1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    10h sáng,tin nhắn:thầy mất lúc 8h45!!Bàng hoàng, ko tin được dù con bạn khẳng định đến lần thứ 3 là chính xác.Hỏi anh Thông đúng k và buồn bã khi nhận được cái gật đầu.Một tuần, mình mới gặp thầy tuần trước, mới lấy số nhà thầy để liên lạc dễ hơn, mới...Tất cả còn mới nguyên...mình chưa kịp có những kỉ niệm đẹp về thầy thì thầy đã đi...
    Chẳng có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó, không phải mọi thứ đều có thể gọi tên được...chỉ thấy buồn.Mất đi một người thầy đáng kính, mất đi một chỗ dựa tinh thần, mất đi nhiều thứ...Hụt hẫng!
    Ngày cuối tuần...thêm một tin buồn!
  2. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng uyennguyen, Buồn thật nhỉ!
    IML tui hỏng biết you nhiều nhưng mà sao thấy bạn lúc nào cũng buồn hết dzậy, IML tui cũng nỗi bùn chồng nỗi bùn nè, nhưng tui thích nói chuyện dzới mọi người, tìm cách giải quyết mọi chuyện trên khả năng có thể, rồi tui lại sống thoải mái nên bạn cũng cố mà vứt bớt những thứ ko cần phải giữ lâu để cuộc sống nó đẹp hơn bạn à
    Cuối tuần ko nghĩ ngợi nhiều, cát bụi rồi cũng sẽ về với các bụi bạn nhé!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    khó lắm, khó lắm kg có dễ đâu....ix...ix...
    Con lớn hơn, con jải quyết vấn đề này nha....ix...ix....
    Một đòn cân não, ai vững hơn sẽ thắng...nhưng mà vấn đề co fải do mình đâu ah....làm seo đây....uiiiii....
    Tự nhiên hôm nay lại thế chứ....huhu....mình ghét nghe câu : chị ơi em ...chị........huhu....kg thich như thế này đâu.....Ghét fải nghe những vấn đề này lúc nì lắm....ghét lắm cơ........Làm sao ngày mai lại đối diện được đây....hừ....hừ.........Chả biết có thg minh lên khi mình vẫn xưng hô bthg kg nữa.....gruuu
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Xong được 1 việc....vậy là mai đi kí hợp đồng nà nữa là okie ah....nhưng muh bi h giải quyết vấn đề này như thế nào nhỉ?uhmm.....Ôi, mong là việc này cũng suôn ssẻ đi chài ơi....hix...
    Sáng nay gặp nhóc ở bus stop mà mình kg dám nhìn gì luôn....đã nói đến thề mà vẫn....lạ thiệt ghê ah....Tứ bé đến lớn vẫn ngại nhất là mí zụ nì....trêu ghẹo thì okie ah....vui vẻ thì no prob ah....nhưng mà thật thì.....shockkkk wa'' đi....Ghét wa''.....chuyện ở nhà lùm xùm bi h lại......May mà còn ở đây 1tháng thoai đo''á...chứ mà ngày ngày gặp ở bus stop thì ngày i'' khỏi học luôn...Ahhhhaaaaahhhhhh.......Tỉnh ngộ đi bé ơi, impossible ah....wake up, baby !
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khiếp wá....chiến @ car park...acac....nghe ma thấy ghê ghê....cả nhà hóng hớt chạy xuống xem....nothing, đi lòng vòng tìm nữa chứ...nhà mình nhi'' nhố wá....
    Giải quyết sao đây....Hãy cho con lời khuyên...Papa ơi!!!
  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xong mọi thủ tục , đám tang thầy không ồn ào náo nhiệt như đám tang của nhiều người "tai to mặt lớn" nó từng biết.Lễ truy điệu diễn ra lặng lẽ trong tiếng khóc xé lòng của nhiều người.Mọi thứ kết thúc...mong manh và lặng lẽ!
    Nam chở về...hai đứa im lặng suốt đoạn đường.Chẳng biết nói gì hay có nhiều thứ để nói quá nên không nói được? Cuối cùng thì cũng lại là những băn khoăn về những ngày sắp tới, mọi thứ sẽ như thế nào, thuyền mất đi người lái thì sẽ trôi về đâu???Có những câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi nhưng người hỏi lại cứ hỏi, để rồi thở dài, mình biết rồi...mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó!
    3 ngày nốc cà fê để chống chọi với cơn buồn ngủ, cho qua những ngày tang lễ, để rồi khi về nhà ngủ như chết, ngủ như chưa từng được ngủ.Đã thế con bạn nhìn thấy cứ nghĩ có chuyện j` khi không không bỏ nhà đi mấy ngày rồi về ngủ như điên.Tội nghiệp con nhỏ,thấy nó nhắn tin qua mà thương,tự nhiên thấy cảm động vì mấy đứa bạn khùng khùng.Hình như chỉ cần mình khác mọi ngày một chút là tụi nó có thẻ nghĩ ra hàng tá lí do để suy diễn.Thiệt khổ!!!
    Chiều nay lên lớp, Nguyên chận đầu: sao bà nghỉ học nhiều thế?????Khổ, không học cùng ng` ta thì cũng nên lịch sự chứ,ai lại cứ xăm xăm, làm cứ như cảnh sát ấy.Mà mình chỉ nghỉ có đúng 1 buổi tiếng Ý chứ có nhiều nhặn gì mà nó làm ghê thế không biết.
    Đi học đúng vào lúc trời mưa, về cũng lại mưa, cái ngày chi kì thế không biết.Rơi đúng mình là đứa lười mặc áo mưa nhất trên đời thế có đau không chứ, mới đau xong chưa khỏi lại thêm mấy ngày thức trắng,giờ dầm mưa nữa...hix kiểu này chắc không bao giờ khỏi được.
    Chat với con bé con,lâu lắm rồi mới thấy nó online.Nói một hồi mới nhận ra lắm chuyện bất ngờ, 3 người quen nhau nhưng không ai trong ba người biết những người mình quen có quan hệ với nhau, để rồi...cũng hay.Chẳng biết đến khi nào mới có cơ hội ngồi chung với nhau, nhưng lại thấy hay hay.Thế giới thật nhỏ!!
    Thôi về ngủ.
    Một ngày bình thường với những chuyện bình thường sắp qua!
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại chơi game, cũng không hiểu tại sao một thằng đủ tuổi lấy vợ, đẻ con như mình lại ghiền Võ lâm truyền kỳ nhỉ? Hay tại vì thích Kim Dung quá nên mới như thế? Nhiều khi nghĩ lại cũng bực, phía trước còn bao việc để làm, còn nhiều kỳ thi nữa, nào là NDT, TOEIC, CAAV, CRS level A / ATR72, Transit / Airbus A300-600. Má ơi, sợ quá, biết vậy mà vẫn ghiền, vẫn tranh thủ thời gian rỗi để luyện skill 90 Phi Long Tại Thiên, trong box QN nhà ta có ai cày VLTK không nhỉ. Chắc chẳng có ai rỗi hơi như mình, cuộc đời sao đầy rẫy cám dỗ, mà nghị lực của con lại có hạn, như thế này phải vào thăm cha Curio để mà xưng tội rồi, Amen. Tối nay lại trực đêm, hic
  8. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cò 'Ăy bàc vinasat ơi, 'àf luyẶn tới PhẶt Quang PhĂ? ChiẮu nhưng bò? rĂ?i. Cùfng 'àf chơi nhiĂ?u game, nhưng hiẶn 'ang chơi SilkRoadOnline, hihi. Cò chơi SRO thì? hù em mẶt tiẮng nhà, em cò con Hunter Lightning sword + shield + pure int lvl 35. PvP hơi bì Ok à.
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cày con Cái Bang này gần max skill rồi, nhưng không phải mình em chơi, mà còn thằng em của em nữa. Hai thằng cày đó, vậy mà thấy cũng mệt kinh khủng. Nhiều khi ham đến mức sáng mai đi làm sớm, mà tối thức chơi game khuya ơi là khuya. Cho nên em không dám chơi thêm một game online nào nữa, không dám đụng đến TS, MU, SilkRoad, Con đường đế vương, Giành lại miền đất hứa, Gunz, Half_Life Online... nữa đâu bác. Hic.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Oe...oe...tức wá wăng cục gạch fát ....bi h chế độ rung đã tịt...huhu...Nhanh hết tháng để move out đi trời ới...nhanh đến 9/12 để con được ăn pobía đi...thèm wa'' roài...chết mất thôi...hix...
    Muốn về nằm ngủ trên cái giường của mình ghê a9i ah...hix...
    Về ăn nhg món ăn của mama....chẹpppp.T7 này mọi người đi nhà thờ làm lễ...mình có cảm giác bị bỏ rơi...sao thấy tủi thân wá vậy kg hiểu nữa...nhg chính mình lựa chon mà sao bi h lại có cảm giác tủi thân này chứ.Mình đã chuẩn bị tinh thân rồi mà..hix..

Chia sẻ trang này