1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong tối nay còn đừng có lăn ra ngủ...hix...mong là tối nay con thanh toán hết fần A nì để có 40đ dằn túi...
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hịhị....hôm nay vô tình thấy status của ai đó ghi cái gì đó đó...làm mình thấy thik thik.......hong biết có bị ăn dưa bở hong nhỉ vì sau 1 lúc ngẫm nghĩ........nếu nick name í theo nghĩa bt như mọi ngày thì dành cho mình.....hòhò...sướng ghê í chứ......NHƯNG.....nếu theo nghĩa sách vở thì rõ ràng là quả dưa bở này to quá
    Lại thêm 2 đôi heart-broken ....
    Hôm nay, pà QA đòi wa mình over9 vì ở nhà 1m bùn,sợ. (Mình hết sức thông cảm vì hôm nọ xem xong cái link nằm nhìn ra của sổ cứ sợ mãi . Học/ đọc thì có biết như thế nhưng có ai ngờ đâu lại khủng khiếp thế cơ chứ. ) Nhưng kg thể được......hix.....Ngồi 1 ngày trên trường pà í cứ liên tục hoạt động cơ miệng làm mình kg thể nào tập trg nổi. Vừa đọc 2-3 dòng thì lại.......H ơiiiii......xong.......đọc lại 2-3 dòng cũ......H ơiiiii.......mình mún khìn luôn vậy ah......hix....
    Mí hôm nay mình sao í nhỉ. Đúng 7h chạy ra tủ lạnh 2 tay chống nạnh nhìn roài suy nghĩ : ăn j nhỉ? Cháo, mì or nấu cơm ăn với dưa bắp cải và gà kho mới làm hôm nọ......hix....chả bít ăn j...đong tủ lạnh lại.......đi vào fòng......ngồi 1 tẹo lại chạy ra....suy nghĩ 1 lúc.........thôi ăn tạm wả táo........Buổi trưa cũng thế......căng thảng wá........bà con kêu gào ầm ầm ......mình cũng sợ wá cơ
    Tp về đêm....tự nhiên bây h muốn nghe ai đó nói chuyện...muốn nghe ai đó kêu mình đi ngủ đi...bao lâu rồi mình kg còn được ai nhắc đi ngủ sớm nhỉ!!!!
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 05/05/2006
  3. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt đến nổi k trụ nổi giờ reading, bỏ về mà tiếc ngẩn tiếc ngơ, cái bài đọc về mục tiêu thiên niên kỉ hay ơi là hay, mình đọc và soạn bài kĩ nhưng nghe thầy nói mới phát hiện ra nhìu điều thú vị hơn. Thầy dạy thích thật, cái cách triển khai vấn đề, cách giúp cho mình học cách viết qua mỗi bài đọc và cả cách thầy giúp mình nhận ra cái sai nữa...
    Cuối cùng cũng chỉ vì bị cảm, ghét nhất là bị cảm mà sao cứ bị hoài. Hình như 1 tháng k bị cảm 1 lần là người mình nó khó chịu hay sao đó, đến khổ! Bỏ giờ về, nằm bẹp dí trong fòng, đt nằm ngoài tiệm vì cái lỡ tay kinh dị của mình, cứ tưởng tượng như đang bị cách ly với thế giới ấy .Chồng báo ngày hôm nay đọc qua đọc lại đến nhàu nát, đọc đống quảng cáo đến mờ mắt vẫn k sao nhưng cầm đến quyển giáo trình luật là mắt nhắm, kinh khủng! Sắp thi rồi mà sao học ko vô chi hết.
    Con bạn đi thực tế về, kể chuyện 3 tuần sống k có điện, về đến tp thấy cái quạt máy mừng muốn chết làm mình thấy buồn cười. Nó ko nhớ cách đây mấy tháng, lúc mình đi tiền trạm cho đợt giao lưu với đồn biên phòng Chiu Riu ở BP...Cũng k điện, mà điều kiện ở đó còn khó khăn, thiếu thốn gấp chục lần nó.Vậy mới thấy mình may mắn, mới thấy thương những người đang ngày đêm hi sinh cho sự bình yên của mình!
    T ghé, trả sách và xem con bạn sống chết ra sao. Hình như nó có điều gì muốn nói nhưng vì có T nên k tiện. Mình cũng đang mệt nên chẳng hỏi, tự nhiên thấy mệt mỏi. Càng ngày càng thấy xa, vì điều gì nhỉ? Hôm nay mới biết chuyện hôm sn Mốc vì sao tin nhắn của mình gửi đi không thấy trả lời. Tệ thật!!!
    C qua báo chuyện của ... Những hối hận luôn xảy ra khi mọi sự đã rồi!!!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tự hứa hôm nay nhất định xong mí cái revolution, evolution rồi struggle rồi protestant, catholics . Finish soci !
    Chưa xong kg cho đi ngủ
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt !!!!!! khó thở !!!!!!!!
  6. Universal_mind

    Universal_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chủ đề này nhiều người coi thế không biết 48 người ? HIc
    ĐÔng Quá đông quá
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khỏang 30h nữa thôi, minh sẽ bị ngồi nhét vào cái lò có sức chứa 2,500 ng để chiến đầu với ái 1st exam pp rồi...ức chế còn hơn đi thi ĐH nữa.....Bây h lại ước j có bánh mì của Doremon nhỉ...chỉ cần ăn, relax thế mà vẫn pass.....
    Bà con căng thăng wá, thế nên status của mọi ng kêu gào lại còn mong gần chục cái hall ở expo bị đánh bomb xập nữa chứ. Thật là tội lỗi, tội lỗi.....nhưng mà mình ngoại lệ, mình mong mí cái hall í bị biển nhấn hcìm thôi ah
    Cố dỗ mình vào giấc ngủ = đủ thể lọai nhạc thế mà vẫn kg làm sao ngủ được. Xoay wa xoay lai, way tới way lui....lôi hết đống báo ra nghiền ngẫm vẫn kg díp mắt lại được....trg lòng bất an, bồn chồn....lo lắng wá......
    Học kg được, ngủ kg xong, làm j bây h hả trời ơiiiiiiiiiii
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Gần 30h nữa sẽ bị nhồi vào cái hall với sức chừa 2,500ng....Admin đã wảning là fải mang theo jacket rồi....Với lượng ng như thế mà vẫn mặc jacket thì chắc khủng kiếp lắm đây....Bây h cảm jác còn tồi tệ hơn ngày đi thi ĐH nữa chứ...Bây h mà có bánh mì của Doreamon nhỉ......kg cần hoc, chỉ an, relax mà vẫn pass như thường......
    Bà con kêu gào, status thì cực kì khủng bố....Ít nhất 1 status có dấu hiệu cảnh báo khu expo sẽ bị đánh sập hòan tòan gần 10 cái hall, chưa kể trg cái blog í định này cũng đang nhen nhúm...Mình nhân từ đạo đức lại thêm nhát như Thỏ nên chỉ hy vọng mí cái hall bị chìm dưới đáy biiển vì tsunami thôi ah....So ra sức mạnh thiên nhiên còn tàn bạo hơn sức mạnh con ng, và mình đã tận dụng nó...hòhò...
    Ngủ kg được, học kg xong...nằm lăn wa lăn lại chán lại lôi đống báo ra xem.........vẫn kg ngủ được. Lôi đống soci ra nhìn lại vẫn potay.com.vn......Lòng bồn chồn, lo lắng wá.....kg thể tập trung làm j được hết......Sao thế này hả trời ơiiiiiii
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lo lo lo lo đến mệt hết cả tim lại rồi....tự mình gây áp lực cho mình mà...
    Có ng hỏi sao dạo gần đây mình mất hết tự tin vậy, mình kg biết nữa......kg biết j hết vào lúc này.....đầu óc trông rõng......mệt mỏi....chán....Mình đang làm cái j thế kg biết nữa.......
    2h nữa mình đang ở cái hall í rồi thế mà.......haizzzz
    Vừa dạo wa 1 vòng blog, ng ng đều hồi hộp chờ đợ...die ỏ sẻvive? Msg lòng vòng giũa các bạn với nhau. Thật sự làn này còn hồi hộp hơn thi ĐH nữa.....
    Hôm nay mình thế nào nhỉ......so crazy lah...
    Lấy 2 cái jacket thủ vào ba lô....Một đứa thik mùa đông, thik nhưng cơn mưa như mình mà lại sợ sự lạnh lẽo......uhmmm....1 con ng sống nhiều mặt wá nhỉ........
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 11/05/2006
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lại nhức đầu muốn ói nữa rồi......chán thi với cử wá. 1h đi mà mãi 8h mới lết về được. Mai lại 2 môn, hix, 8h sáng đi chắc 8h tối về đến nhà thì nằm luôn wa

Chia sẻ trang này