1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khao đi, cha uiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    (í, mừ nghe đồn trong giải này có kẻ dùng..... dopping á )
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa! Những đêm mưa hầu như ta không ngủ được... Mặc dù đã nhận được lời chúc... ngủ ngoan... rồi...
    Mưa rả rích! Cái kiểu mưa y hệt như ngoài quê. Nhớ nhà ghê thiệt.
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mà đầu óc còn quay cuồng, lâu lâu được làm người "sành điệu " một bữa mà tai hại đến nổi không ngóc đầu dậy để đi làm nữa . KHông biết hôm qua uống cái thứ quỷ gì mà lúc đó thì không sao , thế mà đến sáng nhức đầu kinh khủng .Team điều là con gái, già trẻ đủ loại ai cũng chơi hết mình. Farewell party là cơ hội để mọi người ăn chơi thả cửa, lúc ngồi ăn ở nhà hàng cạn bờ sông yên tĩnh, nói lời chia tay mọi người như muốn khóc, sau đó không lâu lại quay cuồng nhảy nhót ở cái nơi sang trọng bật nhất Tp . Chia tay sếp : lý do chính đáng để mình tự nuông chìêu bản thân và nếu không muốn thì cũng phải tham gia.
    Mình thấy ấn tượng nhất trong Party hôm qua là bức tranh tặng sếp. Một ý tưởng khá hay khi quyết định thuê họa sỹ vẽ bức tranh của tất cả nhân viên phòng DS tặng cho sếp . Bà rất xúc động khi mở bức tranh . Mình cảm nhận được cái chân thành của mọi người dành cho bà và tình cảm của bà dành cho nhân viên . Một farewell party khá chân tình và rất ấn tượng mà mình được tham dự .
    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 14/10/2006
  4. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mưa lớn quá...giờ này chẳng còn ai thức cùng ta...hic...thui đi ngủ
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 16/10/2006
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một tuần mới rồi...
    Ta vẫn luôn mong chờ những điều mới...
    Sáng nay, nhất định phải mua một ôm hồng vàng - hình như khá lâu rồi, bỏ quên thói quen này mất.
    Tuần này, nhất định phải làm xong cái ws thôi, không để k/h phàn nàn nữa. Chăm chỉ lên, ta ơi!
    Bây giờ thì... ngủ thôi.
    Chúc nhà mình ngủ ngon - Chúc ai kia ngủ ngon - Chúc ta ngủ ngon!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày nhẹ nhõm...
    Nhẹ nhõm vì việc đã hoàn tất.
    Nhẹ nhõm vì đã nói ra được những điều thật khó nói với một người bạn.
    Nhẹ nhõm vì nhỏ bạn thân đã hòa nhập và yêu thích công việc mới.
    Nhẹ nhõm vì biết tin SP vẫn khỏe.
    Và nhẹ nhõm vì không để dc lo lắng về nó nữa.
    Một ngày mới bắt đầu rồi... Sẽ là một ngày tốt lành, nó nhé!
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    chạy cuống cuồng trong cơn mưa dữ dội của sg,cắm cúi lao đầu đi trong cơn gió quật rát cả mặt...sg nổi giận chăng..sao lại khắc nghiệt thế...chạy ù vào nhà,cười giả lả với bà,nghe trách vài câu rồi ù biến...rồi lại ngắm sg sau cơn mưa,vô tình và nhẹ nhàng đến ko tưởng,chẳng dai dẳng và dây dưa như ở dalat...thả hồn trong cái ko khí mát mẻ dịu dàng hiếm có của đất phồn hoa này...chóng vánh như chính cuộc sống của nó...
    lan man một ngày vô cảm...
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cố lên...2 ngày nữa là được xả hơi roài ..chẹp..từ dạo đau đầu mìn bớt điên hẳn, hơi hâm hâm thoai
    Cuộc sống có mấy tí, không chơi thì nó phí...hôhô...
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu nói sáo thế kg biết. Hãy thể hiện = hành động chứ đừng nói như mấy hôm này....
    Hôm nay đầu óc quay quay làm bài test nhầm mới ghê...

Chia sẻ trang này