1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _ Hum ni mình thi Lập trình hệ thống mạng, cái môn học mà nìu mìn rớt, mìn sẽ ở lại một năm( Tại sao một năm có mở một lần...), cái môn mà nem nào cũng rớt 60%...
    _Cầu trời phù hộ cho con qua môn này.
    _Nhức đầu quá, không thể chịu nổi ùi...!
  2. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng...cô bạn lớp phó tiếc tiền đến mức chỉ nói đúng 1 câu:3h chiều, VP khoa!
    Chẳng hiểu lắm nhưng cũng lờ mờ đoán ra chuyện bà giáo viên hướng dẫn kêu lên kêu xuống vì cả đám ngồi không cả tuần nay! Thật ra thì N về NT nghỉ tết 4 ngày, lóc chóc ôm cái máy tính chơi game mới, một đứa nằm mê man ở nhà, mấy đứa còn lại đang thời kì chong đèn học bài, chỉ có mỗi một mình mình suốt ngày lang thang, hết cà fê cà fáo đến tán dóc, tám xuyên lục địa!Nghỉ có khác, đang thi mà cứ như đang an dưỡng!!!!!Anh T kêu: chỉ có thi mới có thời gian đi đá banh, có thời gian đọc báo, xem phim, nghe nhạc và đi ngủ sớm!Hì, chắc vậy, thi xong chắc thành cái lu lăn đi luôn quá!
    Chiều... lòm còm bò lên trường, quên kể chuyện đi rút tiền dùm cho mấy đứa bạn.Tụi nó lười đến mức hết tiền chạy đi mượn chứ nhất quyết ko chịu đi rút tiền mới ghê chứ.Cuối cùng cũng có con này thân chinh đi rút tiền dùm.Cái máy rút tiền thì có 1, người thì đông, mìh cầm một mớ thẻ, nhìn cũng đủ ngán.Đợi mình rút tiền xong cho mấy đứa ...bước ra đã có người nhìn với ánh mắt hình viên đạn.hic Làm người tốt đôi khi cũng khổ nhỉ?
    Tối...về nhà thấy đống báo...Không còn từ nào để diễn tả cái sự bực mình của mình.Không cho mượn báo thì nhiều đứa nói mình khó tính, keo kiệt j` đó nhưng thật sự có ai ở hoàn cảnh mình mới biết.Tờ báo mua bằng tiền nhịn ăn sáng, mình giữ nó cẩn thận bao nhiêu thì rơi vào tay bọn đó nó thành cái j` đâu.Tờ thì bị cắt nham nhở,tờ mất đi 2/3, ruột đi đằng ruột vỏ đi đằng vỏ, mất đầu này ,mất trang kia.Chưa kể mượn 10 tờ thì may mắn lắm mới nhận lại được 8 tờ.Mình ko khó, đã nói nếu đọc thì vào phòng mà đọc, đem về phòng nó thế nào nó cũng đọc khi đang nằm ngủ, và chắc chắn tờ báo sáng mai sẽ nhàu nát, sẽ ko hơn gì mọt cái bánh xèo.Ngày xưa thầy kêu:cho mượn sách là ngu, trả sách càng ngu hơn!Mình cũng thấm thía qua mấy lần mất sách rồi, giờ đến báo.Đã thề là ko bao giờ cho bất cứ đứa nào mượn 1 tờ báo, quyển sách nào về nhà nhưng chẳng thể làm được!Thề cá trê chui ống!!!!
    Bực mình!!
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Báo thì đọc xong là thôi mà. Có gì quan trọng đâu mà dữ vậy? Thời bi h khác xưa rồi. Phải chia sẻ chứ không nên keep it private. Open your mind, please!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi, chịu nổi hôg chứ....đang thơ thơ thẩn thẩn đau đời với soci...2 ng nhảy vào tâm sự tình củm...hix...nghe xog chả còn tý j soci nữa.......
    Over9 để làm cho xg chứ kg tèo với bà giáo này wa'' ah.......
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sociiiiiiiiiiii
  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thi cái môn mà mọi người đều chủ quan.Đề mở, cơ hội để cho những con mọt sách thể hiện sự giàu có về sách của mình!!!!E cứ hay đùa thế, trưa nay trước khi thi Nga nói rằng: thấy u học tài tử quá, sao thi mà thảnh thơi vậy, chẳng thấy lo gì hết??????/Nhưng lo cũng đâu làm được j`, tự nhiên mang thêm một gánh nặng vào người.Cùng lắm là thi lại, học lại...hì!
    Nói thế thôi chứ mình biết chắc chắn mình ko out môn này, điểm cao hay thấp thôi.Tự tin đôi khi rất quan trọng nhưng tự tin có khi lại giết chết người ta một cách nhanh nhất!Chiều nay, mình ko chết, mình may mắn hơn nhiều đứa khác nhưng ngày mai...những ngày thi còn lại, liệu sự tự tin cố hữu có làm mình thất vọng ko?Chỉ có biết 1 điều: cố gắng và cố gắng!
    Tin nhắn từ HN, từ một người chưa quen: đã từng đau đớn, đã từng thất vọng nhưng vẫn phải sống, tự tin để mà sống!Đúng rồi anh ạ, trong những lúc tuyệt vọng nhất anh và cuộc đời hãy tha thứ cho nhau.Ngày mai trời lại sáng, mặt trời vẫn sẽ mọc, chưa biết mọi thứ có tốt hơn hay ko nhưng mọi thứ sẽ khác.Và người ta sống được vì những cái khác đó.Đôi khi con người cứ muốn vượt ra khỏi cái bình thường, để rồi hết sai lầm này đến sai lầm khác, đầu óc không lúc nào được bình yên...a ko ở trong số đó chứ ???
    Mai em đi coi nhà, T và Q quyết định rồi, em cũng ko muốn thay đổi, thử di chuyển một lần xem sao đúng ko?Những cái mới luôn hấp dẫn, luôn khiến người ta tò mò.Mà càng tò mò càng dễ chết, em sẽ ko chết , hi vọng thế!
    Mai là một ngày cuối tuần, em biết tối nay thế nào cũng có tin nhắn rằng:lại một ngày cuối tuần nữa, cuối tuần này ko biết làm gì hết!Và e sẽ nhắn lại rằng:đi đâu đó đi, chủ nhật này e lên chỗ bọn trẻ con rồi!!!
    Một ngày bình yên...
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiii, đi sn koo Sóc về vui ghê ah...hihi...hôm nay mình với Nhít cùg nấu....mỗi người 2 món...ah, còn món cháo mực khô của koo Đ nữa chứ...hihi...Chưa thấy sn nào lạ như zi hết a''h....khách mới fải nầu cho nhân vật chính....hix...nhân vật chính thì chơi X-box...mình vừa nấu vừa muốn fi ra để xem...:P...ham hcơi ghê cơ...
    Mặc dù là 5 món hiện diện, nhg nếu kg hết dầu ăn giữa chừng thì còn thêm 2 món nữa roài......trg cái xui cũng có cái may......chứ nếu kg thì kg thể nào jải quyết hết được mí món í...Cuối cùg thì cũng ăn hết...hihi...ai cũng no wa'' trời luôn...nghe ông P nói mà thg ghê....bthg kg ai nấu cho ăn, hôm nay có ng tới nấu ăn ngon cưc...hihi...làm mình với Nhít cũg khoái...chuyện, bao nhiêu công sức cơ muh....ho''ho''....Nhít cứ sờ bụng hết thảy mọi người...hihi...bụg ai cũg to vì no wa'' trời...nhất là của koo Đ, zã man thật...
    An xong là tới màn chụp đủ các kiểu hình và tư thế...acac...zã man ghê luôn...nhìn mà cứ như đang xem Ringu...hix...ứ chơi với mi'' tên nì nữa...mình xem xog nhìn sợ ghê......lúc đi về vào cái ngõ tối tối nữa hcứ....hix....
    Xem nào đi sinh nhật từ 4h mà tận 12h mới về đến nhà...za man ghê...
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sinh nhật thằng em, nhậu say bí tỉ! Hic, sinh nhật nó mà giống như sinh nhật mình quá, hay là mình nhân cơ hội?? Sáng nay đi làm, trời ạ, CN vẫn đi làm bình thường, mà xui wé trời, tí nữa con tàu A321 AOG ở DAD rồi, hai bộ Control của 2 thằng Flap 2 bên cánh là đồ Loan Item. Đã Fault một lần rồi, giờ báo Fault tiếp, tí chết, may có cứu tinh là CRS Level B release tàu giúp. Hú hồn! Tết nhất tới nơi mà để AOG mệt chuyện lém.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 này có tên trên @chip roài....đã...đã...ghê....keke....
    Từ hôm xmas đến nay toàn an hết Mc lại là KFC....hix....Tuần này fải ăn cơm thôi...thèm rau lắm roài ah :(
  10. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    trong khi mi?nh ơ? VN lại lâu lâu the?m Mc với lị KFC, đơ?i dzui thật nhê?

Chia sẻ trang này