1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Buồn !
    Tối ngồi 1 mình buồn thật , đang chơi khá là vui vẻ , mình mới chơi với tụi nó nhưng sao mà vui thế , chơi với nhau thỏai mái , mỗi đứa 1 tính cách , nhưng mà đứa nào cũng tốt và vui vẻ . Hôm nay đi chơi về , mình cũng chưa thông báo cho tụi nó , chẳng biết được , chỉ ngại đi xa tụi nó ròai chúng nó cũng quên mình luôn , nhợn ơi , muốn nói với nhợn lắm , nhưng mà .............. Nhìn nhợn ốm cũng thương lắm , nhưng mà............., anh sắp fải xa mọi người rùi , xa cả nhợn nữa . Chỉ còn 1 tuần nữa thui ...
  2. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh nhắn hỏi cuối tuần mình rãnh không bay ra dự đám cưới anh , mình bất ngờ thật . Ngày nào cũng thấy anh online mà có nghe nói gì đâu. Anh nói mới đám hỏi hôm qua,tuần sau anh cưới đó. Chúc mừng anh , không ngờ ngày vui của hai đứa trùng nhau. Thật vui khi biết anh lấy vợ QBình, mình đùa với anh , cuối cùng anh cũng không thóat khỏi con gái miền Trung .
    Chúc phúc cho anh ! Không buồn vì em không cómặt trong ngày vui của anh nhé .
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng, sau một thời gian đến, sống và làm việc, rồi đất QN với bạn sẽ... "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
    Chúc bạn may mắn!
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    SG mưa suốt, ẩm ướt quá. Tự nhiên thèm chút nắng vàng...
    Nhà mình vắng lặng quá, nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi lão Boy ngồi chẻm chệ trên ấy, mà chẳng thèm post bài.
    Hôm nay không vui không buồn. Không có gì để viết nhật ký hết.
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn quá. Không thể thu xếp để về với gđ và bây h khi về được thì gđ đã ra đi....Bạn rất gắn bó với gđ mình mà bây h lại fải đối mặt với sự cô đơn ngay chính mảnh đất mình sinh ra và lớn lên thì thật là xót xa....Biết khi nào lại mới có thể đoàn tụ gđ đây chứ....
    Mọi ng cứ lần lượt ra đi.....con rể cũng báo tin sẽ ra đi .....haizzz
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vô tình tìm 1 cuốn film hài để thư giãn, có 1 cuốn film tài liệu mới sản xuất với cái tên " Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai" . Mở đầu là phần giới thiệu" Sông Trà khúc ..... "Nơi đó hiện về những con đường mòn hai bên mọc đầy những cỏ non, những cánh đồng lúa xanh, những con kênh chảy dài và lặng lẽ, những hàng tre, cây dừa, chuối đu đưa nhè nhẹ trong gió chiều, đó vẫn còn những ông cụ, bà cụ già, những anh chị, những em nhỏ chân chất, mộc mạc, nhà quê với giọng nói cục cục, hòn hòn ... vẫn cặm cụi, cần mẫn và cả chăm chỉ với từng cánh đồng lúa tới mùa gặt hái ... Vậy đó, cảnh làng quê với gió nhè nhẹ giữa trưa chiều và quan cảnh quê nhà mình buồn và lặng lẽ quá của 1 nơi CT đã tàn phá nặng nề ... Tiếng vĩ cầm cất lên nghe quá buồn nó có thể làm cho ai đó có nhiều suy nghĩ và cảm xúc.
    Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng và thấy 1 cái gì đó xống xang trong lòng, rồi thấy mình quá nhỏ bé và nhỏ bé ....
    http://www.phim24g.net/Users/Play.aspx?level=1&ID=205
    Mong chúng ta bỏ chút thời gian để xem những hình ảnh ở làng quê của chúng ta.......
    Tôi yêu nhiều lắm quê hương của mình, yêu lắm cái chân chất của quê mình -" QỦANG NGÃI THÂN YÊU "
    Được vic_ptn sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 01/10/2006
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ta đang cố gắng thực hiện một điều, chẳng dễ dàng chút nào đâu, nhưng ta nhất định phải làm được, nhất định phải vượt qua... Cố gắng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút...
    Vẫn muốn nói cảm ơn một người, rất nhiều, rất nhiều... trong những ngày qua, ngay trong lúc ta mất niềm tin, người đã đưa tay kéo ta đứng lên. Thanks!
    Và vẫn muốn gởi lời nhắn một người, rằng mong một ngày rất gần đây, người sẽ nhận ra người đang đi sai đường và hãy quay lại, người nhé. Dẫu sao, ta vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp nhất của người trong lòng ta, dù chẳng dễ chút nào. Mong người sẽ có cuộc sống thật tốt.

  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    về lại thành phố khi mọi thứ đã sáng tỏ,thành phố bắt đầu ngày mới với bao nhiêu bận rộn và đua chen...em lững thững trở lại,chẳng thấy nhẹ nhàng thanh thản như mình mong muốn...
    Lúc em đi,thành phố của em mưa,mưa da diết,thắt cả lòng,em cứ thế,đi đi về về giữa hai thành phố,của em và của người,ba trăm cây số ko xa cũng chẳng gần,cách nhau...có chăng chỉ một tấm lòng..
    em về mà nặng lòng ko tả xiết,cứ nghĩ đến mọi thứ,thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển,mọi cố gắng như vỡ ào ra,ko thể chịu nổi
    Ko thể tin mọi thứ lại như thế,ước chi con sóng nào,kéo người về bờ..
    Đau.
    Xót.
  9. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!! Buồn !!!!!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cô thì đang điên hết cả người vì lỡ tay làm hư cái card, cháu đi chích ngừa về đau khóc váng hết cả nhà lên...chẹppp, có khi 2 cô cháu khóc thi xem ai to hơn woa''

Chia sẻ trang này