1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chúc may mắn, ông bạn nhé!
    Tăng lương 25% nhớ chia cho tast..... 15% nhá.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Càng gần tới deadline sao lại càng sợ thế nhỉ........Câu nói í càng làm minh ám ảnh thêm.....
    Ngối nói chuyện với koo mình an tâm fần nào nhưng mình kg muốn là kẻ thua cuộc......kg thể như thế được....ghét cảm giác là ng thua cuộc.......
    Grand Hall đủ sức chứa đến 400-500 ng mà đã thấy sợ khi bước vào.......bây h lên Expo gấp 5-6 lần GH nữa thì có khi lại lăn ra đấy wá.......
    Sự lựa chọn này có sai lầm chăng? Kg thể.......
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì, một ngày như mọi ngày ......... Ngày cuối tuần trôi qua quá chi là nhanh......., thiệt tình mà nói thời gian nghĩ ngơi của mỗi chúng ta gần như không nhiều lắm .......
    Chẳng hạn như một ngày CN, bộn bề cv nhà, xoay tới xoay lui vào buổi sáng, rồi kết thúc một buổi sáng .. Vào buổi chiều, tập hợp 6 thằng nhóc cháu để tìm một trò chơi hay chở chúng đi đâu đó chơi, tội nghiệp chúng ... cũng phải đi học từ ngày thứ 2 -- thứ 7 nữa chứ, thậm chí có ba mẹ ép chúng học thêm vào ngày CN.......
    Vì thế, chúng thèm lắm trò đến ngày CN là chúng thích lắm,một hai đòi ba mẹ gọi đt để tập trung nhà đứa nào mà chơi...
    Mà ba me chúng thì cứ mãi mê công việc, kiếm tiền....... thật ít có thời gian để cùng chăm sóc, và quan tâm chúng nữa... mà ở TP, sân chơi Thiếu nhi thì có vẻ thiếu trầm trọng..... Nếu có dẫn chúng đi chơi thì chỉ có thể vào Công viên Khủng long ở ĐS, vào Siêu thị cho chúng chơi games, hoặc dắt chúng đi đến những tiệm sách cũ mua cho chúng Siêu nhân Gao, hoặc mua những tập Holter, hoặc có thể là tranh thủ mua vài đĩa VCD " Chuyện ngày xửa ngày xưa" của Nhóm anh Thành Lộc cho chúng xem..
    Cần lắm một sc trẻ em ......... uớc mong của ta vẫn là thế.... và cứ ước mong, một ngày gần đây sẽ thực hiện đượccccccc ....
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em nghỉ Luật vì không đủ sức ngồi trên lớp, nhưng rồi đến chiều thì không thể nằm mãi được, chỉ cần nằm 1 ngày là em sẽ nằm luôn.Em biết,và cố gượng ..và cũng qua!
    Một ngày mệt mỏi, đầu óc cứ ong ong nhưng còn đó một đống kế hoạch, cứ như tất cả đang muốn nuốt chửng lấy em. Cái thời gian biểu kín nghít, kín đến mức em ko còn tìm thấy một phút nào để ăn. Hình như đã 2 ngày em ko ăn cơm, quay qua quay lại toàn thấy uống nước, trưa nay ăn cháo Bi nấu, cũng k fải là cơm!!!
    9h tối, Linh gọi từ bệnh viện, bé Hiền vẫn trong phòng cấp cứu, vẫn thở oxi. Nhưng đau xót nhất là Chuột đã ra đi. Mình bàng hoàng khi Linh báo 3h chiều nay bé Chuột mất! Không thể tin được, mới thứ 5 tuần trước nó được cho ra viện và về làng.Chủ nhật nó vào fòng cấp cứu lại, mình k biết nhưng cũng chẳng ngờ được nó đi nhanh đến vậy. Chuột ngoan và hiền lạ lùng, trong số mấy đứa trẻ con ở làng, nó ít khóc nhất, ít quấy các dì nhất... Vậy mà...buồn quá!
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bé Uyên, chúc em mau mau bớt bịnh nhé!
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ wé, đi chặt dừa uống...vừa ngồi uống vừa ngắm trăng lại vừa nhìn wa công trường fía bên kia khu bảo tồn nữa......
    Ngày ngày, nhưng ng lđ í bắt đầu làm rất sớm, từ lúc 7h cơ và có ngày họ fải làm over9....Hầu hết, nhg cv chân lấm tay bùn, đòi hỏi nhiều ở cơ bắp đều là do nhg Phi, Ma, Ấn fụ trách......bước vào những plz, bldg sang trọng rất ít gặp những ng này fụ trách bán hàng......1 sự fân biêt rất rõ ràng và có lẽ có sự chỉ đạo...cũng đúng thôi.......Ngay bản thân mình cũng thế cơ mà....Lúc trước, chưa tiếp xúc nhiều thì cứ noi, kg sao hết....ng ta cũng là ng mà có j đâu nhưng bây h thì......đôi khi lương tâm bé bỏng của mình cũng thức dậy nhắc nhở mình đấy nhưng rồi lại.......mình tệ thật.......chán mình ghê cơ.......
    Ngồi suốt chiều mà kg xong cái đề này....thế mà bây h ại díp mắt vào.......Đói bụng wá....hix.....giá mà bi h được ăn bánh bao....nhìn pix cái bánh bao bạn chụp khoe gạch mới thèm wá....huhu....bắt đền bạn ah.......đói.......đói.........đói...
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ em ngồi nghe mấy đĩa nhạc Trịnh thằng bạn thân tặng, nghe... ngấu nghiến..., nghe như chưa từng được nghe vậy. Lâu rồi, không ai còn nhớ đến sở thích của em, không ai còn tặng em những đĩa nhạc mà em yêu thích. Có lẽ vậy nên em đã cảm động đến rưng rưng khi nhận mấy đĩa nhạc bạn tặng, chưa bao giờ thấy trân quý như vậy, chưa bao giờ thấy thằng bạn hiểu mình đến như vậy. Cảm ơn nhé, bạn hiền!
    Tôi là ai mà yêu quá đời này... (TCS)

  8. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    12h45'' đêm, con cựa quậy, mẹ biết đã đến giờ... thức của con :-(. Vội vàng đi rửa mặt cho tỉnh ngủ để ... nói chuyện với con! Và vẫn như mọi hôm, sau một hồi "chuyện trò" con đòi bế. Mẹ mắt lim dim ngái ngủ, bế con, miệng lẩm bẩm... hát ru; con mắt tròn xoe, môi cong lên ê a với mẹ. Chắc nhìn dáng vẻ của mẹ buồn cười lắm, nên con bật cười khanh khách!!! Mẹ tỉnh hẳn, con cười tiếp!
    Thiên thần nhỏ của mẹ, con biết cười thành tiếng khi được 7 tuần 04 ngày tuổi!!!!
    Được Cunme sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/04/2006
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị H viết tình củm và thương cho nỗi vất vả của ng Mẹ ghê...Thỏ sắp được đi sắm đồ cho baby nữa ah...thik ghê....nhắm mắt ngồi nghĩ đến việc đi chọn những món đồ xinh xinh bé bé mà thik lắm chị nhờ...:P...Cứ ngồi nghĩ kg biết là trai/gái để mua, rồi kg biết là nên mua váy or những bộ đồ mà áo liền quần (có hàng cúc cài fía trước ah chị :D), rồi chọn đồ của johnson hco bé nữa chứ.....nào fấm rôm nà, dầu gội kg làm cay mắt bé nà lại còn sữa tắm nữa chứ.....ui.......mí cái xơm xơm này em thik cực bây h lại được đi ngắm nghía chọn lựa...sướng ghê..., rùi bình sữa lại mua bỉm nữa hcứ...hi''''hi''''...bao nhiêu là thứ.....
    Bây h bé còn bé thì cực nhưng hàng ngày nhìn thấy được bé đang lớn lên thì bao nhiêu nỗi vất vả của ng Mẹ như biết mất chị nhỉ......
    Chúc bé của chị mau ăn chóng lớn ah.....(trộm vía <== em kg hiểu từ này lắm....tại sao fải dùng nó vậy chị? )
    Lên chức dì rùi mà sao vẫn nhí nhảnh như cá cảnh vậy hong biết nữa ah......mai mốt mà dành Bà Nội với cháu nữa thì nguy hiểm wá......:|
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 07/04/2006
  10. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía giống như nói lén vậy đó em . Thông thường khi khen trẻ con người ta hay dùng từ trộm vía (từ khi lấy chồng chị mới biết từ này (chồng chị người Bắc) vì theo như các cụ bảo thì khen trẻ con là ... không nên , -ví dụ như nó đang hay ăn chóng lớn mà khen thì sợ nó sẽ ... hổng ăn nữa chẳng hạn- mà phải hoặc là nói ngược (ví như nhìn xinh, đáng yêu thì nói là nhìn ghét quá ) hoặc phải nói trộm vía....
    Hihi, trộm vía, Cún nhà chị càng ngày trông càng xinh và lớn lên thấy rõ!!!
    (Mẹ nói trộm vía rồi đấy Cún nhé!!!

Chia sẻ trang này