1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sốt virus từ đầu tuần trước giờ mới hơi hơi bình phục. Lò dò dzô đây mà chẳng thấy ai cả. Tự nhiên đang ngon trớn thì bị chững lại, nằm nhà nghĩ ngợi lắm chuyện lung tung.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hi''c 5/5 đi làm cả ngày.
    6/5 phỏng vấn nữa ngày, đi làm nữa ngày.
    Tối về kiếm máy thằng quỷ box Quảng Ngãi đi hót chả thấy cha nào cả.
    Thế là cả 5/5 -6/5 không được đi chơi đâu cả.
    Thử hỏi bà con thấy thế nào ?
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hi''c 5/5 đi làm cả ngày.
    6/5 phỏng vấn nữa ngày, đi làm nữa ngày.
    Tối về kiếm máy thằng quỷ box Quảng Ngãi đi hót chả thấy cha nào cả.
    Thế là cả 5/5 -6/5 không được đi chơi đâu cả.
    Thử hỏi bà con thấy thế nào ?
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sao mình không vui nhỉ? Mình ghét hắn lắm mà, chẳng phải ngày nào gặp mặt hắn mình cũng thầm rủa hắn mau mau biến đi đâu đấy cho khuất mắt mình đi. Mới hôm cãi nhau, trước mặt Sếp, mình cũng đã nổi nóng chửi hắn là vô trách nhiệm... Nghe Sếp la hắn một trận mình hả hê lắm...
    Sáng nay hắn nói với mình, thật ra hôm qua bực quá anh nói vậy, chứ đâu có ý xin nghỉ. Mình nhìn hắn thấy tội tội sao đó. Lạ thật!
    Giờ ngộ ra, khi mình làm tổn thương người khác - cho dù kẻ đó đã từng đối xử không công bằng với mình, cho dù mình ghét hắn thế nào - thì lòng vẫn cứ bất an.
    Dẫu biết mình không có lỗi, dẫu biết rồi đến lúc hắn phải ra đi vì không thể sống dựa vào sức lao động của người khác mãi. Nhưng vẫn thấy áy náy trong lòng...
    Thầm xin lỗi và chúc hắn may mắn!
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sao mình không vui nhỉ? Mình ghét hắn lắm mà, chẳng phải ngày nào gặp mặt hắn mình cũng thầm rủa hắn mau mau biến đi đâu đấy cho khuất mắt mình đi. Mới hôm cãi nhau, trước mặt Sếp, mình cũng đã nổi nóng chửi hắn là vô trách nhiệm... Nghe Sếp la hắn một trận mình hả hê lắm...
    Sáng nay hắn nói với mình, thật ra hôm qua bực quá anh nói vậy, chứ đâu có ý xin nghỉ. Mình nhìn hắn thấy tội tội sao đó. Lạ thật!
    Giờ ngộ ra, khi mình làm tổn thương người khác - cho dù kẻ đó đã từng đối xử không công bằng với mình, cho dù mình ghét hắn thế nào - thì lòng vẫn cứ bất an.
    Dẫu biết mình không có lỗi, dẫu biết rồi đến lúc hắn phải ra đi vì không thể sống dựa vào sức lao động của người khác mãi. Nhưng vẫn thấy áy náy trong lòng...
    Thầm xin lỗi và chúc hắn may mắn!
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lỡ kết anh ấy rồi hả em Châu? đúng là thương cho lắm cắnnhau đau .Mau mau kết thúc chuyện tình cất bước lên xe bông cho anh em nhờ
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lỡ kết anh ấy rồi hả em Châu? đúng là thương cho lắm cắnnhau đau .Mau mau kết thúc chuyện tình cất bước lên xe bông cho anh em nhờ
  8. RongThep_

    RongThep_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chu` ...mấy tháng rồi mới vô lại box, kiếm em nào xinh xinh cưa chơi mà đọc mu` mắt chẳng thấy ha'' ha'' ..
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thi cử chán ghê! Hết tuổi đi học rồi hay sao ấy? Dzô phòng thi tự nhiên quên sạch trơn, có mỗi mấy cái công thức, mỗi cái nửa trang giấy, mà cũng quên dấu +,-,(,),... Thế mới đau. Thi lại!!!
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tui dậy từ 4 giờ (ặc, một kỉ lục đáng nể của... chính tui), đánh răng súc miệng xong là dzọt. Chạy tà tà vừa đi vừa nghỉ đến 8 giờ 30 mới tới Đà Nẵng, ghé qua hỏi thăm mấy em tình nguyện viên chương trình "Tiếp sức mùa thi" kiếm mấy cái chỗ trọ mà lâu ơi là lâu, mò mò tới 10 giờ 30 mới có một chỗ còn phòng trống, nhưng mà bị chém dã man luôn: 20k/ngày. May mà mình chỉ ở có 4 ngày thôi à! Biết dzậy để mai đi cho đỡ hao, hic...
    Xí quên nữa, ADSL của Đà Nẵng chạy nhanh dã man luôn, vậy mà trước giờ tui cứ đổ thừa tại TTVN Online chứ, không ngờ là tại ADSL của Quảng Ngãi "rùa bò". Chắc tại Trungbdqn trốn biệt tích nên máy móc mới có vấn đề đó...

Chia sẻ trang này