1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Home sweet home,
    Kg được về thì kg chịu nổi....đến khi về rồi fải ra đi thì lại kg muốn...Lúc nào cũng có cảm giác như thế này trước h lên đường....
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản, khép kín và nổi loạn cứ đều đặn xảy ra, đến rồi đi!
    Có lúc tưởng cuộc đời này như một chu kỳ hình Sin lúc lên đến cực đại và có lúc xuống cực tiểu. Hình Sin có thẳng hàng không? Có, khi ta chết, tim ngừng đập thì hình Sin sẽ thẳng hàng.
    Bất lực! Vậy mình sẽ cân bằng được khi mình chết chăng?
    Có một người nói cho ta biết rằng, cuộc sống này thật đẹp! Ừ, có lẽ, rồi ta sẽ mỉm cười khi ta ngủ, sẽ hát vu vơ khi ta tắm. Và ta nhận ra rằng đúng là mỗi người sẽ có một hình Sin. Sống ích kỷ thì sẽ bị hình Sin của bản thân chi phối: lúc lên thật cao và lúc xuống thật thấp. Sống có sự chia sẻ, sẵn sàng cho, mở lòng đón nhận thì nhiều hình Sin sẽ tạo được một phương trình cân bằng tương đối.

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 09/06/2006
  3. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    A. Dương trong một lời giới thiệu cho chương trình NƯMX đã nói: giữa những ngày tất bật, bon chen của đời thường chỉ cần bạn dành một chút thời gian đến đó, và nhìn cô bé. Tôi gọi cô bé là một thiên thần! Đó là một buổi chiều, cô bé ngồi bên ô cửa sổ nhỏ đầy nắng, và viết. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, bạn sẽ thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên lạ lùng!
    Em tin những gì anh ấy nói khi lần đầu đến đấy. Với em những buổi chiều chủ nhật có thêm một niềm vui, có một góc nhỏ để tĩnh tâm, tìm một chút bình yên trong một ngày cuối tuần...Những thiên thần của em, dễ thương và đáng yêu!
    Chiều nay thiên thần thức giấc bởi vì em đến sớm, cô bé nói: em đang mơ, tự dưng thức giấc, ko biết trời tối hay sáng nữa. Mà có tối hay sáng em cũng đâu nhìn thấy được...
    Bé Hương bảo: chị cho em về nhà chị đi! Nhưng chị đâu có nhà? Nhà trọ? Cũng sướng hơn em vì chị được tự do. Uh, tự do, cái thứ mà chị khao khát, chị ước muốn nhưng đến khi có nó chị lại chẳng thấy sung sướng j`...Kì lạ, người ta ít khi nhận thấy hạnh phúc bên cạnh mình, em nhỉ?
    Chiều nay SG mưa, mưa tầm tã. Bé con không cho em về, ba chị em ngồi nói đủ chuyện. Nam đánh đàn cho em nghe, những bản nhạc buồn. Nam chưa bao giờ hát cho em nghe những bài hát về mẹ, nhưng giờ thì em hiểu tại sao. Có những nỗi đau hằn sâu trong kí ức mà người ta không muốn nhắc đến dù chỉ trong những câu hát...
    Một buổi chiều bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng!
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bạn luôn có mặt mỗi khi tôi gọi . Vào quán cafe , bạn gọi ly sữa tươi , tôi kêu ly cafe đen . Bạn bỏ một chút cafe vào ly sữa của mình , tôi lấy một ít sữa trong ly của bạn để có ly cafe sữa tươi !
    Và lần này cũng vậy !
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận mail của SP, vui mừng quá đỗi. Chỉ vài dòng, nhưng làm con ấm lòng.
    "Công việc mới của con có tốt kg?" - Ta cũng không biết có tốt không nữa, Người ạ. Thật lòng, rất nhiều lần ta đã tự hỏi, rồi sẽ đi được đến đâu? Có quá nhiều điều phải lo lắng, chuyện nhỏ, chuyện lớn. Công việc kg làm ta mệt mỏi, nhưng những nhỏ nhen, ích kỷ của con người thì thật đáng sợ. "Lỡ phóng lao thì phải theo lao", vẫn cứ phải gồng mình bước đi.
    SP, cảm ơn Người nhiều lắm. Vài dòng chữ của Người là sự động viên, khích lệ rất lớn dành cho con.
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy trống trải vô cùng,có ai giống mình không ta vào cty mà việc ít cứ đi lòng dòng chán !
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Các bạn ạh,
    Buổi sáng của ngày thứ 7 cuối tuần sao mà tệ thế hổng biết nữa, đang chạy xe đi đến cua quẹo của Trương Công Định, một chiếc xe gắn máy chạy trước đột nhiên dừng lại , mình cũng kịp thắng phanh gấp . Đột nhiên từ phía sau đuôi xe mình nghe " rớp..", quay đầu lại thấy ông xe Buýt to tướng đứng sau đuôi xe mình và thấy ngay những mảnh vỏ đèn của đuôi xe mình rơi rụng như "lá rụng mùa thu" vậy đó....... thế là tấp qua bên phải lề đường chờ ông xe Buýt xử lý, cũng lời qua tiếng lại.. vì là lỗi của 2 bên, thế ông chỉ bồi thường chỉ có 50.000đ thôi, nhưng trị giá cái mới <200.000đ chứ, ôi...... lỗ nặng luôn.......
    Thôi mặc kệ, hổng sao... hên xui điều có thể xảy ra ... và từ nay có thể tạm biệt với việc đi xe Buýt mỗi ngày rồi... nhưng cũng nhớ nó lắm lắm........
    Chúc cuối tuần zui zẻ nghen bà con ...
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em có 3 niềm vui, nho nhỏ thôi...
    Niềm vui đầu tiên là em vừa làm xong cái dự án kéo dài hơn một tháng rồi. Nhẹ nhõm cả người.
    Niềm vui thứ hai là có một người hứa tặng cho em một món quà. Và đó là món quà em đã thích từ lâu. Có lẽ, đầu tuần sau em sẽ nhận được nó.
    Và niềm vui cuối cùng là em mới cắt tóc, em để kiểu tóc mới ai cũng khen trông baby và dễ thương lắm.
    Uh, lâu rồi, em mới bắt đầu một ngày vui như thế này.

  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tính chọn lúc thích hợp nói sếp có đi kéo mình đi cho mình mở tầm mắt mà chưa nói, sếp lại chủ động nói trước đúng ông này tâm lý thật
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười - giọt nước mắt........
    3 năm rồi mình mới nhìn thấy giọt nước mắt này, lòng chùng xuống và cảm thấy có lỗi nhưng mình làm j được đây? Mình kg thể vượt wa được miệng lưỡi thế gian......kg thể sống với bia miệng của ng đời......vậy mình có thể làm j để giọt nước mắt ấy mãi mãi tan biến.......làm j được đây........

Chia sẻ trang này