1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thôi cút đi,
    lải nhải chẳng được gì.
    Biết là như thế nhưng vẫn chẳng thể thực hiện được.
    Mấy ngày qua chẳng có cái gì là vừa ý cả. Tiền thì hết, người thì yếu, công việc thì chẳng đâu vào đâu, bài vở thì cứ đầy ra. Đúng là hạn hay sao ấy? Đã bực thì chớ, bọn nó lại còn gọi điện trêu ngươi...
    @...: Uhm... Tớ chúc mừng hạnh phúc cậu, nhưng chắc là tớ không thể dự đám cưới được. Cậu biết lý do rồi đấy. Thông cảm nhé!
    @Bò Già: Nên làm những gì cần làm đi!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni có 1 nick add mình vào,box mình ai là nick quynhchau zậy??? có ko???
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni có 1 nick add mình vào,box mình ai là nick quynhchau zậy??? có ko???
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni có 1 nick add mình vào,box mình ai là nick quynhchau zậy??? có ko???
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni có 1 nick add mình vào,box mình ai là nick quynhchau zậy??? có ko???
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đã là tháng 12 âm lịch rồi, nhanh thật đó! Vẫn không còn nhỏ mong đến tết để được mặc quần áo mới, vậy mà cứ đến những ngày này - lòng lại thấy nôn nao khó tả, lại đếm ngày để được về nhà. Nói chuyện này ra với người bạn, anh cười gõ đầu bảo "Có chồng người ta chê dzà mà cứ như là con nít vậy", ò nhỉ - nghĩ lại thấy mình cũng mất cười thiệt, nhưng cảm giác là cảm giác, có sao đâu.
    Tối qua con bạn gọi, "Mày tranh thủ 20/12 AL về dự đám cưới tao nhé, không về là chik với tao đó", hic....... lại thêm một người hăm dọa . Cuối cùng rồi con bạn ngang bướng của tao cũng "theo chồng bỏ cuộc vui", tết này về quê tao bị bơ vơ rồi. Nói chứ chúc mừng mày nhé, vui lắm, sau cơn mưa trời lại sáng đúng không? Giờ thì mày hiểu rồi chứ, nếu mình có quyết tâm thì việc gì mà chẳng làm được, đúng không nhỏ? Vẫn nhớ lời hẹn ngày xưa, nhưng giờ tao lại chẳng về được, đừng buồn mày nhé. Bình yên và hạnh phúc!
    Lại một tuần mới rồi, tiếp tục những ngày miệt mài với công việc. "Tôi ơi, cố gắng lên!"
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đã là tháng 12 âm lịch rồi, nhanh thật đó! Vẫn không còn nhỏ mong đến tết để được mặc quần áo mới, vậy mà cứ đến những ngày này - lòng lại thấy nôn nao khó tả, lại đếm ngày để được về nhà. Nói chuyện này ra với người bạn, anh cười gõ đầu bảo "Có chồng người ta chê dzà mà cứ như là con nít vậy", ò nhỉ - nghĩ lại thấy mình cũng mất cười thiệt, nhưng cảm giác là cảm giác, có sao đâu.
    Tối qua con bạn gọi, "Mày tranh thủ 20/12 AL về dự đám cưới tao nhé, không về là chik với tao đó", hic....... lại thêm một người hăm dọa . Cuối cùng rồi con bạn ngang bướng của tao cũng "theo chồng bỏ cuộc vui", tết này về quê tao bị bơ vơ rồi. Nói chứ chúc mừng mày nhé, vui lắm, sau cơn mưa trời lại sáng đúng không? Giờ thì mày hiểu rồi chứ, nếu mình có quyết tâm thì việc gì mà chẳng làm được, đúng không nhỏ? Vẫn nhớ lời hẹn ngày xưa, nhưng giờ tao lại chẳng về được, đừng buồn mày nhé. Bình yên và hạnh phúc!
    Lại một tuần mới rồi, tiếp tục những ngày miệt mài với công việc. "Tôi ơi, cố gắng lên!"
  8. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tối buồn buồn chạy lên Ciao ngồi,chẳng hiểu mắt mũi thế nào lại đâm đầu vào đường ngược chiều.Chú công an nhìn nó đầy gian xảo,cười thật tươi nữa mới đau chứ.Nhìn số 76 ổng còn hỏi ở đâu,bao giờ về quê,nhưng lại không tha cho con nhỏ mắt mũi lèm nhèm,một lần lỡ dại!Ngày mai đóng tiền phạt nha con,ko bị giam xe là may rùi!Hết hứng,quay đầu về khu ổ chuột của mình uống cà phê cho rồi.
    Trưa nay lại chẳng ngủ được,cái đồng hồ quái quỷ của phòng bên cứ tít tít hoài,chẳng hiểu hai bà già đó đi đâu mà quên tắt đồng hồ,làm mình bị tra tấn cả buổi trưa,lên net ngồi cũng còn bực mình trong người.
    Vào lại thấy thằng khùng kia chọc phá mình,rảnh rỗi ko chịu được,ăn mày tình cảm nữa chứ,tưởng nói thế thì mình sẽ điên lên,sẽ chửi nhau với nó,sẽ làm náo loạn cả lên.và nó cùng với đồng bọn của nó sẽ đứng ngoài vỗ tay cười hỉ hả.Quên đi nhá,gặp cao thủ rồi con.Xưa rồi cái trò ném đá kiểu đó,con này ko thèm chấp thằng trẻ con.
    Điên cả người!Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!Đời ơi là đời,sao mà chán thế ko biết?
  9. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tối buồn buồn chạy lên Ciao ngồi,chẳng hiểu mắt mũi thế nào lại đâm đầu vào đường ngược chiều.Chú công an nhìn nó đầy gian xảo,cười thật tươi nữa mới đau chứ.Nhìn số 76 ổng còn hỏi ở đâu,bao giờ về quê,nhưng lại không tha cho con nhỏ mắt mũi lèm nhèm,một lần lỡ dại!Ngày mai đóng tiền phạt nha con,ko bị giam xe là may rùi!Hết hứng,quay đầu về khu ổ chuột của mình uống cà phê cho rồi.
    Trưa nay lại chẳng ngủ được,cái đồng hồ quái quỷ của phòng bên cứ tít tít hoài,chẳng hiểu hai bà già đó đi đâu mà quên tắt đồng hồ,làm mình bị tra tấn cả buổi trưa,lên net ngồi cũng còn bực mình trong người.
    Vào lại thấy thằng khùng kia chọc phá mình,rảnh rỗi ko chịu được,ăn mày tình cảm nữa chứ,tưởng nói thế thì mình sẽ điên lên,sẽ chửi nhau với nó,sẽ làm náo loạn cả lên.và nó cùng với đồng bọn của nó sẽ đứng ngoài vỗ tay cười hỉ hả.Quên đi nhá,gặp cao thủ rồi con.Xưa rồi cái trò ném đá kiểu đó,con này ko thèm chấp thằng trẻ con.
    Điên cả người!Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!Đời ơi là đời,sao mà chán thế ko biết?
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại mò được vào đây.
    Mấy hôm vừa rồi toàn gặp chuyện không may. Mất hết sách vở và tài liệu vì bị mất cặp. Tiền thì cũng không còn, chán quá. Gần Tết rồi mà buồn như châu chấu cắn thế chứ... Về ngủ thôi...
    @thienansongtra: check PM and execute!

Chia sẻ trang này