1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    up hoài mà cứ bị error, chán hơn con ján nữa T_T...bùn ngủ wo''a, chắc lăn đi ngủ òi để nó tự up wo''á...
    Máy điên, mạng zỏm...
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hãy thỏa mãn cái sự sung sướng đi nhé !
    Ah ha.. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp cùng cả khối vp công ty ăn chơi, nhậu nhẹt, karaoke hoành tráng và vui vẻ choáng như hôm nay.
    Chả là hôm nay khu p.2 , tb bị cúp điện.... Hể có cơ hội là xin phép nghĩ để cùng thăng...
    Wooh, những anh chị lớn tuổi ở cty hoặc đã lập gia đình, hoặc chưa lập gđ.... nhưng quả thật là zui và cực kỳ hài hước...
    He,,, thế là thoả mãn cái sự sung sướng đầu tuần này rồi và còn phải thoả mãn cái sự sung sướng của 2 ngày vào cuối tuần nữa... hổng biết có đủ sức để thoả mãn nó không hỉ >>

    Còn nữa, chúc cả nhà mình thoả mãn cái sự sung sướng vào Chủ Nhật này nghen...( chúc mà tiếc quá đi mất vì hổng đi được đó : ( ) !
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay buồn vui lẫn lộn, ta tòan sống theo cảm xúc của người khác . Cuộc sống này hay thật , có những điều tưởng chừng như sắp đặt mà lại là ngẩu nhiên, có những điều cố tình kéo theo ý muốn nhưng lại không thành .....Với anh, ta không thấy mình có công trạng gì , nhưng ta thấy mình như có lỗi với em , ta muốn làm gì đó bù đắp cho em nhưng không gì hơn ngoài cách lắng nghe em tâm sự . Ta vui theo từng khỏanh khắc hạnh phúc của anh , ta cũng thấy nặng trĩu lòng qua những lời tâm sự của em. Ta không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Cuộc sống này có nhiều thứ khiến con người ta vui buồn với nó và tình yêu là đều không thể thiếu trong cuộc sống này ! Ta chỉ cầu mong cho hạnh phúc đến trọn vẹn với anh , và bình yên sẽ về bên em . Với bạn vẫn lời chúc xưa bạn nhé:bình yên, hạnh phúc .
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAhhhhhhh, máy điên......ngồi cả buổi chiều cứ chập chengggg làm mình làm có mỗi 1 động tác kg biết bao lầnnnnn đến nỗi bây h nhắm mắt cũng bấm bàn fím đúng nhg gì đã làm suốt từ chiều wá......Vẫn còn tgian mà .....
    Hình như mình càg ngày càng mất kiên nhẫnnnn sao lại thế kg biết nữa....lần này mất hết data do nghich ngợm mình chả thấy nuối tiếc j cả vì cũng muốn bỏ nhiều thứ mà kg nỡ bỏ.....2h, chỉ 2h trong mưa mình qđ mọi thứ.....Lớn rồi, tự qđ mọi chuyện được mà....nuối tiếc cũng kg làm được j bây h nữa....chỉ biết hãy cố gắng hết mình trong hơn 1năm nữa....hãy tận dụng nhg cơ hội trg 1 năm này.....chỉ 1 năm rồi nó sẽ wa nhanh rồi mình lại trở về cuộc sống của chính mình....rồi lại sốg thực là mình....1 năm đâu có dài đâu nhỉ.....
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ...why pretend laughing while you want to cry out loud ...inside...
    ...why making yourself busy as you''d never had...
    is it a rite way?
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hnay ban bay rôiii...buô`n wá....1 năm nữa bạn mới lại về được....
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn thật , xa hn bao nhiêu năm , năm nay mới đc trở về với hn thân yêu , mình vẫn chưa thưởng thức hết được mùa thu hà nội , hoa sữa vẫn chưa ra hoa hết thế mà lại fải đi tiếp , đến nơi chưa bao giờ biết , chưa bao giờ đặt chân đến , lại 1 lần nữa xa gia đình , bạn bè . Đôi lúc thấy mình như là 1 người đang đi bộ trên xa mạc , đi hoài mà ko tới đích .
    Mọi chuyện rùi sẽ ổn thui , biết đâu sau này mình lại thích nơi này chẳng muốn ra hn lại nhỉ . Sẽ cố gắng phấn đấu hết sức , cố lên , tùng tùng tùng .
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo tối nay ngủ sớm, vậy mà vẫn không ngủ được. Rõ chán!
    Chẳng biết mình vừa làm một việc đúng hay sai nữa? Có những việc, đã suy nghĩ rất nhiều trước khi làm, vậy mà khi làm rồi, vẫn cứ thấy bất an, vẫn cứ thấy trăn trở trong một thời gian thật dài. Ngốc thật!
    Sáng nay, chị la nó càng ngày càng ốm. Rồi chị nhắc nó ăn nhiều, bắt nó mua tủ lạnh để đồ mà ăn... Chợt muốn òa khóc. Chỉ có mỗi việc cố gắng mập lên một chút, mà cũng kg làm được, cứ để cho bao nhiêu người lo lắng, nhắc nhở. Mà càng cuống cuồng, thì cứ thấy mình càng ốm hơn. Tối nay, cầm cái phim hôm đi bv về săm soi, rồi ngồi khóc ngon lành. Thất vọng với mình lắm.
    Cả đêm, loay hoay đủ thứ chuyện hết, cứ thấy lòng vỡ vụn...
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    @Boss: boss để T bù cho boss nha ;)...T tặng boss vài kg nà...;)
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Xong nhiệm vụ đầu tiên...Sáng nay tưởng đi trễ vì 9h fải có mặt mà 9h kém 10 mới lò dò đi...may mà hog seo....chẹpppp...Mai nữa là tug tăng được mí tuần...ho''ho''...
    Cả ngày mưa, nhìn trời mưa mà buồn đến não lòng.Nếu kg vác cái cục gạch đi thì ta lại tug tăng dưới mưa nữa rồi....Bây h tự nhiên thik được cầm dù đi trong mưa....uhm...

Chia sẻ trang này