1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong SG bà con ọp ẹp suốt ngày mà ham, ngoài này chỉ được nhõn 1 lần đầu tiên rồi im tịt tới giờ. Đúng là không fải cái gì đầu tiên cũng là tốt.
    P/S: Thằng ku H... mà có vào đây coi thì nhớ là fải đưa cho anh số máy ĐT nghe chưa? (Đã mua máy chưa? )
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em với bác tính ọp ẹp vụ nữa cái nhỉ?
    Hôm nay em đang ở Hà Nội, bác có rảnh thì nhắn cho em theo số máy 0904533511
    Hay là chiều nay 2h bác qua quán dimah Nhân ở số 9 Láng Hạ đi, chiều nay em ở đó đấy. Anh em mình làm vụ hoành tráng nữa cho thiên hạ biết mặt đê

    Được anhque sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 27/03/2005
  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em với bác tính ọp ẹp vụ nữa cái nhỉ?
    Hôm nay em đang ở Hà Nội, bác có rảnh thì nhắn cho em theo số máy 0904533511
    Hay là chiều nay 2h bác qua quán dimah Nhân ở số 9 Láng Hạ đi, chiều nay em ở đó đấy. Anh em mình làm vụ hoành tráng nữa cho thiên hạ biết mặt đê

    Được anhque sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 27/03/2005
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới dzô thì làm sao đây?
    Hay để lần sau vậy. Bác mật thư cho iem số của bác, khi nào rỗi thì SMS cho bác để coi bác có rỗi 0, rồi... Bàn trên này... hê hê... nhiều người biết 0 tốt...
  5. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới dzô thì làm sao đây?
    Hay để lần sau vậy. Bác mật thư cho iem số của bác, khi nào rỗi thì SMS cho bác để coi bác có rỗi 0, rồi... Bàn trên này... hê hê... nhiều người biết 0 tốt...
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Phòng làm việc hôm qua nay ngột ngạt quá, mọi người nghỉ phép cả, chỉ còn mình và tên trưởng phòng đáng ghét.
    Chán!
    Sao mà mình ghét hắn thế nhỉ!
    Về thôi!
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Phòng làm việc hôm qua nay ngột ngạt quá, mọi người nghỉ phép cả, chỉ còn mình và tên trưởng phòng đáng ghét.
    Chán!
    Sao mà mình ghét hắn thế nhỉ!
    Về thôi!
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc Báo Tuổi trẻ online có những bài thật hay,hy vọng lúc nào vô đọc cũng có những cảm giác như thế
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc Báo Tuổi trẻ online có những bài thật hay,hy vọng lúc nào vô đọc cũng có những cảm giác như thế
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua bạn gọi điện vào rủ "30/4 về NT chơi đi!". Tự nhiên lòng chùng xuống, tự hỏi mình đã thật sự bình yên để quay về nơi ấy như một lữ khách chưa? Gần hai năm rồi mình không còn cùng người ấy đi đi về về, nhớ lắm phố biển đêm...
    Đi, để rồi sống lại miền ký ức xưa, để lòng lại dậy sóng, lại khắc khoải giữa đúng và sai. Bao cố gắng của hơn một năm qua lại phút chốc tan biến, lại trở về sống như một cái bóng... Ừ, có lẽ là không nên chút nào. Hãy cứ tin là mình đã, đang lựa chọn đúng và sẽ tiếp tục đi trên con đường này.
    Phố biển ơi hẹn một ngày ta trở lại!!!

Chia sẻ trang này