1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vui và một ngày buồn!
    Buồn vì một người bị ốm. Đáng ghét! Đã hứa là không được ốm, vậy mà... Mau khỏi bịnh, người nhé.
    Buồn vì chờ mãi, vẫn không nhận được lời chúc của một người. Hic... vô tình đến thế là cùng.
    Vui vì lâu rồi mới có một cuối tuần công việc trôi chảy, hoàng thành xuất sắc nhiệm vụ, được k/h khen tấm tắc.
    Vui vì hôm nay được nói nhiều, cười nhiều, nt nhiều... được đi ăn hoành tráng... thì ra vẫn còn nhiều người nhớ đến mình ấy chứ
    Vui vì nhận được cái mail thật dài của nhỏ bạn thân. Và lâu rồi mới gõ lại cái mail dài đến thế.
    Cuối tuần rồi. Cuối tuần vui vẻ nhé!
  2. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Chào ngày Chủ Nhật tươi đẹp..
    Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ...
    Cố lên! Tất cả rồi sẽ ổn thôi...
    Được scorpion66 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 22/10/2006
  3. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một buổi làm việc thật nặng nề! Dù đã về tới nhà nhưng mình vẫn còn cảm thấy chưa hết bực mình và không hài lòng trước cách làm việc của Nó và ông Sếp. Chỉ có 3người làm việc chung với nhau thôi, thiết nghĩ phải vui vẻ chứ. Ấy thế mà lúc nào nó cũng luôn tìm cách gây sự với mình, đổ lỗi những điều sai cho mình,để cho ông Sếp phải đứng về phía Nó mà la mình mặc dù mình chẳng làm việc gì sai cả. Đã có lúc mình chứng minh cho Sếp biết việc đó không phải mình làm, mọi chuyện được minh bạch nhưng rồi mình cũng không nhận được lời xin lỗi nào từ phía hai người. Mình chẳnng mong nhận những lời xin lỗi ấy nhưng mình muốn Nó nhìn ra cái sai và Sếp đừng vì tình cảm riêng tư với Nó mà mất đi sự công bằng.Hồi mới vào làm bà vợ của Sếp đã nhắc nhở mình phải luôn đề phòng Nó vì Nó sẽ luôn tìm cách giăng bẫy nhằm làm mình mất việc. Mình vẫn nghĩ đó chỉ là sự ghen tuông của hai người đàn bà khi yêu chung một người nên vợ Sếp mới nói thế, Mình bỏ mặc những lời nói đó. Vì mình nghĩ, đó là chuyện riêng của 3 người nên không quan tâm đến. Càng làm chung với Nó, mình mới hiểu chẳng bao giờ Nó muốn có thêm một nhân viên mới nào vào làm chung, chỉ cần có Nó và Sếp thôi là được rồi. Thà Nó làm vất vả cả ngày Nó cũng chịu, Nó cảm thấy vui, hạnh phúc. Thật ra, Nó sợ thêm người vào làm thì Sếp chia sẻ bớt tình cảm, cũng như ông đã từng làm như vậy đối với Nó. Bởi thế mà chẳng ai vào làm được lâu cả. Mặc kệ Nó muốn làm gì thì làm, mình vẫn phải làm việc cho tốt, hết khả năng của mình. Mình tin vào sự công bằng và luật nhân quả.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hì... lâu rùi, mới có một giấc ngủ ngày dài như thế này, làm liền 3 tiếng. Có 2 cuộc đt đáng ghét... hic... nhưng mừ kg dám chửi
    Lúc nãy, chị U gọi điện nói chị và chị T cãi nhau chỉ vì con bé LK. Vẫn là cái chuyện TY 25 và 52 của nó, chuyện này lần trước LK đã tâm sự với mình rồi. Mình đã rất bối rối khi không biết phải khuyên nó thế nào? Yêu một người đàn ông đã có vợ là có tội không nhỉ? Có lẽ, bản chất của TY thì không sai, và LK không sai, sống theo cảm xúc thật của mình thì có gì sai chứ. Chỉ là, rồi nó sẽ phải khổ vì lựa chọn con đường ấy, ngốc ạ. Nhưng mình tin, một đứa bản lĩnh và biết nghĩ như nó, hy vọng sẽ biết đâu là điểm dừng và không để làm tổn thương đến ai hết.
    Hic... lại mưa! Ông trời dạo này sao... nhõng nhẽo... thế không biết, nắng đó rồi mưa đó. Mình đói bụng rồi, phải kiếm gì ăn thôi. À, gọi điện cho bạn Chuột phát, vừa đọc xong cái mail thật dài của nó, nhớ nó ghê luôn...
  5. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 3 có đi hội nghị giới thiệu mấy mẫu đt mới của Nokia, gặp cô bạn đi xe 76, có cho địa chỉ box rùi, có ai thấy member mới hú 1 tiếng nhé
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cảm tình với người này ghê. Chả ngờ trong box QN lại có anh bạn tính dễ thương đến vậy, thật sự là hơi bị bất ngờ!!!!!
    To Bian: ta có lời khen đến nhà ngươi đó
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới 4 tháng làm việc tại cty mới mà được tham dự đến 5 cái đám cưới của các anh chị đồng nghiệp rồi...
    Thế mới nói , thông thường nữ giới chúng mình không những khát về tiền tiệc cưới mà còn phải khát về việc mua sắm đầm váy thời trang mới cho tiện việc đám cưới nữa chớ ! Hì hì.. mà cũng may, người chị dâu có shop thiết kế và may bán quần áo với đầm váy là chính ....
    Hì hì... khỏi phải tốn nhiều tiền cho việc sắm thêm bộ cánh mới ... vì mua ở chị thì rẻ hơn nhiều và có những bộ cánh vừa mắt... Bây giờ, tủ quần áo toàn đầm với váy không thôi...
    Vào làm hàng fashion thế là toàn mặt phải hàng thời trang của khách hàng cty mới sợ chứ .... cũng thú chứ nhỉ !
  8. duonghoangthi

    duonghoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  9. duonghoangthi

    duonghoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [
  10. tranvi92

    tranvi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dù không phải sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi nhưng tôi có lẽ là có duyên thầm với vùng đất miền trung yêu dấu này...và chút xíu nữa đã là rễ rùi đó. Nếu em có tình cờ vào trang web và đọc được những lời viết này liệu em có nhớ lại những kỷ niệm êm đềm mà chúng ta đã từng trải qua:
    "Anh xa em như đất liền xa cách bể
    Giữa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
    Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Xắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm"
    (Chế Lan Viên)

Chia sẻ trang này