1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua j` chứ, Hà Lội còn 100K/ngày nè. Chỗ tui đã bé h lại càng chật vì cho mấy đứa em ở nhờ đỡ tốn tiền ba má chúng nó. Giá cả leo thang, đồng tiền ngày càng mất giá, lương lậu kòm kõi... Chán ghê...
    Chưa thấy bọn chết tiệt (chết cha, ai lại nói xấu bọn sắp thành đồng nghiệp như thế) gọi để cofirm j` cả... 0 được thì cũng fải báo người ta 1 tiếng chớ... Gruh...
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tiểu thiếu gia nhà tui bịnh rồi bà con ơi. Xui quá trời, tối qua nó tắm làm sao mà sáng nay bị nhiễm nước nằm bẹp một chỗ. Mai nó thi mới khổ chớ!
    Mới hôm còn khen nức nở ADSL của Đà Nẵng, trưa nay đã phải giận mình trách oan Trungbdqn rồi.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    ... Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại - Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng được nghỉ hè. Cho mấy ông đầu hói đó mất dạy luôn. he he...
    Hôm qua tổng kết lớp uống bia say quá mà hôm nay vẫn phải dậy sớm đi làm, vừa đi vừa ngủ gục, tí đâm vào đít ôtô.
    Chưa thấy contact for further information gì cả. Hic...
    Ku Tú nhanh chuyển khoản, anh đang nhịn đói đây...
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Mất điện thoại! Túi nhẹ hẫng! Lòng cũng nhẹ hẫng!
    Đêm. Lặng im. Một mình giữa bốn bức tường căn phòng trọ, thèm nghe tiếng "tít tít" của tin nhắn, thèm đọc những lời chúc ngủ ngon của một ai đó. Không dưng rồi mất ngủ.
    Thương mình. Giận kẻ lấy đi cái vật bất ly thân, lấy đi niềm vui nỗi buồn của ta. Bơ vơ. Tủi thân. Ấm ức.
    Tự an ủi lòng - ừ, tại người ta túng quẫn quá mới làm vậy, chứ ai lại đi sống trên sự đau khổ của người khác.
    Thôi vậy!
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Híc, Anh Em ngoài Quảng thành thật chia buồn cùng TAST.
    Thôi, chuyện cũng đã rồi, giờ buồn cũng không giải quyết được vấn đề gì, chuẩn bị tư tưởng mắt 2 tháng lương là vừa .......
    Hòa Đại Nhân
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với thienansongtra nghen, thôi chịu khó nhịn ăn nhịn tiêu một thời gian thôi chứ biết làm sao. Nếu không cần nhiều tính năng lắm thì có thể tìm mua một cái máy cũ nào đó giá rẻ chẳng hạn, hay mua con 2112 của Nokia, nghe nói hàng mới giá chỉ có 6-7 trăm ngàn thôi à. Còn nếu hổng cần gấp lắm thì thôi thong thả hãy mua cũng được nghen Châu... Hỏi trungbdqn đó, hắn có mấy người bạn chuyên mua bán di động, hổng chừng kiếm dùm được một cái ngon ngon đó!
  8. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào em đợi mãi mà chẳng thấy chị gửi hình Đà Lạt chi cả.
    Hic, chia buồn với chị.
    Ơ, thế thì em cũng thành kẻ buồn theo roài. Khuya em biết nhắn tin chọc ai bi giờ. Hic
    Thôi lại người cũ chịu trận vậy. Hì, đừng la nghen sư phụ!

  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, gì mà than dzữ dzạ bà chị, đỡ bị em tra tấn mừng mới đúng chớ ... Nói chớ bà chị đừng có buồn, lo đi sắm lại đi, rồi lại ok như cũ í mà
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Không phải lo cho thienansongtra đâu, cô nàng này không thể sống được một ngày nào mà không có "dế" được đâu, đọc bài "Con tin" của "dế" chưa? Cô nàng này cũng là con tin của dế rồi đó!

Chia sẻ trang này