1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bị gvhd hành hạ cả buổi sáng,kéo sang đến 1h chiều luôn.Chưa ăn gì từ sáng, đúng hơn là chỉ có mấy cái bánh từ tối qua mà cả nhóm ngồi cãi nhau hăng đến nỗi k thấy đói!!! Cuối cùng cũng tạm ổn,may mà Nam cũng nói được một câu: chiều nay bà nghỉ đi, có gì tui nói thầy cho. Hic, cũng chẳng biết có bị kiểm điểm hay j` ko,dạo này mình bê bối quá, cái đầu loạn xà ngầu cả lên, suýt nữa thì quên thông báo cả chuyện sinh hoạt chi đoàn chủ điềm. Ông K mà không nhăn mới lạ, chán thật!
    Lúc nãy ngồi check lại cái lịch làm việc đến cuối tháng 4 mới hoảng hồn: kín nghít, kín đến không còn chỗ nào để thở!Than thở với Linh :có khi tớ k qua nổi tháng 4 này thì bị nó làm cho một tràng dài.Kinh thật, mấy đứa bạn mình thành super soi hết trơn.
    Mà mình còn may, con Chi đến thời gian chat chit cũng k có, nhìn nó cắm đầu vào đống số liệu, giấy tờ chất chồng trên bàn,mình lại nhớ đến lời V nói với mình: mầy k sợ một ngày nào đó sẽ chết vì bị sách đè à???Có khi Chi nó chết vì giấy tờ, số liệu đè nó mất.Ôi cái con bạn 40kg của mình, nó sắp thành mắm luôn rồi...
    Hôm nay nhóc lại nhắn tin...Còn 3 ngày nữa nhóc sẽ nói điều kiện thứ 3, mình vừa mong ngày đó đến nhanh ,vừa mong ngày đó đừng đến. Quá nhiều thứ để nghĩ rồi, nếu nhóc nói một điều gì đó khác đi theo cái trật tự thông thường thì mình sẽ chòng chành, có khi lại đắm thuyền mất!Mệt thật đó...
    Hôm qua gặp DD trên đường , cuối cùng cũng gặp. Mình cứ hay tự hỏi: lẽ nào cái làng đh này lớn đến mức ko bao giờ chúng ta vô tình nhìn thấy nhau trên đường hay sao? Và cuối cùng nhỏ cũng trả lời được câu hỏi đó, làng ĐH này không lớn, chúng ta cũng không fải là những người vô duyên nhưng có duyên mà không có nợ thì cũng chỉ dừng lại ở một câu hỏi: DD, đi đâu thế?/ Đi chơi!...Nhỏ nt cho aN, không một tin nhắn trả lời...nhỏ cũng muốn nói với Bi nhưng rồi lại im lặng...Có những lúc nói ra một điều gì rồi lại ước giá như mình chưa nói, lại cũng có những lúc không nói rồi lại ước gì mình đã nói...
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, lại hoàn thành một kỳ thi, lấy thêm một chứng chỉ, trời ạ, chứng chỉ CAAV, còn gọi là chứng chỉ hành nghề, nghe giống mấy nghề bất lương quá! Kỳ thi này vừa xong, kỳ thi khác đã tới, sao cứ thi mãi thế, không yên ổn được. Mà tài liệu nhiều thế này, đọc gì hết??? Sắp tới vào SG đi OJT, OJT xong là xin thi chứng chỉ CRS luôn! Khổ quá chời. Gọi cho ku bạn đã thi CRS, nghe nó kể tên tài liệu mà muốn xâm xoàng. Lại gồng người lên nữa rồi! Gồng mãi kiểu này, chắc Lý Đức cũng bức xô mà tử, người thường như thế này chết sớm wé! Hic.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    , chik mat thoai ah.....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 19/04/2006
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hồi tối coi trận Barcelona - AC Milan đã thiệt. Lâu lắm rùi mới thức coi, đáng đồng tiền bát gạo...
  5. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mới hơn 6h mình đã mò xuống đóng tiền tạm ứng sau khi xin giấy của BS ( 6h bệnh viện đã bắt đầu làm việc ) với hy vọng không phải đợi lâu. Vậy mà mình cũng phải đợi , buổi sáng nhiều người đến thanh tóan viện phí để xuất viện quá,cuối cùng cũng đến lượt mình nhưng bị chị thu ngân bắt phải đợi tiếp vì lý do hết sức ngớ ngẩn: số tiền lớn phải đợi thu hết tiền nhỏ, mình không biết đến khi nào mới có người đến nạp số tiền nhiều hơn để mình không phải đứng mỏi chân ở đây .
    Nộp xong số tiền lớn mà từ trước đến giờ mình chưa giữ chúng trong người lâu đến thế , nhẹ cả người. Mình rất cảnh giác khi vào đây . Nghe đồn ở đây nhiều gian hồ.
    Bệnh viện phát xuất ăn cho bệnh nhân theo chế độ đồng bộ , nhưng thức ăn của bệnh nhân không nêm muối rất khó ăn nếu như không mang thêm thức ăn vào. Ba không ăn được nên mình đưa Ba xúông căng-tin bệnh viện ăn cơm. Căng tin khá sạch sẽ , bán theo phiếu. Ăn uống và vệ sinh của BV do Cty Dusman Service đảm trách ( Cty này 100% vốn của Đức ) nên chất lượng phục vụ khá tốt. Hôm nay mình mang phần cơm này cho 1 bác nuôi vợ đang đợi mổ .
    Sáng nay ở phòng đợi , lại thêm những bệnh nhân nữa đưa vào BV để hội chẩn mổ, có ba bệnh nhân là con nít, cùng 12 tuổi. Một thằng bé có nước da đen nhẻm với đôi mắt tròn rất sáng, nó hiếu động, nói chuyện với Mẹ nó trông gương mặt nó không thể biết nó đang bị bệnh tim bẩm sinh.Một thằng bé khác nước da trắng xanh, hơi thở gấp , môi và đầu móng tay , móng chân tím vắt , nhìn nó xanh xao trông rất đáng thương. Và con bé mặt đờ đẩn nằm trong lòng Ba nó cũng đang đợi mổ...Rồi một anh anh thanh niên nữa...
    Hôm nay ,mình tìm ra được lối đi mới đến khoa mổ tim hở , không phải đi ngang qua hành lang của khoa chỉnh hình, đỡ kinh hơn chút .
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gần đến..... giải phóng SG rùi. Cố lên, nhóc ui!

  7. snow28

    snow28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muôn ( tối wa thức khuya học bài mừ), luống cuống thế nào lại quên mất cặp đít chai ở nhà, làm từ sáng đến giở fải đeo kính mát để làm việc.. Hèn chi mọi người nói hôm nay trời nắng nóng mà mình co thấy gì đâu
  8. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nằm lăn lộn trên giường, tay đập vào ngực thình thịch, nước dãi cứ liên tục trào ra khỏi miệng. "Không thở được, không thở được..." em kêu lên trong tuyệt vọng. Tội cho em quá, lứa tuổi bồng bột, lại sống trong 1 gia đình quá vô tâm vô ý mới trữ chai thuốc diệt cỏ trong nhà ở nơi trẻ em có thể lấy được. Nhớ lại những gì thầy đã nói, những ngày đầu không có triệu chứng gì đặc biệt nhưng cuối tuần thứ nhất bệnh nhân sẽ bị khó thở, suy hô hấp do chất độc đã ngấm vào phổi. Phổi là cơ quan đích nên ngấm nhiều thuốc nhất, gấp 10-15 lượng trong máu. Và khi thử nước tiểu dương tính thì tức là lượng trong máu đã cao lắm rồi..
    Vậy là em sẽ không qua khỏi, dù đã được thay máu nhưng đã quá trễ. Em nói với BS: "Nếu biết sẽ chịu đau đớn thế này em đã không dám uống". Em chỉ muốn doạ cha mẹ mà thôi, phải không em? Những đứa con nít ngay cả chuyện rửa dạ dày chúng còn chịu không nổi thì nếu biết những gì đang chờ đợi chúng, những gì chúng sẽ phải trải qua khi tự tử, làm sao chúng dám?
    Chị nhìn em và ước thầm giá như đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà em đang phải trải qua... Hôm sau tỉnh lại, em sẽ mừng vì mình vẫn khoẻ mạnh bình thường, sống bình thường. Chị cũng nhiều lần nằm mơ thấy mình gặp nạn, hay có chuyện buồn, nhưng đến lúc sợ hãi nhất, kịch tính nhất thì... tỉnh lại, vẫn còn toát mồ hôi hột, nhưng mừng ơi là mừng khi biết đó chỉ là giấc mơ...
    Giá như có thể quay ngược thời gian...
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Con gái j mà ăn uống 2 3 ngày mỗi 1 cái đĩa mà cũng kg rửa được nữa. Nhiều nhặn j cho cam...bận rộn j chứ...Thik đi súp pơ soi mà bản thân mính...bực wá...bày trg fóng ứ thèm nói đây...kéo từ fóng riêng ra bếp nữa chứ...
    Trời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii làm ơn sống có ý thức với....làm ơn giùm đi mà aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 22/04/2006
  10. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thấy tinh thần thật bất an , buồn kinh khủng mà không dám than vãn với ai. Có lẽ sức chịu đựng của tôi mỏng quá. Tôi cố lấy lại tinh thần lúc này .
    BS chưa có kết luận gì ngoài việc yêu cầu đợi thêm thời gian nữa . Bệnh của Ba nặng, nếu tiến hành phẩu thuật sẽ dẫn đến tai biến mạch máu não vì mạch cảnh ( mạch máu lên não )bị hẹp . Mấy người nhập viên cùng ba, cùng bệnh lý họ đã mổ và đã khỏe lại sau ca mổ.
    Trong tuần vừa rồi, mấy ngày Ba ở nhà, trong Khoa đã có 3 ca tử vong sau khi mổ, cả khoa bao trùm không khí tan tóc, nên Bs mới hội chẩn cho ba rất kỹ , kiểm tra mọi thứ trước khi duyệt mổ. Nhưng câu trả lời vẫn còn phía trước . Có người khuyên tôi đưa ba sang VT, một bệnh viện tư nhân , hy vong tốt hơn , nhưng tôi rất ngại lại phải làm một hành trình chờ đợi . Tôi buồn, nhưng không dám để Ba biết mình buồn , ba lại không có tình thần . Tôi rất ể oải khi ai đó hỏi về bệnh tình của Ba, họ quan tâm thật lòng nhưng tôi thấy rất mệt mỏi, tôi biết lúc này mình không nên như vậy nhưng....
    Tôi rất hay nằm mơ khi ngủ, thường là những giấc mơ không đầu không cuối , không thể nhớ được , hầu như đêm nào tôi cũng có một vài giấc mơ . Mà sao lúc này tôi thấy mình ngủ rất ngon , không hề có một giấc mơ nào phá giấc ngủ của tôi , tôi như miễm nhiễm với mọi thứ xung quanh , về đến nhà là lăn ra ngủ, ngủ như một đứa trẻ sơ sinh, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Tinh thần không ổn vậy mà tôi ngủ rất say , chắc có lẽ tôi quá mệt nên không có thời gian mà mơ với mộng .
    Đôi lúc tôi thấy với tôi mọi thứ đang thắt gút, tôi thì cố mở ra, càng mở thì cái nút thắt ấy càng chặt lại. Chông chênh quá cuộc đời ơi....

    Được ssaw sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 26/04/2006

Chia sẻ trang này