1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [blue]uống quá chén ....... thiển tài thiển tài
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ui chán thiệt,cả ngày cứ cà phê cà pháo với con bé người Quảng Ngãi,mình đã cố quên 2 chữ cafe rồi mà con bé cứ nhắc woài,mà mỗi lần vào cafe là lại fì fèo điếu thuốc.Đúng là nghiện thì dễ mà bỏ thì khó
    Buổi sáng đã tự nhốt ở nhà thế mà con bé nó cũng ko tha cho,lôi đầu đi cho bằng được,tối đến phòng trọ nó chơi mà nó cũng cố rủ đi.Ngày mai quyết tâm chỉ hút 1/2 gói thôi,ko thì cái phổi mình thành cái rổ mất thôi

  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ui chán thiệt,cả ngày cứ cà phê cà pháo với con bé người Quảng Ngãi,mình đã cố quên 2 chữ cafe rồi mà con bé cứ nhắc woài,mà mỗi lần vào cafe là lại fì fèo điếu thuốc.Đúng là nghiện thì dễ mà bỏ thì khó
    Buổi sáng đã tự nhốt ở nhà thế mà con bé nó cũng ko tha cho,lôi đầu đi cho bằng được,tối đến phòng trọ nó chơi mà nó cũng cố rủ đi.Ngày mai quyết tâm chỉ hút 1/2 gói thôi,ko thì cái phổi mình thành cái rổ mất thôi

  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    8/3 - gọi điện chúc mừng Me mà thấy lòng cứ buồn sao đó, Me nói con bé này bày đặt quá, cả đời Me vất vả chỉ mong con cái sống hạnh phúc thì ngày nào cũng là 8/3 cả. Nghe mà xót cả lòng, bao năm rồi mong ước ngày 8/3 nào đấy được ở bên gia đình, được tự tay nấu những món ăn Me thích - dù Me biết con gái Me nấu ăn dở ẹt - hứa hoài mà con chẳng làm được. Tệ thật!
    Dẫu sao, ở nơi xa này con luôn mong Me mạnh khỏe và luôn mỉm cười Me nhé.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    8/3 - gọi điện chúc mừng Me mà thấy lòng cứ buồn sao đó, Me nói con bé này bày đặt quá, cả đời Me vất vả chỉ mong con cái sống hạnh phúc thì ngày nào cũng là 8/3 cả. Nghe mà xót cả lòng, bao năm rồi mong ước ngày 8/3 nào đấy được ở bên gia đình, được tự tay nấu những món ăn Me thích - dù Me biết con gái Me nấu ăn dở ẹt - hứa hoài mà con chẳng làm được. Tệ thật!
    Dẫu sao, ở nơi xa này con luôn mong Me mạnh khỏe và luôn mỉm cười Me nhé.
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm , đâu khoảng 6h, nghe điện thoại réo (DD), vừa mở máy nghe thì :
    - Sao anh đi cả đêm không về hả anh?
    - À, anh bận đi công chuyện !
    - Công chuyện gì mà khuya vậy ???
    - Anh đi với mấy thằng bạn, khuya qúa nên tụi nó không cho về, vả lại xỉn qúa nên chẳng nhớ điện cho em
    - Làm em thức cả đêm đợi anh, anh về nhà chở em đi làm nhanh lên nào !!!
    - Anh đâu có xe đâu !, xe anh tối qua để ở nhà mà
    - Ơ, xin lỗi, anh là ai ???
    - bianconeri194
    - ...
    - chị nhầm số rồi ...
    - xin lỗi anh ...
    hehe, tội nghiệp bà kia, sáng sớm xớn xác gọi nhầm tui, đang muốn ...tám lại còn bị phá ngay sáng sớm, sorry , tốn cũng chục ngàn
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm , đâu khoảng 6h, nghe điện thoại réo (DD), vừa mở máy nghe thì :
    - Sao anh đi cả đêm không về hả anh?
    - À, anh bận đi công chuyện !
    - Công chuyện gì mà khuya vậy ???
    - Anh đi với mấy thằng bạn, khuya qúa nên tụi nó không cho về, vả lại xỉn qúa nên chẳng nhớ điện cho em
    - Làm em thức cả đêm đợi anh, anh về nhà chở em đi làm nhanh lên nào !!!
    - Anh đâu có xe đâu !, xe anh tối qua để ở nhà mà
    - Ơ, xin lỗi, anh là ai ???
    - bianconeri194
    - ...
    - chị nhầm số rồi ...
    - xin lỗi anh ...
    hehe, tội nghiệp bà kia, sáng sớm xớn xác gọi nhầm tui, đang muốn ...tám lại còn bị phá ngay sáng sớm, sorry , tốn cũng chục ngàn
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có lúc box như thế này
    Có lúc lại như thế này
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có lúc box như thế này
    Có lúc lại như thế này
  10. chuotcon_nl

    chuotcon_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hổng bít nói cái rì hít trơn , 8/3 gì mà chán quá , chẳng ai nhớ đến mình hix hix tủi thân
    Muốn gọi điện về cho Mẹ mà ko có xiền , sao tháng này mình xài hơi bị hoang thi phải , mà cũng đâu có xài gì nhìu đâu , chỉ tại giá thành nó tăng hơn tháng trước nên đâm ra bị lũng đoạn I miss you mommy

Chia sẻ trang này