1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vậy a?, sao giống Tui sơ sơ vậy, nhưng tui đơf hơn.
    Sáng 3 thă?ng, trưa 3 thắng, tối cufng 3 thă?ng (BoyChanDoi78, Trungbdqn, Hoaphan).
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua là một ngày vui, vui lắm - dù tối về rã rời tay chân...
    Cám ơn mọi người, những người anh người chị đã giúp ta thắp lửa niềm đam mê bao lâu đã nguội lạnh, cám ơn rất nhiều!
    Và cũng cám ơn một người nơi phố biển xa ấy, vẫn dõi theo và động viên ta.
    Ngày cuối tuần ý nghĩa!
    @ Hoaphan: Mới có bi nhiêu tuổi đời mừ suốt ngày cứ dzợ dzợ con con. Bà xã ở trong này "đầu tắt mẹt tối" làm không đủ ăn.......... chơi, còn thời gian đâu dzìa sinh baby cho ông xã . Thôi, để bà xã nhờ Trungbd và Boychandoi kiếm "con nhỏ" khác cho ông xã hén
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu, đời này kiếp này chỉ yêu mỗi bà xã, không thương ai nữa cả, mong sao kiếp sau vẫn được làm chồng của bà xã. Khà khà - Nhất vợ, nhì trời, thứ ba mới đến ta.
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Cảng cáo hoaphan và TAST : chuyện "giêng" tư không nên nói ở đây, đợi Hoaphan vào hãy tâm sự , hay hành hạ tùy nhé, ai lại nói ở đây kẻo dzợ hoaphan vào úynh ghen thì ai dẫn pà con đi óp iếc, en chơi ???
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cảng cáo hoaphan và TAST : chuyện "giêng" tư không nên nói ở đây, đợi Hoaphan vào hãy tâm sự , hay hành hạ tùy nhé, ai lại nói ở đây kẻo dzợ hoaphan vào úynh ghen thì ai dẫn pà con đi óp iếc, en chơi ???
    [Biết vợ Hoaphan là ai hông mà nói vào đánh ghen, vợ Hoaphan đang ở Sài Gòn đó, cũng rất gần bianconeri194. Coi chừng ăn đạn lạt đó
    Được hoaphan sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 12/09/2005
  6. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày ? tháng ? năm.
    Ngày đầu tuần, trờI mưa to, lạI có việc phảI đi ra ngoài, ngạI ghê nhưng cầu cứu mãi chẳng ai đi giúp cả ? Chạy xe một đoạn mớI nhớ lạI lâu rồI mình không tự đi xe một mình ? Mưa càng ngày càng to? LạI nhớ ngày xưa cũng vào một ngày trờI mưa ? ngày ấy là mưa cuốI mùa. Em ngồI sau lưng anh, áo mưa lùm xùm, chợt một bàn tay nắm lấy một bàn tay? lạnh ngắt, rồi nóng ran .., em vộI vàng rụt lạI, anh giảI thích ?oTrờI mưa to quá, đường trơn, anh nắm tay em cho chắc, nhỡ không đánh rơi em mất ? ?o và cứ thế, trờI mưa, anh vừa lái xe qua đường trơn, qua mưa bão vừa nắm chặt tay em.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Sao giống tui vậy, nhưng hồi đó tui nhớ là tui đóng vai năm và cũng vào mùa mưa này tui chia tay người ấy mà không nói nên lời,
    Oa còn không biết đi tìm người thay thế nữa để mỗi mùa mưa cảm giác như mùa hè (nóng quá trời vì mỗi lần Anh nắm tay Em và Em nắm tay Anh tim đập loạn xa)
  8. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Sao thằng này spam lắm thế. Hic hình như mình cũng đang spam???
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trung thu đến rồi, chúc pà con đón trung thu vui vẽ và nhận được nhiều quà hi` hi`.
    Hôm nay, Quảng Ngãi trời quang may tạnh, nắng ráo rất thích hợp đón trung thu, mong sao từ nay cho đến hết trung thu trời được bình yên như zầy.
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần đẹp trời. Sẽ làm gì đây nhỉ? Không có việc gì làm, có lẽ lại cắm đầu với những dòng code khô khan.
    Sáng nay, nhận hộp bánh TT từ NT ngược vào. Vốn ghét ăn bánh TT, nhưng vẫn cố ngồi ăn......... hết 1/2 cái. Chẳng biết tự hành hạ mình như thế để làm gì nữa? Vì anh chăng?
    Có lẽ nên về nhà thôi, à không - về căn gác trọ bé xíu ấy. Đọc sách, nghe nhạc Trịnh đôi lúc cũng được đấy chứ.
    Ngày cuối tuần bình yên!

Chia sẻ trang này