1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    14.9
    Tự nhiên thấy đầu nặng nặng............... người mỏi quá...........hay là ốm nhỉ? lạy giời đừng có mà ốm vào cái giai đoạn này...........có gì để hết tuần sau ốm cũng được.
    Cảm thấy mất niềm tin quá...........chả cảm thấy có thể tin được ai cả............. cái gì cũng nhìn bằng con mắt nghi ngờ.............. chán cả bản thân mình nữa.................... làm cách nào để biến luôn đi cho tiện nhỉ?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại lọ mọ vào viết nhật ký nào!!!
    Vào đây mới biết là ngày 12/9 ấy nó hay ho đến thế nào. Thì ra mụ Lys cả ngày gà vịt, trưa ăn thịt vịt, tối lại xơi thịt gà... Còn mụ Witch hình như... đừng nói là mụ bị H5N1 từ món vịt của chúng ta nhé mụ !!!
    Ngày đầu tuần khá ổn, mỗi tội khi ngủ dậy thấy "đỏ con mắt bên phải"...hic... Bị ông anh già trêu: "Bên đấy liếc giai nhiều quá". Ôi trời ơi, ngày CN toàn đú với vịt và vịt, lấy đâu ra giai mà liếc... Bù lại, hôm nay làm bài kiểm tra điều kiện môn Tiếng Việt rất là nuột nà. Lâu lắm rồi mình không đầu tư chất xám vào chuyện học hành như thế. Hôm nay tâm huyết thật sự chứ không phải chỉ làm "đối phó" như thời gian qua.À, lại vớ được cô nhóc khoai tây nói vài câu tiếng Đức nữa chứ. Tinh thần học hành cứ gọi là... Chắc là hưởng ứng lời kêu gọi của mụ Lys: "làm việc thôi!". Ôi... hôm nay mình thấy mình tử tế hơn rồi...
    Vẫn chưa viết được chữ nào. Không biết là bao giờ viết xong chương I cho Thiên tình sử đây. Mong 2 mụ thông cảm vì...hì hì... đứa con tinh thần cần phải được...hị hị... thai nghén. Ch... chưa thấy thèm của chua... À, hôm nay ăn được múi bưởi ngọt dã man...À, lại nhớ ra 14/9 là sinh nhật tròn 30 tuổi của chị Giang - bà chị đang nghén ngẩm... Lúc tối mình đã trêu bà ý bằng cuộc interview một người "đầu 3 đít chơi vơi". "1974-2004, bà chị có dự định làm cái gì to tát trong năm bắt đầu tuổi băm không?"..."À... chỉ mong mẹ tròn con vuông!"... Ôi, Đức Gia của cô sắp "ra rìa" rồi... thương quá...
    Lại thức khuya! Mình lại thức khuya cho dù từ chập tối đã tự nhủ là đi ngủ sớm để sáng dậy sớm mua đồ cúng Mùng Một. Cũng tại bọn thị mẹt kia... Con em mới đỗ Giao Thông, phởn chí, con chị thì đang sung sướng vì vớ được anh người yêu "dễ bảo"... ghét quá.. cứ giữ mình lại tâm sự đến tận 12h đêm mới "thả" về...
    Thôi, cái tật lắm điều... không viết lách gì nữa... Khò!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    2:17 AM - Có 1 đang xem diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên.
    Không biết có nên out không... chỉ sợ F177 không bóng người...thương lắm!
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    15.9
    oạch............cái ngón tay lại bị lại rồi........bôi thuốc chả thấy đỡ gì cả...........kiểu này lần sau dùng thuốc xong thì nhớ giữ lại cái vỏ thuốc để còn bít đường đi mua. Tay bôi thuốc type bài khó quá đi mất, chậm ...........bực cả mình.
    Mai thi milk tech đây, chả biết có nhớ được sữa lên men mới chả pho mát không nữa................ ăn thì sướng lúc trả bài thì khổ thế đấy
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm được một việc "động trời" - mua kem TRàng Tiền về đãi cả nhà. Ôi chao ôiiiiii hehhehhehhêhhhee sướng quá!!! Mọi người phục lăn quay ra khi mình mang gần 2 chục que kem lành lặn không chảy chiếc gì từ TRàng Tiền về Đội Cấn... 6 cốm, 6 đậu xanh, 5 cacao... Từ hehhehhehhe... Sẽ không bao giờ tiết lộ bí quyết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRời ơi..... sướng quá....... Mùng Một vui vẻ! Cả tháng vui vẻ!
    Lọ mọ đọc được bài của mụ phù thuỷ với mụ vườn Lys, cả của ông bác Tình Vô Tận nữa chứ... chết cười.... Chưa bao giờ mình hăng hái bàn tán về tình yêu như thế. Hoá ra hai con mụ kia cũng tâm hồn quá. Làm mình fải "bôi" high-light mấy câu "tuyên ngôn" đậm đà màu sắc tình tứ .
    Thế rồi lại vẫn thức khuya. Hôm nay lại bị hai con thị mẹt giữ lại buôn đến 0h05. Cũng tại ku người yêu của con Linh 10h kém còn vác su kem đến cơ, ăn uống tán phét ...Ôi cuộc sống tươi đẹp thế cơ à?
    Thế rồi cũng phải out thôi!
    Cầu Trời phù hộ cho phù thuỷ thi tốt cái môn công nghệ sữa chết tiệt ấy!!!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào đi thi thoải mái như hôm nay.............thầy trông rõ chặt............ quay cóp bắt thật lực vào...........làm bài mới thoải mái................. sướng...................hy vọng đến Tea tech thầy lại trông nữa...............
    Thi vào cái phần yêu cầu chất lượng sữa nguyên liệu mụ ah ( chắc dịch là raw milk đúng không) he..............he phần này hồi mới vào học làm cả 1 bài nói về cái khoản vắt sữa hi.............hi bốc fét cứ gọi là tơi tả có 7 chỉ tiêu chất lượng thế mà lại quên mất cái đoạn tạp chất cơ học mới đau chứ ( ở mấy câu sau cứ lại nhải li tâm làm sạch mà câu trên lại quên, mới cả làm vào cái phần CN sản xuất sữa chua kefir cái nào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ( ta chúa ghét cái món này, khó ăn ), ờ ........ câu cuối là khả năng keo tụ của sữa ( phần này trước lúc thi mới ngó qua được 1 đoạn ). Nói chung là hôm nay làm thế là ổn rồi ( sáng nay ta định không đi thi cơ đấy)
    Cám ơn mụ nhá cún............. môn này thì ít ta cũng phải được tầm 8 điểm tất cả là nhờ mụ đấy................... xie xie ni
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 15/09/2004
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký qué gì toàn thấy ôn nghèo kể khổ
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm, đuối sức thì phải. Những ngày lang thang của đứa tự cao luôn cho mình là khoẻ. Thế nào nhỉ ? Cầm bát cơm trong tay, tối muộn hầu như ngày nào cũng toàn như vậy. Nhưng hôm qua, cảm giác bát cơm tuột khỏi đôi tay, cố đỡ, run run, xúc miếng cơm rồi ngậm như 1 đứa trẻ con . Đôi tay có chút lạnh của bát cơm đã nguội áp lên trán, nóng rồi.
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Xương quá cơ. Đọc bài của cháu mà bác cứ run run, mãi mới gõ được mấy dòng. Híc, xương quá
  10. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khi mình buồn thì thế nào nhỉ?Bắt đầu chán tất cả rồi đấy ......................... bây giờ chỉ muốn đập phá 1 cái gì đó............... cuộc sống cũng "vui" đấy chứ, làm vừa lòng mọi người cũng ....................."dễ" đấy chứ, mọi người đối với mình cũng " tốt" đấy chứ...................cứ như thế này thì đến tối nay thể nào cũng có chuyện........................ đang chờ xem cái gì sẽ xảy đến với mình nào.................... chờ xem

Chia sẻ trang này