1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, căng thẳng đến nghẹt thở mất...Chưa bao h mama hối thúc mình onl nhiều như tuần này........
    Sáng mở mắt ra: con ơi, onl xem thế nào roài con.....
    Chiều, con lên mạng chưa con .....
    Có chỗ nào trốn mà kg có mạng , kg đt kg zời ơiiiii
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ui zùi ui...xèm ăn món nhông nướng qá... nhớ cảnh ngùi bên dòng sông Trà mùa nước cạn, ẩn hiện trong bóng đêm giữa dòng sông là những đốm sáng từ ánh lửa của đám trẻ đang chơi đùa...và lẩn quất đâu đó là mùi món nướng thơm lừng sóng mũi...chẹp...chả bít khi nào mới về quê...nhớ qá quê ta uiiii...
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hic, sông Trà mùa này cạn queo, tui vẫn chưa được ăn nhông nướng, nhưng cơm gà và cơm tấm ở đây ngon ( mỗi tội thịt ngọt như dân Sì Gòn nấu).
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui.Mong mọi ngày điều vui: teo tèo tẻo, tẻo teo téo...
  5. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    minh dang lam cái gi day nhi ?
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đêm...chếnh choáng trong men say... chập chờn những cánh bèo mông lung vô định...
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mắt Mẹ nhiều nếp nhăn hơn, tóc Mẹ bạc nhiều hơn trước rồi....Thi thoảng thấy Mẹ nén tiếng thở dài...con biêt Mẹ mệt và chóng mặt vì Mẹ già mà suốt ngày chay wa chạy lại cơm nước, chợ búa rồi lại chăm cháu....uhm....1 tuần nữa con sẽ làm xe ôm cho Mẹ luôn. Mẹ cứ an tâm chờ con nghen ...
    C2 a3 đâu có thấy, đâu có nghe mỗi lúc Mẹ than mệt mỏi nhưng fải cố làm đâu.Dù Mẹ có bệnh cũng đâu có ai biết....2 chị em ngồii ở cafê mà mình tức fát khóc.Ai cũng kêu gào thương Mẹ nhg rồi bị cuốn vào nhg nỗi lo riêng cho gđ bản thân mình mà quên mất Mẹ cũng cần sự wan tâm dù là 15p mỗi ngày thôi cũng được....
    Con ám ảnh, con sợ 1 ngày nào đó con kg chạy về kịp như con đã từng...một nỗi ám ảnh mà kg biết khi nào con mới quên được chính vì vậy con sợ lại lập lại 1 lần nữa.....uhm...
    Trách, chả dám trách ai vì bản thân mình cũng bỏ đi cơ mà ...dù có ng nói rằng vì là Út nên kg cần lo gì cả mà hãy để ng lớn lo nhg....
  8. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắc là đừng có than thở một mình, vì than một mình sẽ khiến mình nản chí. Biết vậy nhưng sao ngày nào mình cũng tự nói với mình toàn những điều bi quan, tiêu cực, dường như chúng đã in rất sâu trong trí óc, không thể nào đuổi chúng đi được nữa hic..
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bị 2 thằng cháu quậy bầm dập, tè mỏ, dập môi, ôi thôi mèn ơi : 2 thằng quậy
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tiệc chia tay thật vui làm mình thấy quyến luyến. Sống với nhau 1nam dù có nhiều lắm nhg bất đồng những hục hặc của tuổi mới lớn lần đầu xa nhà nhưng mà đã để lại nhiều kỷ niệm thật sự rất khó quên khi quay lại cuộc sống thường nhật...

Chia sẻ trang này