1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao mà chán quá. Hôm qua nhìn bảng điểm thấy môn triết mình toi rồi. mình nhớ làm đủ 3 câu mà. nghĩ tới viễn cảnh thi lại buồn ghê. không biết lần tới ra sao nữa.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong quá trình dọn nhà....fê như con têtê vậy...
    Bắt đầu từ 27 mình đóng gói mọi thứ vào các thùng. Mỗi lần được tiếp tế đều giữ lại nên bi h mới có cái dùng chứ kg cũng chết.....Lần đầu chỉ có 1 vali, 1 thùng thế mà bây giờ lại là 3 thùng, 1 vali....í là chưa nói tới chuyện mình mang đi gửi bớt rồi lại mag wa nhà T nhờ giặt chứ kg số lượng của riêng mình mình fải tăng lên....còn của mí người kia nữa chư...acac...Mình nói với M, có mua gì đâu mà sao tự nhiên fát sinh lên wa'' trời kg hiểu nữa...hix, M cười fá lên roài fán 1 câu " chuyện bthg ah"... làm mình wê wa''....rồi sang 28 tất tả đi mượn dụng cụ về tháo bàn kệ ra....Mình nói tháo ra xe mới chở hết chứ để nguyên cả cái thì chỉ 2 cái bàn là hết chỗ xe để đồ khác rồi chứ đừng nói gì đến chuyện cố gắng chỉ đi 1 2 chuyến xe thôi....Hôm trước mượn roài, kêu tháo kg chịu mình đi trả...bữa nay sag mượn nữa làm anh T ông í co vẻ cáu cáu với mình chứ :(...Tháo hết đống bàn với kệ, tay mình run lên vì vừa mệt vừa đói...chưa ăn j cả thế mà như cu li vậy....Mình fải thốt lên....sau này nhà mình kg được mua them j nữa đâu nha...fê wa'' roài ah....
    Nhức đầu chuyện xe cộ luôn....anh V fải thốt lên sao bọn nhà em ki thế...hãng nì rẻ nhất island roài mà còn théc méc j nữa...mà toàn cứ nghe người này người kia nói kg ah, rồi lại hành mình sao kg bargain.....trời đất ơi, rẻ hơn nhg người khác gần 1/2 giá roài mà còn đời bargain....mình mà mở miệng ra bargain chắc ông i'' kg thèm nói câu nào mà off luôn wa'' ....thiệt tình....Thế mà cũng fải 2 chuyến mới hết được....acac....
    Dọn wa nhà mới may mà mình gọi được Đ là cửu vạn cho cả nhà nên cũng đỡ thế mà mí đứa chả thèm nói câu cám ơn nào cả hay mời uống nước j cả cứ như là chuyện của hắn i''......cứ thế trố mất ra nhìn....làm Đ là con trai, ít chấp nhạt cũng fải thốt lên" pochi.comvn roài"...lúc tiễn Đ về mình cũg ngại wá cơ...Thèg bé đang ăn cơm, bị mình nhờ vả thế mà lại bị cư xử như thế, chán ghê cơ....:(
    Lăn ra, dọn đồ đạc chung rồi fòng ai nấy dọn....way wa way lại mà 11pm roài...cả ngày lg ăn j cả lại làm như cu li...đến lúc i'' kg chịu nỗi nữa......mình đi nấu mì ăn, mặc kệ cái fòng bày ra như ổ chuột....vừa ăn mà tay vừa run vì đói wa''.....ăn xong dọn tiếp ....fê nhất là lắp bàn vào...accac...tháo ra cực dễ thế mà hì hục gắn mãi kg được lại con nhầm vị trí, hết tháo ra lại lắp vào nữa chứ...chuối zã man luôn ah....
    Kết thúc mọi thứ đã là 3am roài....ngủ một mạch tới 9h, chuẩn bị đi mua sắm vài thứ dùng chg cho cả nhà.....rồi lại mua spakling về tân gia với gà way/bánh mì nữa chứ.......
    Nhà mình bi h như nấm mồ a''h....3 fòng, 3 thế giới với những gúc mắc khó giải toả....Con gái là chúa hay nhiều chuyện, chấp nhặt, ích kỷ, tỵ nạh....Việc chg mà cứ cái jì cũng mình, cứ đụng đến là réo mình...hay tại tên mình dễ gọi wa'' nên thế...mình đã fân côg mỗi người mỗi việc roài mà còn vậy nữa là.......bản thân mình cũg thế mà vậy nên mình chỉ muốn chơi với con trai....nếu kg bị nhờ vả thì còn lâu mình mới ở lại.....
    Hôm x''mas mình đã nói dọn nhà xg fải thanh toán stat....vì soci mình làm gần xg trg HK roài...nên cũg đỡ...thế mà chưa đụng được vào cuốn note nữa...thế có chết kg chứ....gần 1 tuần sag nhà T, chả làm j nên hồn cả...........
    Thoai, kg ca cẩm nửa....stat start thoai...aja..aja...flighting......
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Đi gần đến nhà thờ thì tắc đường nên quay về ngủ.
    Tại vì lúc trưa đã đi cùng iml và exotic roài nên đến chiều hơi bận 1 tí. Mà đúng ra fải fạt anhque vì tội đến muộn, mọi người cứ fải vừa ăn vừa chờ
  4. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]
    Hì hì... Đi gần đến nhà thờ thì tắc đường nên quay về ngủ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trích từ bài của anhque viết lúc 16:32 ngày 25/12/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tưởng bắt cóc được Bác Tuyên đi cùng hai chị em thế mà lại bỏ chạy đi với người yêu mất.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phê bình nhẹ bác trnluen nhà mình tí. Phê bình cả hai chị em, sao lại chọn đêm noel mà âm mưu bắt cóc bác Tuyên. Phạt đi!
    [/quote]
    Tại vì lúc trưa đã đi cùng iml và exotic roài nên đến chiều hơi bận 1 tí. Mà đúng ra fải fạt anhque vì tội đến muộn, mọi người cứ fải vừa ăn vừa chờ
    [/quote]
    IML đã về SG mang theo ômai xí muội HN, bánh xanh nhân thịt Quảng Nam nhưng chắc chờ off Box mí mang được cho mọi người, bao nhiêu việc bị tắc lại nên IML tui cũng như mọi người bizi wá !
    Cảm ơn nhiều thật nhiều trnluen, anhque, exotic và bác Vinasat đã đón tiếp IML tui thật tình thương mến thương, IML tui tự hứa dzới lòng khi nào các bác có dịp vào Xigòng tui sẽ không để TAST làm cá bác thất vọng , hì hì
    Năm mới dzui dzẻ và hạnh phúc
  5. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Suýt nữa thì gây chuyện với anh chàng học quản trị mạng, cũng chỉ vì anh ta ăn nói ko thể chịu được.Tức wá em hét lên:ông học máy tính đúng đó, suốt ngày chỉ biết những con số, khô như ngói, chẳng có tí tình cảm gì!!!!Anh chàng trợn mắt lên nhìn em, nhưng rồi nhanh chóng đốp lại:ừ vậy đó!Tức, bỏ về, chẳng nhìn mặt anh chàng từ sáng đến chiều.
    Trưa...
    Đọc bài trên ttvnol...hình như là người wen.Em lục tìm số đt của hắn, chỉ định hỏi thăm vì cũng lâu rồi em ko thấy hắn xuất hiện.Chỉ là em ko thấy thôi chứ hắn vẫn đang tồn tại và xuất hiện hàng ngày trên đường, trong cuộc sống. Cũng không hiểu tại sao em lại nhận ra hắn nhanh như thế, lần thứ 2 rồi!Em phá hắn một lúc rồi tắt máy, đã quyết định dừng lại ở đó rồi.
    Chiều...
    Trời mưa...em ở nhà ko có chuyện j` làm, lại bắt đầu nghịch ngợm.Anh T kêu:em vẫn ko bỏ được cái tật đó, luôn phá phách người khác!!!Nhưng em gặp cao thủ rồi, em đâu giấu được tung tích của mình.Em tức lắm, tự nhiên bị phát hiện chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, hắn làm cách nào mà nhanh thế nhỉ?Đâu có nhiều người biết đâu???Tin nhắn của hắn đến, kêu đúng tên em nữa mới ghê chứ, em đọc xong vừa vui vừa tức!Hắn cũng như em, nhận ra người wen nhanh ghê đó.Lần thứ 2!!!!
    Một câu chuyện vui trong một chiều mưa cuối tuần...một chút nắng trong một chuỗi những ngày buồn và mệt mỏi của em.Cảm ơn một người vì đã nhận ra mình!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, box vắng vẻ quá! Hình như mọi người vẫn đang say trong hơi men đón chào năm mới. Bỏ điện thoại ở nhà để không bị quấy rầy, ta lại mò lên cty. Vừa chui lên YM, gặp ngay đại ca - người la lên: "Ơ... tết mà cũng bò vào cty ah?" - ta nhe răng cười: "Mở hàng cái đầu năm cho kiếm được nhiều xiền".
    Sáng nay phố sá im lìm quá. Đi ngang những quán cafe đông thật - những nhộn nhịp, hớn hở của người người làm lòng nó vui vui. Hình như năm mới, ai cũng muốn giũ bỏ nỗi buồn ngày cũ trôi vào quên lãng, giữ lại những niềm vui về mình.
    Uh, thì ta cũng sẽ vậy. Nhóm cho mình chút lửa hồng ngày vui...
  7. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, nhưng mở đầu bằng những cái cũ...
    Ngủ dậy trên chiếc giường cũ, ở phòng cũ.
    Ra đường trên chiếc xe cũ, uống cà fê ở một quán cũ, ly cũng cũ(ko biết cà fê có cũ ko nữa!!!)
    Tiếp tục những công việc còn dang dở của ngày cũ
    .....
    Nhiều cái cũ trong một năm mới.Đôi khi thấy mình cũng đang cũ đi.Nhưng lời chúc cho một năm mới thì mới:Mong một năm mới hạnh phúc, an lành cho mọi người, cho mình!
  8. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là nem mới, sao mình đau đầu chịu không nổi.
    Stress nặng ùi, sắp thi ùi, không chịu nổi ùi...
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm nay mới tắm biển Vũng Tàu lại,vứt lại phía sau mọi thứ để cùng đồng nghiệp hưởng một cảm giác tuyệt vời khi thả mình bồng bềnh trên sóng biển.
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình lại quyết định lên phố núi sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ phải làm gì với hai ngày nghỉ ...???
    Đi vào ban ngày cũng có nhiều cái hay, mình tha hồ mà ngắm những bạc nàng cafe , sao su , điều ,,, dọc theo QL14 này . Mình quyết định không ngủ để không thấy phí một ngày ngồi xe. Dọc QL , vẫn dường đất đỏ bazan , dã quỳ vàng rực 1 khảong không , những ngôi nhà bằng ván lợp tôn, trước sân nhà đầy cafe đang phơi, vẫn những cái tên xã , tên thôn đậm chất Tây Nguyên....
    Chiều, không khí lạnh hơn, ngòai những thị trấn nhộn nhịp còn lại là cái vắng lặng đến rợn người của những ngôi nhà heo hắt bên rẫy mênh mông, những đứa trẻ tung tăng sau giờ tan học , không biết chúng phải đi bộ hết bao lâu mới về đến nhà ? Có những đoạn sương mù che kín cả đường đi,đất rừng Tây Nguyên trở nên huyền ảo hơn .
    Phố núi về đêm đẹp , lạnh và vắng ....
    Trãi qua một ngày trong doanh trại , thế là đã hoàn thành nhiệm vụ. Em vui vì mình lên thăm , cả doanh trại như có luồn sinh khí mới vì mình là đứa con gái duy nhất trong ngày hôm qua ở đó. Cuối cùng thì mình cũng làm việc có ích, mọi người thấy vui với sự hiện diện của mình . cuộc sống của em và của mọi người ở đây quanh quẩn với đất đỏ, thao trường , những điều lênh , qui định, giờ giấc nghiêm ngặc và những bữa cơm đạm bạc... Bây giờ mình mới cảm nhận hết cuộc sống của một người lính Tây Nguyên .
    Mọi thứ ở đây điều tươm tất , sạch sẽ và được phủ bởi lớp đất đỏ Bazan. Bữa ăn rất thanh đạm mà mình khônh thể nuốt nổi nếu như mình không đươc đặc cách có thêm mấy món mua từ ngòai mang vào. Bắp cải ( búp sú ) là món truyền thống ở đây, không thể thiếu trong bữa cơm,được chế biến thành nhiều món: nấu canh, xào , luộc và ăn sống và món thịt ( mỡ nhiều hơn nạc) . Ấn tượng nhất là cái Căng - tin, mọi thứ điều tự phục vụ, món ăn duy nhất là mì tôm ( mì hiệu gấu đỏ) lúc chưa co dịch cúm thì có trứng vit lộn , người mua chỉ cần đến lấy đồ rồi ra ngoài tự phục vụ ( người bán sẽ biết ghi nợ cho ai ) , nước ngọt được uống trong chai và lon, cafe hòa tan đưuợc pha vào những cái tô rồi mỗi người ké một miếng vào cái tô đó...không làm gì có ly ở đây...
    Chiều, xin 2 giờ để em ra ngòai cắt tóc , nhìn em ăn tô phở bò tái mà lòng mình đau , em ăn như thể lâu lắm rồi không được ăn ngon, mà đúng vậy . Mình lại nhớ cái ngày tiễn em đi, nhìn thấy em trong bộ quân phục là mình đã khóc thật nhiều,như thể em không còn là của mình nữa , lúc đó mình thấy ân hận cho cái quyết định của mình là xin cho em được đi. Lúc em bước lên xe mình đã ôm em và khóc như muốn em ở bên mình lâu hơn tí nữa dù biết mình rất vô lý...
    Mình rất vui vì thấy em đã thay đổi nhiều, trưởng thành hơn....
    Chia tay em , tạm biệt phố núi, trong lòng vẫn lẩm nhẩm câu hát : Em Pleiku má đỏ môi hồng, em ở trên này quanh năm mùa đông ....

Chia sẻ trang này