1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hì? hì?, bớt nòng nà?o, nĂ?i mùn xẮu gài 'Ắy . Thực ra ai cùfng cò lùc gf̣p phà?i nhưfng 'iĂ?u khĂng ưng ỳ hẮt em à?h. Tư? tư? rĂ?i mòi chuyẶn cùfng qua thĂi mà?. Vui vè? lĂn, 'Ắi diẶn thực tẮ nà?o
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày...(TCS)
    Ngày hôm nay rồi cũng trôi như hôm qua
    Không chao, không nghiêng
    Phẳng lặng như mặt hồ...
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước trả về 1 container mọi việc ko có gì,sáng nay lại tiếp một phát nữa,xếp chưa biết nhưng rồi sẽ biết,cuối năm sao mà xui thế
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 06/12/2005
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa, mưa to dễ sợ.gari gọi cho em lúc 5h chiều, em cù rủ nó qua chỗ em nhưng nghĩ lại mưa to quá, tội nghiệp nó.!Cuối cùng thì cũng chẳng có ai chịu qua chỗ em để uống cafê với em.
    Em online,Hà nội lạnh, em biết, em có xem dự báo thời tiết mà!Nhìn một đống áo lạnh chất chồng trên người anh em buồn cười dễ sợ, nhưng lại thấy tiếc, giá như...em đang ở nhà thì cũng được mặc áo ấm như thế!Anh biết không, em có sở thích kì cục là thích mặc áo ấm.Có lần em đã mặc áo ấm đến tận tháng 3, và đó là sự kiện ở trường.Khi ko có 1 con bé mới vào trường cứ suốt ngày mặc áo ấm.Có một người khi vào ĐH trước em gặp 1 người wen của em chỉ hỏi: cô bé ngày xưa hay mặc áo ấm giờ đang học gì?????Người ta nhớ đến em bằng chiếc áo ấm!!!
    Đọc những gì T viết,em lo lắng cho con bé quá, dạo này nhiều chuyện xảy ra với nó thật!Làm sao để con bé 18 tuổi ấy ko gục ngã?Chỉ biết rằng ngày hôm nay nó không còn khóc nhiều, không còn ý nghĩ nhảy từ lầu 3 xuống , mọi thứ rồi sẽ ổn !Em chỉ mong cuộc sống dành một chút rộng lượng để tha thứ cho nó 1 lần, như nó đang cầu mong !
    Tối hôm qua Thanh khóc nhiều lắm, em cũng không cầm được nước mắt.Ngồi với nó một hồi lại thấy nước mắt mình chảy ra, tại sao những người trẻ như em như T, như Thanh lại đang phải đối mặt với nhiều quá những nỗi buồn như vậy?Tại sao?Em chẳng biết nói gì với nó, những câu chuyện chia sẻ không đầu không cuối của em có làm nó vơi đi chút nào không nhỉ?
    Hôm nay em có một ngày bình thường và bực mình!Chỉ vì em ngu ngốc nhưng ...thôi, dù sao thì cũng qua rồi!Em còn được sửa sai ở lần khác mà.Cuộc sống có bao giờ toàn vẹn đâu.
    Mai là một ngày mới!
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    12h nữa là đã tung tăng ở Sg rồi....hồi hộp wa'' kg thể ngủ được....lại lo mai dậy muộn là tèo luôn...lúc í chắc chạy theo đu càng máy bay we''....
    Đọc lại msg trg đt, refresh mọi thứ....Chuẩn bị năm mới, khởi đấu mới.......Cuộc sống mới....con người mới.....tinh thần mới...trí tuệ cũng fải mới....tích cực ăn cá mới được...:(....Mọi cái chuẩn bị cho final exam...Kg được lơ là nữa....wake up rabbit ơi...!!!!!!!!! Kg = M thi i''t ra cũng kg thể chênh như thế được....
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đi HN về, lại lục đục lo đi công tác ChuLai, giờ đang ngồi trong văn phòng đại diện ở CLai. Tự nhiên nhớ Trịnh: "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!", thấy cuộc đời mình cứ đi thường xuyên thế này, nhiều khi cũng vui mà cũng thấy mệt mỏi. Thèm một nơi nào yên tĩnh, thả hồn dạo theo mây trời, không màng đến chuyện xung quanh nữa. Sắp tới có 2 suất đi Mỹ học dài hạn 2 năm, cũng muốn đi lắm, nhưng sao vẫn ngại ngần, có lẽ già rồi, muốn an phận chăng? Đi cũng vui, nhưng thầm nghĩ đi về rồi tay trắng vẵn trắng tay, 2 năm cũng không hẳn là dài, đi cho biết đó biết đây. Nhưng mà đi về, bạn bè đều yên bề gia thất, nghĩ cũng buồn, hic. Liệu mình có suy nghĩ tiêu cực chăng? Ngày hết hạn nộp hồ sơ đang đến gần mà sao chả quyết đoán được gì cả, trái với cá tính của mình từ hồi nào đến giờ.
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, TAST nguyện ở nhà một lòng chung thủy đợi Vinasat dzìa.
    Vậy hén!
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, không dưng lại mò qua ngôi nhà ấy, chẳng biết để làm gì? Cho vơi đi nỗi nhớ hắn? Bình thường hóa mối quan hệ? Không biết nữa, thôi thì... nghe theo lời xúi của con bé ấy... Em gái, trở thành tội đồ rồi đấy nhé!
    Con đường ghập ghềnh vốn quen thuộc, giờ lại hóa xa lạ. Hai chị em hì hục mới đến được trước nhà, chân ngập ngừng không đủ tự tin bước vào. Để con bé chạy vào, may mà không có hắn ở nhà. Nên vui hay nên buồn nhỉ? Không biết nữa!
    9h hắn về nghe nó ghé qua vội gọi điện hỏi. Lại nói dối! Từ bao giờ trước hắn mình thiếu tự tin thế nhỉ?
    Lại loay hoay, không ngủ được. Chợt nhớ lời anh: "Khi trằn trọc không ngủ được thì đếm số, em nhé". Anh nói đếm từ 1 đến 100, nhưng nó bướng bỉnh "Em thích đếm từ 0 đến 9 thôi, dù có đếm đến số 100 thì cũng loanh quanh lẩn quẩn với 10 con số ấy, có gì khác nhau đâu". Những lần như vậy anh thường cốc đầu nó: "Đồ lý sự cùn!"
    Lại nhớ biển đến nao lòng...
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    N I O C B M N N N L....H V D B M...1 M T V U L V R K S...M E N D C D L L...
    N I O C B M N N N L....
    BAO H CHO ĐẾN THÁNG 10.....
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    SAO LẠI CÓ CẢM JÁC CHÁN CHƯỜNG THẾ NÀO NHỈ....

Chia sẻ trang này