1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì "rửa" thôi chứ để nó củ mất Trung ơi
    Năm mới như thế là tốt rồi.
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Tết về đi off đi guru ui. Có Cha Cu cùng về trong dịp tết nè. Mình làm bữa off hoàng tráng đi
  3. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Một chút chạnh lòng .... Sau cơn mưa trời lại sáng.
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng ... năm...
    mưa.
    trời âm u, rồi mưa tới
    ầm ào
    trời đất tối thui
    ngồi trong phòng làm việc nhìn ra
    bốn phía chỉ thấy một màn mưa đen kịt
    buồn
    xếp tập hồ sơ đang làm dang dở lại
    nhớ nhà!
    NHỚ NHÀ!!!!!!!!!!
    Sau cơn mưa này, trời lại mưa típ!
    huhuhu
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà 1 mình, chén hết 1 gói mì + 1 quả trứng + 2 trái sapoche ......chưa no
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    rồi cũng được một phần kế hoạch, dù rằg, không đủ bù phần thiếu hụt. vẫn thấy vui vui, cám ơn sếp nhìu dù có khi điều đó là hơi hình thức, sếp nhỉ?
  7. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi siêu thị, lòng vòng chẳng biết mua gì. Mua hai lon bia về tự xử. Có ai uống chung k?
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hì..Tối qua em ko vào siêu thị, em vào quán vỉa hè và xách 1 chai rượu chuối hột. Em định xách vào công viên uống 1 mình cho đúng là ích kỉ luôn. Nhưng vào đấy, nghe tiếng nhạc thấy nhiều người đang dancing, thế là em máu, dancing luôn. Kết quả là vẫn còn nguyên chai rượu. Tối nay, phải thanh toán chậu đồ, ko biết có hứng để uống như tối qua ko nữa. Nếu ko còn hứng thì tặng cho anh Nguoimoduc luôn ha. Anh tạm trú ở miền Tây hoài, uống rượu chắc dữ lắm hen!
  9. diem1911

    diem1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhật kí ngày .... tháng .... năm
    Mới vừa thi giữa kì xong, làm bài cũng tạm được...
    thi xong bạn cùng phòng về quê mình ở lại có một mình buồn quá nằm ngủ cả ngày chủ nhật thiệt là đã bù lại những đêm thức khuya dậy sớm để ôn bài...
    nhật kí ngày tháng nam
    mai là 20/10 sao chua thay co hoa nhĩ thôi tự tặng mình vậy
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, thấy ng nhẹ nhàng, thư thái hơn tự nhiên thấy hốt hoảng. Liệu có vấn đề gì kg đây? Có làm sao kg? Đi ra đi vào lo sốt vó, chỉ mong sao nhanh nhanh đến chiều để đi SA.....nhưng cái cảm giác quen thuộc lại đến. Mừng rơi nước mắt!

Chia sẻ trang này