1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. detingroup

    detingroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ...hôm qua...một ngày điên rồ...không hơn không kém...đêm qua...lâu rồi mới có một giấc mơ...kinh khủng..."tôi thấy tôi qua đời"! không phải là đã, mà là sắp, tôi đang trên đường đến với "nơi bên kia thế giới" nói toẹt ra là đi ra nghĩa trang đó!Kinh dị! Ngoài đời thì chẳng biết cái cảm giác mình sẽ chết nó như thế nào nữa, mà trong mơ thì cứ gọi là...tỉnh như không ấy. Tự dưng thấy mình khăn gói quả mướp trên đường quê, chào người này một tiếng, người kia một câu ai hỏi cũng bật một câu " con/cháu/em/anh đang đi chết ạ!". Hôm ấy(cái ngày mà mình đi chết ấy) trời đất quả là nhuốm màu tang tóc, u ám lắm kia mà sao chẳng thấy ai khóc cho mình một giọt nước mắt thương xót cả. Mình còn trẻ quá mà, mới có 24 tuổi đầu, sống trong đời cũng đã kịp biết gì đâu! Ơ mà năm nay là năm tuổi của nó đấy, lo mà giữ mình đi con ạ! Điên thật! Nhớ mãi lúc ba chở ngang nhà thằng bạn, hai cha con dừng lại bơm xe (dù ko biết đi bằng xe gì nhưng chắc chắn là dừng để bơm bánh xe ) mình nói nó mình đi chết mà nó chả buồn tí tẹo nào. (Có khi nào mình sống trong đời bị nguyền rủa không ta?). Rồi cũng tới...con đường đến thiên đàng...người ta cắt, người ta ghép làm sao đó mà người mình như của diễn viên xiếc ấy:gập đôi lại như cái lưng không có khúc xương sống nào vậy. Thú nhất là cái đầu của mình, ai đó cắt ra đặt ngang trên thân người, nhìn cái mặt thằng bé,mình, dễ thương, hiền đến lạ! Không thấy má đâu cả (má thương mình nhất mà, hay má xỉu ở nhà rồi nhỉ?),không thấy cả em, khuôn mặt ba nhoè nhoè nhưng mình cảm nhận đó là ba (mình giống ba cái tính nóng nảy mà,đồng cảm ấy).chả ai mang cho mình gì gì hương đèn hoa quả gì hết, nhẹ tênh! ..."em muốn sống bên anh trọn đời.." tiếng chị Siu vang lên cắt ngang mất cảnh người ta đưa mình xuống sâu mấy thước đất. Giật mình tỉnh dậy mới biết mình mơ, vật vã mồ hôi, không biết làm gì mà cái cùi tay nhức kinh khủng. May mà cái đt còn cài báo thức chớ không thì...mình đã ra người thiên cổ ...
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết tuần mà làm việc ba bốn nơi , chán thiệt . Lịch và nơi làm việc thay đổi từng ngày .Lung tung cả lên mình chẳng biết thế nào nữa .Mệt mỏi , bà sếp cáu lên vì công việc của nhân viên bà mà bà không biết trước , mọi việc phải phụ thuộc vào TLSM , mình cũng cáu theo với bà trong mớ bòng bong rối tung rối mù ấy .
    Sáng nay làm việc với bên TLSM mình mới biết thêm nhìều điều ở nơi coi là thâm cung bí sử ấy, có người đưa ra đưa vào chứ không mình cũng lạc trong cái mê cung đó. Công việc không có gì mệt nhọc nhưng sao mình thấy bị stress quá, áp lực , mệt mỏi .....
    P.B., tôi nghĩ ngài đến mang những đìêu tốt lành đến cho tôi và mọi người . Nhưng chính việc ngài đến đã mang bao phiền tóai cho tôi . Giá như những ngày này tôi được nghĩ thì tôi cũng thầm cảm ơn ngài dù ngài không trực tiếp làm đìêu đó cho tôi...Mọi việc điều đợi đến phút cuối cùng. Mệt mỏi vì kế hoạch của tôi bị thay đổi . Mệt !
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm chị, 2 chị em tâm sự nhiều chuyện tự nhiên đâm ra thấy sợ sợ......âu cũng là duyên nợ của mỗi người biết sao má tránh kia chứ ^^, nhưng vẫn tiếc hồi bé lúc anh đi thi Luật mấy anh em đã khân vái quá trời để anh đậu và bây h anh đã là luật sư nhưng....
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nghe CD có những bài hát về tuổi học trò làm mình cảm thấy tuổi học trò thật hồn nhiên đáng yêu làm mình thả hồn theo những giai điệu đầy cảm xúc ,hôm trước ngồi mấy anh em ngồi tán chuyện ở quán cà fê trong đó có một em lớp 11 mình nói ước gì mà bây giờ mình ở cái tuổi ấy nhỉ sẽ làm những gì đẹp nhất cho tuổi ấy,nó mở tròn con mắt có vẻ ngạc nhiên.Học trò ây giờ sao thấy tụi nói chuyện gì mà nghe già kinh quá
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay(có nghĩa là từ lúc thức dậy cho đến giờ..)có lẽ chỉ gói gọn trong 2 từ ám ảnh...ko thể xua đi được những suy nghĩ quái gở trong đầu...Bỗng dưng thèm về biển..Dạo này vì lý do này hay lý do khác..bỗng ngại nhắc đến biển...nghĩ cũng mắc cười...có lẽ do mình cảm tính và nhạy cảm quá..nhưng thôi...giờ lại có thể thanh thản mà nghĩ về chốn bình yên của mình...ko thích ai chạm vào...hay sợ...hay chỉ như con cua nhỏ giật mình rúc vào cát như sợ người ta lật mai....đùa...nhìn vào nó vốn rắn rỏi thế mà..chẳng phải ai cũng nói với nó vậy à...uh thì cứ cho là vậy đi...nhưng giờ này nó thèm về biển ghê gớm...nó muốn đi biển phát khóc thét lên...Xem máy cái ảnh về biển chị gửi...nó cồn cào đến nao lòng...nghe một bài hát..nó nhớ bờ cát dài và nhớ cái cảm giác khi vừa xuống tới Nha Trang,cái vị mằn mặn ko lẫn vào đâu được của biển len theo từng cơn gió phả vào mặt nó...lấp luôn cả những toan tính và viển vông của nó..tới bây giờ...biển vẫn trọn vẹn...vẫn tuyệt đối như ngày nào...để rồi lại có thể thoải mái nghĩ về khi cần một đại dương mênh mông...khoả lấp đi những vết thương lòng...rát buốt...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Phải cả tháng rồi kg ngó đến cái blog nữa, cái mỏ than của mình dạo nì cũng hết than để kinh doanh òi...cheppp...
    Hnay vào thấy con mình ghi 2 chử: bình yên !!!
    Uhm, mình cũng đang hết sức bình yên, mọi cái đều okie chỉ trừ việc nghe tin con lỡ để wen cái cục gạch mới trên taxi
    Con rể thì háo hức chúc mừng sn vợ mới .....fải là ex- con rể chứ nhò....
    Zợ thì hết buồn sau cứ shock í roài....hết than thở thở than....
    Bình yên cho tất cả mọi người.......
    Nhớ wá, nhớ cái mùa mưa năm nào mình cứ fải xách wần áo đi sấy nhờ vì mưa triền miên dai dẳng suốt 2 tuần ... Nhớ cái cảm giác ngồi 1m nhìn wa khung cửa số nhìn nhg người công nhân đang lao động...Nhớ cái cảm giác 1 mình ngồi bó gối nghĩ mông lung về tương lai......Ôi nhớ !!!!!!!
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 12/11/2006
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mới đi nhậu sương về, nói trúng thì trúng, nói trật thì trật, vậy thôi, mod bỏ qua nhé.

    Ẹc ẹc, cả tuần nay cắm đầu trên sân bay Liên Khương, huhu, chẳng có ai đi chơi, chẳng biết chơi với ai, chẳng có con xe, huhu. Sao mà ghét đi công tác 1 người vậy? Suốt ngày thui thủi một mình, ít ra đi 2 người vui hơn, nhất là người kia là ... nữ, ẹc ẹc. Cafe, cafe rồi lại cafe, hic, có thằng em dại ở trên này thì nó lại hiền quá, chỉ biết ngồi cafe không à. Nhậu đi, bida lại không biết đánh, thua. May mà nó còn biết hút thuốc, hihi.
    2 tuần đi công tác, không gặp bạn hiền, không gặp người thân, không được chơi thể thao, huhu bóng bàn ơi. Túm lại là như đi tu vậy. Oạch. Trên này nghe nói có sơn nữ đó mậy! Sao chẳng thấy ai, sao không thấy nụ cười sơn cước nào hết vậy cà? Em gì gì ơi, bịt mũi bịt miệng ghê quá, cười mà có ai thấy đâu? Sợ ảnh hưởng sắc đẹp roài em ui, có đẹp đẽ gì đâu mà,,, hì hì. Mới ở 1 tuần mà sắp điên roài. Sắp tới lại phải xa nhà nữa roài. Má ơi!
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Sáng sớm ngồi trên bà già ATR vè vè lên dalat, chà, thành phố trên cao, đã lên một lần rồi, nhưng giờ lên lại với một tâm trạng khác. Quý khách chú ý, máy bay chúng ta đang giảm độ cao để xuống sân bay Liên Khương, nhiệt độ tại sân bay là... Nhìn qua cửa sổ máy bay, nhìn thấy Bảo Lộc đẹp quá, đồi chè nối tiếp đồi chè, à mà sao đất trên này không bỏ phí nhỉ, đồi cao thế cũng trồng chè. Ơ,có ai vẫy nón chào mình kìa.
    Máy bay đáp xuống đường băng, Spoiler dựng lên, Flaps nhả xuống vị trí 30 độ, cánh quạt đổi chiều quay, khoảng 600m là con ATR hãm được tốc độ cao, chạy taxi rẽ vào bãi đỗ. Oà, hoa quỳ, hoa quỳ vàng rực khắp nơi, không biết mùa của hoa quỳ là mùa gì vậy, mà sao giờ đã sang thu lâu rồi, không khéo là mùa đông rồi vậy mà sắc vàng vẫn còn vàng rực. Biết là hoa quỳ rồi vậy mà vẫn không kềm được, hỏi Mr. Dũng đón mình: Hoa quỳ hả anh Dũng!!!
    Cùng ngày.....
    Cafe Vô thường, hihi, nhạc Trịnh văng vẳng, tiếng ghi ta bập bùng, đúng gu của ta rồi. Cafe ngon tuyệt, sao cái đất đỏ bazan này ưu đãi nhiều đến vậy, hoa đẹp (thành phố ngàn hoa mà), rau lại ngon, lại nhiều danh thắng nữa. Đứng trên cao nhìn xuống, thành phố Đà lạt ẩn mình sau những đồi thông, phố núi quanh co uốn lượn, kia là đường phố, thoắt cái đã thấy đồi thông ở trên cao. Đang đổ dốc xuống, trước mắt đã là một màu hồ xanh mướt mắt: Hồ Xuân Hương, tên bà chúa thơ Nôm đây chăng? Hay là tên Hồ? ...
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép....
    Mai mốt zô SG anh em mình làm vài cơ đi ah
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thế mai tast lên với Vinasat nhá
    Nghe ông miêu tả BL, ĐL, hoa quỳ... thèm ghê. Sướng quá còn bày đặt than thở, ngày cafe, ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành của xứ cao nguyên. Đêm nhậu nhẹt, ăn chơi... còn bày đặt thở than.

Chia sẻ trang này