1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé, nó!
    Còn nhiều việc phải làm nữa hơn là cứ chăm chăm vào một điều ấy.
    Làm việc, làm việc...
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mưa lớn quá!
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST lo làm việc đi nha! Cứ ...ấy hoài à!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày cn cfe cà fáo với bạn....vui lắm....Hơn 1 năm rồi mới ngồi củng bạn như thế, lại mới vui như thế. Hôm í nói nhiều, cười nhiều về đau hết cả miệng
    Sau cái ngày 4/2 định mệnh thì đến bây h đã lại nói hcuyện bthg với bạn .....công nhận mình giận dai thật....giận bạn đến 8 tháng...
    Cũng lạ, ngồi mấy h nói hcuyện mà kg đề cập đến nguyên nhân mình giận bạn...mọi chuyện đã wa
    Bibo cả nhà em đi ngủ sớm....
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 11/10/2006
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sáng bước chân ra cửa tự nhiên được khen dù mình biết ngta chỉ khen sáo thôi nhg mở đầu 1ngày như thế tự nhiên làm mình hưng fấn cho cả bài test và có tinh thần lên sàn tiếp....hnay định skip nhg nhớ tới lời khen hồi sáng vậy là...tèn...tén...ten :D
    Bây h đầu way mòng mòng....hong biết mai có lết đi được hog nữa...ôi, cái chân khốn khổ của tui...=((
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bệnh rồi, hu hu. Làm sao mai thi đấu bóng bàn để "bảo vệ chức vô địch" đây hở trời! :((. Theo kết quả bốc thăm thì ít nhất mình cũng đấu được 4 trận đơn và 1 trận đôi!. Đấu xong thì phải quên bóng bàn đi để cuối tuần đánh tennis. Tẩu hỏa nhập ma rồi!!!
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lại nhõng nhẽo với cha phu nhân rùi
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha coi chừng Thỏ hầm LCD làm nước lèo nếu cha cứ nhõng nhẽo hoài ah :-"
    Có mama roài cha fu nhân chăm muh vẫn nhõng nhẽo là seo thế chaaaaa
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Xong! Giải nhì bóng bàn!. Không tồi lắm nếu xét tới mình đã không cầm vợt 6 tháng nay và hôm nay uống thuốc vào người cứ chông chênh như say!. Nhưng vẫn cứ tiếc! Tiếc là vì trưa nay đánh chơi mình đã thắng anh ấy 3-0, thế mà chiều lại thua. Thôi, tự an ủi mình bằng câu : Phong độ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi! .

Chia sẻ trang này