1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Lâu qúa mới post bào sớm như dzì, hehe , sáng sớm viết NK thì hơi bị lộn ngược, viết cho 6h trước, hehe : lâu qúa mới lại "sống về đêm"
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lễ của đạo P, anh đi 1 đọan đường rất xa để cầu nguyện cho gđ nhỏ gồm 3.5 nhân khẩu và anh cũng đã cầu nguyện cho bé cưng....bé cưng sẽ cố gắng để tuần nào cũng có fiếu hoa hồng anh nhỉ....
    Hôm nay bé cưng buồn, chán lắm nhưng mà bé kg cáu giận như mọi ngày......kg đỏng đảnh nữa vì bé kg muốn ai lo cho bé cả...Nhất là 1 ng anh như anh, mỗi lần nói chuyện với anh bé rất thoải mái vì anh luôn làm cho bé cười....Kh fải như ng khác, bé fải luôn làm cho ng ta cười nhg mà.....
    Cám ơn 1 ng anh của bé !
    Mong gđ nhỏ của anh luôn đầm ấm hp nghen anh...Bé cũng sẽ cầu nguỵên cho anh vào ngày lễ CN.
  3. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một kết quả khả quan cho những nỗ lực trong hơn 4 tháng của mình, vừa vui vừa tự hào nhưng cũng lo. Như N nói, dừng ở đây thôi, đi tiếp chắc chịu k thấu. Mình cũng chẳng biết, câu hỏi phản biện của thầy hỏi về lí do giới hạn đề tài, và trả lời rằng đây chỉ là bước đầu để đi tiếp. Nhưng...mà thôi, còn ở tương lai. Cứ cố gắng hết mình cho hiện tại là được.!
    Mệt, cảm sốt, nói ko ra tiếng,người cứ như lò than, quạt chạy vù vù trên đầu mà cứ than nóng, lại còn bị cấm ngâm mình trong nước...Cứ nhìn thấy nước đá như nhìn thấy vàng mà đâu được uống! Đến khổ, chú cứ kêu sao kon bệnh hoài, chú chẳng khi nào thấy kon khỏe. Mà cũng đúng thật, một tuần kon ko bệnh thì mấy nhà thuốc k sống được!!!
    2 tuần nữa là thi, bài vở chất chồng trên đầu, sáng nay giờ ôn tập Tư pháp thầy nói như súng liên thanh. Kiến thức trôi đi đâu hết trơn, nhìn qua nhìn lại thấy mới tinh, kiểu này làm sao mà thi trời?
    Vừa về thì có điện thoại của D..."Bé rảnh k , đi uống cafe với anh?" Linh tinh, lan man những chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng lại đụng sang chuyện Bi. Mình căm thù sự giả dối, tại sao cứ phải nói dối những điều không cần thiết?Đâu phải bé k biết, bé chỉ hỏi để kiểm tra độ thành thật thôi, rất tiếc anh và Bi lại luôn nói dối. 2 người không biết rằng thà nói thật để bé bực mình hay tức giận, hay buồn lúc đó còn hơn để bé tự khám phá ra sự giả dối của 2 người! Như thế càng thất vọng hơn. Tiếc nhỉ? Cứ như anh Bư mà thích, nói thật và nói thẳng, dù đôi khi nó làm người ta đau!!! Cuộc sống mà...
    Mai là buổi cuối cùng sinh hoạt với mấy em ở tổ ấm, chị Huyền nói vậy nhưng mình cũng chẳng biết nữa. Hôm trước mấy nhóc hỏi mình:"Khi nào chị không đến nữa?" Mình hỏi lại rằng "Em k thích chị đến chơi à?" thì nhóc trả lời: "Em chỉ hỏi để biết khi nào tụi chị k đến chơi với tụi em nữa thôi..." Tại sao mấy đứa nhóc luôn có một câu hỏi giống nhau như vậy nhỉ? Ở chùa, lần đầu mình đến mấy đứa nhỏ cũng hỏi câu này, ở mái ấm Giang cũng đã 1 lần hỏi mình câu ấy...Tự nhiên thấy buồn!!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bomb với kick là cái j kia chứ......Trò trẻ con.....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 13/05/2006
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Anh chị em ruột còn có lúc fighting thì nói j ng dưng mà mới vừa ra đời như thế hcứ
    Bây h = mặt, kg = lòng rồi lôi nhau cả lên VNC thì .....fức tạp wá...
    Bây h lại còn chơi bomb với kick, mấy h rồi mà con chơi trò trẻ con như thế chứ....Mệt thế nhờ....Lớn hơn mà chả làm gương or cư xử đúng mực j mà lại......đang thi thì hcớ lại bệnh mà gặp thế này nữa
    Chả ra làm sao cả...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    " khi nào con về thì hướng dẫn cho Mẹ dùng đt này với, fức tạp wá"
    Ngay từ hồi bé, khi Bố dùng cái ericson cục gạch đầu tiên đã mò mẫm xem xét...mình có fải con gái kg nhỉ? Sao lại có thể thik máy móc như thế chứ...Dạo này bận, kg quan tâm j đến máy móc nữa, ngay cái cục gạch to của mình thi thỏang điên điên mà cũng chả buồn đụng đậy gì hết......rồi đến chuyện bomb với kick nữa.....chả buồn quan tâm mấy cái này.....Kệ, bomb thì sign out, kick thì nghỉ 8888....chả vấn đề j hết.....who cares! nobody lah !
    Con gái mà lại kg có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, kg khéo tay, thế là thế nào nhỉ ....Mình mong sao mình có được dù chút xíu kiên nhẫn thôi....thế mà kg có được....chán mình ghê. Mình còn chán chính mình thì......đúng là vô fương cứu chữa rồi....
  7. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Buồn...buồn wúaaaaa !!!! hãy đợi đấy
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cầm súng xung fong ra chiến trường thui... có đồng chí nào dành cho mính 1 fút tưởng niệm kg nhỉ :-?
  9. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào blog, N cứ kêu sao bà không update nó đi...Bé pum thì kêu sao lâu rồi không thấy chị viết trong nk của em...Thật sự là mình quên mất pass của nó rồi, muốn vào cũng không biết làm thế nào.!
    Đi chợ, quay qua quay lại không biết cái chìa khoá nhà nằm ở đâu nữa, lục tung lên vẫn không thấy báo hại cô bán rau xốc tung lên tìm dùm mình. Tìm đã đời,tự nhiên cô kêu lên: trong tay kon kìa!! Trời ạ, chưa bao giờ cái bệnh quên trước quên sau hại mình đến thế. Mà cũng kì, chỉ có chìa khoá và tiền là mình ném lung tung, còn những thứ khác lại cực kì gọn gàng???Mình nhớ có lần suýt đi tong 100k chỉ vì cái tật hay ném tiền linh tinh. Đang đứng, cầm tiền trong tay cứ ngỡ cầm tờ giấy loại, vo tròn và cho cái vèo vào bếp, may mà còn nhận ra đó là tiền trước khi nó cháy mất! Còn những câu chuyện làm mất chìa khoá thì kể cả ngày cũng không hết, kì lạ!!! DD kêu : bé kì lạ, có thể nhớ mọi thứ, nhưng lại hay quên những thứ quan trọng nhất! Đâu chỉ mình anh nói câu đó, bé nổi tiếng cũng chỉ vì những "chiến công" đó mà!
    Hai đứa lòm còm đi phỏng vấn sâu, hỏi linh ta linh tinh may mà gặo bà chủ nhà tốt bụng, nhiệt tinh giúp đỡ chứ không thì có mà tiêu đời. Lại còn bài tập quan sát gì nữa chứ...
    Sáng nay làm siêng lôi đống sách Ngoại giao và lãnh sự ra coi mới tá hoả, một trời kiến thức mà mình cứ ngỡ là không có gì.Thiệt khổ, cái môn chi học có 3 buổi, giáo trình thì dày cộp, 4 cuốn to đùng nhìn đủ no rồi, đứa nào cũng đinh ninh học cho biết, ai ngờ đùng một cái thấy thi. Lại thêm cái môn chi bị học dồn học ép khi có gv từ HN vào nữa. Chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì, học chưa kịp nhớ, chưa kịpp hiểu đã trôi tuột qua rồi. Thi với cử, muôn đời không khá lên được!!!!
    Ôi lại sắp thi rồi
  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở NH có đám cưới của một người đã từng ở đó. Hai người khiếm thị lấy nhau. Em vừa đặt chân lên cầu thang dì Thoa kêu lại: mấy đứa nhỏ đi ăn đám cưới hết rồi! Bước lên mới thấy vắng tanh, chỉ còn mỗi P ở nhà. Con bé reo lên: hay quá, chị lên từ sáng từ thích quá, chị em mình đi chơi. Cả ngày nay em ở nhà buồn quá, k có ai nói chuyện hết! Con bé mới bị té xe nữa chứ, nhìn mặt nó đang lên da non mà tội nghiệp thật. Thỉnh thoảng nó cứ kêu: em ngứa quá, làm sao đây chị???
    Hai chị em ngồi bên cửa sổ, gió mát ơi là mát, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Lại đem cả chuyện tình cảm của người khác ra nói nữa, con gái ngồi với nhau đúng nhìu chuyện!
    XX gọi, thế là hai chị em lang thang với nhau Lâu lắm rồi mới gặp con bé, vui như ngày hội ấy. Nói với nhau bao nhiêu chuyện, toàn những chuyện k đầu k cuối nhưng vẫn thấy vui, thấy được sẻ chia. Có những thứ tình cảm k gì lý giải được...chỉ thấy mình hạnh phúc vì có những đứa em, những người bạn để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Dạo này căng thẳng, áp lực, dễ nổi cáu,hay nổi khùng, đôi lúc không làm chủ được cảm xúc...TH bảo giai đoạn bão hoà, fải thông cảm với chính mình, uh thì cứ cho là như thế, nhưng mong sao giai đoạn này qua nhanh.Mệt mỏi!
    Hi vọng một tuần mới mọi thứ sẽ tốt hơn, mình sẽ ổn hơn.

Chia sẻ trang này