1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em làm việc nhiều quá. Mệt kinh khủng! Về nhà chẳng có gì ăn, vậy là cứ... mì gói.
    Mấy ngày nay em kg vui, kg vui một chút nào hết. Chuyện này chuyện nọ cứ đến rồi đi, đi rồi đến. Toàn chuyện thiên hạ nhưng lại tác động thật mạnh đến em, làm em cứ suy nghĩ lung tung, và rồi mất ngủ. Vô duyên thật!
    Vẫn là cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, làm em cứ trôi lững lờ...
    Mai lại một tuần mới, mong rằng em sẽ tốt hơn.

  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Một ngày cuối tuần lại sắp trôi qua, và sắp bước sang một ngày mới. Buổi tối ra đường đi dạo, không khí mát dịu cả ngừơi, nhưng không thích đường xá quá đông xe cộ qua lại như thế, và phải hít thở cái không khí khói và bụi mà cây xanh thành phố thì không có nhiều......... Bước vào siêu thị, đông người quá, vì có thể đây là tháng khuyến mãi.... nhưng hàng hóa sale off thì quá tệ.... không thể mua được......
    Ghét nhất là khoảng tầm > 20h30pm , là giờ cho phép những chiếc xe tải, xe container chở hàng chạy len vào nội thành, hơn thế là nó mang lượng khói, bụi đáng kể vào ........ thật khủng khiếp, đôi khi không thể tưởng tượng nỗi.... một bức xúc lớn đây !!!
    Bước vào Quán cà fê thì có lẽ nhẹ nhàng để thư giãn, yên tĩnh và dễ chịu hơn....
    Về nhà - là nơi an toàn và thoả mái nhất , bi gìơ phải đánh một giấc đến sáng sớm mai lại phải chuẩn bị cho một ngày làm việc mới nữa rồi.......
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Ba con mình xa xỉ thật Ba nhỉ ! Đi ăn Don với ram nướng ở BĐT xong con lại gạ Ba đi Nir vì bíêt Ba chưa vào đó bao giờ, Ba nói quán ấn tượng nhưng ồn quá thế là lại lòng vòng ghé SĐ, Ba nói thôi ghé KBC đi vì cái tên nghe sến quá ! Ẹc....giá thức uống buổi tối ở đây kinh thật.
    Con đưa ba đi để nói với Ba thật nhiều nhưng cuối cùng thì con cũng chẳng nói được nhiều , thấy ba vui là con mừng .
    Tự dưng nhà mình hôm qua làm 1 bàn tròn tranh luận vì chuyện của gia đình người ta, ba nói không tham gia nhưng lại đưa ra kíên . Chán !!!!!!!!! Chuyện nhà người ta nhưng sau này lại liên quan đến con gái Ba nên Ba Mẹ mới hào hứng thế, thảo nào!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    setting a new trend......
    Mai lại bắt đầu fighting tiếp tục. Đây là cơ hội cuối roài nghen H...kg còn lần nào để thử ngiệm đâu.....Aja...aja...fighting.....7 tuần nữa thôi.....sau 7 tuần sẽ được nhiều cái lắm....bây h hãy từ bỏ tất cả.Kg được linh tinh gì nữa.Ăn chơi 4 ngày đủ rồi....Nào, hãy cố lên nào...kg có cái j mà kg có cái giá cả....nào, cố lên nhá....
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn đám cưới đồng nghiệp, sinh năm 77, đồng nghiệp đang tu nghiệp ở Mỹ 2 năm, còn 1 năm nữa, zợ của đồng nghiệp làm ở Ngân hàng. Đám cưới ít người, vì cô dâu chú rể đều ở xa ĐN, mời 170 người, nhưng chỉ đi có 100! Thấy buồn, ít người quá.
    Đám cưới gần tàn, chú rể xin hát một bài hát, một bài hát cực kỳ buồn, chú rể giới thiệu đây là bài hát mà chú rể hát tặng cô dâu vào sinh nhật cô dâu năm ngoái, lúc chú rể còn mài đít quần bên xứ người. Bài hát buồn, buồn quá, mọi người ai cũng thấy không khí trầm lắng, trầm lắng. Bỗng nhiên cô dâu oà khóc, bước từng bước vội lên sân khấu, quàng hai tay ôm chú rể mà khóc, chú rể lúng túng, giọng hát nghẹn ngào đi hẳn. Tuần sau chú rể qua lại xứ người, để lại cô dâu chờ đợi thêm 1 năm nữa. Nhìn 2 con người hạnh phúc đó, mọi người đều thấy nao nao, ai cũng trầm tư suy nghĩ, người nhớ về những phút giây ngọt ngào, kẻ nuối tiếc chưa có tình yêu đẹp. Còn hắn, hắn bỗng trầm tư hẳn, trầm tư, nhưng hắn không hề suy nghĩ gì cả trong đầu, trong đầu hắn trống rỗng. Hắn như đang rơi vào một cõi THIỀN của Phật, một cõi sắc sắc không không, mông lung, vô định. Hạnh phúc là gì? Hắn không hề mơ đến một gia cảnh giàu có, không mơ đến đỉnh cao danh vọng, đơn giản vì hắn tự nhủ, những thứ đó chỉ là phù du, nhạt nhoà lắm, sẽ trôi vào hư không. Đối với hắn, hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản là nắm tay NÀNG đi giữa nhân gian. Than ôi...
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, mình cứ suy nghĩ lung tung, gần như ít tập trung vào công việc nhiều thì phải. mà cũng chẳng biết là mình suy nghĩ cái gì, và nếu mà suy nghĩ thì sẽ làm được những gì ?
    Một cuộc hộp của phòng XN thừơng diễn ra, : Hy vọng phòng của chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mang lại hiệu quả tốt cho cty, vâng ! những lời nói ý nghĩa và đúng đắn của ai đó sẽ tác động rất nhiều đến suy nghĩ, trăn trở của mỗi chúng ta. Rồi một cuộc nó chuyện khác, mà tôi chỉ có thể tâm đắc và nhớ mãi một câu nói hết sức đúng đắn của anh là : " Đất nước chúng ta đang sắp trở thành thành viên WTO và đang từng bước khẳng định mình trên thế giới, mỗi chúng ta phải hiểu và ý thức được diều đó.... có thể làm được bất cứ điều gì dù chỉ là một điều thật nhỏ nhoi và bình thường, và thậm chí khi chúng ta đi Toilet thì cũng nên cầm lấy một thông tin gì đó, để được đọc và được học thêm nhằm tích luỹ thêm vốn kiến thức, nó thật sự rất quan trọng ở mỗi chúng t.......
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nó cũng chuyển được chuyến đi S. cho cô bạn đồng nghiệp. Nhìn cô ấy hớn hở, lăng xăng với chuyến... "xuất ngoại" đầu tiên trong đời, nó thấy vui vui.
    Cuộc đời, đôi khi sự ngán ngẫm của người này lại là niềm mơ ước của người khác...

  8. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, quay qua quay lại là thứ 6, cứ như cái chong chóng, còn biết bao nhiêu việc dồn đống lại, cứ như thế người trăm công nghìn việc ấy nhỉ???
    Đứng thứ 4, cũng không tồi nhỉ? Cái đội đi thi chỉ biết mặt nhau trước khi thi, tài liệu 9h sáng đưa, 4h chiều thi, chưa kể thời gian ngủ trưa vậy mà được những 145đ. Nghĩ cũng lạ, hay mình tài năng nhở???Ôi trời!
    Hôm nay lại nghỉ speaking, chứ k thì làm j` mình online giờ này. Cũng chỉ vì mấy cái thông báo thôi chứ ko thì đã chui vô ngủ rồi,cán bộ?trách nhiệm?ặc...
    Làm một công cuộc cải tổ từ trên xuống dưới, thành công hay thất bại còn ở phía trước nhưng quan trọng là dám thay đổi, để xem nào. Sẽ có những cái tốt, sẽ có những cái xấu nhưng ít nhẩ k khí mới sẽ làm mình đỡ ngột ngạt hơn.
    Chiều nay H nói về bài báo, một bài báo viết cho một cuộc thi mà nhân vật chính là mình. Lại nhớ chuyện con bé P ở HHT, suốt ngày cứ xin theo chị để viết bài. Cũng may, cuối cùng con bé cũng xếp ý định đó vào ngăn tủ, mình chẳng có gì cả, bình thường hơn tất cả những điều bình thường trên cuộc đời này, chỉ được cái to mồm!Còn cả chuyện trái tim hồng,tim đỏ gì đó nữa, ko biết cái hồ sơ của mình nó lưu lạc phương trời nào. Cái giấy khen mà mình cất giữ bấy lâu cho kỉ niệm đã bị lôi tuột vào cái đống hồ sơ chất chồng ở văn phòng, ko hiểu nó đang trôi dạt nơi nao?Hi vọng nó không mất! Cái bệnh thành tích nó giết chết ko biết bao nhiêu con người rồi, sao lại có nhiều người đi vào vết xe đổ đó thế nhỉ?
    Suýt nữa trưa nay ngủ quên, đi về mệt,bỏ cả ăn, nằm mơ màng. Cả phòng đi cả, chỉ sợ bỏ giờ buổi chiều, m ay mà còn có ông anh trai dễ xương kêu mình dậy. Nghĩ cũng tội, tự dưng bị con em hành hạ, ko cho ngủ trưa bắt canh giờ gọi điện kêu nó đi học. Mai ổng ra thế nào cũng hành hạ mình, hăm he lâu nay rồi. Cộng thêm cái tội phá aQ nữa, coi bộ lần này mình bị xử đẹp rồi. Nhớ cái hôm mình nói chuyện mình đã chui vô đăng kí làm thành viên box NT vì có anh trai ở NT, ổng cười tí tởn còn hô lên: vậy em chịu làm dân NT rồi nha!!Kì cục, chỉ làm thành viên cản box NT ấy chứ ai làm dân NT khi nào,rõ là...
    Chiều nay mới đọc lại tất cả mail lớp, cũng ko trách thầy được, như thế thì buồn là đúng rồi. Lại sẽ có người đổ lỗi cho sự nông nổi của tuổi trẻ, mình không muốn nghe cái từ đó. Cứ là người trẻ là được quyền sai lầm sao? Người ta cứ nói mình may mắn vì mình còn trẻ và vì còn trẻ nên được phép sai lầm bởi mình còn có cơ hội để sửa sai ở lần kế tiếp.Mình k tin thế,có sửa thì cũng đã sai, cũng đã làm đau người khác rồi. Làm sao lấy lại tất cả những điều đó?
    Cũng như H,có cần thiết phải minh bạch, rõ ràng, phải gọi tên cái điều đó k? Ai trong đời cũng một lần sai, và cái người ta cần nhất lúc ấy là sự khoan dung, độ lượng của người khác. Lẽ nào H ko hiểu điều đó? Tự nhiên mấy hôm nay thấy xốn xang cho D, hôm qua lúc anh Tú đưa bài cho D, cứ nhớ đến câu nói của D lại thấy buồn. Một bài học quá đắt cho những người trẻ như D, như mình. Cuộc đời ...rồi mình sẽ còn fải trả bao nhiêu cái giá đắt như thế nữa??
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt là 6h rồi...kg muốn nhúc nhik j cả, tự nhiên lại nhớ Bố. Nếu Bố mà thấy mình cứ nằm ườn ra thể nào cũng nói : dậy thôi con gái....hihi, lúc nào mình cũng bé bỏng trg mắt Bố.....
    Mà sao dạo này cứ rảnh ra là nghĩ tới Bố rồi lại.....Có lẽ mình sợ thất bại, sợ Bố buồn vì con gái của Bố mà sao lại thế được kia chứ.....con đường mình chọn cơ mà vậy thì hà cớ j mình lại thất bại được nhỉ.....
    Kg thể nào như thế được....
    Muốn được nghe Bố nói : "úi zời "mỗi khi mình làm or nói j hơi wá lên 1 tý.....
    Hôm wa, nằm mãi mới nghĩ ra được cái câu Bố nói là j. Thế mà hồi trước chả bao h chịu để tâm j hết. Bây h thì muốn biết thì lại sẻach or hỏi ng khác......Ở nhà, muốn hỏi vấn đề thời sự, kinh tế j Bố cũng biết hết.....Bố chăm đọc báo xem thời sự ghê cơ. Mình toàn làm nũng để được xem game show or hoạt hình vào nhg lúc như thế.....Bây h nhiều khi đọc báo ứ hiểu lại chả biết hỏi ai...
    Lâu rồi, lâu ơi là lâu chưa ăn ổi Bố cho nữa....Lâu rồi kg có ai fụ con giải quyết nhg món ăn con nấu kg thành công nữa rồi. Uh, đúng rồi. Bố nói " con gái Bố lớn rồi, fải chịu trách nhiệm nhg việc mình làm chứ.".....Nói thế chư, Út nấu món gì dù ngon hay dở Bố cũng ăn muh....Bố đâu có nỡ để Út giải quyết 1m như thế đâu Bố nhỉ....
    Lâu lắm kg gọi Bố là anh T nữa, kg gọi là Bọ nữa......Hôm nào, Bố nghe Út của Bố gọi thế là thể nào Bố cũng biết....chà, con gái....sao nào.....hihi.....Sao con kg có thói quen mè nheo Mẹ, chị or anh mà toàn nhõng nhẽo với Bố thôi nhỉ mạc dù Mẹ là Tổng còn Bố là phó thui ah......chắc tại, sác xuất thành công khi nhõng nhẽo với ẹ kg cao như với Bố......con gái Bố khôn nhỉ.....
    Dạo này các bạn về nhiều con cũng muốn về để được ngồi với Bố rồi nói chuyện với Bố......Bố biết kg, lúc đầu khi Bố vừa đi xa thế con hay bị a M giận vì cn đang lẽ đi chơi với anh í mà con cứ bỏ đi đâu í......còn trg tuần con đi hoc đi làm mệt wá, chả muốn đi đâu nữa cả.......Vậy nên con gái Bố mà kén rể thì sẽ kg chịu đi xa như bây h đâu.....thật đấy ah, đi xa nhớ Bố mà....Bố nhỉ....kg fải con đang mè nheo xin về đâu.......đừng nghĩ xấu cho con thế chư Bố.....
    Lại thêm 1 cuối tuần nữa rồi Bố nhỉ......
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Thỏ: Đọc những lời tâm sự của em với Bố, thương thật! Dù Bố đã đi xa nhưng trong lòng em Bố luôn ở bên cạnh, em nhé.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]