1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa ăn vừa làm 1 phát tới trang 13 nhật ký của em gâu gâu . Ta cũng tự khen ta nhiều kiên nhẫn .
    Xem nào , biết được gâu gâu tên Tú ( Bà ) , vừa ra trường năm nay ( lại nick cún nữa thì ) chắc sinh năm 82 , biết tiếng Anh + Đức ( chắc học NN chăng ? ) , nhà ở Đội Cấn ( mà Trai Ngheo cũng chưa nghĩa ra được tại sao em có thể mang hơn chục que kem nguyên lành từ tràng Tiền về Đội Cấn đâu ;)) ) .
    Theo thông tấn xã Dzỉa hè thì 82 nhâm tuất mạng thủy , Dương nữ , ngoài cứng , mặt tưng tửng nhưng trong mềm ,chú nào kết Cún cứ chịu khó nghiến răng ăn 3 quả tát ôm chặt ,hôn trộm 1 phát chắc cũng xuôi xuôi .
    Rất thần tượng Papa . Tự xưng là " 3 con nhóc " chắc cao không qua 1m6 , nhìn Pic thì có vẻ dáng mong manh .
    Tạm thời thế đã .
    Ngủ ngon !
    PS : à có cái này viết về Bố cũng hay hay , thích thì vào đọc nhé Cún : http://www.dhngoaithuong.net/forum/index.php?showtopic=1701
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ truyện đại ca kể hay sao mà vẫn nói dối trẻ con? Để đến lúc xảy ra hậu quả thì có hối cũng không kịp nữa.
    Hôm nào nhà mình phải tụ tập một bữa nhỉ, cún khao lương mới mà. Lys đâu, witch đâu, chọn ngày đi là vừa. Đại ca sẽ lại nhận chân rửa bát.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ah, em không chui vào bếp nữa đâu, chẹp...... bi giờ chán vụ bếp núc rồi, chắc em sẽ kiếm 1 anh chàng nào đó thích vào bếp để nấu thôi ........... mà đại ca có lôi vụ rửa bát ra dụ dỗ thì cũng chả xi nhê gì, em bít thừa vì sao đại ca thích rửa bát
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 14.6
    Chẳng nhẽ lại bắt đầu viết lại các cảnh từ lúc điện thoại báo thức như mấy hôm trước? Thôi, vẫn thế thì viết lại àm gì? À, bữa sáng khác. Sáng nay ăn bim bim thái uống dutch lady.
    Đâm đầu vào làm việc. Lọ mọ dùng google chán chê, duyệt gần 2 chục cái web mới viết được một bài về 7 kỳ quan thế giới hiện đại. Cái trò này có mấy forum làm rồi, báo thì có vnexpress , kể cả VNN cũng có bài rồi. Nhưng mình cứ viết lại, vì mỗi web lại có một bảng danh sách 7 kỳ quan khác nhau. Còn có một site riêng dành cho trưng cầu toàn thế giới về xếp hạng này, nhưng mà tháng 1/2006 mới có kết quả chính thức.. và mình... cũng lười dịch... Chẳng dịch vì mải mê xem ảnh. Tìm thêm được bao nhiêu ảnh đẹp. Ôi thiên nhiên kỳ vĩ! Lại nhớ lời mụ Witch: "Cày tiền đi du lịch!!!"
    Tranh thủ load được cái YM. Sign in rồi để one-way. Có người gọi, các chiến hữu online... cơ mà chẳng dám chát vì... lại phải nhắc lại... vì mọi người chẳng ai chát. Mới cả đang say sưa với bài hoành tráng của mình... Trưa, butchi online, mới vào nhắn nhe về vụ kia một tí. Nhấm nháy Lys một tẹo, rồi té đi ăn cơm. Đã bảo sẽ mời cậu bé đi ăn cơm mừng SN 24 của cậu ý rồi.
    Cơm Nhà Chè. Ngon nhưng không nhồi hết được. Cà phê cà pháo, lại đến giờ làm. Lên văn phòng thấy ba bà xếp ghế khò ngon lành. Lại phải ra cái vẻ nhẹ nhàng.. nhưng các bà ý cũng biết điều mà dậy.
    Mở máy lên thấy mấy dòng YM của Lys. Vào box, đọc NK lại thấy chú traingheotinhle vào "cún ơi cún ời"... chết bỏ bu... mình lại nổi máu đong đưa lên thì khổ... chả biết khổ ai... Chú này nhận xét vài cái về mình, cũng đúng, thì đã rõ mồn một trong NK... À, chú ta bảo mình "thần tượng papa".. đúng một nửa... Thật ra trong đời mình có thần tượng ai đâu. Còn bố.. đó là tình yêu và lòng kính trọng.
    Aaaaaaa... đại ca cũng xông vào "đá đểu"... Ghét... lại phải cười rinh rích giữa văn phòng vì nhớ đến cái chuyện "nói dối trẻ con" của đại ca... Hí hí... buồn cười quá.... Cười xong, không kịp chát, lại cắm đầu vào... Kỳ quan thứ 2... Grand Canyon ở Arizona, đang bí vì bên VnGG có ít quá thì vớ được bài của một forum cho dân Việt ở USA. Nhẹ cả người....
    Lọ mà lọ mọ đến 6h hơn mới xong được 2 cái. Còn 5 cái... để mai!
    Chiều về, tin nhắn. Lại là người đó. Khốn khổ. Thì lại hẹn 9h đi loăng quăng nói chuyện một tí... lại một cái gì đó điên rồ... Kể ra mình cũng đang alone thì cứ đi với các chú bé cũng có sao đâu... Mình mà "thả neo" rồi thì cắt đứt hết các kiểu bạn bè đó. Chắc cũng phải đợi các cậu bé lấy vợ hết thì mình mới thoát nạn với các cậu ấy... khổ ghê... nghĩ đến tình nghĩa bạn bè đâm ra lại cứ phải đi dỗ dành.
    Tối. Cơm. Lại tình yêu Đức Gia với tình yêu Khoai. Cái thằng ĐG... ôi con trai mình... hôm nay lại say sưa xếp một kiểu nhà mới... chỉ có mấy miếng gỗ be bé mà ngày nào nó cũng nghĩ ra một kiểu xếp nhà khác nhau...Mai phải mua cho nó thêm một bộ gỗ nưã mới được... Chợt nhận ra nó yêu thích thiên nhiên thế nào...Khủng long được coi là most-wanted, Discovery là một kênh ưa thích, trong thùng đồ chơi thì động vật hoang dã chiếm số nhiều bên cạnh vật nuôi... Tuần trước vừa mua cho nó một bộ côn trùng, cu cậu có vẻ cũng khoái... Lúc mình sang thì nó đã hoàn thành cả một khu vườn thú chiếm nửa cái sập gụ của bà nội. Giữa cái vườn đó là những cái cổng và một ngôi nhà gỗ cao nhất... Chả hiểu sao nó lại xếp nhiều cổng thẳng nhau như là kiểu Cố Cung của TQ nhở? À không... tổng quan thì giống Quốc Tử Giám. Cái mà nó gọi là nhà đích thị là Khuê Văn Các rồi. Bao giờ nó cứng cáp hơn sẽ cho ra sờ đầu rùa đội bia tiến sĩ... Ôi con trai tôi!!! Con trai tôi sẽ thành tài!...
    Giới thiệu chán cái khu vườn đồ chơi, ĐG lôi mình ra cái tủ truyện của nó. Cũng phải 5,6 chục quyển truyện trnah xinh xinh... Lại ngồi sắp xếp lại cùng nó... thỉnh thoảng cu cậu lại ngồi xem xét lại một quyển... Ôi sai giống mình thế cơ chứ... Nhớ mấy lần dọn giấy tờ sách báo ở nhà, cứ xem xem xét xét mất cả buổi.. có khi vớ được tờ bài tập nào có vẻ ngon ngon thì lại ngồi làm lại luôn. Tình yêu ĐG của tôi!!
    8h30. đến giờ hẹn rồi. Lại xin phép tình yêu ĐG cho mình về. Quay lại hít bàn tay tình yêu Khoai rồi đi về thì ĐG chạy theo: "Cô không thơm ĐG nữa à?" Trời ạ.... ghét wúa... Ngấu nghiến nó, cảm giác một nguồn năng lượng... Nó ôm chặt cổ mình một lúc mới bỏ ra để bye bye... Càng ngày càng cảm nhận nó chính là nguồn sống của mình... một nguồn năng lượng...
    Chẳng muốn về, mà rồi đã lỡ hẹn. Lượn. Gió mát tưng bừng. Sướng. Thế mà đồng chí lại kêu mệt và thế là bắt mình chui vào một chỗ... bí rì rì... đang hưởng gió sướng thì lại... Hôm nay lại là một cái gì đó điên rồ... Không biết mình sẽ chấm dứt cái điên rồ này ở đâu đây? Đồng chí ơi... tôi sẽ chấm dứt việc nghe đồng chí kể về cô bé "vòng một vĩ đại" của đồng chí và so sánh với vòng 1 của tôi... sẽ thôi.. nhưng tạm thời vẫn thích nghe... ha ha.. điên rồ!
    Rồi nói rõ lắm chuyện... TRong câu chuyện có cả cái TTVNOL này... Hoá ra anh chàng cũng làm member ở đây từ lâu, thế mà hai đứa chẳng bao giờ biết nhau... Ừm đúng là điên rồ... Thật là điên rồ.. những mối quan hệ chẳng ra cái gì cả...
    Cảm thấy mình thật giống cái cô Scarlett hôm tiệc tùng ấy... bữa tiệc ngay đầu tiểu thuyết tại Mười Hai Cây Sồi... Lúc xem phim mới thấy là "kinh dị". Cô nàng vừa mới đong đưa một chú, đi mấy bậc thang gặp chú khác là lại ỡm ờ ngay... loanh quanh một hồi đã thu hoạch được một mớ... và cái mớ ấy vây quanh cô nàng ngoài vườn chỉ để chờ cô nàng sai đi lấy đồ uống hay là cầm ô... Còn mình thì sao chứ? 5 ngày 4 cái hẹn với 4 ông tướng khác nhau. Chả đong đưa lắm... nhưng mà chịu đi gặp riêng thì ắt chúng nó sẽ hiểu là mình... Hờ hờ... Kệ xác. Lắm mối mới gọi là an toàn. Chả dính vào thằng nào sất!
    10h về nhà, nghe nhạc tí. Online. Vào sửa ảnh cái kỳ quan thứ 2 một tẹo. Rồi lại TTVNOL. Chẹp... sợ... Đọc nhớ... post nhớ... thế là không thể nào ngủ sớm như dự định. Mình thật là... Thấy mấy đứa thân hữu bên Đức online mà chẳng chát với chúng nó, lại đi vào forum. Chúng nó sẽ chửi. Kệ. Từ từ rồi viết mail sau. Chat mơi chít chẳng được việc gì. Lâu rồi... chát ít...
    Ê... viết NK... Hôm nay đồng chí kia đã bảo mình điên hâm dở hơi chập mạch mới post NK. Đồng chí nhất quyết rằng NK là cái riêng tư chỉ dành cho ta với ta... còn mình cãi cùn về những quyển hồi ký bán đầy ngoài đường... hơ... biết đây đấy... Biết đâu một ngày của vài chục năm nữa mình sẽ cho xuất bản một quyển hồi ký... a... đương nhiên là phải thêm mắm muối rồi... dù cuộc đời mình cũng không đến nỗi quá nhạt...
    Ngủ thôi... Nhạt quá rồi!
    Đời đang dần thấm vào ta
    Để cho kiếp sống nhạt nhoà nhẹ tênh............................
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 ngày 14.6
    Sáng nay ăn bún riêu. 10h đã đói điên lên được. Nhai tạm big babol... trong túi còn 5 cái.. lúc sáng mua 8 cái. Nhai kẹo cao su vui thật... Hoài mít vừa gọi điện là tìm được ví cho mình rồi. Ôi... sung sướng! Tiền bạc nguyên si... ke ke... Tẹo nũă 1 rưỡi vào trường lấy lại. Sướng quá!!! Mình ở hiền gặp lành mà... ke ke...
    Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Vừa mới đi mua cơm hộp dưới nhà lên văn phòng ăn. TRưa này 7 chị em trong phòng ở lại... mấy bà chị to đầu nhất ỡm ờ về vụ ra mắt... he he... Công nhận toàn bọn trẻ với nhau, nhanh chóng hoà nhập!! Nghe các mẹ ý buôn dưa, mình mới mở cho vnntelevision để mà xem Gặp nhau cuối tuần trực tuyến. Các mợ vốn làm kinh doanh chả biết mạng mẽo gì mấy, mình giới thiệtu cho một mớ trang hay ho đâm ra lại càng cảm tình tợn. Hà hà...
    Vừa ăn vừa tranh thủ chat với mụ Witch. mấy bà chị vào phòng bên kia xem GNCT roài. Mụ Witch té đi ăn, mình lại vào post tẹo NK. Chẳng là sáng nay vào vnphoto mới lôi được một cái ảnh xinh ơi là xinh... tuyệt vời... phải ghi lại vào NK mới được...
    Yêu quá... nhìn không biết chán.... cho ra desktop mí được...
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em mê cái này ác , nhưng cơm nhiều lắm, chỉ em ăn được thôi , chứ chị cún cần có 1 tí là đủ à
    Thèm , lâu rồi ko có ai cho đi ăn ở Nhà Chè
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ rũ đi được. Vẫn vào NK... hic...
    Chiều về, online.
    Chẳng cơm nước gì.
    Đến giờ hẹn. Mưa gió đùng đùng chạy qua đón Lys ra LNĐ.
    Không hiểu hai lão khọm trước mặt có buồn cười cái cảnh mình với Lys ăn không.... Hai con bé cắm mặt vào hai bát mỳ thịt bò to tướng... xì xoạp... Chết cười.
    Mưa.. mưa... mưa... nhìn đại ca thấy thương. Nghe mụ Lys kể đại ca và em KL gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày mưa.. nhưng hôm nay em ý lại không đi với cả hội chỉ vì mưa.
    Gọi cho Witch các kiểu không xong... thế là mụ ý không biết mà đến. Kể ra hôm nay mụ cũng không bị nói xấu nhiều lắm.
    Ông anh già cũng cáo mưa. Thế là hội khuyết mất mấy góc... Nhưng may đủ 4 người... và thế là... he he... 4 người và... he he...
    Mưa gió bão bùng quá... về nhà cũng gần 11h rồi. Mắt díp lại vì trời mát mẻ dễ chịu quá thể... Nhưng mà vẫn cứ ngồi vào online... rõ là....
    Buồn ngủ quá, không kể cho ra hồn được vụ ăn mận với chè "thái khoai lựu" hay là "quái thai bự" của cả phòng. Mọi người bàn xem ai làm "mama tổng quản" lo "bếp núc" cho "cả nhà"... TRời.. hoá ra hội hè ở đây vui phết.. Mình lại vào trúng ổ rồi...
    Post NK xong đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá...
    Hơ... topic Chúc Ngủ Ngon... anh chàng traingheo đang huyên thuyên gì thế nhỉ? Đúng thật... mình thấy mình cười bâng quơ...
  8. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chời đất,
    Hắn lọ mọ một hồi trên các forum, bất chợt thấy Cún ở khắp nơi... Cơn mưa nào cũng có mặt thế à Cún ơi... Bất chợt hắn ngó thấy một chút gì đó quen quen!?
    Có biết câu này ở đâu không Cún:
    ?oMaybe not today, maybe not tomorrow... I have a job. When I am going , you can?Tt follow. What I have got to do, you can not any part of. I am not good being noble, But it does not take much to see that the problems of three little people do not amount to a hill of beans in this crazy world. Someday, you?Tll understand that... Here?Ts looking at you, kid!?
    Translate sang nghe chơi cái Cún!? được không?
    Hắn
  9. Mr_Andersson

    Mr_Andersson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa, nhật ký của bé Cún Đờ Cờ hay đấy nhỉ.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hmm , đang buồn buồn vì sẽ phải vắng 1 đứa bạn thân trong những 2 tuần , rồi thêm 1 thằng nữa trong 1 tuần .
    Vừa tự hứa là trong ít nhất 1 tuần sẽ ngồi tu tịnh tại gia , không muốn có sự phiền hà nào .
    Từ buồn , chợt giật ta nhận cú điện thoại , sau đó lại gọi lại . Cảm xúc chạy rất nhanh sang giận , giận thực sự . Đến sau khi cúp điện mà ta vẫn còn cảm giác nóng toàn thân . Mà ta cũng đang ngạc nhiên vì khả năng nén giận còn tốt thế .
    Có 2 trạng thái khiến ta đây không thể có 1 ý nghĩ nào để tiếp tục 1 cuộc nói chuyện : một là rất bị ấn tượng , và thường là do bị thu hút thật sự mạnh mẽ ; một còn lại là không muốn nói chuyện thêm vì đơn giản là không có xúc cảm nào được bỏ ra cho một câu chuyện nào đó , ta không thích nói với ai mà mình chẳng có cảm xúc gì .
    Có lẽ bây giờ người đã thuộc về kẻ khác rồi , ta chẳng muốn tiếp tục nói chuyện nữa . Trong đầu đã mặc định là chẳng còn gì dính dáng về người rồi .
    Nói chung ít hôm nay cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không phải nghĩ về ai , và cứ chỉ nghĩ làm sao để tiếp tục những chuyện đang cần làm trước đây .
    Cái chuyện xem đá bóng chỉ là cớ , thực sự là không muốn nói chuyện , đơn giản thế thôi . Ta đang thực hiện điều mà ta vẫn nghĩ : Tốt nhất nên chiếm con người này , nếu không thì... Đáng tiếc , ta không thể bỏ qua điều mà ta đã hứa . Mặc cho những lúc đúng là ta hi vọng có thể nói nhiều điều mà ta thường ít có dịp để nói , những lúc có hành động ngoài dự kiến hay những điều buồn nản có thể có sau này . Có lẽ khi đã quyết áp đặt thì mọi chuyện không thể thay đổi được rồi .
    Người hãy bỏ thời gian để quan tâm vào những điều cần quan tâm hơn là phí phạm thời gian vào những việc vô bổ thì hơn . Và cũng nên bình tĩnh trước những vấn đề gai góc . Bố mẹ hay anh em cũng là nơi tham khảo rất tốt trong một số trường hợp , chẳng ai thật hơn người thân bên ta .
    Lại chỉ còn ta với ta rong ruổi trên đường xa , vẫn lại là những người bạn thân (không kể bà chị rồi cô em nhiều chuyện nữa chứ , hì hì?) cùng chia sẻ . Ta cứ hi vọng tìm được những điều mong đợi ở người , nhưng hình như...có duyên gặp nhưng không phận ở cùng (hi vọng quá nhiều rồi thất vọng cũng chừng đó , đúng là Đời , chẹp) . Đành phải đi tìm ?ođôi giày vừa chân? khác vậy .
    (Hehe?một sự ngu ngốc bất ngờ , chỉ có mỗi việc sút pénalty dễ như đưa cơm vào miệng mà cũng trượt được thì quá giỏi -> comme moi)
    Để làm cho ai đó tin vào một điều gì đó có vẻ khó nhỉ , nhất là trong một thời gian ngắn . Đành thế , vì hiện giờ không chỉ với người mà còn với cả một số người khác đã chỉ ta thấy rằng đó là cả một quá trình , thực tế đang dạy dỗ ta nhiều điều thật chát .
    (Hehe?lần này đến lượt bọn Argentine sút , thành công mĩ mãn -> ôi ước gì?) .
    Mệt quá , đành tự ru ngủ để đợi trận những cỗ xe tăng Đức chiến đấu vậy .
    Tự dưng nghe đến câu hát này :
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
    Adieu ! sois heureuse !
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 16/06/2005

Chia sẻ trang này