1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ nướng đến 6h30 mới dậy, chưa kịp rửa mặt đã gặp chuyện bực mình: ManU bị hòa mà mém chết chỉ vì thằng cha Roy Carol xi cà que. Vừa đến công ty chưa được 10 phút thì nhận được tin nhắn của thienansongtra báo box Quảng Ngãi vừa được thành lập, hí hửng bỏ việc chuồn ra tiệm net, chưa kịp ngồi nóng chỗ (chưa kịp post bài nào) thì bị sếp gọi về gấp, đi Sơn Hà mới về hồi 6h chiều. Ngồi miết tới giờ luôn chưa ăn gì hết! Mà răng hổng thấy đói hè? Chắc sướng quá đó mà!
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đánh cầu lông với tụi đội tuyển năng khiếu của Tỉnh quá sức, tối về nhức mỏi cùng mình (Chơi một lần 6 set đơn mà, tụi này nó khoẻ quá, may mà mình thắng chứ không là quê chết được). Sáng nay đang ngủ nướng thì bị sếp gọi dậy (6h) : "Cháu ra xem thử cái thang máy của công ty nó trục trặc rồi" Xui thế [​IMG] Đang ngủ thiệt ngon ...! Thế là cũng chạy ra xem sao ..mà xui thế nó hỏng vào đúng lúc đang mơ đẹp.  Xong rồi cuối cùng cũng sửa xong (lại được sếp khen nữa chứ) Sếp rủ đi cà phê ăn sáng [​IMG].  Xong lên phòng mở máy lên làm tiếp cái Flash đón xuân của mình hè hè đang làm thì Bí thư Đoàn của mình chạy lên kiu mình : Em em làm gấp cho anh cái mẫu giấy mời Đại hội Đoàn Bưu điện tỉnh tí.. Trời đất ơi sao mà sáng nay mình xui thế... Làm xong lại còn phải đi tìm chỗ in nữa chứ. Nhưng mà không sao với tài nghệ của anh mày thì alê hấp xong ngay. Hic nhưng mà làm xong thì trưa mất rồi, lên box Quảng Ngãi than tí đã.. hic hic mệt quá nè trời....
  3. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đánh cầu lông với tụi đội tuyển năng khiếu của Tỉnh quá sức, tối về nhức mỏi cùng mình (Chơi một lần 6 set đơn mà, tụi này nó khoẻ quá, may mà mình thắng chứ không là quê chết được). Sáng nay đang ngủ nướng thì bị sếp gọi dậy (6h) : "Cháu ra xem thử cái thang máy của công ty nó trục trặc rồi" Xui thế [​IMG] Đang ngủ thiệt ngon ...! Thế là cũng chạy ra xem sao ..mà xui thế nó hỏng vào đúng lúc đang mơ đẹp.  Xong rồi cuối cùng cũng sửa xong (lại được sếp khen nữa chứ) Sếp rủ đi cà phê ăn sáng [​IMG].  Xong lên phòng mở máy lên làm tiếp cái Flash đón xuân của mình hè hè đang làm thì Bí thư Đoàn của mình chạy lên kiu mình : Em em làm gấp cho anh cái mẫu giấy mời Đại hội Đoàn Bưu điện tỉnh tí.. Trời đất ơi sao mà sáng nay mình xui thế... Làm xong lại còn phải đi tìm chỗ in nữa chứ. Nhưng mà không sao với tài nghệ của anh mày thì alê hấp xong ngay. Hic nhưng mà làm xong thì trưa mất rồi, lên box Quảng Ngãi than tí đã.. hic hic mệt quá nè trời....
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải đi làm nên được ngủ nướng đến 11h00. Hehe... Thấy đói cồn cào mà chẳng muốn ăn. Chắc mình sắp tèo rồi cũng nên. Cơm không thích, phở cũng không mê. Vậy mình muốn cái gì bây giờ nhỉ?
    Đ/c kêu hơi bị nhiều, không sợ tui méc bác Hào sao?
  5. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải đi làm nên được ngủ nướng đến 11h00. Hehe... Thấy đói cồn cào mà chẳng muốn ăn. Chắc mình sắp tèo rồi cũng nên. Cơm không thích, phở cũng không mê. Vậy mình muốn cái gì bây giờ nhỉ?
    Đ/c kêu hơi bị nhiều, không sợ tui méc bác Hào sao?
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí thích mét thì cứ mét thôi. Tui thấy cực tui la là quyền của tui mà. HEHHEH. Nhưng mà đúng là như thế
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí thích mét thì cứ mét thôi. Tui thấy cực tui la là quyền của tui mà. HEHHEH. Nhưng mà đúng là như thế
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hôm qua cũng đã mò đến trường lấy lại cái bằng TNĐH về. Dù sao cất trong người vẫn yên tâm hơn để ở chỗ đó.
    Chị chủ nhà hỏi thế Tết có về không lúc mình ra trả tiền nhà. Tự nhiên thấy cay cay mũi khi trả lời em sau Tết mới về. Bà chị bảo ra ngoài này ăn Tết với chị. Cứ dạ vâng nhưng chẳng biết có ra thăm bà chị được không nữa.
    Hết tiền tiêu thì trúng lô... He he... Hôm nay lại có tiền quần áo... Hehe... Số mình đen thật, cứ hết tiền là lại có... Lại phải tiêu...
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hôm qua cũng đã mò đến trường lấy lại cái bằng TNĐH về. Dù sao cất trong người vẫn yên tâm hơn để ở chỗ đó.
    Chị chủ nhà hỏi thế Tết có về không lúc mình ra trả tiền nhà. Tự nhiên thấy cay cay mũi khi trả lời em sau Tết mới về. Bà chị bảo ra ngoài này ăn Tết với chị. Cứ dạ vâng nhưng chẳng biết có ra thăm bà chị được không nữa.
    Hết tiền tiêu thì trúng lô... He he... Hôm nay lại có tiền quần áo... Hehe... Số mình đen thật, cứ hết tiền là lại có... Lại phải tiêu...
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua về đến nhà 9h, cửa khóa, đèn tắt, mới giật mình nhớ thằng em trai đã về Quảng, giờ chỉ còn mình mình với cái phòng trọ này ......hic.....tự nhiên thấy mình bơ vơ thật . Nhớ nhà đến quay quắt lòng! Chẳng muốn ăn uốn gì nữa, tắm rửa xong lên nằm xem tivi, thì nhận tin nhắn của HoaphanTrungbdqn, khoe đang uống cafe cùng Boychandoi nữa, tự nhiên thấy ghanh tỵ ghê .
    Sáng, mới 4h, từ phương xa anh gọi về, lại nhắc nhở "lúc này SG se lạnh, sáng và tối ra đường nhớ mặc áo ấm đó". Anh đúng là lúc nào cũng chu đáo cả, cứ làm như mình vẫn còn là con nhóc 9, 10 tuổi vậy . Lại còn "mau mau cống chò đi nhỏ ạ", ui trùi....... lại thêm một người hối, chẳng biết có chồng có dzì dzui mà ai cũng hối mình cả dzị trùi
    Dzô công ty, hôm nay nhận công việc mới, lại bù đầu nữa rùi. Ừ, mà thà như vậy còn hơn, mình sợ nhất là chẳng có việc gì làm cả, chán lắm!

Chia sẻ trang này