1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải tự làm rối tung mọi chuyện lên thế.Nếu đã tự quyết định được rồi thì cứ thế mà tiến hành.Cái gì cũng có cách để gỡ rắc rối.Thoáng lên một chút đi để cuộc sống dễ thở hơn .
    Nhiều khi hay tự hỏi mình đời có công bằng thật ko ,mọi cái có " Giá" thật ko .Có hay không đây .Đôi lúc bị dập tơi bời và lại thấy ghét, thấy cay .Rồi lại cười thầm đời vẫn thế ,sao phải cay cú làm gì.
    Tối qua mưa thật to,lạnh vì mưa hay lạnh ở tâm hồn.Mẹ sốt ruột gọi điện hỏi mấy giờ thì về.Chạnh lòng ghê gớm,lại làm Mẹ phải lo.Bữa cơm tối được bắt đầu 12h đêm.Sao mình sợ ăn cơm một mình thế, như đánh vật với bữa cơm.Mà mình thì muốn sống sợ die lắm nên cố mà nhét vào bụng để lấy sinh lực cho ngày mai, rồi những ngày tiếp theo nữa chứ.
    Chỉ có Tôi thương chính Tôi và Tôi Yêu chính bản thân Tôi.Đừng phiền lòng nữa đi.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...Hu hu ....
    Hôm nay , hu hu ...hu hu hu ....
    ...hu hu ...làm nhầm bài rồi ..hu hu
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    THế thì béo phải biết =))
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trừi ưi mưa gió sụt sùi quá trừi ưi... Gái già ngồi tụng kinh sử mà chốc chốc lại nghĩ ngợi vẩn vơ... Ưi gái già ưi... Nghĩ vẩn vơ rồi lại tiện thể đẩy chân một cái thế là ghế trượt nhẹ nhàng đến trước PC và... Hic... Sao cứ mưa rơi tí ta tí tách thế mãi nhở?Chả tập trung được vào cái gì cả... Ngồi thiền một tẹo cũng không nên hồn... Thiền... thiền... gìn giữ tuổi trẻ... thiền... Trời mưa lại không dám thiền, vì trời mưa là lại hay nghĩ vẩn vơ... thiền mà nghĩ vẩn vơ thì tẩu hoả nhập ma mất... Ưi gái già ưi... kinh sử sôi sùng sục... Lại đẩy chân một cái... ghế trượt nhẹ nhàng... ngán ngẩm quá... còn có 1/4 diện tích mặt bàn dành cho quyển vở... bừa bộn kinh người... Hồi chiều chát với lão khọm đa đoan thấy cái bàn học của lão cũng kinh khủng thế... Nghe nói "chiều nay" giờ bên đấy, tức là khoảng 10h VN... nghe nói là "chiều nay" tụ tập phòng Thảo lơ làm nem... Cái bọn khỉ gió bên đấy lúc nào cũng thấy khoe nấu phở với làm nem... Hè này chả ma nào về... Thôi... mưa gió sụt sùi... cố cầy đi gái già ưi... Còn nốt 12 tiếng đồng hồ nữa là thoát nợ rồi gái già ưi... Vừa xong mụ Huyền phone sang hỏi bài Morphologie, tiện thể lại buôn chuyện văn bằng hai.... Ưi.... thoát nợ ở đây rồi đâm đầu vào văn bằng hai ở đâu bây giờ? TRường Xây Dựng - khoa Gia Đình....
  5. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không bận rộn. Mình bỏ tiết Triết buổi sáng để ở nhà được ngủ nướng. Dạo này mình cứ thế ... ở nhà và ko lo nghĩ bất cứ chuyện gì hết. Uhm ... mình vẫn thèm cái cảm giác được như thế này nhưng sao khi có nó rồi lại không cảm thấy vui ??? Có lẽ mình đang trốn tránh chứ ko phải mình thực sự ko phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì hết. Rảnh - ngồi mở email ra và đọc lại những bức thư cũ. Hòm thư này mình lập lâu lắm rồi. Gần như nó chẳng nhận một bức email nào từ người lạ cả bởi nếu người ta muốn gửi gì cho mình thì đã gửi bằng email cũng là nick chat luôn. Hòm thư này đặc biệt ở chỗ nó là nơi để chính mình gửi thư cho bản thân mình. Mình không điên đến mức tự viết thư rồi gửi cho bản thân. Chỉ đơn giản là mình copy lại những thứ quan trọng và lưu lại bằng cách gửi email mà thôi. Giờ đây .... khi mở từng email ra thì cũng là từng khoảng thời gian vui - buồn khác nhau của mình hiện lên. Có vui sướng, có buồn phiền và cũng có cực kì mệt mỏi .... Quan trọng là khi đọc xong mình cũng không ngờ là mình đã trải qua từng đó chuyện. Tự dưng muốn ành tặng mình một lời khen " Mày giỏi quá ... trải qua tất cả những thứ đó đâu phải dễ đúng không nào ??? " ... Uhm ... nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua hết rồi.
    Hiện tại ... mình lại nghĩ đến anh giai. Chưa lúc nào tình cảm anh em giữa mình và anh giai tốt như lúc đó. Mình vui sướng cực kì vì anh em sau bao nhiêu lần hiểu nhầm thì cũng hiểu nhau và càng tôn trọng nhau hơn. Mình còn có cảm giác như là chẳng có gì suy suyển được những gì anh em nghĩ về nhau cơ. Thời gian đó mình thật vui ... vui như chưa bao giờ được vui như thế. Làm gì cũng cười. Đi đâu cũng cười. Chạy xe trên đường suy nghĩ miên man và cứ thế nhoẻn miệng cười. Ko khác gì bị dơn >__< .Nhắn tin cho My thì cũng là những mặt cười bay chíu chít. Đến nỗi mình và con My cứ hỏi nhau suốt " Làm thế nào để có thể hết cười được bây giờ ??? ". Muốn gì được nấy .... chỉ ngay chiều hôm đó thôi muốn cười cũng chả cười nổi. Anh gặp chuyện dữ - chẳng qua là cũng muốn bảo vệ tụi em thôi. Em lo cho anh lắm. Em chẳng biết làm sao cả, em làm những chuyện dại dột. Em làm mà ko suy nghĩ. Em lại quay ra nghi ngờ anh. Chỉ vì 1 chuyện không đâu .... Chính vì thé em căm ghét tụi nó vô cùng anh ah. Căm ghét ko có từ gì để diễn tả. Nếu ko có tụi nó thì mọi chuyện đã khác. Tụi nó chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa anh em mình .... Nếu ko có tụi nó .... Em tự nhủ với mình ko được vì chuyện nhỏ mà làm cho nó tồi tệ thêm. Em cho qua hết nhưng em biết anh em mình lại lấn cấn rồi. Khổ thế ko biết. Em ghét thế này lắm. Em ước được như xưa ... làm sao bay giờ anh ???
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hứa thật nhiều, bốc phét thì cũng thật nhiều...
    Mai đi bán chuối kiếm tiền bỏ vào điện thoại ...còn sms...
    He he
  7. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Text
  8. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    kekek được đấy.
    câu nói hay nhất tháng
    nào thì viết nhật ký nào, hôm nay dậy sớm, vì là đi thi nên ăn gói xôi đỗ to uỵch, làm cũng tàm tạm. về thì đi ăn thạch 3 màu, mua 1 đống ô mai ngậm dần rồi lên mạng chát chít, chấm chấm chấm vì không biết tối nay làm jì. Để xem hôm nào cảm xúc dâng trào viết 1 bài như hịch tướng sĩ không biết chừng.
    hehe, mi tu. tình trạng đấy em thường xuyên gặp, can tội mình hay học tủ cơ, nhưng cũng tại bài vở nhiều quá, đứa nào mà học được hết chắc thành phật quá.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mùng 5/5, Tết Đoan Ngọ đấy, cứ đến Tết này là được ăn rượu nếp thoải mái, mà lại còn dễ mua nữa chứ ............. tính ra đến hôm nay thì mình ăn Tết cũng được 2 ngày rồi đấy chứ , đúng là cái tính ham ăn, chả có cái Tết nào chịu ăn ít cả, nhớ năm trước Tết Hàn thực thì cũng chịu khó ngồi nặn bánh trôi bánh chay đến 2 ngày để chén cho thoải mái, ăn thì cũng chả được nhiều nhưng cái bệnh sợ thiếu lúc nào cũng tồn tại, thành ra làm xong cũng fải lo đến vụ mang cho ai ăn đỡ hộ. Được cái, Tết Đoan Ngọ thì chẳng bít làm rượu nếp, thế nên chẳng lo thừa nữa, rượu nếp thì ngọt, uống không lo say, cái ăn thì ngon, trời mấy hôm nay cũng chả nóng, đúng là tuyệt vời trên cả tuyệt vời
    Ăn thế này thì sâu bọ nhiều đến đâu rồi cũng say, lăn đùng ra mà chết thôi, sống làm sao được cơ chứ hí................hí.............. cứ nghĩ đến lũ sâu bọ say rượu mà chết đến là buồn cười
    Hôm nay đi học, thầy đứng trên bục giảng vừa dạy vừa tủm tỉm cười, nhìn mặt thầy thì đúng là không ghét thầy được ........ hôm nay cho học sinh về sớm với lí do " thầy về đi tắm để tối còn đi chơi " ặc..............ặc ........... học với thầy đến gần 4 năm bây giờ mới được nghe thầy khoe câu đấy, thứ 7 đấy thầy ah, cuối tuần đấy thầy ơi .......... , bố khỉ đến là buồn cười, nói chung cuối tuần này cũng vui đấy chứ ...... thứ 2 lại kiểm tra rồi, cố lên thôi nhỉ
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2. Ngày 6.6
    6h dậy, đi thi. Sáng nay thi TN môn Dịch Viết, chiều thì thi Dịch Nói. Cũng hơi lo lo... tâm lý của những đứa không học hành nên hồn. Nhớ lại những kỳ thì của suốt 15 năm đời đi học, đã có những lúc vô tư và tự tin kinh khủng vì mình đã học hành tử tế trước ngày thi rất nhiều. Còn bây giờ thì sao? Bộ óc 23 tuổi đã hoạt động chậm lại, một là vì tuổi càng cao thì free space trong "ổ C" còn ít đi và "RAM" của nó càng có vấn đề, hai là vì không chịu tập thể dục đầu óc để nó thôi sản sinh chất xám, ba là... Có ích gì khi mà cứ nghĩ ngợi như thế... Dù sao thì cũng vẫn phải thi. Hình như càng lớn thì người ta càng ghét bị kẻ khác chấm điểm mình, cho nên vô hình chung bắt đầu cảm thấy khó chịu với trò thi cử...
    8h, đang viết lia lịa, lòng căm tức vì không được thông báo trước là có thể sử dụng từ điển. Mấy đứa khác cũng rủa thầy không ngớt vì đã "ém" cái tin đó... Đề thi quá ngon lành. Nhưng lại không làm tốt, vì không học kĩ nên cái gì cũng mang máng. Dịch xuôi: Điện mừng SN HCM. Dịch ngược: 60 năm chiến thắng Faschismus. Hôm trước online mò được cái bài về 60 năm FX hay thế mà chẳng đọc kỹ, chẳng lưu từ mới... Rồi cũng xong.Chả biết có ngon không, nhưng cứ chắc chắn là qua đã.
    10h30, về nhà, hai hộp Dutch Lady + 1 bánh mỳ chả to lù. Chị Loan, mẹ con Ngọc, lôi sang ăn cơm mà nhất quyết không ăn. "Em ngại ăn cơm lại phải gắp gắp, thôi tay cầm bánh mỳ tay cầm tài liệu tranh thủ..." Lại nghe chửi: "Học hành vớ vẩn lắm vào, đến sát giờ thì vẫn còn phải xem bài..." Lại chèo chống: "Hì... em tiếc tuổi trẻ mừ..." Bà chị chả biết nói gì với cái loại "cùn"... Kể ra mình cứ nói đến tuổi trẻ rong chơi thì cũng ác ôn. Bà Loan ngày xưa có chơi bời gì đâu. Mới lớn đã bị ông anh mình rình rập rồi trói luôn,chẳng kịp chơi bời gì. Mà cái thuở khó khăn khi xưa thì thanh niên cũng ít người có điều kiện đú. Khốn khổ là cả hai ông bà già mình đều nằm trong cái số đú đó. Hai ông bà già mình quen nhau trong bữa tiệc nhảy nhót mới kinh chứ. Thà mỗi người mỗi tính... nhưng cả hai lại quá giống nhau... nên rồi lại thành truyện 2 con dê qua cầu... Rút kinh nghiệm bà già... đàn bà con gái khác đàn ông con trai...
    Ông Dũng, chồng bà Loan, ngày xưa "đệ tử" của mẹ mình, là dì họ của ông ấy, cũng biết biết, có chút máu nghệ sĩ. Còn bà Loan thì chân chỉ hạt bột. Bá ý có cái ghê gớm của một người đàn bà sớm phải bươn chải giữa cuộc sống khó khăn từ bé, mà lại có cái nhẫn nhục biết nhường nhịn chịu đựng chồng của người phụ nữ được giáo dục theo lối cũ... có lẽ vì thế mà ông bà ý vẫn ngon lành. Còn ông bà già mình...
    Con Ngọc hôm nay cũng thi TN cấp 3. Con đệ tử ruột của mình. Ngày xưa bố nó bám dì , là mẹ mình, đi chơi, còn bây giờ nó dính với mình. Ôi... họ hàng! Mình rất vui vì họ hàng gắn bó như thế. Có lẽ cũng vì sống ở gần nhau từ bé nữa... Mà sao cái con ranh nó có nhiều tư tưởng giống mình thế. Từ khi nó biết cách bày tỏ quan điểm riêng về mọi thứ, mình đã nhìn thấy ở nó những điều ở mình. Hà hà... Không biết là đã bao nhiêu lần mình nghĩ về một sự ảnh hưởng nào đó từ mình sang con cháu. Con ranh, thi TN tốt nhé! Cũngmay nó không bị lây cái tính mải chơi của mình , mà lại biết lo lắng học hành tử tế. Chuyện... con hơn cha... đệ tử hơn thầy... là nhà có phúc!!
    Chiều, 2h30 ngồi vào cabin. Khốn nạn cái môn Dịch Nói. Dịch xuôi: Đức hỗ trợ SVVN du học. Dịch ngược: bài phát biểu của Btrg Ktế Baden-Wutemberg trong hội nghị doanh nghiệp BW & VN.Chẳng biết cả khoá có đứa nào được nổi 7 điểm không... mình thì cũng cố ậm oẹ cho qua.
    3h15. Thi xong, lôi Hoài mít ra sữa chua đánh đá để nó giảng nốt cho mấy cái bài tập mình nghỉ học không biết thế nào. Từ quán lại lôi nhau ra ngồi ghế đá làm bài tập thì ít mà buôn chuyện về... zai thì nhiều. Hoài mít mấy máy mình gửi tin Kb cho 19001599, thế là 2 con tha hồ nhắn tin chùa rồi. Tin hồi đáp: Nam, mã số..., sn 1978, để liên lạc mời soạn tin nhắn... Khỉ thật! Vui đấy chứ. Rồi sẽ nhắn cho "bạn nam" đó, trước hết là cứ phải "tin chùa" với Hoài mít đã.
    6h15 về, online, chat chit linh ta linh tinh, dinner. Một số cuộc gọi hỏi han chúc tụng... Đi ngủ. Sáng hôm sau thi nốt 2 môn cuối.
    ------------------------
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 12/06/2005

Chia sẻ trang này