1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chai_qn

    chai_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, được làm mod diễn đàn edunet, không biết cóa thành viên ttvnol ở quảng ngãi hay ghé thăm edunet không!
    Nếu có thì liên hệ nick edunet: Chai nhé
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tình hình khẩn cấp ghê ah.......
    Đang ngồi nghe rên rỉ, thấy đập cửa rầm rầm chạy ra......nước chảy lên láng roài...hix...Chả hiểu sao nước cứ trên nóc mà chảy xuống.....:|....cả đám quýnh wa call chủ nhà, pà nì đang ngáy ngủ pass wa security.....security là 2 bác jà jà....bụng hơi to to nên chắc hong mún vận động nhiều :|, thế là pass wa management, mà zời ơi management ngay lu''''c mid9 làm j còn àm việc mà đòi co'''' report từ management chứ.....hix, hay tại biết là bọn sv mẹt mũi non choẹt nên cứ pass wa pass lại......
    Tình hình vẫn kg khả wan, cả nhà quýêt định kéo 3ng xuống security để các bác fải vận động.....co'''' lòng tốt giu''''p các bác vạn động chứ ngồi nhiều hong tốt cho sức khoẻ của người già.....:|, sau khi bác lên, xem xét tình hình có vẻ rất chi là serious chứ hong như bác nghĩ khi mình xuống report...hix...bác chỉ chỗ để tắt van nước, dặn dò nên dự trữ nước = các fuong tiện có sẵn......sau đó bảo thêm nên đợi sáng đẻ báo cho management chứ bác cũng kg làm j được vào lúc mid9 này cả...huhu...cả 5 đứa con gái....đứa nào cũng chúa xài nhiều nước thế muh bi h...acac....nan giải wá :|.....mai lại vào bữa cuối soci, hong lẽ skip ở nhà chỉ vì hong co'''' nước hả zời ơi....;-S...
    Mà seo cứ dọn tới đâu là chỗ i'''' có v/đ....hong hiểu nổi.......lần trước move out chỉ vì nhà bán, hy vọng lần này hong move out sớm vì chủ nhà sửa nhà chứ...fê wa'''' òi....:|
    Đến lúc way vào thấy load xong fearless òi, mừng ghê...nhìn lại seo load j co'' 1/6 ah...huhu...fần còn lại chạy đâu roài chài ơi....load lại thì hong cho load chỉ vì bandwitch...điên j đâu ah chài....vì fin nì là fin cuối của LLK nên mới tích cực zị chứ hong đợi bản đẹp load lun òi.....sau khi xong 2 fần của fearless, roài copy thêm mí fin nữa từ mobile hdd của QA....thì cái hdd của mình còn có 4gb ah....hix...khổ tâm ghê, đã dằn long hong load thêm mà còn zị nữa.....mai fải vác gia tài cho heo mượn.....hix, cái mày của heo j mà co'' moi 1 fin, chác xài chưa tới 10gb đâu wá....làm mình lại muốn load típ ghê......mà cả đống fin của mình chắc mời coi chưa tới 10 fin trg đó :|......zị mà cứ khoái load là seo zị chài ơi......" bạn " nói mình tham wa''.....fin nào coi roài thí del đi nhưng mà muốn giữ sau này coi lại....kiểu này chắc cũng fải mua cái mobile hdd wa''....ngồi burn chắc chít wa''....:|......muh, hông biết burn mới khổ chứ :|....đúng là coủnty side có khác ah :|
    Hoàn thành kế hoạch stat1....con 2 thì chiều mai liếc wa xi'''' vì hôm nọ test vẫn nhớ sơ sơ :-" ....break time.......:D......vào ca cẩm để " bạn " thấy mình vẫn đã way lại sự nghiệp con chủ bán than ...hehe....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 28/02/2006
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi hắn tự hỏi mình: "Ta có vừa lòng, an phận khi làm việc với công việc hiện tại không?". Đã từ lâu hắn quan niệm làm việc bất kỳ chỗ nào, từ Tư nhân đến Nhà nước đều làm thuê cả. Đều phải cày bừa làm việc, phải cư xử thế này, chịu nhiều áp lực, mà quan trọng là không làm chủ được, không quyết định được, nhiều việc thấy đúng cũng không thể làm; nhiều việc thấy chướng tai nhưng đành im lặng. Tại sao, tại sao phải như thế?
    Giờ hắn đang mang một mong ước làm giàu và quan trọng hơn, làm chủ. Nhưng có làm được không khi mà hắn chưa có một số vốn vài trăm triệu trong tay? Vay ngân hàng ư? Hay là mượn ba mẹ? Làm khổ ba mẹ nuôi ăn học thành tài giờ phải xin tiền nữa ư? Hắn đang nung nấu một niềm tin cháy bỏng, khi nào có trong tay khoảng 150tr, hắn sẽ làm một cái gì đó, thật mới, thật hay. Lúc đó hắn sẽ thật sự tự tin và làm chủ những gì mình muốn làm. Nhưng đôi lúc hắn băn khoăn, một mình hắn liệu làm được gì không? Kiến thức của hắn liệu đã là cái gì trước thương trường? Kiến thức về kinh doanh, thương mại, marketing không có, vậy xác suất thành công của hắn là bao nhiêu? Liệu với một nguồn vốn nho nhỏ như thế với một lòng nhiệt tình, một niềm tin như thế đã đủ chưa? Xung quanh hắn, đồng nghiệp không mấy mặn mà với ý nghĩ của hắn, hắn nhìn quanh mà không thấy ai chung ý tưởng với hắn thành lập một công ty riêng. Hắn đang chờ, và hy vọng, sẽ có những người trẻ, cùng chung chí hướng với hắn cùng chung sức trong một tương lai tươi sáng hơn. Mong lắm thay!
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @Vinasat : Bạn cần 150 triệu để mở một công ty và làm giàu? nếu có trong tay 150 triệu thì bạn sẽ có thể làm được một cái gì đó? Có vẻ như bạn đang đi ngược lại với "quy trình khởi nghiệp'' đấy. Các Quy trình đã được công nhận thường đi theo hướng này : Có ý tưởng -> lập dự án-> tìm nguồn tài trợ -> khởi nghiệp.
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị scold ==> bùn......
    Đã trả lời thế mà bạn vẫn muốn ctỏ với mình là sao nữa.....hôm nay, mình qđ hong nói chuyện với B để bạn an tâm vậy.......Vậy mà B lại giận mình vì mình cứ hay suy nghĩ linh tinh....Ôi, mình chả có í j ở chuyện này cả thế mà nói mãi bạn vẫn kg hiểu chứ....nếu co'' j mình đã kg ghép cả 2 lại trước khi đi., nếu có j mình đã kg vun vào như thế........Mình jận B chỉ vì B kg chịu rõ ràng.Nếu kg có j với bạn thì đừng để bạn hiểu lầm.......bạn kg chịu hiểu mà chỉ muốn ctỏ với mình......Cuối cùng B là ng lam hoà trước với mình và đã nói nhưng câu mà chưa bao h mình hình dung B thốt nên được.......
    Cả 2 chơi với nhau lầu như thế là do đều nhí nhố và thật sự nói hcuyện thoải mái.Mình kg e ngại với B chỉ vì mình cảm thấy nói chuyện với B ngay từ ngày đầu kg có j rắc rối cả.....kg hiểu sao ngày trước mới gặp B mà mình khai tuốt tuồn tuột....hix...đúng là ngốc muh........
    Sau chuyện này mình vẫn nghĩ rằng nói chuyện với con gái fức tạp wá.....mệt mỏi wá.......Vì vậy nên giới hạn của mình là đúng mà.....
    Thấy "bạn" ol nhg mà kg muốn bạn nghe mình than thở....nếu vô tình "bạn" đọc bài này thì thôi đành.......chỉ mún viết cho khỏi bùn ngủ......Tự nhiên kg mún làm fiền "bạn" or bất kì ai hết chỉ vì mình là con của chủ mỏ than.:|......Mình qđ ngày nào có niềm vui, mới chat với " bạn" vậy.......
    Mai mới lại có ng sửa ống nước.....chán ghê, vậy mà cứ kêu condo thế này thế kia.Gặp lão manager này khìn hay sao i'' .Thấy mình nói là vnese, tự nhiên hỏi vnese nói được eng ah...acac...cứ như mình ở rừng rậm nào wa i''...:|, potay lun.....lần trước thì bị hỏi là có biết dùng máy giặt kg, nhà có máy giặt hong.Bây h mới thấy được tác hại của việc kg update thông tin.......:|.Chắc mí ng này nghĩ vnese là cái xứ sở chiến tranh vẫn còn, nên sẽ lạc hậu wá....:|.....potay toan tập.....
    Cố lên fải xong chp này mới được lăn lên giường.Ai biếu, định ngủ 1h thoai dậy rvs.Ai ngờ đấu......hix.....đành bù vậy.Mí hôm nay thay nước = cafe, cái ruột chắc đen thùi lùi.....nhưng mình kg lo = cái bao tử :|.Chán thật đấy, cứ biểu tình như hôm nay chắc đền final hết sạch đống thuốc mm tiếp tế wa'' :(
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một chiến hữu đám cưới, vậy mà tiếc quá không thể đi được, lý do đơn giản là phải đi làm. Đưa phong bì mà thấy tiếc quá :).
  7. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi kon ko viết, chữ nghĩa loạn xạ trong đầu, những ý tưởng, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Viết đi rồi đọc lại, thấy mình ẩm mốc trong từng câu chữ, có gì đó gượng gạo...Chán thật đấy!
    Dọn phòng...tự nhiên tìm thấy nhiều thứ hay hay, mà hay nhất là tập thơ của Vi Thuỳ Linh con bạn gửi tặng hồi xa lơ xa lắc!Nhớ cái thời ngông nghênh cùng NĐ,nghe TTH hát nhạc NĐ, đọc thơ L và h thì cũng đọc thơ L, một Nguyễn Thế Hoàng Linh khác!Rồi nhận ra đừng mềm yếu thế,đừng sống bằng cảm xúc,trăn trở về những thứ sẽ đợi mìnhở tương lai.Nhưng lại vẫn yêu,vì đó mới thật là mình: trẻ con, yêu thương trọn vẹn,yêu thương bằng mọi thứ cảm giác,yêu con người...
    Đt của má...dồn dập những câu chuyện, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Những nụ cười gượng gạo, những niềm vui ko trọn vẹn, những cái nhìn trăn trở...Nhiều lắm những điều chưa nói được.
    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay!
    Đã nhiều rồi tìm anh,
    Em không nhớ đã tìm gặp anh,
    Biết bao lần rồi?
    Một mình vỡ oà,
    Chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Trăng vừa tròn mười chín!
    Em đã thả đi bao nỗi buồn
    Buộc bằng tóc rụng,
    Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    Mà chưa thấy nắng lên,
    Em oà vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau,
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời.

    Vẫn hay dặn bé rằng dù thế nào cũng fải sống tốt, cũng fải ngẩng cao đầu mà bước, nhưng cũng ko nghĩ được rằng đến một lúc nào đó mình ở trong hoàn cảnh đó mình sẽ như thế nào?
    Đến một lúc nào đó...
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hix, hong biết làm sao bi h nữa ah.....cứ 1 bài okie, 1 bài thì bad.SS cũng nói mình roài, SS hong hiểu seo lại như thế....mình còn hong hiểu bản thân mình chứ nói j tới SS......haiz....Có lẽ SS mà hong cho mình vài lời kg êm ái chắc mình hong chịu tập trung wá.....T.T
    Mock n EOC is coming.......ayyo, thế mà kế hoạch luôn luôn bị fá sản là sao vậy chài ơi.....potay mình roài, khỏi cứu roài.....:((.Nhức đầu wá, mún ngủ xí roài dậy học pài mà sợ như hôm nọ lại fá sản kế hoạch.....seo muốn nhờ " bạn" msg gọi dây mà thấy fiền wá.....Đúng là t2 có test có khác, chưa bao h list Y!M của mình lại ít ng ava như thế...acac...tinh thần học tập của pà con lên cao, kg thể nào mình cứ trì trệ mãi được....Seo dạo nì lại hay thil lượn khu nhà mình thế nhỉ ......
    Hôm wa, mới fát hiện khá nhiều ng đã có cái kiểu typing giống mình......vui vui........Nhất là o.V.....nghe o. í tâm sự tình củm muh typing theo fong cách của mình.....hehe......làm cho mình cảm thấy đỡ áy náy nếu là 1 wân sư wạt rách.....:|....khổ thân, sao cứ fải khổ vì ng iu hoài zị chài.......Hỏi thế gian tình là jjjj.......
    Vẫn chưa sửa xong mà pà J nì cứ fàn nàn mãi thoai ah.....:|, cô nì mà tới nhà koo P, T đảm bảo ngất ngay cửa ra vào...acac...nhà mình nổi tiếng là sạch và gọn thế muh cứ ca cẩm mãi....:|.....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 03/03/2006
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hùi xưa, cứ mũi lần thấy pài của thỏ nọc là pánh, k xèm đọc, zì đọc thí nhức đầu wé, hong hiểu cái dek gì kả. Hôm ney tức wé, thử đọc lợi một kách kỹ kàng, xì thấy cũng hay, mắc kười wé chời. Bi h lợi tiếc chuẩn bị làm, hong kòn xời zan để đọc típ, tí nữa hết ka mới lên in tẹc nét đọc tiếp dzạy. Thui bai nhá.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cái j cũng vậy ah, đừng có fán xét 1 cách fiến diện khi mà mình thật sự chưa tìm hiểu kỹ.....nhất là ol thì chỉ biết nhau nhiều wa các bài viết thôi ma......
    Thỏ vẫn thik mình là mình, vì thế nên vẫn giữ lai kiểu typing của mình như thế....hi`hi`...
    Muh typing kiểu nì cũng đâu fải dễ đâu ah.....hehe.......
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này