1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meome5705

    meome5705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    2.9.05
    Ngay truc dau tien lai roi dung vao le 2.9, khong biet nen vui hay buon day!? Nếu không trực thì mình cũng không có kế hoạch nào khác mà. Lại ở nhà ngủ thì cũng chán chết. Nho S. buon qua nen da ve QN tham nha mat tieu roi, tuan sau moi vao lai. 9g lo do len co quan, ca phong chang co ai. 10g sep vo thay minh ngac nhien, hoi ko di choi a. Minh cuoi noi sep quen da xep lich truc cho em hom nay day thoi. Trua chay qua nha nho ban ru no di an com cung. Nho ban hoi tham ve han, minh noi ko biet, 2 tuan roi ko lien lac. Nho ngac nhien bao neu nho thi nhan tin hoi tham truoc di, sao lai de tu ai chen ngang the. Ừ, mình vẫn ngang bướng thế đấy mà. Hắn có bao giờ thèm nhắn trước cho mình đâu chứ. Mà cũng đâu thể trách hắn được, hắn đã là cái gì của mình đâu???
    14g ghé qua chỗ trao giải thương hiệu Việt một tí, lại cũng chả hứng thú gì. Nhìn quy mô mà sao tổ chức lôm côm thế không biết. Hông lẽ lại chê, thôi quay về viết cho nó vài dòng cho rồi, với lại hôm nay lễ thiếu tin...
    16g: Xong việc hết rồi, nhưng phải ngồi chờ cho hết giờ trực nữa. Chán quá đi thôi, ko một tin nhắn, ko một cuộc ĐT. Mọi người quên mình mất rồi nhỉ. Ta chẳng còn ai...
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ơi, sao trưa nay va?o thăm box ma? thấy vắng tanh như chu?a ba? đanh vậy trơ?i,
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ah. Hỏng bít làm sao cho hít buồn.
  4. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là mình thấy tủi thân nhất đó, bạn bè sao mà chúng nó cưới nhiều quá đi. Hôm nay đi đến 4 cái đám cưới của bạn cùng lớp sao nhìn tụi nó hạnh phúc thế mà mình phát thèm.
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 05/09/2005
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghỉ không hiểu sao mà bọn bạn lập gia gia đình sớm thế nhỉ,chắc có lẻ ở chung nhà(Box QN) Nên ảnh hưởng tư tưởng của anh Curio và chị SPass chăng ?!
    -Một ngày đầu tuần vui vẻ_Ôi cuộc sống mến thương
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 05/09/2005
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu...

    Anh lại bắt đầu làm một lữ khách lang thang vào cái forum này, chỉ để biết bây giờ "em đi đâu về đâu..." - Dẫu đã xa, nhưng biển ngày ấy và bây giờ vẫn thế, vẫn "ồn ào và dịu êm" như con nhóc là em, là sóng biển nơi anh. Em biết, trong anh - trong em, trong mỗi chúng ta mãi mãi sẽ có một khoảng lặng dành cho nhau anh nhỉ?
    Dịu êm như biển ngày ấy - Người nhé!
  7. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi khám bệnh định kỳ, sức khoẻ vẫn tốt, một số trục trặc nho nhỏ vẫn còn, chắc phải nhờ bs xicot quá. Xuống Bình Dương rồi phải ngược về sài gòn, ông thầy lại nghỉ mất tiêu, lại có cơ hội ..online.
    "Đời cho ta thế, cứ hãy sống tới như mọi ai, mặc dòng sông kia, cứ cuốn đất cát ra biển khơi" ... (TCS)
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Na`y ông Trungbdqn đừng có nói là phát thèm nha, cha mẹ hối quá zời, gái thì theo cũng quá zời luôn (toàn gái xinh xinh không a`, tui ngó theo cũng phát thèm luôn), nên lựa chưa ra chứ không phải là không muốn cưới, Ông này lựa lắm, ai mà vớ được chắt là là ........ sssss (5s) kha` kha`.
    Riêng Tui ba mẹ thì chưa hối lắm, nhưng ông bà nội thì hối quá trời luôn, mỗi lần về thăm nội là bị tra tấn liền a`: cháu ơi chừng nào có con cho ông bồng vậy....híc..kểu này ...ba xã ơi, mau về sanh cháu cho Ông nội bồng rồi vô làm lại nha. híc (gà trống nuôi con)
    [/quote]
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN đi làm thấy buồn ghê, sảnh NW hotel to đùng, nhiều người qua lại vậy mà lại thấy buồn, tại hôm nay vắng khách , mình không có gì để làm cả. CN ơi là CN ....

  10. xox97

    xox97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chán quá đi, sáng 1 mình, trưa 1 mình, tối ... cũng 1 mình

Chia sẻ trang này