1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi mới gặp thằng bạn thời nồi khố,gặp nó ôi mừng quá đi thôi,ngồi uống tâm sự cùng nó biết đc một số thông tin những người bạn củ,nó lấy máy ra gọi thằng bạn củ kia trời ạ 6 năm nay mới mới nghe lại giọng nói của thằng bạn đó.Hình như hôm nay mình sống trong nhửng kỉ niệm củ nhiều hơn
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Nhìn lại năm qua, có những dự dịnh không thành, những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nhưng trong không khí lắng đọng của những ngày đầu xuân, lại chợt thấy lòng mình muốn hứa thật nhiều điều!.
    Năm nay mình sẽ bớt lang thang hơn, cả trên mạng và trên ....từng cây số. Sẽ sắp xếp thời gian một cách khoa học hơn (Trước hết là về nhà đọc một cách nghiêm túc cuốn Làm thế nào để quản lý thời gian khi mỗi ngày chỉ có 24h!). Thực ra năm trước nữa mình đi làm tới hai chỗ vẫn được, thế mà năm rồi chỉ còn làm có một chỗ mà vẫn thấy bận hoài.
    Thời gian dư ra để làm gì đây? Chỉ là để tự học. Kiến thức của nhân loại tăng gấp đôi sau mỗi năm năm, thế còn mình? Không đến nỗi là thụt lùi nhưng lười biếng như lâu nay thì ngàn năm nữa cũng không giỏi lên được! Năm nay phải bon chen như gà mới được, hehe.
    Còn những việc lớn khác? Còn ''mẫu hậu '' vẫn ngày ngày hối thúc chuyện lấy vợ? Quả thực là không dám hứa, dù chỉ là thầm hứa với chính mình! Nhưng dứt khoát là mình phải ....dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm!
    Năm nay, mình sẽ cố vui vẻ hơn với mọi người (đọc Đắc nhân tâm lâu quá hóa quên, nhiều khi cứ hăng tiết vịt cãi nhau cho sướng miệng, xong rồi thấy cả người ta và mình đều bị hurt, chả vui vẻ gì).
    Năm nay, mình sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận những thay đổi trong cuộc sống. Chính cái cảm giác ''an toàn, yên ổn'' là cản trở lớn nhất khiến mình đã không dám nhận một việc làm khá hơn.
    Năm nay .... năm nay.....
    A journey of thousand miles starts with a single step!
    Lời hứa này là bước chân đầu tiên. Nào, lên đường !!!
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Nhìn lại năm qua, có những dự dịnh không thành, những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nhưng trong không khí lắng đọng của những ngày đầu xuân, lại chợt thấy lòng mình muốn hứa thật nhiều điều!.
    Năm nay mình sẽ bớt lang thang hơn, cả trên mạng và trên ....từng cây số. Sẽ sắp xếp thời gian một cách khoa học hơn (Trước hết là về nhà đọc một cách nghiêm túc cuốn Làm thế nào để quản lý thời gian khi mỗi ngày chỉ có 24h!). Thực ra năm trước nữa mình đi làm tới hai chỗ vẫn được, thế mà năm rồi chỉ còn làm có một chỗ mà vẫn thấy bận hoài.
    Thời gian dư ra để làm gì đây? Chỉ là để tự học. Kiến thức của nhân loại tăng gấp đôi sau mỗi năm năm, thế còn mình? Không đến nỗi là thụt lùi nhưng lười biếng như lâu nay thì ngàn năm nữa cũng không giỏi lên được! Năm nay phải bon chen như gà mới được, hehe.
    Còn những việc lớn khác? Còn ''mẫu hậu '' vẫn ngày ngày hối thúc chuyện lấy vợ? Quả thực là không dám hứa, dù chỉ là thầm hứa với chính mình! Nhưng dứt khoát là mình phải ....dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm!
    Năm nay, mình sẽ cố vui vẻ hơn với mọi người (đọc Đắc nhân tâm lâu quá hóa quên, nhiều khi cứ hăng tiết vịt cãi nhau cho sướng miệng, xong rồi thấy cả người ta và mình đều bị hurt, chả vui vẻ gì).
    Năm nay, mình sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận những thay đổi trong cuộc sống. Chính cái cảm giác ''an toàn, yên ổn'' là cản trở lớn nhất khiến mình đã không dám nhận một việc làm khá hơn.
    Năm nay .... năm nay.....
    A journey of thousand miles starts with a single step!
    Lời hứa này là bước chân đầu tiên. Nào, lên đường !!!
  4. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    anh Curio ới ời, cho em mượn cuốn Làm thế nào để quản lý thời gian khi mỗi ngày chỉ có 24h dzới, em lúc nào cũng bị hụt thời gian hết á
  5. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    anh Curio ới ời, cho em mượn cuốn Làm thế nào để quản lý thời gian khi mỗi ngày chỉ có 24h dzới, em lúc nào cũng bị hụt thời gian hết á
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Valentine - tắt điện thoại, log out khỏi YM, nó vùi đầu vào công việc đến khi nhìn lại đồng hồ, đã hơn 22h - vội vã ra khỏi công ty, nhưng lại không muốn về nhà, một mình lang thang ra khu trung tâm SG. Phải công nhận SG về đêm thật đẹp, đèn xanh đèn đỏ một thời mê hoặc nó, con nhỏ nhà quê.
    Ngày mới đặt chân lên mảnh đất phồn hoa đô thị này, tối nào nó cũng rủ nhỏ bạn đạp xe rong ruổi ra trước nhà thờ Đức Bà, hai đứa mua hai que kem, vừa ăn vừa.... vênh mặt lên trời ngắm SG về đêm. Vậy là đã 9 năm rồi, giờ chẳng còn ai bên cạnh để lang thang cùng nó, lại một mình lang thang. Bao lần tự hứa sẽ bỏ đi cái thói quen chỉ làm cho con người ta buồn lòng, vậy mà rồi nó chẳng làm được - chán thật!
    23h nó về đến nhà, tắm rửa và lên làm một giấc - nhưng rồi nằm hoài chẳng ngủ được. Chợt nhớ lời người bạn hồi sáng nhắc nhở "cai nghiện Net thôi", có lẽ bây giờ đối với nó là một việc khó khăn nhất. Suốt ngày sống trên Net, làm việc cùng Net, buồn vui với Net - biết làm thế nào nhỉ? Dẫu biết 26 tuổi chẳng còn trẻ trung gì và đã đến lúc nó cần phải thay đổi cuộc sống hiện tại, nhưng biết bắt đầu từ đâu???
    Cả một đêm nó thức để nhìn lại chính mình, một năm qua dẫu buồn nhiều hơn vui, nhưng nó đã làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều. Năm con Gà, nó mong mình cũng sẽ cần mẫn như con gà tìm thóc vậỵ Danh sách những việc cần làm và những thói quen cần khắc phục đã dài thêm rất nhiều. Nhưng sao nó lại quên lời hứa với BaMe, phải dành 10 ngày trong 365 ngày của năm nay để về thăm nhà - phải ghi vào thôi, không thì nó quên mất. Đọc lại một lần nữa, lại thiếu cái mà lần nào gọi điện vào BaMe cũng nhắc, đi đâu cũng bị hỏi đến "Con gái 26 tuổi rồi, phải lo đi chứ!" .......hic........làm thế nào đây nhỉ? Nó đã "bỏ quên con tim" ở nơi người ấy rồi, biết làm thế nào được. Thôi thì đành lỡ hẹn một lần nữa, con gái BaMe ngốc lắm ngốc lắm - đã tự lựa chọn cho mình con đường riêng để rồi cứ khắc khoải giữa đúng và sai...
    Năm mới - nhất định không mang theo nổi buồn của năm cũ. Tôi ơi, cố gắng lên!
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Valentine - tắt điện thoại, log out khỏi YM, nó vùi đầu vào công việc đến khi nhìn lại đồng hồ, đã hơn 22h - vội vã ra khỏi công ty, nhưng lại không muốn về nhà, một mình lang thang ra khu trung tâm SG. Phải công nhận SG về đêm thật đẹp, đèn xanh đèn đỏ một thời mê hoặc nó, con nhỏ nhà quê.
    Ngày mới đặt chân lên mảnh đất phồn hoa đô thị này, tối nào nó cũng rủ nhỏ bạn đạp xe rong ruổi ra trước nhà thờ Đức Bà, hai đứa mua hai que kem, vừa ăn vừa.... vênh mặt lên trời ngắm SG về đêm. Vậy là đã 9 năm rồi, giờ chẳng còn ai bên cạnh để lang thang cùng nó, lại một mình lang thang. Bao lần tự hứa sẽ bỏ đi cái thói quen chỉ làm cho con người ta buồn lòng, vậy mà rồi nó chẳng làm được - chán thật!
    23h nó về đến nhà, tắm rửa và lên làm một giấc - nhưng rồi nằm hoài chẳng ngủ được. Chợt nhớ lời người bạn hồi sáng nhắc nhở "cai nghiện Net thôi", có lẽ bây giờ đối với nó là một việc khó khăn nhất. Suốt ngày sống trên Net, làm việc cùng Net, buồn vui với Net - biết làm thế nào nhỉ? Dẫu biết 26 tuổi chẳng còn trẻ trung gì và đã đến lúc nó cần phải thay đổi cuộc sống hiện tại, nhưng biết bắt đầu từ đâu???
    Cả một đêm nó thức để nhìn lại chính mình, một năm qua dẫu buồn nhiều hơn vui, nhưng nó đã làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều. Năm con Gà, nó mong mình cũng sẽ cần mẫn như con gà tìm thóc vậỵ Danh sách những việc cần làm và những thói quen cần khắc phục đã dài thêm rất nhiều. Nhưng sao nó lại quên lời hứa với BaMe, phải dành 10 ngày trong 365 ngày của năm nay để về thăm nhà - phải ghi vào thôi, không thì nó quên mất. Đọc lại một lần nữa, lại thiếu cái mà lần nào gọi điện vào BaMe cũng nhắc, đi đâu cũng bị hỏi đến "Con gái 26 tuổi rồi, phải lo đi chứ!" .......hic........làm thế nào đây nhỉ? Nó đã "bỏ quên con tim" ở nơi người ấy rồi, biết làm thế nào được. Thôi thì đành lỡ hẹn một lần nữa, con gái BaMe ngốc lắm ngốc lắm - đã tự lựa chọn cho mình con đường riêng để rồi cứ khắc khoải giữa đúng và sai...
    Năm mới - nhất định không mang theo nổi buồn của năm cũ. Tôi ơi, cố gắng lên!
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lại cuối tuần rồi à? Nhanh thật!
    24/2 là Sếp đi rồi, sẽ không còn vất vả bận rộn như 6 tháng vừa qua, không còn những ngày miệt mài ở công ty. Nhưng sẽ dư ra một khoảng thời gian, sẽ là những "tháng ngày mênh mông".
    Tự nhiên tối nay, muốn tìm một ai đó uống cafe ghê.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lại cuối tuần rồi à? Nhanh thật!
    24/2 là Sếp đi rồi, sẽ không còn vất vả bận rộn như 6 tháng vừa qua, không còn những ngày miệt mài ở công ty. Nhưng sẽ dư ra một khoảng thời gian, sẽ là những "tháng ngày mênh mông".
    Tự nhiên tối nay, muốn tìm một ai đó uống cafe ghê.
  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tối nay muốn đi uống cà phê với ai...câu này giống tâm trạng mình.
    Vào tp được 3 ngày rồi, toàn ở nhà,nóng đến kinh người.Cả ngày nay ở nhà, cứ nghĩ sẽ qua, ko ngờ chẳng thấy bóng dáng đâu.Không lẽ uống cà phê một mình nữa, lên net lại chẳng thấy bóng dáng ai.Thêm một thứ 7 một mình nữa!
    Lớp trưởng hỏi buồn ko khi bị chuyển lớp???Nói thế nào nhỉ?Buồn à?Có,buồn nhiều là đằng khác, ko nghĩ kết quả lại như thế. Buồn vì làm ba mẹ thất vọng, buồn vì những cố gắng của mình cả một học kì vừa qua ko đem lại kết quả như ý mình.Nhưng thôi...như thế mới cố gắng nhiều hơn nữa, "hữu khổ mới thành thân" má nói câu này hoài.
    Sáng nay chat với ...Quá khhứ rồi!Hãy để nó ngủ yên, em cũng đã và đang quen dần với sự trống vắng ấy rồi.Cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho anh, cho em, cho tất cả mọi người.
    Ngày mai...mặt trời sẽ mọc!

Chia sẻ trang này