1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đọc thư của 2 xong chả muốn về nữa..chán........
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người bạn tâm sự với mình về những chuyện không vui và than thở vì chán nản về số phận. Mình đã khuyên bạn ấy rằng hãy cố gắng nghĩ về sự việc theo chiều hướng tích cực, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Nhưng rồi nhìn lại mình thì chợt thấy hình như mình không làm được như vậy thì phải. Tự nhủ mình đừng chấp nhặt những chuyện vặt vãnh, những kẻ khó chịu, rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt cả thôi mà...
    Từ đầu tuần đến nay Quảng Ngãi lạnh quá. Câu nói cửa miệng của mọi người bây giờ là "Lạnh quá trời ơi!". Ra đường toàn thấy găng tay len với mù trùm đầu. Lúc 4h sáng nhiệt độ ngoài trời xuống đến 12 độ C, vậy mà mình cũng phải ra Bình Sơn, lạnh ghê. Đang mùa xuống giống vụ đông xuân, chợt nhớ hồi còn nhỏ nhà ngoại vẫn còn làm ruộng. Hồi đó cũng lạnh run chân run tay, chỉ lúc lội xuống ruộng mới thấy nước ấm, rồi chạy bắt cá một hồi là hết thấy lạnh luôn.
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thế là 3 ngày kiểm tra ISO/TS đã qua,sáng vô thông tin mình muốn biết trước nhất là là có ok hay có vấn đề gì không,hỏi anh chàng người Ấn ảnh nói good good,đến trưa nghe có thông báo chiều 2:30 hộp,hỏi con bạn cùng bộ phận có chuyện gì mà hộp,bạn nói chắc cũng có gì đấy.Vào hộp thì được biết kế hoạch đi chơi cho ngày tết Tây,những anh chị em còn phép năm sẽ được giải quyết cho nghỉ trước 31-12,và thông báo kế hoạch nghỉ tết âm lịch,thế là là tạm ổn. Những ngày lo lắng đã trôi qua
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhận msg của Mẹ xong, buồn wa'' khóc tại nhà Long lun...Mình uống hết cả chai sparkling của koo Thanh luôn thế mà vẫn kg thể nào wen được dù người ta nói rằng uống rượu vào sẽ wên....xạo...dóc...
    Làm seo mà wên được = chất cay đó chứ....vậy làm sao có thể wên được đây..??????
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đừng có quên, đó là cách.
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết tuyệt vời cho một buổi sáng chủ nhật sau đêm Noel. Lạnh phớt, nắng ấm, và ít gió, trời khô ráo. Chiều nay đi off hoành tráng phát!
  7. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm qua vừa đưa iml@ đi chơi thủ đô. Tưởng bắt cóc được Bác Tuyên đi cùng hai chị em thế mà lại bỏ chạy đi với người yêu mất. Chán.
    Nhưng hai chị em đi vẫn rất là vui.
    Chỉ tiếc là tốt không qua đón chị Yến đi chơi Noel cùng được. Hẹn chị dịp khác vậy. Chào SG nhé!

  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Phê bình nhẹ bác trnluen nhà mình tí. Phê bình cả hai chị em, sao lại chọn đêm noel mà âm mưu bắt cóc bác Tuyên. Phạt đi!
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tui tưởng tượng ra cảnh này là bác Tuyên đêm qua cùng đi nhà thờ với một cô gái Hà Nội có đạo và hai người "cùng nhau quì dưới tượng chúa cao sang .Xin cho dôi mình suốt đời có nhau "
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 25/12/2005
  10. diegonguyen

    diegonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay là ngày 29 tháng 12 cái ngày mà người ta chuẩn bị mọi thứ để đón Tết thế mà...
    Ta vừa viết đơn xin nghỉ việc. Không biết đây là quyết định có đúng hay không nhưng dù sao đi nữa thì kết thúc chỉ là sự khởi đầu. Mong rằng mọi thứ sẽ bình yên.
    Tôi vừa đọc xong bài "mưu sinh thâu đêm" trên báo Tuổi trẻ.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=115819&ChannelID=308
    Sao mà cuộc đời này còn quá nhiều cảnh khổ như vậy. Như vậy thì mình quá may mắn rồi. Vì vậy ta phải biết hạnh phúc với cuộc sống của ta và sẳn sàng sẻ chia một phần nào đó.
    Xin cảm ơn cuộc sống đã cho ta nhiều ưu ái.

Chia sẻ trang này