1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Là?m gì? mà? 3h sàng mới ngù? vẶy em, online-game hà?
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa định uống cafê ngâm cứu mí vị bô lão ai ngờ lại ngồi nói chuyện thẳng thắn ra trò với room mate...vừa nói 2 chị em vừa khóc...hix...cuối cùng đả thông mọi chuyện...đúng la con gái mau nước mắt.....
    2 chị em 6h mới lăn lên giường, được vậy mà vẫn ngoan ngoãn 7.30 dậy đi học...hix...t2 mà vào trễ là teo với mr zhang lun....mà dạo nì mr sắp cưới nên cười suốt, chả bù với đấu năm...đến h mr là sợ chết được...vừa khó hiểu cái mmôn nì lại vừa kg nghe được mr nói gì...thế muh, mr thủ thỉ bên tai thì fu nhân nghe được hết...tài ghê...keke..
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hic, cơn mưa sáng sớm nay làm gián đoạn mạch buổi sáng sớm vào công viên tập thể dục của má con mình!
    Tập thể dục buổi sáng khỏe thiệt! nhưng ngủ nướng thì sướng hơn, hehe.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Híc, sáng hôm nay, đúng là một ngày thất vọng với sếp, sếp làm sai rõ rành rành vì sếp viết số 1, nhưng trong báo cáo mình gởi sếp rõ ràng là số 6, thế mà sếp cứ cho mình đúng.
    Mỗi lần mình thấy sếp làm sai, mình nhỏ nhẹ nhắt nhở sếp, để càng ít người bít sếp sai càng tốt.
    Thế mà mỗi lần mình sai, sếp la làng cho ai cũng bít cả.
    Đúng là sếp.............. hum

  5. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ơ..chứ em không biết 2 điều này à:
    Điều 1: sếp luôn luôn đúng
    Điều 2: nếu sếp sai, hãy xem lại điều 1
    (nửa đêm bà con đi ngủ hết nên mới vô spam tí)
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ayyo, kg fai moi người ngủ hết đâu chị.......khuya như vầy nhưng Thỏ vẫn hoạt động chị ah...hihi....
    Ôi, mới đi trươt skating về...lần thứ 2 trượt....khác lần trước là lần này được hàng xóm dìu đi chứ kg té dập mặt mấy lần....keke.....vừa trược vừa lo lỡ mà đụng vào chiếc Mer vày BMW nào thì chít....hihi...
    Tự nhiên hôm nay lại nhận được mí cuộc missed call No Number......biết chắc là từ Vn nhưng hỏi hết ở nhà chả ai nhận....chài, chắc ma gọi tâm sự lúc mid9 wá....hihi.......
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    uhm, chỉ vài ngày nay mà đủ thứ chuyện xảy ra....giải quyết thế nào bây h....tiến thoái lương nan
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, cuộc sống dường như hối hả hơn, tất bật hơn... Sáng 5h mở mắt dậy, nó lại vội vội vã vã. Đến 9, 10h mò về nhà. Kiếm gì đấy ăn lại bò lên máy tính, lại code, lại game... Nó ghét thời gian rảnh, ghét luôn cả việc phải ngủ.
    Thời gian này, nhớ những năm trước. Những ngày có SP bên cạnh - thầy trò miệt mài với bao nhiêu dự định, hoài bão. Rồi Người cũng ra đi, có những dự định, hoài bão còn ở lại. Mình nó bơ vơ trước những ước mơ quá tầm tay... Chạnh lòng, tiếc!
    SP, Người bình yên nhé! Thỉnh thoảng nhận mail Người, vẫn là những rầy la, nhắc nhở con bé lười biếng này nhưng con vui, vui lắm. SP quên là con đã chín chắn hơn rất nhiều rồi đấy. Mong có một ngày được nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy. Nhớ lắm, SP ạ!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    39.5 độ, mún ói...mệt mỏi...nhức đầu kinh khủng...xung wanh kg ai cả...cô đơn...mệt mỏi....nhớ mama nhớ nhà, ...nhớ Bố, nhớ căn fòng của mình....nhớ chén chào Bố mang cho mỗi khi ốm....Con nhớ gđ mình wá...mama ơi....ước j....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 18/11/2005
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đêm, dường như nỗi nhớ dài hơn, cồn cào hơn...
    Cái điện thoại nằm chỏng chơ, bơ vơ đến tội nghiệp...
    Bao nhiêu lần cầm đt lên lại đặt xuống, soạn tin nhắn lại xóa đi, bấm số đt lại cancel...
    Ôm nỗi nhớ vào giấc ngủ mộng mị... để rồi sáng mai đây, khi thức dậy, bắt đầu một ngày mới bằng nỗi nhớ mênh mông...
    Lại cắm đầu vào làm việc, học hành, hẹn hò.... không cho phép mình có một chút thảnh thơi, sợ rằng nỗi nhớ lại tràn ra, sợ rằng lòng sẽ mềm nhũn, sợ rằng một mình sẽ lang thang nơi ấy, ngôi nhà ấy... Lại chếnh choáng, ngất ngư, điên rồ...
    Dạo này cuộc sống của người thế nào nhỉ? Có lẽ đã bắt đầu tốt hơn rồi. Hình như người đã bắt đầu làm việc trở lại. Bình yên, may mắn, an vui và hạnh phúc - người nhé!
    Thôi nào, mạnh mẽ lên ta ơi! Rồi sẽ tốt thôi mà.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]