1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vào làm cv của 1 con chủ mỏ than.......
    Freedom, hạnh phúc ghê.Làm 1 giấc từ 11h bây giờ mới mở mắt.....lâu lắm mới có được cái cảm giác đứng trong gió mà chờ ánh nắng chiếu vào.......
    Một ngày dàiiii, kg còn cảm giác tất bật thời gian kg thấm vào đâu của 2 tuần trước nữa.......
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 15/03/2006
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn nhiều thế, buồn chuyện của mình không đủ sao mà lại đi buồn chuyện cuả thiên hạ. Đúng là nhân gian có những lúc không thể hiểu nổi.
    Người có những bài viết cao siêu như S. thì lại là người quá tầm thường trong đời thực, thật thất vọng cho đời.
    Chị nói đừng tin ai nhiều quá , mà đúng thật . Họ làm mình hụt hẩng .
  3. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    9h30 :chị đợi em ở vp Đoàn nha!---> lóc cóc chui vô trường, nộp báo cáo.
    9h35: em rảnh ko? / Dạ / Em làm dùm chị cái này đi, 11h30 đưa chị, đi họp luôn. Còn cái bản khai này em cầm về điền luôn cho đủ, hết người rồi!
    11h30: họp, kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm---> Nhảm, người ta sắp đi hết hoạt động cả năm học rồi mới lò dò đi kiểm tra ba cái cũ rích. Đói,mệt, buồn ngủ!
    Cái anh trưởng đoàn kiểm tra kì dị, đọc hồ sơ mình đã đời rồi quay sang: em ở ĐN hả?/ Ủa chứ từ nãy giờ anh đọc cái gì?Em có ghi quê quán, hộ khẩu thường trú trong đó mà!!!!/ À.... --->???
    Đến màn phỏng vấn, chịu hết nổi, có bình chọn mỗi cái danh hiệu TTH thôi mà phải kêu từng người vô hỏi này nọ.Cứ y như đi phỏng vấn xin việc ấy, làm mình nhớ đến chuyện cái lần đi phỏng vấn hôm trước, chuẩn bị cho lắm, lên dây cót tinh thần cho nhiều vào cuối cùng chị ấy hỏi toàn những câu vô duyên! Cũng may là ông này ko quay mình mấy cái câu đại loại như vậy. Mình viết bản kê khai thành tích lúc đang buồn ngủ, chẳng nhớ viết gì, đại loại như chỗ nào hỏi thành tích thì mình ghi vô nothing. Lần trước đã bị chửi một lần vì cái tội ko coi lãnh đạo ra gì ấy nhưng may wá, lần này anh này ko quan tâm lắm đến chuyện đó, được cái qua phỏng vấn mình được cãi nhau. Đói bụng mà sao nói hăng thế ko biết, ông đó đúng dân xã hội học luôn!
    Cuối cùng thì qua 2 được 2 cái bóng to đùng trước mình, chẳng có cảm giác gì. Vui á? Bi sẽ nói gì nhỉ? Mình ko quan tâm lắm mấy chuyện này, nhưng qua đó nhận ra một bài học lớn. Có lẽ cần nói chuyện lại với aT... Phức tạp thật đấy!
    Bé CT bị sốt xuất huyết, mà ko hiểu sao chị PT biết mình quen nó, tự nhiên thấy tin nhắn lạ hoắc, đưa cho mình cả số phòng, bệnh viện nào, dãy nào...Thì ra cái sự thoắt ẩn thoắt hiện của mình cũng làm cho người khác quan tâm.Dzui nhỉ!
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, quả là những ngày không bình yên của ttvn. Cái nơi bình yên nhất như Zim giờ cũng ồn ào lắm chuyện. Không dưng chuyện của nhân gian lại làm mình khó chịu, bực bội cả ngày, nực cười thật.
    Nhân gian ơi, quả là đời nghiêng thật rồi!

  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chỉ được tô miến nên bi h đau wa''...biết thế mà sao chả mún an j cả...chỉ thấy chán chán là seo nhỉ......:|
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 17/03/2006
  6. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sống trong cảm giác không bình yên , luôn lo sợ , buồn thật . Rối như canh hẹ !!!!!!!!!!!!!!
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều bận rộn nhưng vui thích ngày nào cũng có cảm giác như thế
  8. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, hôm nay là ngày cuối tuần , từ khi Cún con chào đời, ngày cuối tuần luôn là "ngày đợi mong" của mình. Cả tuần chỉ có mình loay hoay với Cún, ngày cuối tuần có thêm XO, đầy đủ cả nhà!
  9. chai_qn

    chai_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuấn thật!
    Sao mà thấy chán phèo phéo pheo nhỉ!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm ngồi đếm những chuyến bay đêm, biết bao chuyến bay cất cánh.....Một chuyến, ngay buối sáng bay về VN.Mong xiết bao được là 1 trg những hành khách í.....
    Sao dạo này cứ hay vơ vẩn thế kg hiểu nỗi mình nữa.càng ở lâu lại càng muốn về......

Chia sẻ trang này