1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đời chả biết đâu mừ lần
    Chán như con gián í
    Huhu... chị đang chán wá xe ôm uiiiiiiiiiiiiii....
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sao thế chị? Đắn đo hả chị?
    Em mới bít 1 wán cafe rất hay, tên là Le Petit . Ở đây hay có trình diễn nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy (Tối t4, t7, cn )mà ca sĩ hát kg dùng mic đâu ah. Wán nó nhỏ xíu thôi chị ah. Tối mai chị muốn đi kg vì ban ngày kg có ca nhạc .....
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ừm, quán nghe hấp dẫn đó. Mún đi, nhưng tối nay chị bận rùi, để hôm khác xe ôm hén.
    Cuối tuần dzui dzẻ, nghỉ phẻ nhá
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    câu ni nghe quen quen ghê.Bữa ni tast biến thành con ma nhà họ Hứa rồi
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Một người sếp từ Au sang VN với 1 vị trí nhân viên bình thường như mình, và anh đã làm chủ được >4 năm qua... Anh sinh năm 75, anh có nhiều khát vọng, nhiều đam mê và dần dần anh đã từng bước thực hiện chúng, mặc dù mọi thứ chưa bằng phẳng trong đó, và đôi khi nghĩ lại anh lại là người muốn cầu toàn về mọi thứ, khi có ý tưởng là muốn bắt tay thực hiện nhưng khi thực hiện thì luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo và mỹ mãn...
    Cũng thật thú vị và ý nghĩa khi được đồng hành với tất cả ở đây, đang từng bước cải thiện tốt hơn nữa những gì mình cần... mong rằng cũng sẽ cố thực hiện được 1 phần giống như anh...
    Cám ơn Darren, Paul và tất cả ........ trong đó, giống như một gia đình hạnh phúc, vui vẻ mặc dù đôi khi vẫn có những gợn sóng nho nhỏ... nhưng chỉ là nhỏ thôi, khắc phục tốt hơn cho bản thân và tất cả...
    Luôn chúc Darren với nhiều sức khỏe và thành công nhé ...
    Người anh đáng yêu và đáng quí.......
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi lần ôm giấy tờ đi làm là thế nào đầu mình cũng quay quay vì các pác ..... Đúng là " qua sông thì fải lụy đò " mà .....
    Vừa đi vừa lẩm bẩm " 1 điều nhịn là 9 điều lành " nhưng mà vẫn ấm ức quá ....... chả fải lỗi của mình mà cứ bắt làm đơn....... " xin"
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi làm từ sớm có niềm vui đấy chứ và tối nay mình sẽ ngủ ngon giấc thôi
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Hic, chiều nay lại thêm cái SN nữa rồi ....
    Ôi, sao mà cứ dồn dập mà muốn chóang luôn ...
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hôm nay... vui buồn lẫn lộn!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Typing = 8 ngón òi

Chia sẻ trang này