Ai cho tôi tiền đô? Thôi... tiếc tiền bỏ bu. Đi làm linh tinh khoảng 1 năm xem thế nào rồi có khi nghiên cứu thị trường đi buôn... người. Tú Bà đọc tin Yến Vi lại máu đi buôn người rồi!!! Lại nghĩ linh ta linh tinh... Buôn gì thì buôn... ba hôm tới là cứ phải học cái đã!!! Bằng trung bình rồi...hic... ai đi chơi cho? ai online cho?Học quên chi, chơi quên học... Sau này nhất định con mình sẽ không như mình!!!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay, 1 ngày tuyệt vời với mình, 1 ngày tràn đầy niềm vui...từ lúc tỉnh giấc cho đến khi chuẩn bị khép mắt đi ngủ...Cả ngày bôn rộn với tiếng cười.
    Xem nào, từ đêm hôm trước men bia đã đưa mình vào 1 giấc ngủ ngon, chẹp chẹp, đấy là lần đầu tiên mình chiến nhiều bia như thế, bụng muốn vỡ ra vì no, rồi lại gào thét hát hò trong cái phòng karaoke bé xíu, lại bia tiếp, lại cụng, lại zô...đầy đủ khuôn mặt của các anh chị em trong gia đình, lâu lắm rồi mới có dịp để tất cả mọi người hội tụ đông thế này, nên mọi người nói rằng: cho phép được say" . Thế là có 2 thành viên ra đi, tất nhiên k có mình...và con bé được "khen" là: Dì nhà mình tửu lượng khiếp quá". lại còn toàn được cầm cái hô ZÔ nữa chứ, cái giọng mình được cái to khoẻ, âm vang...keke...phù,...
    1 giấc ngủ ngon, sáng ra tỉnh dậy với cái bụng cồn cào. Vừa chiến xong bữa sáng ngon lành thì thằng bạn dt rủ cafe, okê con dê ngay, 30p nữa nhé...thế là phóng xe đến trường, xin ù phát đóng dấu vào tờ giấy giới thiệu thực tập....rồi lại vù đến quán cafe, lại hỏi han, trêu chọc. Cười nói chán rồi 2 đứa lôi nhau lên Vincom chơi điện tử, úi zời...chết cười...Thằng bạn cứ gọi là lác mắt vì tài bắn súng của mình...khà khà....đã vậy đập chuột con nào là chết con đấy, 97% cũng k phải vừa đâu nhỉ.... Xong màn điện tử là đến màn kem tươi, chẹp chẹp, sao hum nay kem ngon thế nhỉ...hí hí...sướng nhất là cứ gọi kem thoải mái mà không phải lăn tăn gì, thằng bạn mình giàu lém...hí hí...No vì kem nên về nhà có ăn cơm được đâu, chỉ làm được mấy miếng dưa hấu mát lịm thôi mà... Rồi nghe nhạc, xem ti vi, trêu chọc 2 đứa cháu...Kể ra cái số mình cũng sướng thật, ai đời, mang tiếng là dì các cháu, thế mà được các cháu chiều hết xảy, cơm k phải nấu, áo không phải giặt, nhà k phải quét, chỉ có ăn, chơi, ngủ, nghe nhạc và bắt nạt bọn trẻ con hị hị...ngại quá.... ở nhà được chiểu kiểu ở nhà, ra đường được chiều kiểu ra đường... cơ mà cái số mình nó vậy, cãi thế nào được, hí hí.....
    gì nữa nhỉ, 15h, thằng Sơn béo kéo theo con Longcin đến nhà mình tán phét, nói vòng nói vo quanh co ra nói xấu con Còi, khổ thân con bé, k biết có hắt hơi k, ai bảo đến nhà tao chơi thì k, lại đi đú bẩn với anh yêu cơ, cho mày chết. Đã thế 3 đứa lại dắt díu nhau đi ăn kem cho bõ tức. Úi zời, lại nhét vào bụng 1 que kem, 1 cốc sữa chua, 1 gói zon zon...cứ gọi là...no vật vã, về nhà lại nhét thêm mấy quả mận với mấy quả vải cho đủ bộ, nghỉ luôn cơm chiều vì quá sức no....
    Tối đến, cùng với ông anh giai dắt 2 đứa cháu lên Vincom chơi tiếp. Ôi mẹ ơi, cái tay con mỏi nhừ vì trò đấm bốc với bắn súng, mà khỉ thật, sao mình mê 2 cái trò đầy nam tính này thế không biết, mất toi 150 khìn tiền xèng, đau hết cả lòng mề...nhưng vẫn thấy mê, kể ra k muộn thì vẫn chơi tiếp.... xong rồi vẫn chưa hết, phải đưa 2 cháu đi ăn kem Tràng Tiền chứ nhỉ, lạy chúa tôi cứu lấy cái dạ dày khốn khổ của con, vì con chỉ ăn thêm có 2 kem que và 1 kem ốc quế nữa thôi mà, k nhìu lắm đâu, mà sao cái bụng con muốn vỡ ra thế này, hic hic...Kíu con với Đức chúa lòng lành, con hứa là sau khi post bài xong, con sẽ chỉ chơi tá lả đến 2,3 h sáng rồi con sẽ đi ngủ ngay, hãy kíu con...Amen...No quá...amen....
    Thế thôi, chơi tá lả đây...hí hí...ông anh với 2 đứa cháu đang giục rồi....hí hí....
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    em ơi , anh thực sự chẳng nghĩ mọi chuyện lại như thế đâu , anh đơn giản chẳng hiểu gì cả , anh biết anh sai , anh biết anh đã làm phụ lòng em , nhưng anh.................., em có biết không , thực sự lúc này đây anh cần em lắm ,anh muốn bên em lắm , anh muốn đc nói chuyện với em lắm , anh muốn đc an ủi em , anh muốn đc làm tất cả cho em , anh xin lỗi , anh rất hạnh phúc khi có em , em làm anh vui lắm , cảm giác yêu và đc yêu anh hạnh phúc lắm em ạ , em đã mang đến cho những cảm giác mà chưa bao giờ anh có đc , anh cám ơn nguời nào đó đã mang em đến cho anh , anh cám ơn vì đã có đc em ..............ANH YÊU EM
  5. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức thâu đêm chơi game online !
    Đời sao mà buồn tênh !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://www.google.com.vn
    Tìm kiếm mạng lưới: "der kommunistische Partei Vietnams"
    Internet Các kết quả 1 - 10 của khoảng 288 kết quả có nội dung " der kommunistischen Partei Vietnams ". (0,53 giây)
    http://www.inwent.org/v-ez/lis/vietnam/seite2.htm
    http://www.bundeskanzler.de/Kanzler-Aktuell-.7718.615639/Deutschland-und-Vietnam-intensivieren-ihre-Bezie...htm
    ......
    .......
    huhuhu..... má mì ôi!!!
    Thầy ác quá!!
    Tìm kiếm mạng lưới: "60" and "Sieg des Faschismus"
    Internet Các kết quả 1 - 10 của khoảng 124 kết quả có nội dung "60" and "Sieg des Faschismus". (0,67 giây)
    .........
    Sắp mù mắt! Nhức cả đầu. Giá như mình yêu cái thứ tiếng đó như yêu tiếng mẹ đẻ thì đâu đến nỗi... Cái gì mà mình không yêu nổi thì mình sẽ chả thèm giữ trong đầu làm gì... hic... HỌc Gạo!!! Cố lên!!!
    Tìm kiếm mạng lưới: "Kỷ niệm" and "ngày thống nhất đất nước"
    zzzz......zzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzz..........zzzzzzzzzzz.......
    Trời ơi sao thấy không cho dịch Kinh Tế hay Xã Hội gì đó mà lại là chính trị, thời sự làm gì chứ?....... huhu....
    Đại ca ơi, em bây giờ ghét nhất môn Lịch Sử đấy! Cái hồi dịch tài liệu của đại ca cũng chả thấy ngán ngẩm như thế này!!
    Không nên đau khổ! phải nghĩ đến ngày mai tươi sáng, khi mà ta thoát khỏi cái đống của nợ đó!!!
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Rằng thì là :
    Sống để mà ăn chứ không phải ăn để mà sống
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    oh lá la, công viên nước với những trò thú vị, bi giờ mới bít, chỉ vì sợ nước, nắng gió làm đen và hỏng mất làn da phi châu mà mình đã bỏ phí bao nhiu cơ hội được vẫy vùng....zui zui...
    Ông trời quả là biết trêu người, mưa gió làm hỏng mất bữa nhậu dang dở của gia đình ở Ông già quán, lại còn cãi nhau ỏm tỏi nữa chứ...lần sau thì bà cạch, k có ông già gì cả, chỉ có anh trẻ thui là chấp nhận được thui..hí hí...
    Ui mưa ơi, đường Tây Hồ ngổn ngang cây đổ, nhìn cảnh tượng thấy khá thê lương, đâu rồi những đôi tình nhân tay trong tay ngắm Hồ tây lộng gió...chỉ có mưa và cành gẫy là chềng ềng trên mặt phố lạnh lẽo...Hai dì cháu vừa lượn lờ vừa hát líu lo, làm gì còn ai trên con đường mưa gió ấy, mà kể cả có người bà còn chẳng ngại nữa cơ mà..he he...cứ có hứng là hát..."Khi xưa mưa rơi anh đợi em, chiều nay mưa rơi ai đợi ai? Lá cây cũng thẫn thờ chẳng dìu nhau qua con đường xưa..." Mưa gió ác chiến thế này cây lấy đâu ra lá để mà dìu nhau...keke...chỉ có dì cháu ta dìu nhau đi trong tiếng mưa và cái giọng hát như tiếng loa phát thanh đang bị nhiễu sóng....
    Ôi cơn mưa, mát lạnh tâm hồn, Tự dưng thấy thèm 1 vòng tay....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hèm... vô số chuyện để mà viết thành 4 trang A4... chỉ riêng hôm qua với hôm nay thôi đấy... Mà thôi, mai viết "nhật ký trong tù... thi cử". Bây giờ vừa đi thi Dịch Viết về, tranh thủ "hít thở" tí không khí forum cho nó... tỉnh người.... Ôi.... Cuộc đời ảo đâu có bị stress vì chữ nghĩa thi thố đâu cơ chứ...
    Hôm nay phải hét toáng lên: TÔI YÊU NET = ICH LIEBE DIESES IRREALE LEBEN!!!!!!!
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy sốt ruột . Kìm nén được 1 tuần roài , sáng nay mò ngay dậy , như một cái máy , tí tách nhắn tin sang . May quá , nhận được tin back . Lại thêm 1 tháng nữa . Hừ , hơn 2 lần hẹn qua tháng rồi .
    Cũng khó , chả muốn dồn người ta vào chân tường , vì đâu có quyền quyết định trong tay mà . Mình hiểu nhưng mà có nhiều điều buộc phải cố hiểu , cũng như...chả hiểu .
    Đành thế , thà thế , vẫn theo con đường đã chọn còn hơn là chạy theo những giấc mơ viển vông .
    Ngồi 1 lúc , định thần việc cần làm gấp , như đã hứa hôm qua , lạch tạch bấm số . "Cuối tuần nhé..." , hà , thế là đã được 1 cái đích chung rồi . Lùi mãi , may mà mình vẫn chủ động được về time .
    Ôi...làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt đây ??? Rối loạn hết mấy hôm nay rồi . Đan mạch , tự dưng bỏ đi làm các ông khốn nạn . Có lẽ thằng anh nói đúng , nó chỉ thuộc loại ăn chắc mặc bền . Đíu chơi với lũ như thế . Hôm qua cũng đã ngả bài với thằng kia , thế là lại 1 quá trình chọn lựa mới bắt đầu . Hic...

Chia sẻ trang này