1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Thằng em dại chở đi dạo phố Đà Lạt, trên này thấy toàn xe phân khối lớn, cũng đúng thôi vì dốc cao quá mà, vừa mới thấy một quãng đường thoai thoải là y như rằng phải tăng ga, vượt qua mấy chị, mấy mẹ gánh gồng rau để lên dốc. Cafe Hương Nguyên, nơi dừng chân đầu tiên, nằm nép mình ngây thơ giữa rặng thông, liếc xéo qua kia, có thể thấy Hồ Xuân Hương lóng lánh nước. Con đường gì bao quanh hồ ấy nhỉ, trông đẹp quá, dáng chiều tha thước, chưa đến giờ tan tầm, đường phố thưa thớt người qua lại, vài bóng sinh viên thơ thẩn ven hồ, vừa đi vừa ôn bài, hay là đọc thơ tình đó hả em? Đà lạt sao mà dịu hiền, nên thơ quá vậy, trông giống như một cô em gái e ấp, tóc xoã ngang bờ vai, như trông ngóng ai kia...
    Gửi xe ở nhà xe của Đại học Đà Lạt, vừa leo dốc vừa ngắm, chưa thấy nơi đâu một đại học đẹp mà sang trọng như ĐH Đà lạt, được xây dựng theo phong cách châu Âu, xem giữa những khu giảng đường là hoa, là đủ các loại cây xứ ôn đới. Một không gian rộng rãi, khoáng đãng và thật lãng mạn, thật ý nhị khi đây đó là vài chiếc ghế đá với dòng chữ Đại Học Đà Lạt, đây là giảng đường, ơ nhưng mà cũng là nơi hẹn hò được chứ nhỉ? Thật hạnh phúc vô cùng cho những ai đang học ở đây, sống trong một nơi thật yên bình, một nơi đủ làm dịu đi mọi lo toan vất vả hàng ngày, một nơi làm tâm hồn dịu xuống, đồng cảm với đất trời, với khung cảnh nơi đây.
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    @Thỏ: Trước khi về lại Đà Nẵng, anh có ghé qua Sài Gòn đó, hihi, có làm 1 cơ với anh không. Có điều anh chỉ đánh được bia phăng thoai, còn bia 9 bi, 15 bi anh k đánh được. Thông cảm hén.
    @Tast: Ngày nay chờ hoài mà không thấy tast lên, gọi điện thì nghe một chị gì già lắm, hình như làm cùng với tast thì phải: số máy quý khách vừa gọi... Hic.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ chơi được loại 15 bi ah. Còn bia făng thì chưa bao h em ghi điểm được hết ah
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày làm việc chăm chỉ, chăm chỉ đến quên cả đói và mệt. Có lẽ bù lại cho ngày hôm qua, chẳng làm được việc gì nên hồn. Hôm nay làm được khối việc.
    Nhưng hôm nay, tâm trạng lại không vui. May mà bận rộn, không thì lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Ghét nó lắm! Hay nghĩ, có lúc mất ngủ mấy đêm để nghĩ gì gì đấy. Mà khổ nổi, chẳng nghĩ điều gì cho hay ho một chút, toàn vớ vẩn.
    Chiều nay SG mưa, cơn mưa muộn cuối mùa...
    Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
    Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh
    (Xuân Diệu)

  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....
    Thằng em dại rủ rỉ: anh à, hôm nay đi thác đi, ở Đức Trọng có thác Ponguar đẹp lắm, có thể sánh ngang tầm với Dambri đấy. Hầy, ở nhà chẳng biết làm gì, đi thôi. Ponguar nằm trên đường từ Đà lạt đi SG, cách Đà lạt khoảng 40km, có lẽ vậy nên trong các tour du lịch ít có chương trình tham quan. Đìu hiu, từ quốc lộ zx vào thác khoảng 6km, không được thuận tiện như thác Prenn hay là Datanla (CamLy thì xấu tệ, chỉ được cái tên nghe sến sến nhạc vàng, hehe). Oạch, đường sá gì xấu quá, chẳng trách gì chả có ma nào ghé, thằng em dại bào chữa: anh ơi, mình đi giờ này ít người lắm, chỉ có buổi sáng khách SG mới lên thôi. Nghe vậy mà tiếc hùi hụi, giá mà đây không phải là thằng em dại mà là con em dại thì hay biết mấy, vắng người mà. Hic.
    Vào bãi gửi xe, cuốc bộ cũng phải 2km nữa mới đến chân thác, đầu này đã nghe tiếng thác ầm ầm thả mình từ trên cao xuống, chắc hẳn hùng vĩ lắm đây. May mà đường đi lúc này đã được lót đá, không trơn trượt như Datanla, hai bên đường toàn là đồi núi, vài giống cây gì lạ quá, trổ hoa dại lơ lửng trên cao, đây đó vảng vất tiếng chim gì gọi bạn, nghe buồn buồn sao đó. Hầy, vắng tanh vắng ngắt, cảm thấy trong này thiếu cái gì đó, thiếu ngôi chùa thì phải, đúng rồi, chùa Bà Đanh! Éc, tới thác rồi, thác rộng, nước nhiều ra phết, những giòng nước từ trên cao hăm hở thi đua lao đầu xuống vách đá dựng đứng, rồi khi trò trai trẻ ngu dại của chúng kết thúc, chúng la váng lên những âm điệu đặc trưng của WATERFALL . Ầm ầm, ào ào, những con nước lao từ trên xuống, đập tung toé vào những bậc thang đá cản đường, rồi khi hoà mình vào dòng sông dưới chân thác, chúng lững lờ trôi đi, chẳng hề quan tâm mình vừa mang hết thế năng thực hiện một công lớn đến thế nào?
    Đếm đâu được 4 chú Tây ba lô cộng với vài chục đứa em ngây ngô học chừng lớp 4-5 của trường tiểu học nào gần đây. Hehe, vậy là mình không lạc lõng lắm. Phải công nhận thác Ponguar đẹp hơn Datanla nhiều, lại hấp dẫn hơn Prenn, "xì, mấy thác đó có gì là đẹp, đây mới là hàng độc nè anh"- chú em dại hùng hồn phát biểu.
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn...
    Bỗng dưng nhớ biển,thèm về biển...biển đêm có lẽ sẽ hiểu...
    Mai là một ngày mệt mỏi đây...muốn *&$#(@$& quá đi
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hình như tháng 11 là tháng của Tình Bạn ah...chưa xem bên 123greetingcard xem có đúng kg nữa. Gặp lại mấy người bạn cũ luôn...
    Đang lọt tọt zô lớp thấy hắn đi ra vì vào nhấm chỗ....Hắn là tên mình nể nhất trg nhóm vì thông minh và nhanh nhạy nhưng nhiều khi cũng ghét hắn vì bướng kg chịu được lại bảo thủ nữa chứ.....nhớ nhg hôm ra chơi mình với H ngồi thắt bím cho tóc hắn...hi''hi''...tên này điệu zã man con ngan luôn
    Gặp lại anh, người bảo kê cái comp cho mình suốt mí năm nên dạo í mình ứ biết gì về comp cả vì có v/đ là réo anh.....Anh bizi vì lên chức còn mình thì nhiều tin buồn dồn dập nên kg liên lạc với ai hết...
    Gặp em, em với chị hong wen nhưng mà 2 ông gia sư của 2 chị em mình vừa học ở BK chung lại là đồng nghiệp nữa. Em báo tin vui vì gia sự đã chuẩn bị rước em về dinh rồi chị cười ngất khi nhớ lại ngày ấy. 2 chị em mình đi chung với cty của mí anh í ở Water world bị mọi người ghẹo vì được 2 ông gia sư kèm cặp í mà
    Ôi tháng tình bạn sao mà dẽ thương thế ^^
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều làm việc với bạn ,tự nhiên nhớ hôm nay 16, a nhớ ra cách đây 2 năm về trước mình là thành viên của TTVN và post bài lần đầu trong Đồng hương Quảng Ngãi,tan sở có ý định tìm về chốn xưa nơi mình đã online những năm trước,wow nay không còn nữa mọi thứ đã thay đỗi nhiều,nhưng cái nick năm ấy nay vẫn còn,nó đã,đang và sẽ cùng đồng hành cùng các bạn
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mừng 2 năm đồng chí Lê Văn Tám nhập bọn...
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đời chả bít đâu mà mò, miệng lưỡi thế gian....đúng thật. Người mình nghĩ kg biết 888 là j thế mà miệng lưỡi độc địa như thế chứ T______T

Chia sẻ trang này