1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thức để xem 2 thằng Juve (của chú Bianco...) và Bayer đá mà thằng Juve làm thất vọng quá... Phí cả công, biết thế đi ngủ cho khoẻ...
    Chú Bianco... bảo bọn Juve làm thế nào chứ đá thế thì chết...
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, lại mưa - ông trời cứ sụt sịt mãi. Ngồi cafe trên AQ với hội single. Vui!
    Đêm, chơi game đến 2h sáng. Vẫn không tài nào dỗ giấc ngủ được. Lấy đt, đọc lại những tin nhắn. Chẳng biết từ bao giờ đt của nó chỉ toàn tin nhắn của hắn. Giờ này, ở miền quê xa nơi ấy - có lẽ đêm của hắn thật bình yên. Giữa SG, có một người vẫn thao thức nhớ hắn đấy, kẻ đáng ghét ạ.
    Dạo này ta biết, hắn chán - công việc với hắn không được tốt như hắn nghĩ. Gặp ta, hắn vẫn nhe răng cười, vẫn nói huyên thuyên. Nhưng ta biết hắn đang nghĩ ngợi nhiều.
    Cố lên Người nhé!
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN, nó dậy thật sớm, 1 tiếng là thời gian đủ cho nó chuẩn bị đi làm.
    Tắm xong nó quay sang nấu mì ăn , ủi quần áo, và make up...Mặc xong uniform chuẩn bị đi thì nó bị Ba la vì những chuyện vớ vấn nó đã làm Ba bực mình...Chào Ba Me đi làm nó không quên đóng cửa thật mạnh để che đi những gịot nước mắt sắp rơi của nó. Vừa xuống cầu thang nó vừa gọi điện cho anh, anh tắt máy gọi lại cho nó.Nó biết giờ này anh đang ngủ nhưng phải dậy nghe nó kể ...Nó biết anh hiểu nó hơn ai hết lúc này...
  4. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy hôm nào lại .... thanh thản như 2 ngày cuối tuần này, mọi việc cơ bản đã xong, được nghe nhạc, được xem phim, đươc trả lời thư của bạn bè, đặc biệt hơn là được lướt net. Ước gì sau mỗi ngày làm việc, mình chỉ có 1h đồng hồ để làm những việc đó. Sau cơn mưa, trời lại tạnh thôi.
    Việc hay nhất trong hai ngày nghỉ này, là mình tập hợp được vài truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, chuyển sang pdf va gởi cho bạn mình, người thích ... Nguyễn Ngọc Tư, mà không thich mình, huhuhu,
    Hy vọng một ngày nào đó, cứ hy vọng, cứ chờ đợi...
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi bạn báo tin mình đã rất bàng hoàng...cái cảm giác mất mát 1 năm trước lại ùa về...bạn cảm thấy tủi thân vì kg được gặp Bác lần cuối con mình đau đớn vì mọi chuyện wá đột ngột...kg ngờ được rằng Cn mình vẫn được trìu mến gọi là Út thế mà đến ngày t2 ...sau sự háo hức trở về từ trung tâm du học lại là cảm giac mất mát wá đỗi đột ngột....nghe tin mà mình kg ngờ rằng từ nay kg được nghe Người gọi mình là Út ơi, Út hỡi nữa.....
    1 năm trôi wa, mọi cái đều có thể làm mình chạnh lòng, mọi cái đều có thể làm mình tủi thân đến fải vào fòng tắm chỉ để khóc...Cảm giác đứng ngay thư viện bật khóc chỉ vì ngày giỗ đầu tiên con gái đang ở nơi đấy đối mặt với nhg khó khăn, kg thể nào ở bên gđ mình được...Bạn ah, mình hiểu cái cảm giác mất mát của bạn lúc này và mình cũng thật sự chia sẽ nhg gì bạn đang fải đối mặt lúc này như cái cảm giác mà mình đã từng fải đối mặt 1 năm trước....nhg hãy mạnh mẽ lên bạn nhé...hãy cố gắng lên vì dù mình kg ở bên cạnh bạn nhg mình vẫn mãi là người mà bạn có thể chia sẽ nhg nỗi đau trg lúc này...
    Nhớ Bố wá....
    Nhớ Cha
    Đêm nay nghe gió lạnh, làm con nhớ đến cha
    Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha
    Nhớ, những dấu yêu thuở nào, bên căn nhà ấm êm
    Và nhớ, nhưng đêm trăng về, cha dắt con đi dạo chơi
    Năm con lên chín mười, cùng với chiếc xe đạp xưa
    Cha đưa con đến trường, bằng hơi ấm tình thương!
    Nhớ, những cơn mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa
    Và Cha, khẽ ôm còn vào lòng
    Bảo rằng: "Sợ chi mưa gió ?!"
    Những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên
    Với biết bao nồng ấm, bên cha dấu yêu
    Những phút giây ngày ấy, mãi vẫn còn đây !
    Cha gian nan ngày đêm, nuôi con lớn khôn
    Cha ơi ! Cha dấu yêu !
    Con luôn thương nhớ cha
    Cha ơi ! Cha dấu yêu !
    Trọn đời con vẫn nhớ
    Cha ơi ! Con mãi nhớ đến cha
    Cha ơi ! Con luôn nhớ thương cha ...
    Cha ơi ! Con mãi nhớ đến cha
    Cha ơi... Con luôn nhớ thương cha ...
    Bố ơi con muốn về....con muốn được gặp Bố...Làm sao bây h Bố ơi....Con muốn thấy lại nụ cười của Bố khi con báo tin cho Bố kết wả của con vào ngày thứ 6 ấy......Bố ơi, làm sao con lại có thể gặp lại Bố bây h.Đôi khi con ghen tỵ với H chỉ vì Hiền vẫn còn được gọi Bố ơi...Con gái Bố vẫn ích kỷ và xấu thế đấy nhưng lúc này con muốn lại được nghe giọng Bố....con kg muốn mình cứ khóc thầm nới đấy để rồi mỗi lần Mẹ gọi con fải giả vờ rằng mọi việc với con đều có thể vượt wa được...con vẫn là đứa con hồn nhiên kg biết buồn trước mọi người......Nhg Bố biết kg, lúc này con chỉ muốn gục gầu vào khóc thoải mái....Khóc mà kg cần fải giấu diếm cảm xúc của mình...Nhưng con biết như thế thì MẸ sẽ buồn và lo lắm Bố nhì....Bây h con kg muốn Mẹ buồn chút xíu nào về con, con kg muốn Mẹ lo lắng cho con nữa....
    Bố đã từg nói con gái của Bố lớn rồi ...vậy thì con sẽ nên chịu đựng 1 minh thôi Bố nhỉ...bởi 1 người đã lớn, trưởng thành thì kg nên làm cho người khác lo lắng mà fải kg Bố........
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 24/10/2005
  6. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    2h30 chiều CN , trời mưa lớn vào đúng giờ nó tan ca. Mưa như trút nước, như thể trên trời có bao nhiêu nướ, ông trời đem trút hết xuống nó trong lúc này.
    Nó hòa vào dòng người trên đường mặc cho mưa xối xả,nó không buồn kéo lại áo mưa, mặc cho mưa tạt vào người. Tự dưng nó khóc thật to,vì nó biết rằng người đi đường sẽ không nhìn thấy nó khóc . Nước mắt sẽ hòa vào dòng nước mưa và tiếng mưa sẽ ác đi tiếng nất ghẹn trong cổ nó. Nó khóc tự nhiên như một đứa trẻ bị mẹ mắng, nó khóc như đang ở nhà nó vậy nhưng thật thì nó đang chạy xe ngoài đường ....
    BUỒN THẬT.....
    Nó tìm đến anh để được an ủi, vổ về nhưng anh lại làm nó tổn thương hơn. Cuối cùng thì nó cũng bật khóc to trước mặt anh ...lần này nó khóc vì anh
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Weekend...
    Nó thích dành thời gian cho chính mình. Không thích tụ tập bạn bè nữa.
    Lên NSSG ngồi nhâm nhi ly cafe, nghe nhạc, ngắm người người qua lại.
    Thanh thản!
    Nhưng đôi lúc, lại thấy cô đơn đến tột cùng.
    Thèm có ai đấy ngồi bên cạnh.
    Thèm bàn tay nắm lấy bàn tay.
    Chẳng biết từ lúc nào, nó cũng quen với việc lang thang cafe quán cóc.
    Anh nói đúng, cafe ở đâu chẳng quan trọng, quan trọng là cafe với ai.
    Có những lúc nó ngồi cafe trong một quán sang trọng, nhưng lại thấy chẳng thích thú chút nào.
    Có những đêm, trằn trọc! Nó mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
    Mong có ai đó giữ chân nó lại, để nó không phải la cà quán sá.
    Mong có điều gì đấy thôi thúc nó trở về nhà sau những giờ làm.
    ...........
    Mọi người nói nó hạnh phúc.
    Nó cũng đang cố mà hạnh phúc.
    Nhưng hình như nó chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại.
    Lên NSSG!
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ở xa quá. Mỗi lần về thăm nhóc là cả 1 sự cố gắng sắp xếp, tính toán. Tại sao lại để xảy ra tình trạng này nhỉ? Chắc fải có cách nào đó kéo nhóc về gần với mình hơn. Hơn năm nữa học xong chuyển xuống đó làm việc chăng? Kiểu j` cũng fải chuyển công tác, nhưng chuyển xuống đó thì đúng là chưa bao h nghĩ đến. Hừm... Nhiều việc quá. Dạo này lại có vấn đề về kinh tế... sigh...
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ bạn wá, mình cũng mong sau này nếu có bf mà có hoàn cảnh fải xa nhau thì mong rằng anh í cũng nghĩ đến mình 1 lần như thế...chỉ cần nghĩ đến thôi chứ mình chũng chưa cần fải hanh động đâu....
    Hôm nay mệt mỏi wá, muốn có một người ngồi an ủi wa''...trả giá cho lòng tốt...uhm....fat dien len vi chuyen move out/move in wa''...
    Chờ mãi mà sao chưa thấy doll nữa chứ...hix...
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dạo này có nhiều chuyện không vui.
    Nó quyết định đăng ký đi học, dù hiện giờ nó đang khó khăn. Nhưng ít nhất nó cũng phủ lấp được thời gian.
    Nó gọi điện về nói với Ba, Ba nói vậy cũng tốt, chứ Ba thấy con suốt ngày la cà quán sá Ba lại lo. Me thì khác, Me nói nó lo có chồng đi, T là là đứa tốt và chung thủy, gần 10 năm vẫn yêu và chờ nó, còn muốn gì nữa. Me muốn nó có chồng để Me còn mạnh khỏe nuôi cháu giúp nó. Mỗi người có cách lo khác nhau, làm nó cứ chạnh lòng.
    Sang tháng 11 rồi! Hết năm.
    Ngoảnh lại nhìn, nó chẳng làm gì cho ra hồn. Cứ quanh quẩn với những chuyện không đâu vào đâu.
    Hình như nó không lạc quan rồi, ít nhất thì nó cũng đã làm việc rất chăm chỉ mà.
    Ừ, thì cứ vậy đi. Miễn là cố gắng đừng làm tổn thương chính mình nữa.

Chia sẻ trang này