1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đưa con bé đi thi, nhìn vẻ mặt lo lắng, hồi hộp của nó mà thương quá. Cả đêm con bé không ngủ đưọc, loay hoay, thao thức, làm mình cũng nôn nao theo.
    Lâu rồi, không còn cái cảm giác thi cử, không còn cái cảm giác buồn vui được mất sau mỗi mùa thi... Ngày xưa cũ ấy xa quá rồi... Nhớ thật!
    SG sáng nay trời đẹp quá. Cầu chúc con bé sẽ thi thật tốt.
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày gần đây đi sớm về muộn cộng với những cảm giác đầy lo lắng nhưng bù lại sau đó mình có những cảm giác vui,nhất là thấy mình củng đóng góp một chút gì đó trong sự thành công chung
    Và mình rút ra được kinh nghiệm sống dù điều gì có xảy ra thì ta cứ cố gắng trời sẽ không phụ ta
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần vào, nhưng lại chẳng làm được gì.
    Hình như, cái tn ấy vẫn còn ám ảnh ta, và có lẽ, nó còn theo ta dài dài nữa. Buồn, đương nhiên rồi. Nhưng ít nhất lòng bình yên, sẽ thôi không còn những thắc mắc, khó hiểu...
    Lại chờ đợi! Kg sao, dường như ta đã quá quen với việc này rồi. Bao lâu, không biết nữa. Có kết quả gì tốt đẹp không, cũng không biết. Vẫn cố gắng hy vọng với những ngày mòn mỏi...
    May mà tối qua đội Ý thắng, không thì ta buồn chik đi được.

  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mún đi vào ngày 16 ghê...nhưng rồi lại.....uhm...năm nay chắc kg được koo B chiều cho đi KOK nữa roài...TT....nam ngoái đòi đi cho = được ....hix...
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lại một sáng ngủ dậy trễ! Hic, WC đã kết thúc rồi mà mình vẫn còn thiếu ngủ! Hồi tối cũng ngủ quên không tắt máy tính và còn không đóng cửa nữa chứ!. Phải ''làm lại cuộc đời'' thôi! Bắt đầu từ ngày mai ...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    2h nữa lại đi tiếp òi...hi''hi''...Hết lên rừng òi lại xuống biển...lala....
  7. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng nghĩ được chuyện gì cho ra hồn cả. Cuối tuần làm một chuyến "hành hương"_ đi thăm trẻ mồ côi ở chùa Long Hoa, rồi một tour "hành xác" _ đi Cần Giờ . Lâu mới lại chạy xe máy xuống đây, con đường vẫn lởm chởm đá và vẫn vắng người như lần đầu (2001) ta đi. Không hẳn vui, không hẳn buồn, chỉ thấy thiếu một điều gì đó mà ta không mô tả được.Chiều về ghé thăm các bạn sinh viên Kinh tế đi Muà hè xanh ở quận 10.Dắt bọn nhỏ đi ăn mới ngẫm ra : ta thiếu một người để chia sẻ.Từ dạo chuyện tình yêu dang dở, ta đi đâu cũng có một mình, làm gì cũng đơn độc. Những ngày hè về nhà cũng thui thủi,ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai...một mình.Vẫn thế thôi! Hôm nay một người bạn chung cuả hai đưá có chồng nhưng ta cũng chẳng thể gặp lại em. Lại những khoảnh khắc không buồn, không vui.Ta bỗng thấy thèm được chia sẻ, thèm được đập phá cho thoả cái tôi bị dồn nén trong lòng.Ngày qua đi rồi đêm sẽ qua đi, liệu bình minh cho ta niềm hạnh phúc mới? Ngày qua...!
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7, mưa ngâu...
    vẫn nhớ cuộc hội ngộ Ngưu Lang - Chức Nữ...
    vẫn nhớ lời hẹn với một người...
    vẫn nhớ những câu thơ ngày ấy...
    Thủa ấy mưa ngâu cứ sụt sùi
    Đường về có một áo mưa thôi
    Em đưa anh mặc em về vội
    Chiếc áo mong manh ngược gió trời...

    mưa vẫn sụt sùi, rả rích... đến nao lòng...
  9. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ mãi loay hoay, mệt mỏi với chính mình. Một vòng luẩn quẩn.. chẳng dám nghĩ về tương lai nữa. Trước giờ ta vẫn không làm chủ được cuộc đời mình. Bây giờ đang nhức đầu kinh khủng.
  10. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sẽ bình thường như bao ngày bình thường khác nếu như hôm nay không phải là sinh nhật cuả mình. Thêm một sinh nhật nưã không có em bên cạnh và sẽ chẳng bao giờ nữa.Trước đây là anh em, bè bạn còn bây giờ... cũng vẫn chỉ là anh em và bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ cùng mình thôi. Sẽ chẳng ai tin là 5 năm qua em chưa một lần ở bên cạnh mình trong ngày sinh nhật của mình cả. Vậy mà rồi cũng qua cả một quãng đường dài trong đời. Uh thì hai mươi mấy năm qua cũng có mấy lần mình tự thưởng cho mình một lần gọi là mừng sinh nhật đâu kia chứ. Sinh nhật đầu tiên đúng nghiã là sinh nhật xanh - giữa muà hè xanh, chung quanh là các bạn chiến sĩ mặc áo xanh, cái bánh sinh nhật cũng xanh luôn nưã. Nhớ lại vẫn thấy buồn cười, bọn nó lưà mình thổi nến, nến tắt cũng vưà lúc với caí mặt mình ụp vào cái bánh kem, nguyên con luôn chứ!Rồi thì ném nhau cho kem, bơ dính đầy mặt.Hichic, đã vậy hôm đó nhằm bưã nước ròng khuya về nhà còn có lu nước, 6 đưá thậm thụt một hồi vẫn ko sạch đành treo võng làm mồi cho muỗi. Không biết đến khi nào mình lại có thể vui vẻ như những ngày đó nưã _ sống hết mình cho cuộc sống, vô âu, vô lo, cuộc sống dẫu cực vẫn đầy ắp tiếng cười và sự lạc quan. Giờ thì qua rồi, ngày xưa. Sinh nhật không có em, cả đưá bạn nối khố của mình giờ cũng phiêu bạt trên một công trình nào đó chưa về. Ôi, ngày...! Lóc cóc mấy dòng thay vì ghi vào nhật ký, buồn ơi chào mi!!! mà cũng chẳng nên buồn nưã, mình vẫn còn có anh em kia mà Happy Birthday to me!!!
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 01/08/2006

Chia sẻ trang này