1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hic..... cảm ơn mọi người đã chia buồn với TAST, nhưng sao hổng thấy ai có nhã ý chia..... tiền cho mình nhỉ?
    Chỉ có mình BCD là hiểu TAST thui - Tui muh một ngày không có ĐT thì chỉ có chik đi được, có lẽ vì vậy mà ngay sau khi nghe tin tui bị mất đt tối hôm trước là sáng hôm sau người bạn vối đi làm giùm cái sim mới và tức tốc đưa đt cho mượn xài đỡ chỉ vì một lý do: sợ tốn xiền đi điếu tui
    Ừ, thì tui giống cô bé trong "Con tin của dế" của BCD á - hehe....... có sao đâu, gần gì thì quen đó, vắng nó rùi dĩ nhiên phải nhớ thui........
    Hic...... đt của ta ui..... giờ mi ở chốn nao?
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    hic, đời sao mà bất công!!! mình xài cái điện thoại cũ kỹ không còn nhìn rõ số trên bàn phím, to như cục gạch mà nó không chịu mất để mình mua cái mới !!!
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ầy, mình muốn nó mất là nó mất liền lập tức chứ khó gì hả anh, còn không nhìn thấy số mà vẫn bấm được thì tội gì không dùng tiếp chớ... Nghe nói HoaPhan cũng đang định sắm di động đó, nó nghỉ xài gần 1 năm rồi còn gì...
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ điều có thể xảy ra với ta,có thể hướng cuộc sống theo một hướng khác,tất cả còn ở phía trước hãy để thời gian kiểm nghiệm cho những điều mình nghỉ có đúng không.
    Thôi đi ngủ thôi
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được email của người xưa ấy, không biết là nên vui hay nên buồn, trách mình, hay là trách tha nhân. Có lẽ là không nên trách ai cả. "Quá khứ là cái đã đi qua, không phải cảm ơn và cũng không phải xin lỗi". Nghe có vẻ hơi nghiệt ngã, nhưng trong một chừng mực nào đó tưởng cũng không phải là sai.
    Gần hai năm là một thời gian dài nhưng vẫn cứ là quá ngắn. Quá ngắn để người ta có thể nói chỉ một điều, nhưng lại quá dài để làm một việc con con. Khi ta ném thanh trường kiếm xuống đất và bảo rằng từ nay thoái ẩn giang hồ, ân oán xin gởi lại, đó là lúc ta thực sự mong mình dừng lại. Thế mà oái oăm thay hai chữ dừng lại ấy không ngờ lại quá đỗi khó khăn.
    Đọc từng dòng Người viết, ta biết rằng Người vẫn chưa thoát ra khỏi không gian huyễn hoặc tự vẽ ra quanh mình. Nhưng nếu như ta nói như vậy, Người sẽ lại như mọi lần - cố gắng chứng minh rằng ta sai. Để làm gì, hỡi Người? Điều đó có ích gì cho Người, cho ta, hay cho nhân loại?
    Ta bối rối. Liệu có nên nói hay chăng? Chẳng phải là ta đã làm tổn thương Người nhiều lắm rồi sao? Chẳng lẽ nào ta lại tiếp tục làm tổn thương Người nữa? Nhưng nếu không nói, đến bao giờ Người mới bước ra khỏi chốn vô minh.
    Cát. Biển. Nắng. Và gió. Người ơi hãy nghe ta nói - cát biển và những cái trên đó là những cái mong manh và dễ tan vỡ nhất. Nó khiến ta xúc động, nhưng nó chẳng trường tồn. Khi ta biết được sự thật này, trái tim ta thống hối bởi cũng chính khi đó ta biết rằng ta đã vô tình tạo ra quá nhiều ảo vọng.
    Vô tình. Vâng, ta là kẻ vô tình. Ta vô tình tạo ra những vùng không gian và những miền thời gian khác mà nơi đó ta ngự trị mà bất kỳ kẻ nào bước vào đều phải đối đầu với hiểm nguy. Cái nguy là những viễn tượng bất định ấy lại chở trong nó một sức hút khá lớn...

  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa lận đận không biết về đâu,
    Ngày nay lận đận là giọt hư không...

    - TCS -
    .....................................................................!
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dạo này ta làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều, nhưng khi Sếp hỏi tháng vừa rồi làm được những gì thì ta lại ú ớ. Lẽ nào Người nói đúng, ta suốt đời cứ theo đuổi những điều ảo tưởng? Lẽ nào tất cả tâm huyết của SP, của Người, của ta ngày ấy chỉ là hư vô, là phù du? Ừ thì ta cứng đầu, ta ảo tưởng...
    Có bao giờ trong cuộc đời Người dừng lại, dành một phút nghĩ về ta, về SP, về những ước vọng ngày ấy của ba thầy trò...
    Ta sống vì chữ TÌNH, nặng vì chữ NGHĨA - nên suốt đời không thoát ra khỏi cái bóng của Người, của SP. Dẫu biết mỗi người đã rẽ bước theo con đường riêng, sao ta vẫn không nỡ bước đi, vẫn chạnh lòng khi ngoái đầu lại...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về nhà rồi,nhớ nhà quá đi mất,2/9 này anh chị em off zui zẻ nhé
    cha Trung pê đê làm ở BĐ QN mà nói là thất nghiệp,đúng là lưỡi ko xương nhìu đường lắt léo
  9. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Ê Tui nói tui thất nghiệp hồi nào dzậy cha nội.
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lễ!
    Xưa, những ngày lễ lại vác ba lô cùng anh.. lên rừng xuống biển. Bình yên! Hạnh phúc!
    Giờ, sao những ngày lễ nhạt nhẽo, vô vị... cũng ăn, cũng chơi nhưng sao không còn cái háo hức, cái niềm vui vốn có của một con người.
    Đời người đi qua niềm vui sẽ đến nỗi buồn và rồi đi hết nỗi buồn sẽ lại đến niềm vui.
    Thôi nhé, ngày xưa ơi ngủ ngoan!

Chia sẻ trang này