1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình trong trường hợp đó thì mình sẽ thương lượng trước,nếu không được hãy dùng phương pháp cứng rắn...vẫn biết điều đó là đúng nhưng sao thấy họ vội vàng quá.Mọi sự thoả hiệp dẫn đến dẫn đến hai bên thông hiểu nhau hơn thì còn gì bằng
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sau holiday sao mình hư thế nhỉ...trở nên lười biếng quá....waking up n climbing up.... now Thỏ ơi........
  3. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Hum ni thứ sáu ngày 13, may là mìn chẳng gặp phải đìu gì xui xẻo
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 ...dịch tôn giáo muốn khùng người luôn, xong còn cày ra chỉnh sửa, gõ gõ tô tô vẽ vẽ.2h sáng mà hai con mắt cứ chống lên nhìn cái màn hình, muốn nổ đom đóm mắt luôn.Hoàn thành tất cả thì ko còn giấy để in...Sáng mai hai đứa đi thi, thế là sáng mới 6h đã lòm còm bò dậy đi in cho hai đứa nó.Cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại tốt như thế, nó thi chứ mình có thi đâu.Tự nhiên lại khom lưng dịch bài, đánh máy, đi in...Nhưng cái máy in chết tiệt đó đã hại mình, đúng hơn là cái máy tính của chủ quán bị khùng, hic bao nhiêu công sức của mình đi tong.Cứ nghĩ đến cái cảnh tối qua và sáng nay lại thấy tự hào về chính mình.hehe
    Thi về con bé kêu: tự nhiên ở trong fòng thi, cầm bài tôn giáo mà nước mắt em chảy dài luôn...Ôi bé con!
    CT gọi lúc khuya, mình đang bù đầu vớ đống tài liệu, nghe nó tiếng được tiếng mất.Lần nào cũng vậy, khi nào nó gọi cho mình cũng đúng lúc mình đang bận, nói chuyện cứ như ăn cướp.Chẳng có thời gian để tâm đến tất cả những j` nó nói.Tội nghiệp con bé.Lần đầu tiên có người hát cho mình nghe qua điện thoại, và nó là cái người đầu tiên ấy.Cái giọng hát mộc, trầm và có chút gì đó buồn buồn của nó làm mình ....không biết diễn tả sao nữa!!!!
    Trưa...Bi nhắn tin hai lần kêu đi ăn cùng nhưng mình ngủ say đến nỗi chẳng hay biết gì.Nó đẩy cửa vào phòng khi nào cũng chẳng biết, kiểu này chắc ai khiêng đi cũng chẳng hay wá.May mà còn kịp nhận ra nó trước khi kêu lên có trộm!!!Lại nhớ những ngày này năm trước, năm nay mà cũng như vậy thì khỏi về luôn đó.
    Tin nhắn từ BT, vậy là cuối tuần này có người được đi chơi, còn mình mai sẽ là buổi dạy cuối cùng cho bọn trẻ.Chiều qua Trang gửi quà cho chúng nó, thấy cảm động vì sự quan tâm của T, cả lớp biết mình đi dạy cho bọn trẻ nhưng hình như ngoài Nam chỉ có Trang là chia sẻ chuyện đó.Những cái nhỏ đôi khi lại làm mình hạnh phúc nhất.Mình còn nợ thằg bé lớp khiếm thị một lời hứa, lu bu quá mình vẫn chưa học xong chữ nổi, làm thế nào để viết thiệp chúc tết cho chúng nó nhỉ???
    Còn mấy ngày nữa được về rồi, sướng quá đi !
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh T cũg về roài...anh cũng dễ nói chuyện chứ kg đến nổi khô khan như nhưg người làm kỹ thuật kha''c....nhưng anh lại cũg kg co'' cái kiểu lãg mạn đến chảy nước như vài người bạn của anh.......Kể thì anh rể như thế là wa'' okie roài...rất hợp với......chị gái......hihi......
    Thấy anh làm việc cũg vất vả ghê.....cứ fải đi lại ở cái đường băng í để check mọi thứ trước khi mi'' con chim khổng lồ cất cánh...hix.....trời nóg thì nóg bỏng....còn trời mua thì gió lanh......hix....đúng là dân kỹ thuật có khác...chịu cực khổ quen roài....:|....nghe anh nói về zụ mai mốt xanh ziên nghèo như mình mà đi về kg có chuyện lượn lò trg đường ống rồi ra máy bay mà fải đi bộ ra...huhu...trời ơi....năng như thế lại còn khệ nệ bao nhiêu là thứ vào jữa trưa....kiểu này chắc die sớm wa....nhưng nếu giảm giá vé nữa thì okie ah...keke....giảm càg nhiều càg tốt.....vác nặg 1 tý kg seo....hehe....
    Hom nay wa koo D được ăn hủ tiếu nà, ăn gỏi cuốn nà...dù kg ngon lắm....nhg mà 6 thag mới được ăn mà lại rẻ như thế thì okie roài...keke...ngày hôm nay ăn nhiều ghê..chiều chiều dip mắt lại....roài còn đi lùng o2 giùm nữa chứ....gặp mi'' ông nì điêu wa''....lu''c nói giá kg nói zụ GST, ...mình đòi take thì plus vào...điên hết cả người....thế thì tính ra mắc hơn ở vn roài...zìa vn mua cho khoẻ lại đỡ fức tạp khi co'' vấn đề nữa chứ....acac...
    Mai được tham gia amazing race nữa nà....hi''hi''....hồii ở nhà xem chương trình này thấy ngưỡng mộ ghê....bi h mình lại tham gia...dù wi mô dĩ nhiền cực kì be'' chỉ là copy lại cái tên cho hoành tráng...hehe....nhưng cũ thấy fái fái....đã...đã...:P....Mong là mai trời nắg để tham gia...hehe...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sắp đượczìa zới mm roài...non wa''...hog học hành j hít ....hog co'' tâm trạg để học.....sợ mình wé ah...acac....
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    huhu.....nhà mình ghê wa''...hog co'' ai mà sao đèn tự bật, tv tự bật vậy nà trời.....hỏi hết trơn mà ai cug nói ro rag nghe tiếng tv nen cứ tg co'' ngươi....mình cũng tưởng thế đến luc'' đi ra hog co'' ai ca....hix...Hôm nọ thì tự nhiên air-con bật......làm cả đêm cứ lo lo....ui chài ời...mình lại ở fòng ngoài có 1m nữa chứ....hix....ghê wa''...hy vọg pp giúp mình....
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa.....hôm nay skip soci va math de review lại stat chuẩn bị cho ngày mai thi.....chưa lúc nào cảm thấy sợ như bây giờ....review lại hết cảm thấy bấp bênh, kg thật sự hiểu rõ làm mình cảm thấy lo......lo chứ, mình kg muốn thua kém ai....ngày xưa, bi gọi là ngốc mình chỉ đơn giản nghĩ rằng uh, thì thấy cũng vui vui hay hay nên hcấp nhận nhg thật sự mình kg muốn mọi ng nhìn mình = ánh mắt rằng minh ngốc......
    Mẹ chuẩn bị tư tưởng trước khi đi cho mình rồi nhưng nếu kg là gì thì cũng buồn lắm chứ.Mẹ đã hy sinh rất nhiều rất nhiều cho mình mà vậy mà đổi lại mình đã làm gì được cho Mẹ đây....chả làm được gì cả....miệng mình lúc nào cũng nói thg Mẹ, yêu Me nhg mà tại sao lại kg làm Mẹ vui được = điều nhỏ này kia chứ.Mình là đứa con như thế sao!!!!!!!
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tối qua,
    Được ăn tối ở một nơi sang trọng với cô cũng là niềm ao ước, được hòa nhập vào thế giới thượng lưu, được biết đến cảm giác "thượng đế" ...Trước khi đi cô hăm hở lắm . Nhưng tất cả không như cô tưởng , nhạc nhẽo , xa lạ , lạnh lùng ... Cô phải cố gắng nói nói cười cười. Tất cả là sự gượng ép
    Tự dưng thèm hộp bắp xào hay xâu cá viên chiên với ly cafe vỉa hè quá. Nó quen thuộc gần gũi với cô hơn .
    Tối nay
    Cũng một nơi sang trọng hơn thế , đông người hơn, chuyên nghiệp hơn, hòanh tráng hơn ... ( theo như chương trình cô được biết) nhưng không biết như thế nào nữa , chắc cô phải cười nhìêu , nói nhiều , chào nhiều , chụp hình nhiều hơn...
    Tối mai,
    Một cái hẹn với bạn , ăn quán cóc , cafe lề đường. Sao cô thâý nôn nao hăm hở đến thế. Có lẽ cô được về với chính bản thân mình thì phải?
    .....................
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Éc, mới mua được con Yamaha Exciter, ky cóp mãi lâu nay, hic. Tốc độ, mạnh phải biết, lại cực kỳ thể thao nữa chứ, đúng là Exciter!

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]