1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    MỆT MỎI WA''....LÀM SAO LẤY LẠI KHÍ THẾ BI H
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    vinasat đã viết
    Em đã pm cho bác roài, nói bác ra ngoài này thì contact với em. Thế mà bác đã đi về roài mà máy của em chẳng thấy ai gọi. Thế là thế nào bác?
    Được trnluen sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 15/12/2005
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua giờ SG lạnh quá!
    Tối qua vừa ra khỏi lớp bỗng rùng mình vì lạnh. Không mang theo áo ấm, vẫn cái tính bướng bỉnh cố hữu, nó chạy xe về nhà mà người cứ run lên. Chợt thèm ngồi sau lưng một ai đấy. Và thèm một que kem...
    Sáng nay thức dậy, hình như sắp bịnh rùi.
  4. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Được muon_mang78 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 16/12/2005
  5. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, thời tiết se lạnh, lại quên mang theo áo ấm, thế là phải nép sát vào lưng XO ....
    Một ngày kỷ niệm !!!! SN anh cũng ngày mình chính thức "ký giấy chung thân"

    Một ngày đáng nhớ !!!!!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đại ca nói ta như con dã tràng xe cát, cần mẫn, chăm chỉ, đắp cho mình lớp vỏ bọc dửng dưng và bất cần, nhưng chỉ cần một kỷ niệm, một nỗi nhớ chạm vào thì lại vỡ òa ra, rồi lại hì hục đắp và đắp...
    Đại ca nói ta khờ quá, sao cứ cố gạt mình như thế? Buồn thì cứ khóc đi, sao cứ phải cười? Nhớ thì cứ trải lòng ra, sao cứ phải cố quên? Thích tung hê thì cứ tung hê đi, sao cứ phải làm đứa con gái ngoan hiền? Vô tình, cứ nhốt mình vào thế giới ngột ngạt do chính mình tạo ra.
    Ta chẳng biết để làm gì nữa? Ừ, thì ta ngốc - chọn cho mình cách sống chẳng giống ai, đến là tàn nhẫn với chính mình. Trước đại ca ta còn không thể thành thật được, thì ta còn có thể thành thật với ai được chứ?
    Đại ca dù đã rời xa ta hơn 10 năm rồi, nhưng đại ca luôn hiểu rõ bản chất con người ta, tính cách ta. Sau tất cả mọi chuyện, sau ngần ấy năm, ta vẫn là con bé mạnh mẽ đấy nhưng cũng yếu đuối đấy, hạnh phúc đấy nhưng cũng cô độc ấy.
    Ta từng hét vào điện thoại rằng không cần đại ca biết rõ ta đang sống thế nào, không cần đại ca lo lắng vui buồn vì ta, không cần đại ca áy náy vì chẳng giúp được gì cho ta. Ta chỉ cần biết rõ một điều rằng thỉnh thoảng đại ca vẫn nhớ đến ta, con bé tuổi 13 ngày ấy, là ta ấm lòng.
    Đại ca sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Ừ, đừng đọc làm gì. Cứ để mỗi lần đại ca gọi điện về lại nghe ta lảm nhảm, lại nghe ta tưng tưng, lại nghe ta cười vang vang... đại ca chỉ cần biết chừng ấy thôi, đại ca nhé!
  7. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở BP về, chuyến đi tiền trạm cho đợt giao lưu ngày 22/12 sắp đến đã không thành công như mình nghĩ.Trao đổi, bàn bạc, nói đến hết nước bọt rồi mà vẫn chẳng nhận được sự hỗ trợ kinh phí nhiều hơn.Mệt thật, ngày thì đến gần, công việc thì bừa bộ trên đầu, bài vở chất chồng, xoay như chong chóng vẫn không thấy hết.Vậy mà Kha làm hết, cậu ấy còn học nhiều hơn mình 1 ngoại ngữ, còn đi làm thêm được nhiều hơn mình?Tự nhiên nói chuyện với cậu ấy xong thấy mình kém cỏi hẳn, cứ ôm cái niềm tự hào bản thân to đùng ấy bao lâu nay rồi ngã người, mình chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc!!!!
    Một cuối tuần nữa trôi qua rồi.Tối nay gọi về nhà nhất định mình sẽ nhớ hỏi chuyện 2 con mèo có khoẻ ko?Lâu nay gọi điện về nhà nói đủ chuyện, đến khi cúp máy lại nhớ ra quên hỏi xem con mèo như thế nào...
  8. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới type lại trong 4rum này, cũng chẳng biết tại sao mình không viết được.Viết rồi xóa,rồi viết ...Cứ thấy mình ẩm mốc trong từng câu chữ,lan man, dài dòng, chẳng ra đâu vào đâu.
    Khi tối thằng bé cầm quyển sách ra hỏi em; nên học quyển này được không chị?Em giật nảy mình nhận ra đó là quyển sách mình...Em biết nếu em kể chuyện nó sẽ không tin,nhưng...Mà thôi, chuyện cũ rồi.3 năm rồi, những kỉ niệm về những ngày học lớp chuyên ấy cũng đã trôi dần vào một góc khuất nào đó.Cuộc sống giờ có nhiều thứ để nghĩ hơn là ngồi đó và gặm nhấm cái quá khứ vinh quang và đáng tự hào!
    Hôm nay em sẽ lên bv kiểm tra lại lần cuối cùng, lần trước cô y tá bảo vết mổ bình thường, em không cần phải lo.Ừ thì em có lo cũng chẳng làm được gì mà,em thấy sợ nhiều hơn!Chỉ mong mọi thứ tốt đẹp, em còn nhiều giấc mơ, nhiều dự định dang dở quá!Mà sẽ không sao đâu nhỉ?
    Sáng nay trường tổ chức lễ gặp mặt các cựu chiến binh, một chương trình giao lưu hay và ý nghĩa.Em thích nhất hình ảnh cuối cùng khi tất cả mọi người cùng lên sân khấu và hát : ?oHát mãi khúc quân hành?, nó hoành tráng và ý nghĩa làm sao đó!
    Một năm nữa sắp qua rồi,em chỉ mong bình yên về cho em, và cho mọi người!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Xong 1 môn roài...sau 2 tuần cách ly comp làm bài okie thấy thoải mai gê...Nhg mà con 3 em nữa...x''mas nì chỉ được tung tăng 24/25 con 28 dọn nhà roài fải xem lại stat...Đang dầu sôi lửa bỏng tự nhiên cái đồng hồ báo thức bị minh làm đơ luôn....chẹppp...làm mí hôm nay đến trường muộn kg ah...Cứ kiểu này chăc máu lười trỗi dậy mất thoai...:P Ôi, kg co'' cable, dùng WL bực gê...ra vào hoài ah...đang chat ngon lanh thấy im lạng hoàn toàn là biết roài....:(...cứ đang ol lại dừng lại searching ah...hix...tức gê đia luôn...
    Bi h sợ gê, mag hết đồ đi gửi nhg h heo lại để máy ở nhà mính...lỡ mà mất thì chắc mình chết đứng như Từ Hải wa''...:(
  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng: lạnh thấu xương, lòm còm bò dậy tắt chuông cũng là lúc nghe tiếng xe của trường ào ào phóng xuống.Hic, đằng nào cũng phải đi học, may mà nhà gần trường chứ xa trường thì nghỉ học đến điên mất!Buổi cuối cùng, ông thầy chạy đua với thời gian, giảng qua quýt, cái gì cũng tự đọc giáo trình trong khi không có giáo trình!Hù sv thi vấn đáp đã đời rồi cuối cùng quyết định thi viết, lại thêm cái nạn học bài.Chẳng bao giờ hết khổ!
    Trưa: họp nhóm đề tài NCKH mới hay mình chỉ được hỗ trợ 800k trong khi cái bản dự trù kinh phí to đùng của mình là 3 triệu!Ko biết đến bao giờ thì tình hình nghiên cứu KH ở VN mới phát triển được nếu như vẫn còn cái kiểu sợ,ko dám cho tiền sinh viên làm.Mà mình đọc qua 1 lượt 191 đề tài được duyệt mới nhận ra nhiều cái nghe tên đã thấy không thực tế, cái thì thấy sách bán đầy đường, nghiên cứu cái gì nữa trời?
    Cả nhóm ngồi với nhau mới nhận ra không chỉ một mình mình bức xúc, thì ra cái con bé lớp phó học tập đạo mạo nghiêm trang hàng ngày nó cũng ôm một đống bức xúc như mình.Haha.Không nói thì chẳng ai biết được, nhưng dù sao thì bức xúc cũng chẳng làm được gì,đằng nào cũng phải cày ra mà làm, đam mê cũng khổ nhỉ?
    Chiều:Đi về ngang quán cafe trước trường thì anh T kêu, 2 anh em ngồi đọc báo,bình luận chán chê rồi kéo nhau về.Cũng vẫn chuyện nóng nhất những ngày này- bóng đá!Thấy buồn vì còn có một số người thuộc thế hệ mình như thế...Ông thầy dạy reading kêu:chỉ cần mỗi ngày có 1 học sinh của Việt Nam mình tối trước khi ngủ nằm gác tay lên trán suy nghĩ về sự thua kém của đất nướcvới các nước khác và quyết tâm làm thay đổi điều đó thì nước mình mới phát triển được!Lúc trưa ngồi thằng lóc chóc lại kêu:mầy biết ko, tao có thể thức đến 2,3h sáng, tỉnh táo chơi game nhưng chỉ cần cầm quyển sách lên, đúng 5'', không hơn không kém thế nào tao cũng ngủ.Và ngủ 1 cách ngon nlành.Vì thế sách đối với tao là công cụ có sức quyến rũ giấc ngủ ghê gướm...!!!
    Lại lan man nữa rồi!
    1 ngày cuối tuần bình yên đang trôi qua...

Chia sẻ trang này