1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chời đất ơi,bây giờ mới biết mấy bài thơ của TAST post lên là những bài thơ tự tay TAST viết,hay quá,ko ngờ bé Châu conhiều tài lẻ tẻ ghê
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    TAST vênh mặt lên trời: Em muh!
    Nhưng "cảnh cáo" ông anh nhé: Ở đây là topic Nhật Ký á, lần sau cần nhắn nhủ dzì thì làm ơn qua topic Nhắn tin chat chit ạ.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    TAST vênh mặt lên trời: Em muh!
    Nhưng "cảnh cáo" ông anh nhé: Ở đây là topic Nhật Ký á, lần sau cần nhắn nhủ dzì thì làm ơn qua topic Nhắn tin chat chit ạ.
  4. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngày mỗi ngày cứ trôi..và cũng như mọi người tôi vẫn cứ sống, vẫn cứ đón nhận nhưng chuyện xảy ra xung quanh, dù muốn dù không. Ừ thì phải thế! Nhưng quan trọng là mình đón nhận với tâm trạng như thế nào, và ?oxử lý? nó ra sao cũng như ?ogiải quyết những hậu quả? nó để lại như thế nào?ấy mới là điều đáng quan tâm, đúng không bạn?
    Thế mà sao tôi cảm thấy dửng dưng quá..cứ mặc mọi chuyện, đến rồi đi?
    Bạn bảo tôi: sao cứ hay nhìn sự việc qua ?olăng kính rủi ro? quá. Cái gì nếu cảm thấy giải quyết được thì hãy nghĩ đến, còn nếu không thì ?ovứt? nó ra khỏi đầu đi cho nhẹ! Và chỉ nên nghĩ đến những khía cạnh tốt của sự việc, lạc quan lên trong mọi vấn đề! Dẫu biết vậy, nhưng tôi chẳng thể nào làm được :( Một phần là do bản tính tôi là thế, do sự giáo dục của gia đình là thế - bởi mọi người trong gia đình luôn bảo: khi suy xét đến 1 vấn đề, nên nghĩ đến cả những mặt tốt và xấu để ta không bị ?oxuống tinh thần? khi sự việc xảy ra không theo chiều hướng mong muốn; một phần là bởi vì tôi cứ hay gặp kết quả ngược với mong đợi của mình. Thế là chẳng còn ?ohứng khởi? để nghĩ đến điều tốt đẹp nữa..Và cứ thế nó hình thành cái nếp suy nghĩ như vậy trong tôi tự lúc nào!!
    Nhưng khi suy nghĩ mãi mà cũng không ra vấn đề thì tôi lại..mặc xác mọi chuyện, giấu mình trong muôn vàn chuyện không tên hàng ngày khác.. và như vậy, hẳn nhiên, nó cứ vẫn còn đâu đó vướng mắc trong lòng mà tôi đã cố tình che đậy. Cứ thế mà nó ngấm ngầm bào mòn niềm hăng say, tích cực của tôi trong mọi việc khác, làm cho tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần
    Thế là quyết định ?ovứt? tất cả đi?(để còn đón nhận những chuyện khác nữa chứ, không lẽ cứ để mình vướng mãi vào cái mớ bòng bong đó sao??!!)
    Ấy chẳng phải dửng dưng là gì, hở bạn??? Hay, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đó là cách để tôi cân bằng tâm trạng của mình vậy, bạn nhỉ???
  5. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngày mỗi ngày cứ trôi..và cũng như mọi người tôi vẫn cứ sống, vẫn cứ đón nhận nhưng chuyện xảy ra xung quanh, dù muốn dù không. Ừ thì phải thế! Nhưng quan trọng là mình đón nhận với tâm trạng như thế nào, và ?oxử lý? nó ra sao cũng như ?ogiải quyết những hậu quả? nó để lại như thế nào?ấy mới là điều đáng quan tâm, đúng không bạn?
    Thế mà sao tôi cảm thấy dửng dưng quá..cứ mặc mọi chuyện, đến rồi đi?
    Bạn bảo tôi: sao cứ hay nhìn sự việc qua ?olăng kính rủi ro? quá. Cái gì nếu cảm thấy giải quyết được thì hãy nghĩ đến, còn nếu không thì ?ovứt? nó ra khỏi đầu đi cho nhẹ! Và chỉ nên nghĩ đến những khía cạnh tốt của sự việc, lạc quan lên trong mọi vấn đề! Dẫu biết vậy, nhưng tôi chẳng thể nào làm được :( Một phần là do bản tính tôi là thế, do sự giáo dục của gia đình là thế - bởi mọi người trong gia đình luôn bảo: khi suy xét đến 1 vấn đề, nên nghĩ đến cả những mặt tốt và xấu để ta không bị ?oxuống tinh thần? khi sự việc xảy ra không theo chiều hướng mong muốn; một phần là bởi vì tôi cứ hay gặp kết quả ngược với mong đợi của mình. Thế là chẳng còn ?ohứng khởi? để nghĩ đến điều tốt đẹp nữa..Và cứ thế nó hình thành cái nếp suy nghĩ như vậy trong tôi tự lúc nào!!
    Nhưng khi suy nghĩ mãi mà cũng không ra vấn đề thì tôi lại..mặc xác mọi chuyện, giấu mình trong muôn vàn chuyện không tên hàng ngày khác.. và như vậy, hẳn nhiên, nó cứ vẫn còn đâu đó vướng mắc trong lòng mà tôi đã cố tình che đậy. Cứ thế mà nó ngấm ngầm bào mòn niềm hăng say, tích cực của tôi trong mọi việc khác, làm cho tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần
    Thế là quyết định ?ovứt? tất cả đi?(để còn đón nhận những chuyện khác nữa chứ, không lẽ cứ để mình vướng mãi vào cái mớ bòng bong đó sao??!!)
    Ấy chẳng phải dửng dưng là gì, hở bạn??? Hay, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đó là cách để tôi cân bằng tâm trạng của mình vậy, bạn nhỉ???
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    KO hiểu sao nữa tôi là một người bình thường ,mà người ta vẫn đặc niềm tin vào mình,mặc dù nói lên nhưng tính xấu nhất,và phân bua mọi điều,mà người ta vẫn vẫn thế_Thôi được anh biểu tôi làm thì làm và mong tôi sẽ ko làm anh thất vọng
    Ngày mai tôi lại làm một công việc mới
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    KO hiểu sao nữa tôi là một người bình thường ,mà người ta vẫn đặc niềm tin vào mình,mặc dù nói lên nhưng tính xấu nhất,và phân bua mọi điều,mà người ta vẫn vẫn thế_Thôi được anh biểu tôi làm thì làm và mong tôi sẽ ko làm anh thất vọng
    Ngày mai tôi lại làm một công việc mới
  8. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sáng thứ 7, trời đẹp qúa trời đẹp, mát dịu và dễ chịu thiệt, vậy mà chăng ai rủ đi hay chẳng có ai để rủ đi cafe cà pháo, bất chợt nhận tin nhắn của TAST : "nhóc(hừm, ta thế này mà bảo là nhóc[​IMG], tức thật),sáng mai cafe ở vô thường", hic, phải chi sáng nay thì tui dzọt liền, sáng mai (nghĩa là sáng hôm nay theo giờ hiện tại,hihi) thì tui làm ca sáng rồi[​IMG], lát nữa mới hay là đi cafe để gặp ông XUVN , lại càng tiếc hơn [​IMG]vì từ nhỏ đến giờ chưa thấp XU, chỉ thấy qua phim ảnh thui, lần này có cơ hội ...chiêm ngưỡng tận mắt[​IMG], lại có cơ hội ...tám thế mà chẳng được, hehe, thế thì đành kíu từ, hẹn lần sau ...
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Sáng thứ 7, trời đẹp qúa trời đẹp, mát dịu và dễ chịu thiệt, vậy mà chăng ai rủ đi hay chẳng có ai để rủ đi cafe cà pháo, bất chợt nhận tin nhắn của TAST : "nhóc(hừm, ta thế này mà bảo là nhóc[​IMG], tức thật),sáng mai cafe ở vô thường", hic, phải chi sáng nay thì tui dzọt liền, sáng mai (nghĩa là sáng hôm nay theo giờ hiện tại,hihi) thì tui làm ca sáng rồi[​IMG], lát nữa mới hay là đi cafe để gặp ông XUVN , lại càng tiếc hơn [​IMG]vì từ nhỏ đến giờ chưa thấp XU, chỉ thấy qua phim ảnh thui, lần này có cơ hội ...chiêm ngưỡng tận mắt[​IMG], lại có cơ hội ...tám thế mà chẳng được, hehe, thế thì đành kíu từ, hẹn lần sau ...
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong SG bà con ọp ẹp suốt ngày mà ham, ngoài này chỉ được nhõn 1 lần đầu tiên rồi im tịt tới giờ. Đúng là không fải cái gì đầu tiên cũng là tốt.
    P/S: Thằng ku H... mà có vào đây coi thì nhớ là fải đưa cho anh số máy ĐT nghe chưa? (Đã mua máy chưa? )

Chia sẻ trang này