1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì IML tui cũng hoàn tất việc chuyển chổ ở như ý muốn, Nhà đẹp, hẽm rộng, ông bà chủ nhà tốt bụng, xài truyền hình cáp free........
    Từ ngày sống ở cái đất Xì Gòng này tính ra cũng dăm lần chuyển nhà ! ở ở đi đi đi đi ở ở mình cứ mãi là người ở trọ trần gian !
    Chúc một buổi sáng tốt đẹp!
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mới làm 1 việc wa'''''''' ư là podo...uhm..
    Trời ơi, ước gi thgian way trở lại.....mình kg muốn made mistake đấy lần nữa đâu...chả hiểu sao mình đã fạm vào cái ngoại lệ mình đặt ra như thế chứ....càng ngày mình càng kg điều khiển được...uhm...
    Đi về, đến bây h mới cảm thấy ê ẩm hết cả người....nhưng vẫn đỡ hơn ngồi ol cả ngày...mụ mị hết đầu óc...
    T2 đầu tuần lại fải đi thăm aunt rồi...khô thân, ốm mãi mà kg khỏi..
    T4, làm tour guide
    T7, đi KL
    Một tuần cực kì busy nên chắc kg ol đươc rùi....nhg mình thích busy như thế hơn....nhiều free time thế nào cũng làm cái việc ngớ ngẩn như hôm nay...
    Hix, lại đau nữa...chán cái bệnh này ghê...đi ngủ chắc đỡ hơn...uhm..hy vọng như thế !
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 07/11/2005
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 07/11/2005
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn. Tình yêu ư? Toàn những người không đáng tin
    Một ngày chán nản. Bạn bè ư? Không biết có đúng là bạn bè hay không nữa.
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn buồn vui vui lẫn lộn
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    invisible 4ever....
    Nghe brown eyes, nhớ lại nhạc chuông năm ngoái wá....bây h mỗi lần nghe thấy ......Nghe hàng xóm nói về ý nghĩa thật sự mình hiểu ra thì wa'''''''' muộn rồi....Chỉ đơn giản nghĩ là 1 bài hát chứ đâu ngờ......
    Điên hết cả người chỉ vì mấy chuyện nhà cửa này...hết move out/move in....uhm...mình kg muốn move khỏi khu này nhg như thế thì tiền nhà lại tăng nữa...mama với sis nói đừng nghĩ gì cả...nhg kg nghĩ đâu được...mỗi lần đựng tới chuyện này với chuyện 10/12 mà đau hết cả đầu.....
    Mấy hôm nay sao lại đau bao tử thế kg biết, chác tại ăn toàn rau kg nên thế....hix...nhg thch ăn rau mới chết...mà sao kì náy cứ uống thuốc vào là lại ói...kinh zị wá....sáng nay lại suýt ói trg lecture mới xí hổ chứ....đang đau wa'''', mà mai lại vừa work shop rồi làm tour guide nữa......hy vọng là kg có sự số j trg ngày mai....Một ngày bình yên !!!
    T7 Huy wa, dẫn H đi làm thủ tục nữa...vậy là huỷ kế hoạch đi ngày t7 rồi....hơi bùn
    Đếm lùi để tới ngày 9/12....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 09/11/2005
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Gãy xừ cái kính rùi...grrr....
    Lam sao thanh toán nốt cài đống handout này đây hả zời ới...hưhư....muốn ngủ rồi....soci ơi là soci...tao làm j mà mày ghét tao thế chứ...hưhư...
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 10/11/2005
  7. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, cuối cùng thì bài test giữa kì cũng xong.Mình cũng k ngờ là nó lại khó đến thế, chủ quan nên chết là đúng.Không được điểm cao thì cũng chẳng trách được ai, ai kêu chủ quan làm chi, hix!
    Tìm kiếm muốn khùng người luôn vẫn chưa xong phần lịch sử Hàn quốc, thằng bạn gửi cho mấy cái link,đọc đến đỏ mắt cũng vẫn chưa tìm đủ những cái mình tìm.Không biết phải đóng đô ở thư viện bao lâu nưã mới xong được cái này, gần đến ngày nộp rồi!Ối trời ơi!!!
    Lên lớp Dũng thông báo về bài test lựa chọn đội tuyển cho cuộc thi ASEAN, thứ 7 là cuộc thi tìm hiểu về nước Úc,chủ nhật là vòng loại cuộc thi "Tôn sư trọng đạo", rồi duyệt văn nghệ,design thiệp, họp đồng hương, đi dạy...Mình mà sống sót qua tháng 11 này thì đúng là kì tích, chẳng hiểu làm sao mà bao nhiêu thứ dồn đống lại như thế??
    Chiều nay cãi nhau với con bé trực ở cái bàn HSV,chắc nó nghĩ nó ngồi ở đó là một cái gì ghê gướm lắm nên mình chỉ có mỗi chuyện là phải nghe nó.Muốn khùng lên với nó, nếu như em mình chắc mình đạp có rồi, chẳng hiểu nó ngồi đó làm quái gì mà hỏi cái gì cũng kêu k biết, bao giờ hết hạn cũng chịu, mẫu đăng kí đâu cũng k tìm thấy...Đã thế lại còn ra vẻ ta đây " có chức" nữa chứ! Trời ạ!!!!
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mình cũng làm được việc có ý nghĩa, tạm gọi là trả hiếu. Mua cho Ba Me tấm nệm .
    Trải xong tấm ra xuống nệm, mình thả mình xuống nệm nằm suy nghĩ miên mang. Tấm nệm tốt thì không nói gì, tấm nệm trung bình thì chỉ cần dành ra 1 tháng lương thì thừa sức để mua, vậy mà mình đi làm đã được hai năm rồi mà cũng chẳng nghĩ đến việc mua cho Ba Me tấm nệm để nằm. Khi biết ba bệnh mình mới giật mình nghĩ ra điều đó. Giá như mình nghĩ đến điều này sơm hơn thì Ba đỡ mệt hơn một chút rồi.
    Dù sao mình vẫn thấy ấm lòng hơn .
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Áy náy với lương tâm pé bỏng wa''''''''....nhg fê rùi, đi ngủ thui....1 ngày presentation thanh công nên thg cho bản thân đi ngủ sớm...keke...mai lượn lờ shopping cùng với anh K nữa...
    Mai đi chới với người khác áy náy với ax wá.Co j send free sms cho em nghen...hihi...
    - Tết em kg về, sợ về cúm lại kg cho sang nữa thì teo với lại vé Tết cũng đắt nữa
    -Lệnh, về Tết ....

    -Kg đi được thì ở nhà....kg linh tinh....về...
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 11/11/2005
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay công việc không được tốt ...
    Mấy hôm nay phải lo nhiều việc gia đình quá...
    Mấy hôm nay thèm ngồi quán ...
    Mệt , buồn ...nhưng vẫn thấy yêu đời, thâý cuộc đời này thật đáng để sống, phải sống mới thấy được những thăng trầm của nó.

Chia sẻ trang này