1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...

    31/12/2004
    Ngày cuối năm, không phải đi làm mà công việc vẫn cứ đầy ra. Đám cưới cô họ nên cả ngày có mặt ở đó. Đi đưa dâu thì tắc đường đợi dài cổ mà chẳng thấy nhích được tí nào trên đường cả. Giao thông HN dạo này nhiều vấn đề quá. Đường sá thì nhỏ bé và cuống cấp. Ôtô ngày càng nhiều. Mãi đến 21h00 thì cũng xong đám cưới. Đưa em gái về KTX và mời các bạn trong phòng đi vui chơi tất niên, thế nhưng trời lạnh quá các bạn ấy ngại nên chỉ đi được có 1 lúc. 22h30 bắt đầu phóng về nhà. Trên đường hôm đó gặp nhiều tai nạn thế. Thanh niên cứ phóng xe vù vù làm gì mà chẳng tai nạn.
    ...
    02/01/2005
    Dạo này sức khoẻ giảm sút nên nhậu được có 1 tí mà đã say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Hic hic... Chẳng biết là mình gọi cho cô giáo nói về chuyện gì nữa. Hy vọng là không có gì thất lễ với cô.
    04/01/2005
    Cô giáo xốc lại tinh thần cho cả lớp mà mình cảm thấy như cô đang đe doạ mình hay sao ấy. Nếu cô không nói ra thì mình thấy mọi việc đơn giản. Khi cô nói rồi thì tự nhiên cảm thấy lo lo.... Nhưng chắc là sẽ OK thôi.
    05/01/2005
    Hôm qua học xong thằng bạn học cùng ĐH ngày xưa xuống HN chơi gọi. 2 thằng đến nhà thằng Béo chờ nó về. Hẹn hò là sẽ mua thức ăn về để ăn cùng, thế mà nhậu quên cả thức ăn. Bỏ 2 thằng mình đói meo. Nó đền lại bằng cách rán trứng, thế mà vừa rán vừa ngủ gục, mẹ ra mắng thì còn gắt với mẹ, thế mới tài. Nó đổ nguyên cả lọ muối mới mua vào chảo trứng thế là có món thịt luộc chấm trứng rán.
    Sáng nay dậy sớm (06h30) đi làm mà rét quá. Giờ ngồi đây vẫn còn run. Chờ mãi chẳng thấy có cái công văn nào để thực hiện. Sáng giờ được có 2 cái tạo mới. Chắc fải quay ra cày bừa thôi.
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Thế là từ hôm nay chúng ta đã có mái nhà riêng roài, không còn phải nhờ vả nữa.
    Vui quá
    Không biết ai sẽ làm trụ cột trong nhà đây nhể

  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Thế là từ hôm nay chúng ta đã có mái nhà riêng roài, không còn phải nhờ vả nữa.
    Vui quá
    Không biết ai sẽ làm trụ cột trong nhà đây nhể

  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng sớm chui lên online, nhận tin nhắn của Admin Thatwhy "box QN nè", cứ nghĩ là ổng gạt mình, nhưng cũng thử click vào link. Ôi, đúng rùi!!! Cuối cùng thì box cũng ra đời, thầm cảm ơn Admin ThatWhy thật nhiều.
    7h30, chạy lên công ty, cũng tranh thủ bò lên thăm box chút xíu . Đang mải miết gõ bài post lên, tự nhiên có cảm giác ai đó đang đọc lén bài mình, quay lại tính chửi một trận........ hic .........Sếp ơi, tha cho con lần này thui ạ . Sếp không nói tiếng nào, bỏ đi một hơi.
    Tưởng hôm nay là ngày may mắn, hóa ra lại xui xẻo. Cả một ngày mặt Sếp cứ nghiêm thấy ghê. Ui........mặc kệ Sếp, mình cứ dzui với nỗi niềm riêng của mình đi
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/01/2005
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng sớm chui lên online, nhận tin nhắn của Admin Thatwhy "box QN nè", cứ nghĩ là ổng gạt mình, nhưng cũng thử click vào link. Ôi, đúng rùi!!! Cuối cùng thì box cũng ra đời, thầm cảm ơn Admin ThatWhy thật nhiều.
    7h30, chạy lên công ty, cũng tranh thủ bò lên thăm box chút xíu . Đang mải miết gõ bài post lên, tự nhiên có cảm giác ai đó đang đọc lén bài mình, quay lại tính chửi một trận........ hic .........Sếp ơi, tha cho con lần này thui ạ . Sếp không nói tiếng nào, bỏ đi một hơi.
    Tưởng hôm nay là ngày may mắn, hóa ra lại xui xẻo. Cả một ngày mặt Sếp cứ nghiêm thấy ghê. Ui........mặc kệ Sếp, mình cứ dzui với nỗi niềm riêng của mình đi
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/01/2005
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận đựợc 2 tin vui: 14giờ 30 lãnh lương ngạc nhiên thấy con số Ko như mình nghĩ về xem lại hoá ra có chữ thưởng; 16giờ 50 vô Hội đồng hương QN biết tin Box Quảng Ngãi ra đời
    Xin cảm ơn sếp mình và những bạn đã cho mình những niềm vui
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận đựợc 2 tin vui: 14giờ 30 lãnh lương ngạc nhiên thấy con số Ko như mình nghĩ về xem lại hoá ra có chữ thưởng; 16giờ 50 vô Hội đồng hương QN biết tin Box Quảng Ngãi ra đời
    Xin cảm ơn sếp mình và những bạn đã cho mình những niềm vui
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, đúng là một ngày rất đáng nhớ.Không biết mọi người có mong chờ ngày này không ? Riêng Tôi, chờ đợi ngày này lâu lắm zu`i.Cảm ơn tất cả các thành viên đã ký tên ủng hộ. Mong rằng càng ngày box Quảng Ngải sẽ duy trì và càng phát triển hơn nữa.
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, đúng là một ngày rất đáng nhớ.Không biết mọi người có mong chờ ngày này không ? Riêng Tôi, chờ đợi ngày này lâu lắm zu`i.Cảm ơn tất cả các thành viên đã ký tên ủng hộ. Mong rằng càng ngày box Quảng Ngải sẽ duy trì và càng phát triển hơn nữa.
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ nướng đến 6h30 mới dậy, chưa kịp rửa mặt đã gặp chuyện bực mình: ManU bị hòa mà mém chết chỉ vì thằng cha Roy Carol xi cà que. Vừa đến công ty chưa được 10 phút thì nhận được tin nhắn của thienansongtra báo box Quảng Ngãi vừa được thành lập, hí hửng bỏ việc chuồn ra tiệm net, chưa kịp ngồi nóng chỗ (chưa kịp post bài nào) thì bị sếp gọi về gấp, đi Sơn Hà mới về hồi 6h chiều. Ngồi miết tới giờ luôn chưa ăn gì hết! Mà răng hổng thấy đói hè? Chắc sướng quá đó mà!

Chia sẻ trang này