1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tối nay muốn đi uống cà phê với ai...câu này giống tâm trạng mình.
    Vào tp được 3 ngày rồi, toàn ở nhà,nóng đến kinh người.Cả ngày nay ở nhà, cứ nghĩ sẽ qua, ko ngờ chẳng thấy bóng dáng đâu.Không lẽ uống cà phê một mình nữa, lên net lại chẳng thấy bóng dáng ai.Thêm một thứ 7 một mình nữa!
    Lớp trưởng hỏi buồn ko khi bị chuyển lớp???Nói thế nào nhỉ?Buồn à?Có,buồn nhiều là đằng khác, ko nghĩ kết quả lại như thế. Buồn vì làm ba mẹ thất vọng, buồn vì những cố gắng của mình cả một học kì vừa qua ko đem lại kết quả như ý mình.Nhưng thôi...như thế mới cố gắng nhiều hơn nữa, "hữu khổ mới thành thân" má nói câu này hoài.
    Sáng nay chat với ...Quá khhứ rồi!Hãy để nó ngủ yên, em cũng đã và đang quen dần với sự trống vắng ấy rồi.Cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho anh, cho em, cho tất cả mọi người.
    Ngày mai...mặt trời sẽ mọc!
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Con người ta hình như ai cũng có lúc rơi vào tâm trạng đó. Vậy thì hôm nào uyennguyen237 "muốn đi uống cà phê với ai" thì la lên TAST cùng đi hén.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Con người ta hình như ai cũng có lúc rơi vào tâm trạng đó. Vậy thì hôm nào uyennguyen237 "muốn đi uống cà phê với ai" thì la lên TAST cùng đi hén.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm... chuông điện thoại reo lên, một số lạ hoắc cùng với giọng nói cũng chẳng quen. Nói vài câu mới biết, thì ra là Xeko đáng ghét.
    Đêm... khu nhà trọ yên tĩnh, có một người vớ vẩn với một người ở cách xa hơn ngàn cây số. Lâu rồi mới được nghe giọng ĐN, chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối - vậy mà thấy vui vui. Ừ, sẽ không giận vì cắt ngang điện thoại đâu - không muốn anh phải "cắn rứt lương tâm".
    Đêm... có một người và một người........ ở xa nhau.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm... chuông điện thoại reo lên, một số lạ hoắc cùng với giọng nói cũng chẳng quen. Nói vài câu mới biết, thì ra là Xeko đáng ghét.
    Đêm... khu nhà trọ yên tĩnh, có một người vớ vẩn với một người ở cách xa hơn ngàn cây số. Lâu rồi mới được nghe giọng ĐN, chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối - vậy mà thấy vui vui. Ừ, sẽ không giận vì cắt ngang điện thoại đâu - không muốn anh phải "cắn rứt lương tâm".
    Đêm... có một người và một người........ ở xa nhau.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay,XUVN tui xin mạn phép ko dám bén mảng vào box Quảng Ngãi post bài nữa theo yêu cầu của mod box Qngãi.Đây là câu nói cuối cùng của XU tui trong box này.
    Chào tạm biệt mọi người!
    Bảo trọng!

  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay,XUVN tui xin mạn phép ko dám bén mảng vào box Quảng Ngãi post bài nữa theo yêu cầu của mod box Qngãi.Đây là câu nói cuối cùng của XU tui trong box này.
    Chào tạm biệt mọi người!
    Bảo trọng!

  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lòng không khỏi ngậm ngùi khi có một người vừa nói lời ra đi! Thẳng thắn mà nói, những bài viết của bạn trên box QN, nếu có thể gọi đó là bài viết, cũng chỉ là đôi dòng nhắn nhe gì đó, không mang lại nhiều "giá trị gia tăng" cho mọi người. Nhất là đối với lão già này, mỗi ngày đều lên đây để đọc bài mới và không ít lần thất vọng ....
    Tuy nhiên, tôi không tin rằng có mod nào ở đây lại ''''dám'''' yêu cầu bạn không vào post bài ở đây (!).
    Dù sao, điều tôi sợ hơn cả là sẽ có những người ra đi mà không nói lời nào. Và không có thêm những người mới đến.! Box QN đang lay lắt với đôi ba bài viết mỗi ngày của TAST và một vài người khác ..... Đến nỗi nếu để đọc hết những gì trên này chỉ cần mỗi tháng vào một lần cũng được.
    Lại nói về offline, offline chỉ thực sự rôm rả khi online có chất lượng. Không chắc là lần ofline tới có thêm mem nào không?
    Được curio sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 25/02/2005
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lòng không khỏi ngậm ngùi khi có một người vừa nói lời ra đi! Thẳng thắn mà nói, những bài viết của bạn trên box QN, nếu có thể gọi đó là bài viết, cũng chỉ là đôi dòng nhắn nhe gì đó, không mang lại nhiều "giá trị gia tăng" cho mọi người. Nhất là đối với lão già này, mỗi ngày đều lên đây để đọc bài mới và không ít lần thất vọng ....
    Tuy nhiên, tôi không tin rằng có mod nào ở đây lại ''''dám'''' yêu cầu bạn không vào post bài ở đây (!).
    Dù sao, điều tôi sợ hơn cả là sẽ có những người ra đi mà không nói lời nào. Và không có thêm những người mới đến.! Box QN đang lay lắt với đôi ba bài viết mỗi ngày của TAST và một vài người khác ..... Đến nỗi nếu để đọc hết những gì trên này chỉ cần mỗi tháng vào một lần cũng được.
    Lại nói về offline, offline chỉ thực sự rôm rả khi online có chất lượng. Không chắc là lần ofline tới có thêm mem nào không?
    Được curio sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 25/02/2005
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Có cần phải như vậy không hở anh? Cứ ngỡ chỉ là câu nói đùa, vậy mà..... Buồn thật! Nhưng anh đã quyết thì TASTcũng không muốn nói gì thêm, chỉ có điều cái cách anh nói lý do không đến với box QN, có lẽ gây cho mọi người hiểu lầm về cách cư xử của TAST đấy.
    Chúc anh vui!

Chia sẻ trang này