1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng thật nặng nề. Mệt với những chuyện linh tinh lang tang, chuyện người, chuyện mình... cứ làm cho ta rối cả lên.
    Có lẽ anh nói đúng, tôi quá nhạy cảm với những điều chẳng ra làm sao cả, chuyện cỏn con ấy mà. Xốc người lại thôi!
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    "Bạn hãy thức dậy, và hãy vững bước đi, còn tôi ngồi đây, sẽ vỗ về nỗi đau cho bạn...." Mỗi lần nghĩ về những con người ngày ngày phải chật vật với miếng cơm manh áo, tôi cứ cảm thấy day dứt 1 nỗi khó tả. Sao còn quá nhiều người phải khổ quá, ngày ngày họ phải đối đầu với bao hiểm nguy, bao âu lo và những trăn trở trong cuộc sống. "Con àh, hôm bữa mưa, ông trời ổng thổi bay nóc nhà của bà rồi, bây giờ bà vẫn cứ để vậy vì không có tiền lợp lại mái khác..." Tôi nghẹn ngào cầm tay bà, và tôi cũng không biết nói gì hơn. Một thằng nhóc với đôi chân tật nguyền đã lay lay đôi tay của tôi và nói " Cô ơi, cô cho con tiền đóng học phí thôi, con không cần phát quà và khám bệnh đâu cô àh... Nghen cô, cô cho con tiền đóng học phí nghen cô..." Hỏi ra mới biết, nhà bé quá nghèo, có bà mẹ bệnh lên bệnh xuống. Còn 1 cô bé mồ côi cha mẹ, đã hét vào mặt tôi "Sao mà chị ác quá vậy, tui đau đầu quá rồi mà chị cứ hỏi.." Tôi đành im lặng, và đưa thuốc giảm đau cho bé uống. Phải làm sao, tôi cần phải biết người thân của bé là ai. Tôi ko biết câu hỏi của tôi đã làm bé tổn thương nhiều đến vậy....... Tôi biết, tôi cần phải đi nhiều hơn, học nhiều hơn và kiếm tiền thật nhiều thật nhiều nữa.... Tôi đã quá phung phí cho những trò phù phiếm. Lắm khi tôi thấy buồn, giờ nghĩ lại thật là vớ vẩn và nhảm nhí. Quanh tôi, còn nhiều người có nhiều chuyện buồn hơn. Tôi đang thật sự hạnh phúc vì có gia đình, bạn bè đều yêu thương mình. Tương lai của tôi cứ thế mà bước đi. Và tôi biết rằng, cần phải tranh thủ thời gian từng chút từng chút một để giữ gìn những cái mình đang có. Cần phải khẩn trương hơn cho dự định của mình. "Cuộc đời đấy có bao lâu mà hững hờ..."
    Mong cho mọi ngưòi luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.
  3. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Kết thúc môt ngày làm việc, mêt mỏi và ê chề.Cả người nhấc lên không nổi?
    Lại một buổi chiều mưa buồn?
    Giông bão đã đi qua từ lâu,mà sao vẫn cứ như là mới hôm qua?.

  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Găp lại bạn hiền sau một thời gian bạn thay đổi công việc trở về Đà Lạt trông bạn thật mủm mỉm mập mạp hơn,chắc đất ấy thích hợp với bạn hơn.Dù điều gì xảy ra thì tình bạn mình giành cho bạn vẫn ko thay đổi,và bọn mình luôn mở lòng đón chào mổi khi bạn ghé về
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh một hồi lại trở về đây
    Dao nì sao mìn hâm thể nhỉ...hâm toàn phần...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thiệt hại cái lắc...cái thứ 2 trong 3 tháng...mua chưa được 24h T_T...
    Đang ngồi học pài, cái môn OB chán ngắt thế là lại làm vỡ cái kính sơ cua cuối cùng đàng vác đi sửa 3 cái 1 lượt...hao tài típ T_T
    Đi sửa kính về gặp anh...gặp nhau làm ngơ kg nói đây chả nói gì cứ lượn lờ trước mặt mình làm mình cáu tiết luôn...xuất hiện trước mặt mình với sự thay đổi 180độ :| tóc dài, đầu vàng highlight nữa chứ ...wần áo thì chim cò...Lễ năm nay đi chơi vui mà sao lại thế nhỉ...hix...
    Ôi tưởng né được cái dzụ SQL...huhu...ai ngờ đầu :((, chik mất thoai :|
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 07/09/2006
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào SG lại buồn muốn khóc, con trai mà lúc nào cũng yếu đuối. Đời mình cứ trôi dạt thế này thì chán thật, mong rằng 3,4 năm nữa được về QN làm việc.
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi . Không vì áp lực công việc hay vấn đề gì nhưng lại mệt mỏi vì những mối quan hệ của đồng nghiệp . Ta như trên đe dưới búa, như con cá đang bị mắc cạn, vùng vẫy mãi cũng chẳng thóat ra được. Chị bị sa thải không phải do ta, nhưng bao nhìêu uất ức bực dọc với người khác chị lại dồn lên ta. Ta lại có quan hệ thân thiết với người mà chị cho là lý do làm chị bị sa thải. Ta chẳng biết phải làm thế nào . Ta thật sự thích công việc(cả mức lương ) mình đang làm nhưng có những việc không đâu vào đâu lại làm ta mệt mỏi. Đi làm mà lòng nặng trĩu như mình mắc phải đại tội. Bao nhiêu chuyện hai người lại đè ta ra mà kể lể, giải thích, phân bua.............mệt thiệt .
    Ta tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
    P/S : không được mang về nhà cái tâm trạng này nhé bé con .
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    under over care.....sau gan 10 nam bay h quay ve nha` voi su quan tam wa'' muc cua Me tu nhien thay met moi....
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi loay hoay mãi rồi cũng đến lúc chuông đồng hồ gõ nhịp 12 tiếng. Nhấn refresh một cái, thế là tất cả những chủ đề có chữ mà xanh xanh "Hôm nay" đều đồng loạt biến mất. Hihii... được nhìn cái khoảnh khắc giao nhau của thời gian nghĩ cũng thích thật đấy. Chỉ cách nhau 1 phút thôi mà tất cả đều đã thay đổi. Không biết trong cái khoảng 1phút mong manh ấy con người mình đã thay đổi như thế nào nhỉ ?!

Chia sẻ trang này